Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Triplec
Hì hì, cũng vì LK bảo cho chị đoán 9 lần nên Triplec nói bừa để chị đoán cho vui ấy mà chứ Triplec có biết gì đâu.... :nguong:
Để Triplec đoán cùng chị một lần nhé, trông người phong độ ngời ngời trên đỉnh núi thế kia chắc cầm tinh con hổ quá (Nhâm Dần chứ không phải Canh Dần nha) :o
Thì chị cũng đoán cho vui thôi mà.
Nhưng làm gì có con hổ nào mà đứng trên đỉnh núi lại sợ gió, sợ lạnh, sợ ngã thế nhỉ... k phải hổ rồi Triplec ơi, mà chị khẳng định Lão K kh phải sinh năm nhâm dần
:D:D:D
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Mệt mỏi quá chừng... cứ ngỡ buông rồi.
Mình đã cho qua mọi chuyện, quên hết rồi. Hôm nay T lại gọi đt đến nói
Chị ơi chị chuẩn bị đi bảo vệ đt giúp em...
Chị mua vé mb rồi.
Để em đổi cho chị, chị k giúp thì em chết đấy
Hơ... mình chưa bao giờ làm cái tc nào chán như 2 cái này... nhìn vào đã thấy k muốn đọc...
Hoá ra mình ghét công việc này đến thế mà vẫn xoay như chong chóng theo nó cả mấy chục năm.
:khoc: :khoc:
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
.
Mệt mỏi quá chừng... cứ ngỡ buông rồi.
Mình đã cho qua mọi chuyện, quên hết rồi. Hôm nay T lại gọi đt đến nói
Chị ơi chị chuẩn bị đi bảo vệ đt giúp em...
Chị mua vé mb rồi.
Để em đổi cho chị, chị k giúp thì em chết đấy
Hơ... mình chưa bao giờ làm cái tc nào chán như 2 cái này... nhìn vào đã thấy k muốn đọc...
Hoá ra mình ghét công việc này đến thế mà vẫn xoay như chong chóng theo nó cả mấy chục năm.
:khoc: :khoc:
Hị... Hị... Ghét của nào trời trao của nấy mà chị! :D
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
Vụ Karaoke thì chị sắp đi vắng ít hôm. Có gì bọn em cứ tiến hành trước đi k thì mặt trời nguội mất...
Chị đi vắng thì chờ chị về chứ nhỉ :)
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Hị... Hị... Ghét của nào trời trao của nấy mà chị! :D
Thời mình hầu như không được chọn nghề nghiệp. Có mấy lần nghe cô bạn nói phí quá chị ơi....
nhưng xét cho cùng trong 8 bạn năm chị học đại học chỉ có mình chị là nữ còn theo nghề còn lại mấy bạn nữ khác đều chọn nghề dễ dàng, nhẹ nhàng hơn để chuyển vì nghề này thực sự hợp nam hơn...
:cool:
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Chị đi vắng thì chờ chị về chứ nhỉ
Mấy anh chị em nghiên cứu xem nên chương trình đặc sắc gì nhé
:D:D:D
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
Mấy anh chị em nghiên cứu xem nên chương trình đặc sắc gì nhé
:D:D:D
Hihi muốn đặc sắc thì phải họp bàn chứ nhỉ :)
Re: Những điều không muốn nói đến
Chị đi công tác à? Để nhà trống huếch trống hơ... Nhà em cũng không thấy chị thăm... Nhớ quá thôi. Khi nào về thì a lố nghe chị. Để mấy chị em tụ tập đập phá nhỉ ?
Re: Những điều không muốn nói đến
Chúc chị lên đường bình an và mạnh khoẻ nha! Thời gian không thể sắp xếp được, thật tiếc! Còn RP để dành chị khi nào về đến làm nhỉ! :)
Re: Những điều không muốn nói đến
Chờ RP của chị và anh PS :D
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Chị đi công tác à? Để nhà trống huếch trống hơ... Nhà em cũng không thấy chị thăm... Nhớ quá thôi. Khi nào về thì a lố nghe chị. Để mấy chị em tụ tập đập phá nhỉ ?
Chị có ở HN đâu. Mang theo laptop nhưng không rảnh để onl nữa, nhưng chị vẫn đọc bài của em và mọi người, chúc em thật vui
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Chúc chị lên đường bình an và mạnh khoẻ nha! Thời gian không thể sắp xếp được, thật tiếc! Còn RP để dành chị khi nào về đến làm nhỉ! :)
Hì... SG rộng nên xa thật. Chị cứ tính chia tay bà chị chồng và bà chị dâu xong thì còn rảnh 2g nữa, ai dè xếp đồ xong nhìn đồng hồ còn đúng 1' là đến giờ dự tính ra sân bay, bọn bạn lớp chị và cả cháu bên chồng trách quá là trách... nhưng biết sao được. Chỉ có chừng ý thời gian. Lúc đầu con bé than: biết làm gì cho hết 3 ngày nhưng rồi hôm nào về nó cũng bảo: Rất xứng đáng để bỏ công đi chơi nhưng sáng bị dậy sớm nó lại cáu và nói đi chơi với mẹ thật vất vả:D:D:D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
SunWild
Chờ RP của chị và anh PS :D
Hì.. thôi chị nhường cho PS viết.