Ðề: Cho mình hỏi 1 chút được không?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sheiran
Hay mình lập thêm hội ăn nhậu anh nhỉ! Anh TZ làm trưởng, anh làm phó, chị SW và NDDY đồng làm trưởng chi nhánh miền Bắc, anh Funny man và anh NN đồng làm trưởng chi nhánh miền Trung, anh LH và anh Haha đồng làm trưởng chi nhánh miền Nam, em và MT làm thư ký, CD làm thủ quỹ, chị OA làm cố vấn :eek: :D
=> :lau:
Không có tên mình rùi :D vậy làm chân ăn ké vậy
Ðề: Cho mình hỏi 1 chút được không?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Cầu Vồng Khuyết
Không có tên mình rùi :D vậy làm chân ăn ké vậy
lúc nào trong danh sách khách mời danh dự em cũng để sẵn tên anh :D
Ðề: Cho mình hỏi 1 chút được không?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sheiran
Tiêu chí chủ yếu của NR là vui vẻ, hoà đồng, chân tình là đủ ạ, ko cần biết làm thơ viết văn gì đâu :nguong:, vì ngoài online còn offline nữa chị ui. Chị giới thiệu số đt và nơi ở lun nhé, để off nhỏ off lớn NR còn hú chị nha ^^
Ui, Thế thì tốt rồi. Mình sẽ gửi số đt qua mail, thơ hay, văn hay phải có người thưởng thức đúng không bạn? Với lại tớ cũng giỏi bình thơ, bình văn lắm... Đi học ngày xưa môn văn toàn đỡ cho môn toán thôi bạn ạ. Rất vui được chia sẻ và đồng cảm với những bài thơ và những tâm tình của tác giả. Mình vào đọc thơ của 1 số người như Pha Lê, Oa nữ, Minh Thy... và nhiều bạn lắm thấy mọi người có giọng thơ rất chân thực, không cầu kỳ và thích đánh bóng ngôn ngữ như nhiều nhà thơ khác. Đặc biệt là những bài thơ trữ tình nói lên tâm trạng của người viết, nhiều bài đọc thực sự thấy nao lòng...
Ðề: Cho mình hỏi 1 chút được không?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
boulevard
Ui, Thế thì tốt rồi. Mình sẽ gửi số đt qua mail, thơ hay, văn hay phải có người thưởng thức đúng không bạn? Với lại tớ cũng giỏi bình thơ, bình văn lắm... Đi học ngày xưa môn văn toàn đỡ cho môn toán thôi bạn ạ. Rất vui được chia sẻ và đồng cảm với những bài thơ và những tâm tình của tác giả. Mình vào đọc thơ của 1 số người như Pha Lê, Oa nữ, Minh Thy... và nhiều bạn lắm thấy mọi người có giọng thơ rất chân thực, không cầu kỳ và thích đánh bóng ngôn ngữ như nhiều nhà thơ khác. Đặc biệt là những bài thơ trữ tình nói lên tâm trạng của người viết, nhiều bài đọc thực sự thấy nao lòng...
:D:D:D:D:D
hì, lời văn của chị hay lắm ạ, đọc blog chị mừ thấy mình trong đó. Đã từng có lúc định nhắm mắt cho qua dấn vô cs như chị. Nhưng giờ thì ko, vẫn kịp:D , giờ đã hiểu thêm đc 1 cơ số vấn đề!
Ðề: Thành lập hội phụ nữ NR (đàn ông cấm vào hahaha)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hahaha
Tình hình là ngày thành lập hội, tái sinh nhật Cockoo, SN Niềm Riêng luôn cho nó máu nhể?:D:D:D
CŨng gáy to lắm rồi đấy chứ, nhưng chẳng thấy giọng nào...GÙ. :uong:
Ðề: Thành lập hội phụ nữ NR (đàn ông cấm vào hahaha)
Dạ ! báo cáo ẻm có mặt!
Ẻm xin có mặt và tài trợ típ kem wat lông cho các thành viên dự bị khi bận váy ạ!.
Típ wat lông này hàng xịn á, thoa vào chân dùng khăn tẩy là đi hít luôn à, ko đau ko trày sứt, có giấy đảm bảo.
Ðề: Thành lập hội phụ nữ NR (đàn ông cấm vào hahaha)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
COCKOO
CŨng gáy to lắm rồi đấy chứ, nhưng chẳng thấy giọng nào...GÙ. :uong:
Vậy kính đề nghị :
Tranh thủ hôm SN tới, các bậc tay to, chân nhỏ, các bộ phận khác vừa to vừa khoẻ ra quyết định thành lập thôi.
Ðề: Cho mình hỏi 1 chút được không?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
boulevard
Vô tình 1 người bạn giới thiệu cho mình trang diễn đàn này, nhưng qua một số đầu mục chủ đề thì hiểu trang web này rất mạnh ở các trang thơ, văn, và đọc blog của 1 số bạn thấy rất có năng khiếu văn chương. Mình không là nhà thơ, liệu tham gia có phù hợp không nhỉ? Mình cũng thấy các bạn có những chủ đề khác như giao lưu kết bạn, điện ảnh, nấu ăn... Tiêu chí hoạt động và đối tượng của Niềm Riêng là gì hả các bạn? Người mới không biết nên rất mong 1 sự trả lời. Vì quả thực mình cũng chưa đọc được hết tất cả các chủ đề vì mới tham gia diễn đàn vài ngày.:nguong:
Hờ hờ vui vẻ là chính chị ơi, như hahaha cũng chả biết thơ phú giè, vẫn chơi vui mà, tiêu chí của NR từ hồi chưa chính thức thành lập và đến bây giờ vẫn luôn là "chân tình hội ngộ", thơ là một mảng lớn của NR, nhưng ngoài thơ ra còn rất nhiều mảng khác chị nhỉ!:D:D:D:D
Ðề: Thành lập hội phụ nữ NR (đàn ông cấm vào hahaha)
Ðề: Thành lập hội phụ nữ NR (đàn ông cấm vào hahaha)
úi ùi ui, ảnh hội PN NR nhà mình quả là...:nguong::nguong::nguong::nguong:
anh KHT ui, còn nữa ko ạ, show nữa đi anh :rolleyes::rolleyes::rolleyes: