.
http://i363.photobucket.com/albums/o...a/IMG_1806.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...a/IMG_1799.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...a/IMG_1818.jpg
Printable View
Em ké 1 tấm thử chụp sau khi quậy quọ chỉnh tùm lum trên máy hỉ :rolleyes:
Hoa này thấy trồng rất nhiều nơi mờ tự dưng không tài nào nhớ nỗi tên chi...
http://i215.photobucket.com/albums/c...muikega_20.jpg
.
Hoa nay chị cũng hay nhìn thấy nhưng cũng k nhớ tên là gì
.
Bông hoa này có tên dễ thương ghê ha.
Góc nhìn của Phù sinh cũng rất đặc biệt. Cho chị xin bông hoa nhé.
Phía sau
Phía sau của đêm là ngày
Phía sau mây đen có mặt trời rực rỡ
Phía sau phố thị là đồng quê mượt mà lá cỏ
Phía sau em anh xin làm chiếc đuôi nhỏ dõi theo
17/ 06/2012
Thu Phong
.
Bông trắng vườn quê
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_2098.jpg
Hoa ổi
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_2521.jpg.
Hoa trứng cá
.
Sắc tím quê hương
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_2554.jpg
Hoa vừng
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_2551.jpg.
Hoa trinh nữ
.
Ở HN bông này rất nhỏ nhưng trên Tam Đảo bông hoa rất to và mầu vàng rất tươi, mình rất thích mầu vàng này
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_1532.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...IMG_1535-1.jpg
.
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_1613.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_1614.jpg
Mình rất thích mầu tím xanh của bông hoa này nhưng k biết tên hỏi thì có người nói đây là hoa huệ tây, hóa ra k phải hôm nay đọc trên net mới biết nó tên hoa thanh anh thuộc họ hành còn có tên gọi là A-ga-băng thường trồng trong chậu ưa lâu năm, cứ 1-2 năm lại thay chậu một lần. Trồng ngoài trời vào các tháng 4-5. Nở hoa ở tuổi 1-2, từ cuối xuân đến đầu hạ (tháng 6-7) có khi đến đầu thu (cuối tháng 9). Khi trời trở rét, lá bắt đầu úa vàng, cần đưa vào chổ kín gió và ấm (trong nhà kính) để qua đông. Cây gốc Châu Phi, nhân giống bằng cách giâm các mẫu thân hành có mắt trong chậu. Được trồng làm cảnh.
Lưu lại đây để k quên tên hoa nữa. Một bông hoa đẹp dâng cho đời hương sắc mà mình nhìn ngắm và yêu thích lại k nhớ tên tự thấy mình có lỗi với hoa
:nguong::nguong:
Nguyệt quế miền Bắc trông khác với nguyệt quế miền Nam nhiều quá. Cánh hoa nguyệt quế miền nam thuôn dài hơn. Không biết hương thơm có khác nhau không, chị Thu Phong nhỉ ?
Nguyệt quế miền Nam :
http://i1072.photobucket.com/albums/...psf4a0da15.jpg
http://i1072.photobucket.com/albums/...ps48538ead.jpg
http://i1072.photobucket.com/albums/...ps44a75d3f.jpg
http://i1072.photobucket.com/albums/...ps30817c3c.jpg
.
[COLOR="rgb(46, 139, 87)"]@ bạn Độc Hành.
Đúng ha, cánh hoa nguyệt quế miền bắc nhìn tròn hơn, cánh hoa nguyệt quế miền nam thì hơi dài nhỉ. Hương thơm thì TP chưa từng đứng cạnh cây nguyệt quế Sài gòn lúc ra hoa nên k biết nó thế nào nhưng hương thơm hoa nguyệt quế ngoài bắc rất dịu dàng, tỏa hương đậm vào chiều tối và đêm, chỉ một ngày là tàn. Thương thay một kiếp hoa!
Ơ mà đọc về hoa nguyệt quế rất khác với những gì TP biết
Đây này nhìn hoa cũng khác, lại có cả công dụng làm thuốc, với lại họ nói quả nó mầu đen thì k phải, quả của cây nguyệt quế này mầu đỏ rất đẹp. TP có chụp mà tìm hình nguyên cây nguyệt quế với quả của nó mà k biết cất chỗ nào. TP có trồng 1 cây trước nó ra nhiều hoa lắm nhưng chắc nó sắp tiêu mất vì hình như nó bị sâu bệnh, cánh lá cứ lụi dần rồi khô.
K hiểu cái vòng nguyệt quế có liên quan tới cây nguyệt quế này k nhỉ [/COLOR]
Chưa từng được biết hương hoa nguyệt quế miền bắc nên kg biết so sánh làm sao. Nguyệt quế trong nam cũng tương tự thế, hương thơm rất dịu nhưng nhẹ tỏa về đêm. Nhà có trồng nhưng chậu nhỏ và lười bón nên hoa ra ít, lại ở nơi gió lồng lộng nên phải hôm nào lặng gió và ngồi thật gần mới thấy hương lan tỏa của nguyệt quế!
Chị ơi, theo em được biết thì vòng nguyệt quế mà người ta hay nói tới để dành tặng những người chiến thắng trong các cuộc so tài thời xưa là được kết bằng cành ô-liu (olive) chị ạ.
Hàng xóm nhà em có bụi nguyệt quế to lắm em thỉnh thoảng sang xin lá về để cắm hoa. Lá nguyệt quế dầy, bóng, tươi lâu và cắm với hoa hồng rất hợp.
Hình như nguyệt quế còn có tên gọi khác là nhài tây.
Em nói chị mới nhớ trước đây cũng có nghe nói vòng nguyệt quế được kết bằng cành ô liu.
Cây nhài tây khác cơ triplec ạ, nó đây này, bông nhài tây này chị chụp mấy lần đều out net
Ảnh sưu tầm
http://img40.imageshack.us/img40/6933/hoangocbut.jpg
ĐH không biết còn loại nhài tây nào khác không, riêng nhài tây ở trong nam ĐH biết thì là đây:
http://i1072.photobucket.com/albums/...2/DSCF0503.jpg
http://i1072.photobucket.com/albums/...2/DSCF0467.jpg
http://i1072.photobucket.com/albums/...2/DSCF0496.jpg
http://i1072.photobucket.com/albums/...2/DSCF0497.jpg
Riêng về Ô liu và nguyệt quế, theo ĐH biết thì không phải vậy, bởi hai loại này mang ý nghĩa khác nhau:
Ô liu chỉ dùng nhánh, cành, còn nguyệt quế thì kết thành vòng đội đầu
Nhánh ô liu tượng trưng cho hoà bình & thịnh vượng, còn vòng nguyệt quế mang ý nghĩa chiến thắng & vinh quang.
Vì tượng trưng cho hoà bình, nên chúng ta thường thấy biểu tượng chim bồ câu ngậm nhánh ô liu hay trên cờ LHQ có hai nhánh ô liu hai bên:
http://upload.wikimedia.org/wikipedi..._peace.svg.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedi...ations.svg.png
Báo chí cũng luôn sử dụng cành ô liu theo ý nghĩa hòa bình hữu nghị:
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ‘chìa cành ô liu’ với TQ
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/74...u--voi-tq.html
Thủ tướng Thái Lan chìa cành ôliu sang phe Áo đỏ
http://www.baomoi.com/Thu-tuong-Thai...19/4302194.epi
Còn biểu tượng chiến thắng vinh quang luôn luôn là vòng nguyệt quế chứ không phải là nhánh ô liu. Nguyệt quế ở đây phải là nguyệt quế Hy Lạp (bởi vòng nguyệt quế bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp)
http://img1-photo.apps.zing.vn/uploa...8952_574_0.jpghttp://www2.vietbao.vn/images/vivavi...olym2007.1.jpg
Có thể một đôi khi người ta dễ nhầm lẫn giữa ô liu và nguyệt quế Hy Lạp vì trông chúng khá giống nhau:
Ô-liu :
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...lanzen-229.jpg
Cành, lá, hoa và quả ô liu
Nguyệt quế Hy Lạp:
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...lanzen-086.jpg
Cành, lá, hoa và quả nguyệt quế
Nguyệt quế nghe nói có cả ngàn loài khác nhau. Riêng nguyệt quế ở tại VN còn có các tên gọi : Nguyệt quới ; Quế hương...
.
Đúng là cây nhài tây này rồi đó bạn Độc Hành, nhưng TP thấy có một cây nữa cũng thường gọi nhài tây, cánh dầy hơn và hoa thưa hơn k mọc thành chùm như thế này mà riêng từng bông, mùi thơm hơi hắc một chút, đứng xa xa thì ok, bông nó như thế này
http://caravanviet.com/forum/imageho...8f07000d5e.jpg
Bạn chụp mấy bông hoa trắng đẹp quá, TP chụp mấy lần mà đều hỏng.
Cám ơn bạn giải thích cặn kẽ về vòng nguyệt quế và cành oliu. Đôi khi mình cũng chỉ lớt phớt k chịu tìm hiểu rõ.
Còn cái bông hoa này nữa k biết tên nó là gì, cánh hoa trắng, dầy hơi xốp và nhìn rất đẹp.
http://ns0.upanh.com/b6.s11.d1/4b1d2...mg0640copy.jpg
Ảnh chụp tại Sài Gòn
.
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_2658.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_2644.jpg
Hoa vối, cây vối này đã 100 tuổi.
Lá và nụ vối ủ uống nước rất ngon. Hì
.
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_1165.jpg.
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_1177.jpg
Hoa cải, thường gọi cải Lạng sơn xào hoặc luộc chấm với madi rất ngon.
Hôm nay đang có tâm hồn ăn uống, nhìn mấy cây rau cải cũng thấy thật dễ thương :D:D
.
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_0467.jpg
Bông hoa này tưởng mất rồi, mầu vàng thật đáng yêu, đã quên mất tên, hic
.
Người ta nói tưới cây bằng nước vo gạo rất tốt k cần thêm loại phân bón gì thế là mình thử và lại tưới luôn lên lá được mấy ngày nó bị rệp chết luôn, tiếc thế. Mamatongquan về quê vì phải có mảnh trời riêng thế là vườn cây bỏ hoang, cậu con trai cải tạo nhà làm thành khách sạn mini nên bỏ hết cây mình thấy tiếc lấy về 1 cây chanh và 1 cây nguyệt quế, hôm về nó héo queo, đất khô khốc tưới mấy hôm thì ra rất nhiều nụ và hôm nay thì nở hoa rồi nhưng cánh hoa dài và lâu rụng hơn, thường phải hai hoặc ba ngày mới rụng thế mà cây nguyệt quế cũ hoa nở đêm tới sáng mai đã bắt đầu rụng cánh tới chiều là k còn cánh nào mới chán.
Bông hoa nguyệt quế này nhìn hơi giống bông hoa nguyệt quế của bạn Độc Hành thì phải :D:D
http://i363.photobucket.com/albums/o...ps7e32e094.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...psaa1c19de.jpg
.
Một năm mới, một mùa xuân mới đang chờ.... mọi ng đang vui vẻ nhậu tất niên dưới nhà.
Chúc tất cả các bạn NR một năm mới vui, khỏe và hạnh phúc.
Dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn vươn lên như những mầm xanh nhé
Cùng vươn lên nào
http://i363.photobucket.com/albums/o...psa76eb596.jpg
Quấn quýt
http://i363.photobucket.com/albums/o...psdd76931d.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...psab16e751.jpg