Re: Sắc màu bình minh và hoàng hôn.
CB chụp bằng iphone hả em? Nhìn hình trong và đẹp còn hơn máy xịn nữa. Đúng là sư phụ có khác. Nếu có cơ hội, chỉ cần được sách máy đi theo CB là học được khối thứ để làm vốn liếng khoe đời rồi. OA Nhiều khi chỉ dám tự tin post ảnh ở nhà mình thui, qua những trang khác post hình là run rồi...
Re: Sắc màu bình minh và hoàng hôn.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
CB chụp bằng iphone hả em? Nhìn hình trong và đẹp còn hơn máy xịn nữa. Đúng là sư phụ có khác. Nếu có cơ hội, chỉ cần được sách máy đi theo CB là học được khối thứ để làm vốn liếng khoe đời rồi. OA Nhiều khi chỉ dám tự tin post ảnh ở nhà mình thui, qua những trang khác post hình là run rồi...
Đúng là nhìn CB chụp iphone mà thấy tủi ghê! Hy vọng đến 1 lúc nào đó có được thời gian xách máy theo CB học lỏm vài chiêu!!! :youarethewoman:
Re: Sắc màu bình minh và hoàng hôn.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
CB chụp bằng iphone hả em? Nhìn hình trong và đẹp còn hơn máy xịn nữa. Đúng là sư phụ có khác. Nếu có cơ hội, chỉ cần được sách máy đi theo CB là học được khối thứ để làm vốn liếng khoe đời rồi. OA Nhiều khi chỉ dám tự tin post ảnh ở nhà mình thui, qua những trang khác post hình là run rồi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Đúng là nhìn CB chụp iphone mà thấy tủi ghê! Hy vọng đến 1 lúc nào đó có được thời gian xách máy theo CB học lỏm vài chiêu!!! :youarethewoman:
Dạ em chụp bằng blackberry, em không phải tín đồ của iPhone. Em chụp và upload thôi chứ không chỉnh gì hết. Chắc hên mới thấy đẹp vậy thôi. :) Con gái em cũng chưa chịu nữa đó anh, chị. Lúc em chụp vừa xong thì con gái em xem hình và nói: Màu "orange" trong hình sao không đẹp vậy Ba.... :D :D :D Chợt nhận ra con gái mình cũng có gene... :D
Re: Sắc màu bình minh và hoàng hôn.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Cùi Bắp
Dạ em chụp bằng blackberry, em không phải tín đồ của iPhone. Em chụp và upload thôi chứ không chỉnh gì hết. Chắc hên mới thấy đẹp vậy thôi. :) Con gái em cũng chưa chịu nữa đó anh, chị. Lúc em chụp vừa xong thì con gái em xem hình và nói: Màu "orange" trong hình sao không đẹp vậy Ba.... :D :D :D Chợt nhận ra con gái mình cũng có gene... :D
Hì... Ý là e chụp = phone so với anh chụp canon ý mờ! :botay:
Re: Sắc màu bình minh và hoàng hôn.
Thấy cảnh trời đẹp quá, loay hoay 1 hồi mới xách được máy lên thì cảnh đổi mất rồi. Lại đã khá lâu mới cầm lại máy nên quên béng chỉnh máy. Nhìn thua xa CB chụp phone :botay:
http://i215.photobucket.com/albums/c...oanghon_04.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/c...oanghon_03.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/c...oanghon_02.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/c...oanghon_01.jpg
(Hình nguyên thủy ,chỉ resize cho nhỏ lại thôi)