Chào QDD, VT cảm ơn bạn đã ghé thăm Niềm Riêng và treo thơ.
Đọc bài xướng cũng có thể hiểu QDD là người trong "nghề" rồi.
Rất vui được đón tiếp bạn, và mong là bạn thấy vui vẻ với Niềm Riêng mà Tình Chung này.
Printable View
Phiêu du
Cảnh tạc thiên nhiên nét cảnh thơ
Miên man cảm xúc cảm từng chương
Làn mây trôi hỡi trôi màu nắng
Tiếng gió ru hời ru sắc hương
Bốn biển xum vầy hoà với biển
Năm Phương hội ngộ ngóng về Phương
Đẹp câu ý hoạ từng từ đẹp
Kiết Hạ vời Thu ngóng kiết tường
yeu100C
Trước hết HM xin phép Lang Thang cho mình chép vài bài thơ vào trang bạn nhé.
Huyền Minh chào mừng bạn Quách Đức Đại đến với NR, chúc bạn vui ở nơi đây.
Bài thơ bạn thật mượt mà nên đã có nhiều bạn thơ khác hưởng ứng hoạ lại. Riêng HM có 2 bài thơ xin được post lên đây gởi tặng QDD cùng các bạn thơ.
(Bài thơ đầu có lần HM đã để trên trang Pha Lê và gần đây mới viết thêm bài hoạ)
Lưu Bút Đường Thi
Thư quán - hữu duyên kết nghĩa thân
Tình thơ thắm thiết nối xa gần
Bên trang giấy trắng tôi đề nét
Cạnh ánh đèn trong bạn diễn ngâm
Bát cú đôi vần tranh bút họa
Thất ngôn niêm vận vải lưu đan
Đường thi chấm phá ươm hoa lá
Én lượn trời xanh tươi sắc xuân
Tình nghĩa bạn thơ thắm thiết thân
Dù xa cảm nhận vẫn như gần
Cung đàn dìu dặt thăng âm khúc
Thơ phím ngân nga giọng bổng ngâm
Gói trọn ngữ từ tâm kết nối
Mở lòng thi bút ý vương đan
Đường thi chắp cánh mây xanh ngát
Đời đẹp muôn màu tươi thắm xuân
Huyền Minh
Lang bạt
Lối mở đường sang một lối thơ
Hàng tre động tiếng động cung chương
Mây giăng mặt nước giăng đầy khói
Gió phủ khung trời phủ lộng hương
Bỏ nẻo yêu thương về lãnh nẻo
Rời phương hạnh phúc đến tha phương
Đơn thân độc mã sầu đơn mộng
Thụy vũ phong vân tiếc thụy tường
MT
Mắt mũi chưa sờ... đã thấy thân (thân thiết nhé, không phải thân hình đâu )
Trùng dương muốn vượt để thêm gần
Lòng như trang giấy...chờ người viết
Hồn tựa vần thơ...đợi kẻ ngâm
Chắc nợ ba sinh anh chửa trả
Nên tình một kiếp nguyệt tìm đan
Chau mày, nhăn mặt làm chi nữa
Trời buộc thôi thì...phải ráng Xuân!
Pha Lê
The post was intently erased by the author, sorry!
The post was intently erased by the author, sorry!
Qúan này là langthang dựng cho Triplec mà. Bà chủ quán phải tiếp khách chứ!
Đã mang danh là lang thang thì chắc chắn là mãi chơi rồi.
Đôi khi quên cả đường về
Bởi nàng má thắm duyên quê ấy mà
Tặng quán một cái bánh đẹp vậy
[IMG]http://i686.photobucket.com/albums/v...Picture3-1.jpg[/IMG]
Chị Trip ơi, có đi chơi ko?
The post was intently erased by the author, sorry!
The post was intently erased by the author, sorry!
http://i414.photobucket.com/albums/p...4/chutieu1.jpg
THIỀN TÂM
Vượt dặm đường xa tới phật đường
Học từ kinh phạn học từ chương
Nghe thiền sư giản , thiền cho lắng
Sáng toả đạo vàng , toả khói hương
Chư phật chư tiên , chư bồ tát
Khắp nơi khắp chốn khắp mười phương
Tiến vô thiền pháp tìm vô tánh
Mới thấy chân tâm mới tỏ tường !:hokchiuthua::hokchiuthua:
http://i414.photobucket.com/albums/p...3285818l-1.jpg
TRĂNG KHUYA
Trở lại đường xưa lá ngặp đường
Trăm ngàn kỷ niệm tả ngàn chương
Nhớ thương tiếng hát thương làn tóc
Thoang thoảng cung đàn thoảng dạ hương
Nhà thấp nhà cao nhà thấp thoáng
Cửa nam của bắc cửa muôn phương
Trăng càng khuya khoắc trăng càng sáng
Sáng cả mái hiên sáng cả tường !:hongio:
http://i414.photobucket.com/albums/p...1234958396.jpg
ĐẸP CÁNH LƯU LY
[SIZE="3"]
Người đi đi mãi tít trời xa
Lạnh giá phong sương chạnh nhớ nhà
Nhớ mẹ nhớ cha rơi nước mắt
Thương bè thương bạn rớt mưa sa
Người xưa yêu dấu thời sương gió
Bóng cũ mến thương tuổi ngọc ngà
Duyên dáng thẹn thùng hoa mới nở
Lưu ly tên gọi một loài hoa ![/SIZE]
HỨNG LÀM THƠ
Ngẫu hứng làm thơ thích lắm nè
Làm rồi tìm bạn để mà khoe
Người ngâm thấm ý khen hay tuyệt
Kẻ đọc rùn vai , phán chán phè !
Chị mến thêm vần nên họa tiếp
Anh chê bắt lỗi vậy xin nghe
Nghĩ rằng dại chữ thì nên dại
Nên vẫn làm thơ , phú lẫn vè !
QDD:nguong:
The post was intently erased by the author, sorry!
The post was intently erased by the author, sorry!
Vốn cạn lâu rồi bỏ cuộc chơi
Vần văn luật chữ khó ra lời
Buông thơ sấp ngữa không gốc khoét
Hạ bút quay vòng chẳng nguồn khơi
Sớm tối kim tiền lo hụt cẳng
Đêm ngày gấm vóc sắp mòn hơi
Thương thân áo mão lo trăm thứ
Lực kiệt thân tàn ... hết sức bơi
CÙNG ỰC CHÉN VUI !
Đương tình phởn chí lại rong chơi
Chửa thấy tròn vuông đã thấy lời
Rượu túi anh hòa chung nghĩa thử
Thơ bầu chị dốc giọt tình khơi
Khuya hoàn mật gấu khuya cường lực
Sớm tẩm gân hùm sớm tráng hơi
Quẳng gánh ưu phiền cho nhẹ xác
Sông hồ kết bạn sướng ta bơi .
Y&Y
Nần đầu nàm thơ đường nuột , có gì không đúng mong các bạn chỉ giáo thêm cho !
Chào langthang và các bạn, cho TT chơi với. Thơ mình chẳng có bài nào nghiêm túc, có gì không phải xin các bạn cho ý kiến nha:
BẮT ĐỀN THẦY
Ba tuần cắp sách học sư huynh
Mải miết làm thơ lỏng chữ tình
Vợ giận, đêm ngày đành giả điếc
Bồ hờn, sớm tối phải làm thinh
Xa con, lánh cháu cam lòng bạc
Đóng cửa, cài then chịu cực hình
Mãn khóa người thân đâu hết cả
Ngồi buồn đánh bạn với lưu linh.
Vốn cạn lâu rồi bỏ cuộc chơi
Vần văn luật chữ khó ra lời
Buông thơ sấp ngữa không gốc khoét
Hạ bút quay vòng chẳng nguồn khơi
Sớm tối kim tiền lo hụt cẳng
Đêm ngày gấm vóc sắp mòn hơi
Thương thân áo mão lo trăm thứ
Lực kiệt thân tàn ... hết sức bơi
Langthang
CÙNG ỰC CHÉN VUI !
Đương tình phởn chí lại rong chơi
Chửa thấy tròn vuông đã thấy lời
Rượu túi anh hòa chung nghĩa thử
Thơ bầu chị dốc giọt tình khơi
Khuya hoàn mật gấu khuya cường lực
Sớm tẩm gân hùm sớm tráng hơi
Quẳng gánh ưu phiền cho nhẹ xác
Sông hồ kết bạn sướng ta bơi .
Y&Y
Nần đầu nàm thơ đường nuột , có gì không đúng mong các bạn chỉ giáo thêm cho !
Nghe lão Lang than thở, thấy 'thương" ghê á...
Em thì thấy lão vầy nè...
Gầy mòn thể xác cứ ham chơi
Xóm nọ làng kia thỏ thẻ lời
Hồng phượng khen hương tình cảm rắc
Hoàng hoa tán cánh mộng mơ khơi
Còng lưng vẫn gánh bơ phờ mặt
Lỏng gối còn trèo mếu máo hơi
Sợ hết trăm năm chàng vội vã
Thuyền trần tay chống với tay bơi...:D
PL 6.8.09
Chào langthang và các bạn, cho TT chơi với. Thơ mình chẳng có bài nào nghiêm túc, có gì không phải xin các bạn cho ý kiến nha:
BẮT ĐỀN THẦY
Ba tuần cắp sách học sư huynh
Mải miết làm thơ lỏng chữ tình
Vợ giận, đêm ngày đành giả điếc
Bồ hờn, sớm tối phải làm thinh
Xa con, lánh cháu cam lòng bạc
Đóng cửa, cài then chịu cực hình
Mãn khóa người thân đi hết cả
Ngồi buồn đánh bạn với lưu linh.
Lão Đệ say
Ngồi buồn đánh bạn với lưu linh
Cạn chén liêu xiêu cả bóng hình (say rùi :o)
Uống uống.. mời trăng...trăng nín lặng
Dzô dzô... cụng gió... gió làm thinh
Tay thơ lủng lẳng treo phơi phới
Tay nhạc lô xô gảy tính tình
Lão Đệ ra trường thành ra thế
Sao mà thảm vậy hở sư huynh
PL
Hic, hic, thơ PL cũng không đàng hoàng gì... Anh TT có bị chọc cũng đừng dỗi nghen...:o