Ðề: Mắt Ngọc xin ra mắt ạ
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mắt Ngọc
Đương nhiên rồi mà, sao nick của bác già thế, chăc hom hem lắm rùi bác hỉ...:D
Anh già nhưng mà không hom hem em à.:D
Ðề: Mắt Ngọc xin ra mắt ạ
Chào các anh chị, xin cảm ơn các anh chị đã quan tâm tới em. chúc một ngày mới vui vẻ.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Cỏ Lạ
Chào mừng Mắt Ngọt đến với NR. Mong bạn sẽ có những giờ phút thực sự vui vẻ ở đây. :hi:
Cảm ơn chị Cỏ lạ, chắc là thứ cỏ gì mà em chưa biết nhỉ, vừa mềm, vừa thơm lắm đây, hihi....
Ðề: Mắt Ngọc xin ra mắt ạ
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Chào mừng Mắt Ngọc đến với NR.
Chúc MN tìm được ở đây những niềm chung nhé.
Ôi chao, cô giáo cũng đến đón em à, cảm ơn cô nhiều, lúc nào em sẽ đệ đơn cô cho em học với nhé.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NOE
Em chào chị Mắt Ngọc, tên chị đẹp quá. Ở lớp em có 2 bạn tên là Ngọc mà bạn nào cũng xinh ơi là xinh cơ....chắc chị cũng xinh lắm phải không ạ
Chào bạn NOE, ních bạn cũng đặc biệt mà, mình cũng thường thường thui, chắc cũng giống bạn nhỉ, hìhì....:nguong:
Ðề: Mắt Ngọc xin ra mắt ạ
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Thiên_thần_già
Anh già nhưng mà không hom hem em à.:D
cái đó em hổng biết à anh, để lúc nào em hỏi chị nhà xem, hí hí :D
Ðề: Mắt Ngọc xin ra mắt ạ
Tên nick thật đẹp, chúc bạn luôn vui vẻ với NR !
Ðề: Mắt Ngọc xin ra mắt ạ
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuc sinh
Tên nick thật đẹp, chúc bạn luôn vui vẻ với NR !
Em cũng chào anh Thúc Sinh, chị nhà vẫn khỏe chứ ạ....:tungtang:
Ðề: Mắt Ngọc xin ra mắt ạ
Chào bạn.Chúc bạn có nhiều niềm vui ở nơi đây
Ðề: Mắt Ngọc xin ra mắt ạ
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mắt Ngọc
Em cũng chào anh Thúc Sinh, chị nhà vẫn khỏe chứ ạ....:tungtang:
Chị nhà nào em?....cứ tin ở anh mà, hôm nào rảnh chatchit em nhá, check pm!:D:D
Ðề: Mắt Ngọc xin ra mắt ạ
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Thiên Thần Nhỏ
Chào bạn.Chúc bạn có nhiều niềm vui ở nơi đây
MN cũng chào bạn và thấy ở đây thật đúng như vậy. Chẳng muốn đoán bạn là nữ đâu vì hôm qua đã nhận nhầm một người rồi, hì hì...
Ðề: Mắt Ngọc xin ra mắt ạ
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuc sinh
Chị nhà nào em?....cứ tin ở anh mà, hôm nào rảnh chatchit em nhá, check pm!:D:D
Là bởi em thích truyện Kiều lắm, thấy anh Thúc Sinh có chị vợ rất là tuyệt vời nêm em hỏi thăm mà.....hìhì...
Ðề: Mắt Ngọc xin ra mắt ạ
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mắt Ngọc
Là bởi em thích truyện Kiều lắm, thấy anh Thúc Sinh có chị vợ rất là tuyệt vời nêm em hỏi thăm mà.....hìhì...
Anh trước kia cũng có vợ, nhưng bây giờ thì không em ạ, em có khó khăn gì cứ mạnh dạn nhờ anh nhé, anh lo được hết mà, lát nữa anh tìm tặng em vài món quà thơ nhé, gọi là quà ra mắt...hihi
@ giống TS thứ thật chưa ?:D:D
Ðề: Mắt Ngọc xin ra mắt ạ
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuc sinh
Anh trước kia cũng có vợ, nhưng bây giờ thì không em ạ, em có khó khăn gì cứ mạnh dạn nhờ anh nhé, anh lo được hết mà, lát nữa anh tìm tặng em vài món quà thơ nhé, gọi là quà ra mắt...hihi
@ giống TS thứ thật chưa ?:D:D
Dạ vâng, cảm ơn anh, em đang chờ quà của anh đây, nhanh nhanh anh nhé.:ngugat:
@ hơi hơi giống thui mờ...
Ðề: Mắt Ngọc xin ra mắt ạ
Cõi mộng tình thơ thật êm đềm
Cảm người... thi hứng được ủ men
Cứ say cứ dệt ngàn hoa bướm
Quên bao đau đớn với ưu phiền
Cõi mộng tình thơ tỏa khắp miền
Mãi lưu dấu ngọt của... Niềm riêng
Mặc bão dông thế gian toan tính
Tìm về tri kỷ vui ước nguyền....:D
@ chưa biết MN là nam hay nữ, nhưng ở "phía" bên nào thì cũng mong MN luôn zui vẽ iu đời!
( suỵttttttttttttttttttttttt niếu được thì show webcam tý nhá:D:D)
Ðề: Mắt Ngọc xin ra mắt ạ
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuc sinh
Cõi mộng tình thơ thật êm đềm
Cảm người... thi hứng được ủ men
Cứ say cứ dệt ngàn hoa bướm
Quên bao đau đớn với ưu phiền
Cõi mộng tình thơ tỏa khắp miền
Mãi lưu dấu ngọt của... Niềm riêng
Mặc bão dông thế gian toan tính
Tìm về tri kỷ vui ước nguyền....:D
@ chưa biết MN là nam hay nữ, nhưng ở "phía" bên nào thì cũng mong MN luôn zui vẽ iu đời!
( suỵttttttttttttttttttttttt niếu được thì show webcam tý nhá:D:D)
Cảm ơn anh nhé, tặng lại anh nè...
Tình thơ cõi mộng thật êm đềm
Tình người cõi ảo có lên men
Ta mang uống cạn xây hoa gấm
Gởi chút bình yên giải ưu phiền
@ tới giờ mà chưa biết em là N hay N hả anh, làm em buồn rồi đấy...
Ðề: Mắt Ngọc xin ra mắt ạ
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mắt Ngọc
Cảm ơn anh nhé, tặng lại anh nè...
Tình thơ cõi mộng thật êm đềm
Tình người cõi ảo có lên men
Ta mang uống cạn xây hoa gấm
Gởi chút bình yên giải ưu phiền
@ tới giờ mà chưa biết em là N hay N hả anh, làm em buồn rồi đấy...
Cám ơn bài thơ họa rất hay, xin lỗi nếu làm em buồn nha, nhưng mà vườn ta có nhìu " em" rất chi xinh đẹp diệu dàng nhưng mờ....vừa đi Thái về em ợ! hí hí:D:D
Ðề: Mắt Ngọc xin ra mắt ạ
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lê_Minh_Hòa
Chào Mắt ngọc! Chúc mừng em đến với NR. Khi nào có chuyện buồn vui trong cuộc sống... nếu cần sự chia sẻ cảm thông... Hãy điện thoại cho anh nhé! Anh sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ! :D
Em sơ xuất quá, chưa cám ơn anh, mong là anh không giận. Em điện thoại cho anh rồi đó, nhưng mà nó cứ báo máy ngoài vùng phủ sóng, sao vậy anh nhỉ...
Ðề: Mắt Ngọc xin ra mắt ạ
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mắt Ngọc
Em gái Mắt Ngọc xin chào và ra mắt cả nhà. Em được anh ý giới thiệu vào đây ...Mong không ai bắt lỗi
Chào Mắt Ngọc! Nick đẹp quá! Nhưng mà TA thích Mắt đen hơn, mắt đen trong bài hát của The Wall thì tuyệt...
Trích dẫn:
Sâu trong đáy mắt E nói gì đôi mắt huyền. Không là cao xa , không thật gần nhưng chứa chan...
Thích nhất câu này:
Trích dẫn:
Khi A mất lối trên con đường xa trong đôi mắt E ấm lửa soi lối về...
Chúc bạn sức khoẻ, niềm vui, và HP cùng...anh ý!
Ðề: Mắt Ngọc xin ra mắt ạ
Trích dẫn:
Trích dẫn của
THAI AN
Chào Mắt Ngọc! Nick đẹp quá! Nhưng mà TA thích Mắt đen hơn, mắt đen trong bài hát của The Wall thì tuyệt...
Thích nhất câu này:
Chúc bạn sức khoẻ, niềm vui, và HP cùng...anh ý!
Cảm ơn THAI AN, mình cũng thích bài hát đó. Nick này là do anh ý reg cho mà chứ mình không dám nhận là mắt ngọc đâu.
Thân.
Ðề: Mắt Ngọc xin ra mắt ạ
Chào Mắt ngọc,
Welcome em đến với niềm riêng. Mong em ghé nhà anh ngồi nhiều lần nữa. Hihi
Ðề: Mắt Ngọc xin ra mắt ạ
Trích dẫn:
Trích dẫn của
langthang
Chào Mắt ngọc,
Welcome em đến với niềm riêng. Mong em ghé nhà anh ngồi nhiều lần nữa. Hihi
Anh ơi, nhà anh ở đâu vậy, em chưa biết sao ngồi được :D
Ðề: Mắt Ngọc xin ra mắt ạ
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mắt Ngọc
Anh ơi, nhà anh ở đâu vậy, em chưa biết sao ngồi được :D
Vào quán của anh tiếu ngạo cho đã rồi bây giờ nói chưa biết.
Cứ y như chuyện tình một đêm vậy :D
Ðề: Mắt Ngọc xin ra mắt ạ
Trích dẫn:
Trích dẫn của
langthang
Vào quán của anh tiếu ngạo cho đã rồi bây giờ nói chưa biết.
Cứ y như chuyện tình một đêm vậy :D
Hí hí, em quên mất tiêu, tại quán anh toàn khách VIP nên chỉ dám lấp nó ngoài cửa hổng dám vào... Giờ anh đặt chỗ cho em nhé.