Hihi, chị còn biết tại sao ảnh run rẩy chứ Triplec chịu chị ơi. Triplec toàn chụp vớ vẩn, chẳng biết kỹ thuật gì hết.
Lâu lắm mới lại về trang ảnh. Triplec chia sẻ với cả nhà bức ảnh cảng biển Penang, Malaysia mới chụp chiều qua.
Printable View
Hihi, chị còn biết tại sao ảnh run rẩy chứ Triplec chịu chị ơi. Triplec toàn chụp vớ vẩn, chẳng biết kỹ thuật gì hết.
Lâu lắm mới lại về trang ảnh. Triplec chia sẻ với cả nhà bức ảnh cảng biển Penang, Malaysia mới chụp chiều qua.
Khi chị mua máy ảnh, người bán hàng tư vẫn chị mua lens 24-70 là cùng một bộ với D700 nên chị mua thế thôi. có rành gì mấy đâu em.
Chị chụp theo thông số hôm nọ em chỉ cách cho chị đó. Thanks CK
Hôm qua ON đi cung với nhóm TN, dẫn mấy bác cao niên đi chơi Science centre. tranh thủ chụp vội mấy kiểu.
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_1543.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_1538.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_1528.jpg
Một góc Sông Sài Gòn...
http://i755.photobucket.com/albums/x...g/DSC_0158.jpg
Nhà thờ Đức Bà
http://i755.photobucket.com/albums/x...g/DSC_0088.jpg
Bon chen chút ảnh đời thường nào
Miền quê
http://cA2.upanh.com/10.918.15057232.TPU0/DSC09844.jpg
http://cA5.upanh.com/10.918.15057215.BKS0/DSC09842.jpg
http://cA3.upanh.com/10.918.15057245.NKL0/DSC09851.jpg
Nhìn cảnh đồng quê thấy yên bình quá. Khác xa với lối sống hiện đại ở thành phố. Bo thích về quê lắm, mỗi lần về đi trên con đường hai dọc đầy lúa xanh mướt, nhìn những đàn vịt bì bõm lội, những chú trâu bên triền đê... Và tận hưởng cái mùi vị ngai ngái của đồng cỏ, mê quê lắm... Chỉ sợ tới 1 thời điểm nào đó, quê cũng sẽ dần bị đô thị hóa, sẽ chằng còn được đi trên những con đường rơm rạ và lúa thơm ngát nữa...
Cám ơn bác Bo đã vào xem ảnh, Em cũng sợ cảnh nông thôn bị đô thị hoá lắm
Đây, nông dân thời @
http://cA4.upanh.com/10.919.15058290.XPD0/DSC01437.jpg
Tuy nhiên làng quê bây giờ vẫn đẹp và thanh bình
Đi cày, đi bừa
http://cA5.upanh.com/10.919.15058243.TNO0/DSC01451.jpg
http://cA3.upanh.com/10.919.15058269.NZA0/DSC01454.jpg
Đi cấy
http://cA3.upanh.com/10.919.15058421.PFD0/DSC03062.jpg
Thêm một chút hương vị .... làng quê nữa..
http://i755.photobucket.com/albums/x...g/DSC_0038.jpg
Còn đây là những con đường
Nghiêng nghiêng
http://cA5.upanh.com/10.952.15091451.YHO0/DSC04511.jpg
Vòng vèo
http://cA2.upanh.com/10.952.15091460.GYP0/DSC04557.jpg
http://cA2.upanh.com/10.952.15091400.AAU0/DSC04859.jpg
Đường lên Đà Lạt quanh co
Phố đêm trời lạnh mình ho hết ngày
Thức đêm rồi lại thức ngày
Lòng người vẫn thẳng như cây... truyền hình
http://cA4.upanh.com/10.952.15091414.POU0/DSC04652.jpg
http://cA3.upanh.com/10.952.15091477.PYD0/DSC04632.jpg
http://cA2.upanh.com/10.952.15091500.KKB0/DSC04642.jpg
http://cA5.upanh.com/10.952.15091519.SOH0/DSC04647.jpg
[QUOTE=explore;95455][CENTER]Đường lên Đà Lạt quanh co
Phố đêm trời lạnh rồi ho hết ngày
Thức đêm rồi lại thức ngày
Lòng người vẫn thẳng như cây... truyền hình
http://cA4.upanh.com/10.952.15091414.POU0/DSC04652.jpg
Bác lại làm em nhớ tới Đà Lạt rồi. Đi khắp các tỉnh thành thì Đà Lạt là nơi tạo nhiều cảm xúc nhất cho Boulevard... Nếu tới Đà lạt 1 mình thì chắc sẽ chết vì buồn... Cái cảm giác trời se lạnh buổi đêm và cái giá vào buổi sớm... Boulevard đã từng đi lang thang 1 mình trong Thung lũng tình yêu và than thở: Sao giờ mình vẫn chưa tìm thấy tình yêu nhỉ.... Hồi đó Boulevard mới tốt nghiệp cấp 3. Đàn ông và đàn bà người Đà lạt có 1 đặc điểm chung là rất trắng, làn da của họ thường mịn màng hơn làn da của người ở địa phương khác. Hoa Đà Lạt cũng đẹp và muôn sắc đua chen, còn cái thú nhâm nhi cà phê trong các quán ở thành phố mộng mơ... thật là thú vị!
Bác Bo có vẻ ấn tượng về ĐL nhể, em cũng giành ra mất tiếng ban đêm lang thang chụp ảnh một mình, dân ở ĐL hiền phết, tiếc là không có cô bạn nào lang thang cùng. Có điều em không khoái các món ăn ở đây vì nó cay, ngọt quá, mất hương vị của các món ăn
Mà thui, bác Bo thích thì em post típ
Banđêm, nhà hàng và cửa hàng rất đông khách
http://cA4.upanh.com/10.954.15093590.YBL0/DSC04663.jpg
http://cA3.upanh.com/10.954.15093621.KAN0/DSC04656.jpg
Thanh niên bản xứ hồn nhiên đá cầu
http://cA2.upanh.com/10.954.15093608.KRE0/DSC04636.jpg
Nhà hát lớn TP.HCM
http://i755.photobucket.com/albums/x...DSC_0117-1.jpg
Mô hình của Nhà hát lớn TPHCM cũng tương tự như mô hình của Nhà hát lớn Hà Nội và 1 số tỉnh thành khác như Nam Định... Nhưng quả thực cho tới thời điểm này ở TPHCM và Hà Nội vẫn chưa có 1 nhà hát quy mô, tầm cỡ vừa đẹp về kiến trúc vừa hiện đại. Tất cả đều là dựa theo 1 kiến trúc Pháp cũ mà chưa có 1 nhà hát mang bản sắc riêng. Hồi trước khoảng năm 2006 khi Boulevard tới nhà hát lớn TPhCM thì nó xấu xí hơn nhiều, chắc mấy năm qua nó đã được nhà nước sửa sang lại nên mới khang trang và đẹp như thế. Tiếc ghê, hồi trước viết bài về thiết chế các nhà hát hiện nay ở TPHCM, tìm mãi không ra 1 tấm ảnh về nhà hát ở TPHCM... Chẹp, giờ nhìn ảnh của Bác Phương Lê thấy tiếc hùi hụi...
Em thấy 3 NHL ở Hà Nội, Hải Phòng, Tp.HCM có kiến trúc vẫn đẹp đấy chứ bác Bo
Tuy là kiến trúc từ thời Pháp nhưng với em, 3 Nhà hát đó có phong cách riêng với dáng vẻ cực kỳ ấn tượng và quyến rũ
Ối trời. Nội thất giờ xuống cấp dã man bác ạ. Nhà em ngồi trong Nhà hát lớn Hà Nội thường xuyên, cứ trời mưa là dột lộp độp vào đầu. Hệ thống ghế thì xập xệ và không ít cái bị hỏng. Còn các trang thiết bị thì cũng lỗi thời lắm lắm rồi. Nhà iem có cái may hơn người là suốt ngày phải đi xem ở nhà hát, lê la ở Hà Nội tới độ mà các đồng chí soát vé ở các nhà hát k thèm cả soát nữa vì thấy người đã thấy quá cũ rồi....Không biết nội thất và trang thiết bị sân khấu, âm thanh ánh sáng của nhà hát lớn TPHCM có ổn hơn không ?
Phương Lê chụp hình đẹp thật! Nhìn hình nào trông cũng thích.
Cám ơn anh đã khen, em chụp theo cảm tính thôi, chẳng có một chút cơ bản nào đâu anh ạ!
Em thêm một ảnh ở Biển Long Hải.
http://i755.photobucket.com/albums/x...g/DSC01676.jpg
em thấy bác PL có 1 phong cách chụp khá đặc biệt với tông màu xanh ngắt... Mọi thứ đều rất tương phản nhau, tạo nên 1 ấn tượng rất lạ trong ảnh. Chắc bác có cách xử lý chứ không chụp như thông thường. Nhưng những cái ảnh này, em thấy nó giống như cái cách chụp để in sách, in tờ chương trình quảng cáo phong cảnh ở các khu du lịch vậy. hihi. Trông đẹp thật!
một góc Singapore nhìn từ phía sau...
http://i755.photobucket.com/albums/x.../DSC00614a.jpg
...rời Singapore... qua Malaysia....
http://i755.photobucket.com/albums/x...SC01286aaa.jpg
CB: Máy cùi mà bày đặt chụp Pano mới ghê...... hihi
Tối nay Bế Mạc Hội Võ Cổ Truyền Quốc Tế, lang thang chụp được mấy hình bằng máy "bao diêm"
http://i825.photobucket.com/albums/z...t/DSC03478.jpg
http://i825.photobucket.com/albums/z...t/DSC03482.jpg
http://i825.photobucket.com/albums/z...t/DSC03496.jpg
http://i825.photobucket.com/albums/z...t/DSC03490.jpg
http://i825.photobucket.com/albums/z...t/DSC03481.jpg
http://i825.photobucket.com/albums/z...t/DSC03493.jpg
.... trên đường về quê...
http://i755.photobucket.com/albums/x...g/DSC_1731.jpg
Một vùng quê nghèo Thanh Hóa...
Sáng ngồi cafe, buồn buồn chụp chơi.
http://i230.photobucket.com/albums/e...orama1_17T.jpg
Phượng tím bên đường
http://i216.photobucket.com/albums/c...P1000761_1.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...P1000765_1.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...P1000752_1.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...P1000757_1.jpg
Ảnh chụp bắng máy bao diêm Panasonic Lumix DMC-Z51
Mod Cùi Bắp ơi, topic này rất hay và hấp dẫn nhưng người lập topic là Kanehoshi thì bài đầu đã xóa. Cùi Bắp vào thay cái chữ trong nội dung bài : Nhờ BQT xóa đi bằng vài dòng khác, có thể như là : Những điểm dừng chân của các tay máy NR sẽ hay hơn hoạc 1 tấm ảnh đẹp nào đó. Để khi vào mục Ảnh đời thường phong cảnh thành phố, khách sẽ bắt gặp ngay từ bài đầu tiên một ấn tượng đẹp thì hơn ạ
Cảm ơn Bou đã góp ý. CB là người đa cảm nên những gì thuộc về kỷ niệm CB ít bỏ đi. Và thật sự thì điều đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều nên thôi, để vậy đi vậy. :D