Từ đầu SR cũng có ý nghĩ off ở QN là hợp lý nhất, vote cho QN ^^
Printable View
Từ đầu SR cũng có ý nghĩ off ở QN là hợp lý nhất, vote cho QN ^^
Ai phụ tôi đẩy PL xiêu hẳn nàoooo!
Quy Nhơn nào --Thịt chó đây, chóa đâyyyyy!!!
Nếu tổ chức ở QN, xin được mời mọi người 500.000vnd thịt chó và rượu Bàu Đá nhé:
Hình chỉ mang tính minh họa, khi ăn có thể khác nên ACE thông cảm ạ:
http://i549.photobucket.com/albums/i...40/Thitcho.jpg
http://i549.photobucket.com/albums/i...0/Thitcho2.jpg
http://i549.photobucket.com/albums/i...0/Thitcho1.jpg
Nếu có chương trình gì ở QN thì tự hứa phải tăng lên vài ký (trước hoặc sau :D ) mặc dù chưa khẳng định được là sẽ có mặt hay ko. Theo em nên tránh những dịp lễ vì vé MB đi lại sẽ thuận tiện hơn.
úi rời....LH thì chỉ thích SG..nhất là ở Q7 thì càng tốt....vẫn một lòng trung thành với SG....1 vote nữa cho SG......
Từ Sgon cho đến Quảng Bình đều thuận tiện, Hà Nội và Hải Phòng thì chưa chắc chắn lắm do phải thu xếp công việc và tùy tình hình. Thấy Quy Nhơn rất hay đó, chưa thăm quan Quy Nhơn bao giờ, chỉ đi ngang hay ngủ đêm thôi. Lần này vote cho Quy Nhơn 1 vé. Thời gian không quan trọng. Nếu off Quy Nhơn cho Mưa 02 suất nhé ..... :D
Mọi người cứ bàn bạc of đi. Điều kiện của Oa Nữ of ở đâu cũng đuợc. xong rồi BQT NR sẽ tổ chức of kỉ niệm 1 năm sn NR tại HP.
Huhuhu....OFF nơi nào thì 4Q cũng chỉ ...NGÓ :o
Nhưng nghe Anh NN quảng cáo QN ,4Q cũng vote cho QN đấy :nguong:
Chúc mọi người OFF vui vẻ
Haha xin vote lại theo tiêu chí mới;
1/HP
2/QN
3/HN
4/SG
Giống như trong bầu cử, đề nghị các mem ở( hoặc ủng hộ) các địa phương được đề cử show hình ảnh cổ động, giới thiệu ưu điểm, để cố gắng giành nhiều Vote cho địa phương mình ủng hộ cho topic sôi nổi đeeeeeeeeeeeee!:D:D:D
WHY NOT ???
Funny tôi cũng rất muốn có cái gì đó để trình làng NR , Thơ Đường chăng ? cũng đã tập tễnh vài bài nhưng cuối cùng rồi không đủ tự tin để post lên DĐ, nên mãi đến bi giờ vẫn chỉ New member ….( hic …hic ) .
Nàng Thơ , Vâng Nàng đã mang đến cho chúng ta nhiều cảm xúc , Tình yêu Đất nước - con người và hơn thế nữa …..nhưng FN không viết nổi thành vần , thôi thì một chút cảm xúc quê hương với các Mem của NR vậy …
Quy nhơn , một thành phố nhỏ ven biển miền Trung , không sánh được với SG- HN – HP – ĐN – NT ….nhưng có lẽ QN là chùm khế ngọt nên tôi vẫn luôn có tình yêu và một chút tự hào , không nhiều lắm , nhưng nói về thời xa xưa có những vị anh hùng dân tộc : Áo vải cờ đào Nguyễn Huệ Quang Trung , nữ tướng cỡi voi dẹp giặc Bùi thị Xuân …với những chiến công hiển hách mà sử nhà ghi lại .. đó là những vị anh hùng cách đây vài ba thế kỷ ,
Không biết ai đó ngày xưa đã đặt cái tên Quy Nhơn . Quy : là qui tụ , Nhơn : lòng nhơn … là nơi hội tụ những anh hùng nghĩa sĩ , sông núi hiền hòa và cũng là đề tài ngẫu hứng cho những nhà Thơ , nên mới sinh ra Quách Tấn , Hàn mạc Tử ..” Ai mua Trăng tôi bán trăng cho “ …. Và cũng là nơi mà kiệt tác âm nhạc của Trịnh công Sơn ra đời “ Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ …”
“ Quy Nhơn có những tháp Chàm đứng một mình lặng lẽ nghìn năm “mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ”. Cái giấc mộng dài nó buộc con người không được quên và phải nhớ về những dấu tích đã in thành vết không tàn phai trên tâm hồn mỗi con người. Tôi luôn luôn là người đãng trí. Tôi đã quên nhưng vẫn có kẻ tỉnh táo không bao giờ quên bất cứ một điều gì cứ mãi quanh quẩn cuộc đời tôi để nói khẽ vào tai tôi điều tôi không muốn nhớ nữa. Quy Nhơn không hiểu còn thơ mộng như thời tôi những năm hai mươi tuổi? Cái tuổi ấy nhìn gì mà chẳng đẹp. Tôi vốn yêu người và yêu thiên nhiên. Có thể rất gần đây tôi sẽ chuẩn bị một chuyến trở về Quy Nhơn để tần ngần ngồi nhìn một bờ biển của những ngày xưa, lúc một hạt cát cũng đủ làm tôi cảm động.
TRỊNH CÔNG SƠN (1988)
Người viết muốn giới thiệu một vài nét về Quy nhơn cho những ai chưa từng đến . mà lỡ đã đến rồi thì xin đừng nói rằng FN hơi cường điệu nhé nhé ….
Biết rằng BQT niềm NR đang tìm nơi Off để trao giải thi Thơ , thế tại sao không chọn QN nhỉ , vừa là khúc ruột Miền Trung , và cũng là trung điểm cho SG – HN . .
WHY NOT ???
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Im...bnailID=324970
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Im...bnailID=231347
http://farm3.static.flickr[IMG]http:...f5e621fcd6.jpg.com/2http://farm3.static.flickr.com/2591/...a7b3f3c9e5.jpg592/4021065471_ed1b63cd58.jpg[/IMG][IMG]http://farm3.static.flickr.com/2783/...56b15b3883.jpg[/IMG]
Được đi chơi QN vẫn là niềm mơ ước của Oa Nu.
Đây là Hải Phòng :
http://mw2.google.com/mw-panoramio/p...um/8090918.jpg
Trung tâm thành phố
Nói về Hải Phòng là phải nhắc tới Đồ Sơn (có lẽ cũng không cần giới thiệu nhiều) :D
http://thantainhadat.com/thantai/fil...llery/1320.jpg
với một quần thể thiên nhiên đẹp nhất nhì VN :)
http://img.news.zing.vn/img/98/t98504.jpg
http://www.baocongthuong.com.vn/Modu...20do%20son.jpg
http://du-lich.chudu24.com/f/d/09030...do-son1459.jpg
http://www.diendan.eva.vn/imagehosti...dbe45b0b7c.jpg
http://www.simplevietnam.com/uploads...G/dosonDem.jpg
và những cô gái xinh tươi bậc nhất VN ;)
http://files.myopera.com/vietlan179/...5KENRKDVS3.jpg
http://www.vietcms.com/t/components/...7feb576e27.jpg
(còn tiếp) ;) :D
Dù có tổ chức ở đâu em cũng xin đăng ký trước 2 chân ah! Lại sắp được off nữa rồi! hehe
Tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ
Ơi Hải phòng thành phố quê hương
Ta yêu.. thành phố quê ta như yêu chính người thương yêu nhất.
Những hẹn hò bên bờ sông Lấp, những con đường tấp nập áo thợ ..ngày đêm
Những bến binh xi măng cầu rào, cầu đất… lạc tiên
Những cái tên nghe chẳng thơ đâu
Nhưng với ta vô cũng oanh liệt
Ôi thân thiết tự hào.. quê hương
Ôi nhớ quá HP quê hương tôi
Hãy đến với Hải Phòng :D
tiếp theo là Cát Bà với một vẻ đẹp tuyệt vời, pha chút hoang sơ :)
http://www.dulichvietnam.info/a/b/c/...0ba/cat-ba.jpg
http://www.viethorizontravel.com.vn/...20Cat%20Ba.jpg
http://www.amthuc365.vn/forums/image...276537bae6.jpg
http://www2.vietbao.vn/images/vietna..._ba_beach-.jpg
http://www.vietnamopentour.com.vn/im...n_halong01.jpg
(còn tiếp) ;) :D
NN - Ít ra cũng đúng được 1/2 vì FN cân nặng 85kgs . Nhờ chỉ giúp cách giảm cân với ...
http://a367.yahoofs.com/lifestory/sW..._____DQbmT89GS
Hoàng Hậu Nam Phương thích tắm ở đây , nên có tên Bãi tắm Hoàng hậu , một cái tên nữa là Bãi Trứng - Quy nhơn đấy !.
Qui Nhơn sóng - bờ cát vàng lưu luyến
Biển mênh mông và em vẫn dạt dào
Thương nhớ quá ngày xưa tuổi nhỏ
Chân bé con trên cát chạy lao xao
Qui Nhơn gió - chiều nay nghe em hát
Nắng rập rờn xao xuyến những hàng dương
Đường sáng lóa áo học trò phấp phới
Tuổi hồn nhiên vương vấn một niềm thương
Tôi đã có một Qui Nhơn như thế
Đường cát lầm tung bụi gót chân
Thành phố sáng lung linh trong ký ức
Cho hồn thơ thao thức biết bao lần
S/T
LÊN QUY HÒA NHỚ HÀN MẠC TỬ
Nơi đây cây lá xanh như ngọc
Để nhớ câu thơ mặt chữ điền
Cách một con đèo, hai thế giới
Niềm đau kết tụ phút thiêng liêng
Hàn đã âm thầm gửi ước mơ
Câu thơ lay động đến bây giờ
Đâu chốn ngày xưa Hàn lặng lẽ
Thả vào con sóng những vần thơ?
Nguyên vẹn Qui Hòa một sắc xanh
Trăng vàng lóng lánh giọt lệ-thanh
Phong-trần mấy độ cơn binh lửa
Vẫn sáng nơi đây giấc mộng lành
Thôi những niềm đau đã ngủ yên
Ngọc sáng nào ai đã biết tên
Thơ Hàn thủ thỉ cùng trời đất
Sóng trắng lung linh ánh khải huyền.
http://www.skydoor.net/Download?mode=photo&id=5932
S/T
QUY NHƠN MÙA HOA SỮA
Ngỡ như Hà Nội
Hương hoa sữa tràn về
Chuyện cũ ngỡ chừng phai lãng
Chợt nồng nàn hương đam mê
Lá thư mười lăm năm
Kẹp cánh hoa sữa nhỏ
Tình học trò thoáng chốc
Suốt đời còn vương
Mười lăm năm
Phải chăng Qui Nhơn
Hoa sữa chỉ còn nồng và gắt?
Hoa sữa ơi
Sao trớ trêu đến thế
Làn hương cứ quấn trong lòng…
NỖI NHỚ
Em có thể đã lãng quên ngày ấy
Mưa giăng mù lãng đãng phố… và tôi
Con sóng Qui Nhơn cuộn trào bọt trắng
Ngấn dư ba trong lòng phố, mưa rơi
Em đã có thể tuyệt vời hạnh phúc
Chuyện ngày xưa thành cổ tích mất rồi
Tôi nhút nhát không dám làm hoàng tử
Em vẫn là cô bé Lọ Lem thôi
Bây giờ mưa rơi, bây giờ mình tôi
Lang thang phố Qui Nhơn nồng hoa sữa
Làn hương ấy cứ mênh mang gợi nhớ
Đã xa rồi, con sóng ngút ngàn khơi
S/T
Cuộc đua đang đến hồi gay cấn vì QN có HMT còn HP có Đồ sơn, không so sánh được với nhau :D
Phần lớn mem đi off xa còn cân nhắc vấn đề kinh phí nữa. Vật giá QN rẻ hơn Hải Phòng nhiều (chi tiêu, ăn uống, ngủ nghỉ), tất nhiên là không kể chi phí vận chuyển cá nhân (mỗi người một cự ly mà :D)
Hay làm quả Off trên mạng thông qua giải pháp hội nghị truyền hình cho theo kịp xu thế thời đại nhở :D
Hai bên show hàng dữ quá. Nhìn cứ choáng váng không biết phải chọn đâu. Chọn Hải Phòng thì cảnh cũng đẹp mà lại kết hợp thăm họ hàng. Chọn QN cảnh sắc cũng chẳng thua ai. Nhưng xét về địa điểm thì lại công bằng cho cả hai miền Nam Bắc. Rối quá!
Chuyện cầu truyền hình thì có Wifi là show hình ngay lập tức cho bà con NR xem. Chơi theo ý kiến của MTCT cũng hay. Bà con NR được tin sốt dẻo.
Cockoo có mặt trên từng bàn rượu. :D
HP với QN chỗ nào cũng tuyệt rùi, nên off trao giải mình làm ở QN, sinh nhật NR làm ở HP, chia đều :D