Đây mới đích thị là truyền nhân của Bùi Giáng nè LK ơi!
:haha: :haha: :haha:
Printable View
Đây mới đích thị là truyền nhân của Bùi Giáng nè LK ơi!
:haha: :haha: :haha:
Ăn Vụng
Méo mó mân mê mỏi miệng mồm
Thòm thèm thụt thịch thốc thìa tôm
Nghêu ngao ngốc nghếch ngồi nghểnh ngãng
Đú đỡn đu đưa đánh độp đồm
Lấp ló lê la lay lòn lẹ
Xàng xê xấn xã xóc xài xôm
Chai chân cắm cúi cần cù chọt
Tếu táo thanh thiên thọc túi thơm
Hôm nay mưa đổ dầm dề
Trời heo heo lạnh cắn mề rất ngon...:nhaodzo:
Từ thưở em đi
Anh hóa thành chiếc lá
Ngày qua ngày
Khát lả giọt mùa xuân
Từ thưở em đi
đau nửa cõi thâm quầng
Đêm từng đêm
Oà cuộn sóng lưng trời
Từ thưở em đi
Vô tình ngẫng thốt lời
Cơn lại cơn
Lệ tim hòa chén đắng
Từ thưở em đi
Đất trời buông trống vắng
Mộng vờn mộng
Cánh biếc ngập ngừng rơi
http://i686.photobucket.com/albums/v.../Picture37.jpg
Ta điên ư? có lẽ!
Tại sao điên? ừ thì ...
Dòng lệ lặng thầm tí tách
Mà sao hồn trống rỗng cõi hư không!
Từng con chữ vụng thô
nét nghệch ngạc trên giấy
Vẽ con sóng cực cùng
Vô hồn!
Lời người điên khó hiểu
Ý người điên vô cùng
Điên ơi! thôi đừng nữa
Hai tai tớ lùng bùng
:o :o :o
Em tưởng LT phải mở top Tự dưng... không điên mới đúng chứ nhỉ :)
KHT thấy LT bảo đang điên. Vậy thì rõ ràng LT đang bình thường giũa số đông. Còn nếu bảo đang tỉnh táo thì mới có chuyện chứ!
Bởi những ai chống chọi được với cuộc đời đều phải hơi điên điên mới sống nổi. Còn kg điên thì bị đưa vô nhốt hết rồi!
Ai bảo ta điên? ta chẳng điên!
Chỉ khỏa hơi say thỏa cơn ghiền
Bàn chân lối cũ nay lạc lối
Vần thơ con chữ rớt ngược nghiêng
Xong! lại thêm một "bà" nữa ra đi như những dòng sông nhỏ...
Lại có người đứng bên lề vỗ tay.
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/...ticons7/41.gifhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/...ticons7/41.gifhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/...ticons7/41.gifhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/...ticons7/41.gif
Ngày em xuôi thuyền mộng
Ta vượt nước lên ngàn
Nén lặng tiếng thở than
Khua trăng vàng giấc nguyệt
Ngày em buông ly biệt
Ta tê liệt tim hồng
Nghẹn một chút hư không
Ôm cỏ đồng gió lộng
Ta vô tình hay người vô tình?
Cũng đành
xin làm người hát rong
Để đời
bình yên không dối gian
Ta vô tình
vẫn mãi là người đến sau
Người vô tình
để cho trái tim muộn màng
treo hờ hững trên cây hoang đường
Tự dưng điên vì bài "Xin làm người hát rong"