Cám ơn em đã đón chào
Gặp em anh thấy xôn xao rối bời
Cà phê lát nữa anh xơi
Ngồi lại anh hỏi đôi lời được không?
Printable View
Đây lều rách bên đường ta ghé
Thoáng dừng chân mát mẻ trời thu
Giữa mênh mông tựa gốc dù
Cảm ơn xin gởi chút phù du xưa.
Lều rách nát
Lòng tan tác
Khát!
Hát!
Quát!
Nhếch nhác!
Khác!
Bầu trời thoáng vẻ u âm
MOng rằng đổ chút mưa rầm rồi thôi
Trú mưa, " lều nát" ta ngồi
Nghĩa tình nồng đượm, đôi lời gửi nhau.
TÌM KẺ LẠC
Bớ kẻ gần người xa
Trong ra ngoài vô
Có thấy
Một ông cao thước bảy
Nặng khoảng tám chục ký lô
Trán hói, mũi to, má hơi nhìu mụn
Hay nấp sau núi
Để lén ngắm Tường Vi
Thời gian rỗi làm lươn y bách bệnh
Dáng đi hơi khệnh
Nhưng cũng hiền lành
Thơ họa rất nhanh
Và còn hay nữa
Dăm hôm ba bữa lại vô lều hoang
Vài câu vài hàng cua gái…hihi
.....................................
hình dáng mảnh mai
chắc là có lắm bạn trai
vừa năm hai vẫn miệt mài kinh sử
thơ làm rất dữ
đọc thích đứ đừ
thế mà bé lại rất hư
chẳng cho ai chép ai lưu chảnh wé
bé nào như thế
cốc (đầu) bé dùm coai!
lai rai lượm lặt ở chatbox, tác giả khuyết danh:D:D:acac::D
Một chút lòng Anh
Có một người
Bao la tấm lòng nhân ái
Vượt đường xa gió mưa không quản ngại
Mang mỳ tôm, mang gạo đến dân nghèo
Một chút thôi dù không phải là nhiều
Trong cơn lũ hơn vạn lần yến tiệc
Đồng bạc lẻ cứu người trong đơn chiếc
Khác chi xây lối mộng ấm màu son
p/s: lượm lặt trên chatbox, đã xin phép tác giả( khuyết danh)!:D:D
Lều ai rách nát quá chừng.
Có dzô mới biết tưng bừng chiện dzui.
Miệng cười ha hả, hông nguôi.
Thì ga có người buôn đến cả răng!
:D:D:D:D:D:D:D:D:D
:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Bán răng cho lều nát đó!
Lều đây nhận cả...chị Hằng
Răng kia chất đống( phét văng tận trời:D)
Chỉ mong bạn hữu cười vui
Còn dư chút xíu cho...tui cười cùng:D:D:
Chuyện luyên thuyên, nghĩ lung tung
Chuyện vui, Chuyện lạ, chuyện...khùng (cũng) post vô
Coi như tạp kỹ...hô hô
Những khi xờ chét ngó zô là cười
Cười lên cho thấy đời tươi!:D:D:D:
Tong sáng !
vì nếu không thía thì:
Vườn sau len lén hái Tường Vi
Ngõ trước voi kia có biết gì
Lòng ta trong sáng nên mạnh dạn
Ăn cướp la làng.....dễ mấy khi!:D:D:acac::acac:
MƠ HOA TƯỜNG VI
Một đoá Tường Vi mến thật rồi
Nên hồn lãng đãng ngắm mây trôi
Gió đưa cũng sợ cành hoa rụng
Nắng chiếu càng lo cuống lá phơi
Chốn ấy bình minh tươi búp nhuỵ
Nơi này chiều xuống buốt bờ môi
Bình yên hoa cứ luôn tươi nhé
Mặc kẻ vong niên khuất dưới đồi
Thucsinh
HOA TƯỜNG VI
Tường Vi một đóa nở ư? Rồi!
Cuốn cả trời mơ lững thững trôi
Khoe nụ chờ xuân vàng nắng đến
Vươn cành đón hạ đẫm sương phơi
Đơn sơ màu phấn tô hồng má
Êm ả sắc đào điểm thắm môi
Thỏa thích trăng đùa chồi chớm mộng
Mặc ai lén ngắm phía sau đồi
Khuyết danh
p/s: Copy từ chatbox
MD vắng bóng, bữa nay về
KB mừng quá,nhảy tê tê
Tình thơ đẹp lắm, vui đi nhé
Lều nát rình xem, cũng thấy mê:D:D:D
MƠ HOA TƯỜNG VI
Một đoá Tường Vi mến thật rồi
Nên hồn lãng đãng ngắm mây trôi
Gió đưa cũng sợ cành hoa rụng
Nắng chiếu càng lo cuống lá phơi
Chốn ấy bình minh tươi búp nhuỵ
Nơi này chiều xuống buốt bờ môi
Bình yên hoa cứ luôn tươi nhé
Mặc kẻ vong niên khuất dưới đồi
Thucsinh
HOA TƯỜNG VI
Tường Vi một đóa nở ư? Rồi!
Cuốn cả trời mơ lững thững trôi
Khoe nụ chờ xuân vàng nắng đến
Vươn cành đón hạ đẫm sương phơi
Đơn sơ màu phấn tô hồng má
Êm ả sắc đào điểm thắm môi
Thỏa thích trăng đùa chồi chớm mộng
Mặc ai lén ngắm phía sau đồi
Khuyết danh
p/s: Copy từ chatbox
Tường Vi 16
Tường Vi mười sáu, ngát hương rồi
Loang nhẹ theo từng ngọn gió trôi
Cánh mỏng bên rào đài nhụy hé
Sắc xinh góc giậu vẻ hồng phơi
Ngày mưa ẩn lá tươi màu mắt
Buổi nắng vươn cành rạng nét môi
E thẹn say lòng bao lữ khách
Bâng khuâng ngắm mãi phía chân đồi
PL 9.11.09
Trần thế truân chuyên lắm thú chơi
Dừng chân nắn nót gởi vài lời
Ru hồn lặng tính ngừng bay nhảy
Dỗ xác yên lòng bỏ lặn bơi
Bát cú gò vần cho đúng giọng
Thất ngôn chọn chữ để tròn hơi
Đường thi nhịp nối tôi cùng bạn
Xướng họa dăm câu để nhẹ đời...
@ai đoá có hứng thì lại hoạ cái này nha, chứ làm lục bát hoài cũng chán...hihihaha!
TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG LUẬT.
Lục bát bữa nay chán lắm rồi.
Tập tành Đường luật, thử coi chơi
Này thì: bằng bằng cùng trắc trắc.
Đề, thực, luận, kết, có hẳn hoi.
Quả tình nghề chơi nhiều khó nhọc.
Tập tành cho lắm cũng thế thôi.
Thôi thì lại quay về lục bát.
Chán chường đành bỏ dỡ cuộc chơi.
( 10/11/09 - HNhu )
TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG LUẬT.
Lục Bát bữa nay chán lắm rồi.
Tập tễnh mần thơ Đường Luật thôi.
Này thì Đề, Thực, cùng Luận, Kết.
Lại thêm bằng trắc sánh song đôi.
Hóa ra nghề chơi nhiều khó nhọc.
Chọn được con chữ mướt mồ hôi.
Phen này lại quay về chốn cũ.
Cầm bằng Lục Bát, bạn thân tôi.
( 10/11/09 _ HNhu )
Hihi, chỉnh sửa hai lần, nó ga hai bài!
Ngộ ha. Thôi kệ! Hông xóa!
Cho lều đã nát càng thêm nát!
[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Trần thế truân chuyên lắm thú chơi
Dừng chân nắn nót gởi vài lời
Ru hồn lặng tính ngừng bay nhảy
Dỗ xác yên lòng bỏ lặn bơi
Bát cú gò vần cho đúng giọng
Thất ngôn chọn chữ để tròn hơi
Đường thi nhịp nối tôi cùng bạn
Xướng họa dăm câu để nhẹ đời...
Thucsinh
@ai đoá có hứng thì lại hoạ cái này nha, chứ làm lục bát hoài cũng chán...hihihaha!
:D "Ẩn mình chờ bay" hở ha ha?
Họa với Haha cho vui nà...
Tu
Từ nay thôi nhé bỏ đường chơi
Đọc sách xem kinh ngẫm nghĩ lời
Bể trí thanh lòng vui phút quẫy
Hồ tâm tịnh dạ thỏa giây bơi
Nhìn đi danh lợi như làn nước
Ngó lại kim tiền tựa thoáng hơi
Nẻo hẹp trần gian chen chúc mãi
Mõ chuông kết bạn tránh xa đời
PL 10.11.09
Trần thế truân chuyên lắm thú chơi
Dừng chân nắn nót gởi vài lời
Ru hồn lặng tính ngừng bay nhảy
Dỗ xác yên lòng bỏ lặn bơi
Bát cú gò vần cho đúng giọng
Thất ngôn chọn chữ để tròn hơi
Đường thi nhịp nối tôi cùng bạn
Xướng họa dăm câu để nhẹ đời...
Thucsinh
@ai đoá có hứng thì lại hoạ cái này nha, chứ làm lục bát hoài cũng chán...hihihaha!
:D "Ẩn mình chờ bay" hở ha ha?
Họa với Haha cho vui nà...
Tu
Từ nay thôi nhé bỏ đường chơi
Đọc sách xem kinh ngẫm nghĩ lời
Bể trí thanh lòng vui phút quẫy
Hồ tâm tịnh dạ thỏa giây bơi
Nhìn đi danh lợi như làn nước
Ngó lại kim tiền tựa thoáng hơi
Nẻo hẹp trần gian chen chúc mãi
Mõ chuông kết bạn tránh xa đời
PL 10.11.09
TOE TOE TOE
Lạc đến Niềm Riêng mấy bữa chơi
Thành tâm cảm tạ một đôi lời
Nương thầy mượn chữ mài công học
Dựa bạn vay vần thả sức bơi
Năm vận không quen chờ tiếp sức
Tám câu chẳng thạo đợi hà hơi
Eo ui, khó quá! Đường thi họa
Lục bát ta phang sảng khoái đời.
Khuyết danh
Ghẹo Tiểu Tường
Hôm nay học
Mà cúp tiết.
Thơ ngồi viết.
Ghéo Bác Sinh.
Bác trêu mình.
Mình trêu lại...
Tiểu Tường?
Mấy tuổi?
Ngồi duỗi.
Làm thơ.
Hay chờ.
Hay đợi.
Sinh tới.
Để trêu.
Haha, hôm nay TT bảo giận Haha rùi, vì TT ghét thơ 7 chữ mà Haha lại treo thơ 7 chữ, năn nỉ TT đi nha Haha...
hahaha, zui gòi, thả phát mồi nhỏ dính 2 con tôm zất ngon và tươi roái:acac::D
vừa về còn hơi mệt, ăn trưa phát rồi miềng sẽ..........:D:D
CHÁN NGÁN ĐƯỜNG THI
Đường Thi thơ đó khó hung rồi(oái! nhiễm rọng Huế!:D)
Bát cú mần răng hay...bỏ thôi
Rắc rối thanh vần thêm chẵn lẻ
Gian nan điển tứ lại cặp đôi
Mời cô giãy nảy:em...em chả
Rủ bé lìu xìu: bé...bé.....hôi
Cất bút lặng bùn ôm gối ngủ
Trò này chẳng lẽ chỉ mình tôi?:D:D
@ câu 5,6 chơi ác(Tử vận) và đối chưa ngọt nhớ, chơi khăm nhớ:acac::acac::D:D
Lạc đến Niềm Riêng mấy bữa chơi
Thành tâm cảm tạ một đôi lời
Nương thầy mượn chữ mài công học
Dựa bạn vay vần thả sức bơi
Năm vận không quen chờ tiếp sức
Tám câu chẳng thạo đợi hà hơi
Eo ui, khó quá! Đường thi họa
Lục bát ta phang sảng khoái đời.
Đường Thi
Đường thi khó tính kén người chơi
Há dễ chi ai cũng nhận lời.
Dẫu đủ trăng,hoa,mây nước lượn
Hay dư trà, rượu, sóng tình bơi
Năm mươi sáu chữ xoay tròn kiếp
Mười thập niên đời vắt kiệt hơi
Thi hữu bén duyên say xướng - họa
Bầu thơ biếu bạn, hiến dâng đời
@bài này xưa gòi, chép về cho coi thoai hơi nhức đầu chưa câu típ được!:D:D
mún Lục bát chăng?
Bé thời còn bé năm hai
Bác kia ráng đợi chỉ vài bữa thôi
Ra trường dạo bước vào đời
Lớn cao xinh đẹp rạng ngời tương lai
Zời ơi lúc ấy bọn trai
Mấy anh sếp nhớn miệt mài đón đưa
Hỏi rằng đã có ai chưa
Liếc ngang kênh kiệu...chẳng vừa ý đâu
Mấy anh lấy thế làm rầu
tìm xem nguyên cớ ở đâu vầy nè
Chúng xăm soi hỏi bạn bè
Vì sao kiêu thế bé chê cả làng
Bạn rằng: chớ có vội vàng
Bé hay lãng mạn mơ màng lắm cơ
Mà rằng, bé rất yêu thơ
Từ hai năm trước mộng mơ một người
Tuổi giờ cũng cỡ bốn mươi
Éo le xiềng xích ngậm cười chốn xa....hihihi....hahaha:D:D:acac::D:D
@lâu lâu phải ăn dưa bở phát cho đời nó bồng bềnh:D:D
Lều nát ư?
Lều nát mà sao ghế phủ vàng
Trà chưng mấy kệ, rượu vài can
Thơ nhiều vách chật thơ còn viết
Khách lắm hiên đầy khách vẫn sang
Mái lủng, thêm hồng cơn nắng rọi
Rào thưa, lại rộn tiếng mưa tràn
Tôi từ tiền kiếp về đây ghé
Lều nát mà sao ghế phủ vàng?
PL 11.10.09
Lạc đến Niềm Riêng mấy bữa chơi
Thành tâm cảm tạ một đôi lời
Nương thầy mượn chữ mài công học
Dựa bạn vay vần thả sức bơi
Năm vận không quen chờ tiếp sức
Tám câu chẳng thạo đợi hà hơi
Eo ui, khó quá! Đường thi họa
Lục bát ta phang sảng khoái đời.
Khuyết danh
Đường Thi
Đường thi khó tính kén người chơi
Há dễ chi ai cũng nhận lời.
Dẫu đủ trăng,hoa,mây nước lượn
Hay dư trà, rượu, sóng tình bơi
Năm mươi sáu chữ xoay tròn kiếp
Mười thập niên đời vắt kiệt hơi
Thi hữu bén duyên say xướng - họa
Bầu thơ biếu bạn, hiến dâng đời
Thucsinh
@bài này xưa gòi, chép về cho coi thoai hơi nhức đầu chưa câu típ được!:D:D
GHẸO
Bác Thúc cơm rồi lại ghẹo chơi
Hăm he ghẹo mãi chẳng ra lời
Bởi vòi nửa tấc đà ham múa
Nên bụng hai gang phải cố bơi
Vợ liếc dăm phen đành lụi sức
Bồ lơ mấy bận đã mòn hơi
Than trời chậc tiếc ngày xưa cũ
Ghẹo nguyệt trêu hoa thú nhất đời.
Khuyết danh
Lạc đến Niềm Riêng mấy bữa chơi
Thành tâm cảm tạ một đôi lời
Nương thầy mượn chữ mài công học
Dựa bạn vay vần thả sức bơi
Năm vận không quen chờ tiếp sức
Tám câu chẳng thạo đợi hà hơi
Eo ui, khó quá! Đường thi họa
Lục bát ta phang sảng khoái đời.
Khuyết danh
Đường Thi
Đường thi khó tính kén người chơi
Há dễ chi ai cũng nhận lời.
Dẫu đủ trăng,hoa,mây nước lượn
Hay dư trà, rượu, sóng tình bơi
Năm mươi sáu chữ xoay tròn kiếp
Mười thập niên đời vắt kiệt hơi
Thi hữu bén duyên say xướng - họa
Bầu thơ biếu bạn, hiến dâng đời
Thucsinh
@bài này xưa gòi, chép về cho coi thoai hơi nhức đầu chưa câu típ được!:D:D
GHẸO
Bác Thúc cơm rồi lại ghẹo chơi
Hăm he ghẹo mãi chẳng ra lời
Bởi vòi nửa tấc đà ham múa
Nên bụng hai gang phải cố bơi
Vợ liếc dăm phen đành lụi sức
Bồ lơ mấy bận đã mòn hơi
Than trời chậc tiếc ngày xưa cũ
Ghẹo nguyệt trêu hoa thú nhất đời.
Khuyết danh
Ngắm( tự ngạo)
Leo đồi ngắm thử TV chơi
Ngắm vẻ tinh khôi muốn nghẹn lời
Bỗng chốc trời rung co cẳng chạy
Đột nhiên đất nứt rút tay bơi
Lom khom năn nỉ liu riu giọng
Lấm lét van xin lắp bắp hơi
rõ nhé đầu đuôi chàng họ Thúc
Ngắm thôi cũng biết cái mùi đời!:D:D
Lạc đến Niềm Riêng mấy bữa chơi
Thành tâm cảm tạ một đôi lời
Nương thầy mượn chữ mài công học
Dựa bạn vay vần thả sức bơi
Năm vận không quen chờ tiếp sức
Tám câu chẳng thạo đợi hà hơi
Eo ui, khó quá! Đường thi họa
Lục bát ta phang sảng khoái đời.
Khuyết danh
Đường Thi
Đường thi khó tính kén người chơi
Há dễ chi ai cũng nhận lời.
Dẫu đủ trăng,hoa,mây nước lượn
Hay dư trà, rượu, sóng tình bơi
Năm mươi sáu chữ xoay tròn kiếp
Mười thập niên đời vắt kiệt hơi
Thi hữu bén duyên say xướng - họa
Bầu thơ biếu bạn, hiến dâng đời
Thucsinh
@bài này xưa gòi, chép về cho coi thoai hơi nhức đầu chưa câu típ được!:D:D
GHẸO
Bác Thúc cơm rồi lại ghẹo chơi
Hăm he ghẹo mãi chẳng ra lời
Bởi vòi nửa tấc đà ham múa
Nên bụng hai gang phải cố bơi
Vợ liếc dăm phen đành lụi sức
Bồ lơ mấy bận đã mòn hơi
Than trời chậc tiếc ngày xưa cũ
Ghẹo nguyệt trêu hoa thú nhất đời.
Khuyết danh
Ngắm( tự ngạo)
Leo đồi ngắm thử TV chơi
Ngắm vẻ tinh khôi muốn nghẹn lời
Bỗng chốc trời rung co cẳng chạy
Đột nhiên đất nứt rút tay bơi
Lom khom năn nỉ liu riu giọng
Lấm lét van xin lắp bắp hơi
rõ nhé đầu đuôi chàng họ Thúc
Ngắm thôi cũng biết cái mùi đời!:D:D
Thucsinh
THÚC SINH TRÊU GHẸO HỎI COI MÚN GÌ?
Thúc chủ đeo mình lắm vận chơi
Sinh tài bút múa bướm ong lời
Trêu em dưới xóm co giò chạy
Ghẹo chị trên làng cuống cẳng bơi
Hỏi thử bao ngày thì lạc giọng
Coi xem mấy bữa đã xìu hơi
Mún tìm duyên đẹp mời thăm Huế
Gì đã ung dung ngắm ngạo đời?!
Khuyết danh
Copy từ chatbox
Cảm ơn TT đã post
Ai bơi thuyền trên phố Hà Nội không ...?
Mái chèo khua, dạt bao nhiêu xe xịn
Ta cất vó, hay giăng câu...tùy thích
Kiếm con mè, con trắm nướng nhậu chơi
Lũ trẻ con nghỉ học để tập bơi
Giề Lục bình tím bập bềnh con sóng
Sông giữa phố, ôi bức tranh thơ mộng
Bẻ mì tôm nhấm nháp giữa vần thơ
Trường Mỡ
THÚC SINH TRÊU GHẸO HỎI COI MÚN GÌ?
Thúc chủ đeo mình lắm vận chơi
Sinh tài bút múa bướm ong lời
Trêu em dưới xóm co giò chạy
Ghẹo chị trên làng cuống cẳng bơi
Hỏi thử bao ngày thì lạc giọng
Coi xem mấy bữa đã xìu hơi
Mún tìm duyên đẹp mời thăm Huế
Gì đã ung dung ngắm ngạo đời?!
@chít tui roài, khó lòng mà nhai nổi, xin ai đó thương tình cho già hèn này khất đến mai, vừa đi sinh nhật về hơi say quá!:D:D:D
nếu có người thế thật,đừng nói là Huế, dưới bóng cây hoa vàng, không gặp không tan:acac:
huhuhu, vừa mới dậy,nhưng còn phải coi qua công việc,chưa trả bài cho ai đoá được....huhu, thông củm đọc đỡ mấy vần lục bát nhé!:D:D
Hỡi cô gái nhỏ TT
Sao cô nỡ ép người.."sương" thế này
Đập ruồi lại vác dao phay
Tan xương nát thịt thân gầy Thúc sinh
Nương tay lưu lại chút tình
Để khi thong thả chúng mình....gặp nhau:youarethewoman::youarethewoman::youarethewoma n:
huhuhuhu:acac::acac::D:D
:D
Tiểu Tường hôm qua chào tạm biệt diễn đàn rồi Bác TS ui. TT bảo Dì Tiểu Tường cấm, còn nhỏ không được thơ với thẩn... Bác TS trả bài cho ai bây giờ? :o
Tiểu Tường tuổi nhỏ tài cao
Đường thi đem đấu... anh hào te tua
Hay quyền lại giỏi dao khua
Tường Vi vốn có gai chừa đó nhe...
p/s: TT hông onl nữa, VT mất đi nhân tài rùi... (Bác TS nghe tin này, thở phào nhẹ nhõm hỉ?)