She ko hề xấu đấu em. Dáng người rất chuẩn, khuôn mặt xinh xắn dễ thương, đằm thắm. Khoảng ngoài 30...
P/s. XKT ui, chị ko cần tiền lẻ đâu, cần tiền chẵn cơ.:D
Printable View
Ru Con Bằng Những Lời Thơ
À ơi con ngủ cho ngoan
Mẹ còn bận bịu lo toan việc đời.
Mi ngoan khép lại con ơi
Mẹ ru con ngủ, ru hời yêu thương.
Con cò lặn lội đêm sương
Cánh diều no gió trên đường làng quê.
Đàn trâu lốc cốc mõ về
Có đàn gà chiếp, mải mê kiếm mồi.
Ngủ ngoan con nhé, vành nôi
Quê hương mẹ gửi hết rồi, trong thơ.
Ngủ ngon con nhé, ầu ơ
Vần thơ lục bát giấc mơ đầu đời
CLB
Nuối Tiếc
Người khơi làm chi những nỗi sầu
Tơ lòng ta gói đã vùi sâu.
Luyến lưu thầm gửi vần thơ họa
Ru ngủ hồn mình giữa bể dâu ... :)
Cao xanh ghẹo chi kẻ bạc đầu
Má phấn hương nồng nay cũng nguội.
Xuân thì mấy tuổi cũng hư hao
Ai níu thời gian ...trả má đào. :acac:
Đấy, Bác Tiêu lại khơi dậy cái nỗi buồn tuổi tác trong Xấu em nữa rồi :D
Một Góc Thành Nam
Quê tôi có dòng sông Đào
Nghiêng nghiêng nỗi nhớ đổ vào câu thơ.
Cầu Treo nối nhịp đôi bờ
Gió chiều đùa thổi sóng xô mạn thuyền.
Vị Hoàng liễu rủ khoe duyên
Hoàng hôn rơi nắng tóc huyền che vai.
Như ngôi cố tích lâu đài
Khoái Đồng ẩn dưới nắng mai khoe mình
Cột Cờ lưu giữ hồn linh
Ngôi sao năm cánh thắm tình nước non.
Đêm rằm tháng tám trăng tròn
Rủ nhau trảy hội sắc son quê nhà.
Thắp hương cúi lạy vua cha
Mười bốn hoàng đế tài ba lẫy lừng.
Ai về nỗi nhớ rưng rưng
Chợ Viềng mùng tám xin đừng bỏ qua.
Thành Nam yêu quá quê nhà
Khát khao nỗi nhớ phương xa nặng lòng.
CLB
Em Về!
Đi đâu em hỡi dấu yêu?
Bỏ ta với sợi nắng chiều tương tư.
Hỏi gió, gió chỉ ậm ừ
Hỏi mây, mây cũng cứ như che giùm.
Ghen em, tôi muốn giận run
Thời gian như sợi dây thun kéo dài.
Đầu hôm tới buổi sớm mai
Năm canh trằn trọc, đêm dài, dài thêm.
Em đi nỗi nhớ chia hai
Nửa rơi trên áo, nửa cài tóc mây.
Em về nỗi nhớ đong đầy
Nửa vương mắt biếc nửa hây má hồng.
Đôi hàng mi của em cong
Giận hờn tan biến, sóng lòng cuộn vui.
CLB
http://i198.photobucket.com/albums/a...hatptq1t/3.jpg
Xấu kệ tui- này chắc xấu?
Chỉ cao cầm thước sáu mà thôi
Má đào, lại thắm đôi môi
Long lanh ánh mắt xa xôi thoáng buồn
Mảnh mai vai nhỏ tay thuôn
Ngang lưng làn tóc dài buông mượt mà
Thời gian như cũng thứ tha
Cho người Cô Lữ như hoa chẳng tàn
Một mình mà chẳng thở than
Vẫn đang gánh vác giang san...một mình!:D:D:D
Trời ơi !...hahaha mang hình đi mua bản quyền chưa dzậy?
Ông chít dzới tui....
Con vợ Xấu kệ này của tui hôm ny" lăn với...l " lắm nhé...
Dzề biết tay anh nhé cưng
Bác Ha này còn ghẹo Xấu em chi nữa ko biết. Nhưng mà nghe bác "Vẽ" Xấu em thế em lại muốn "Tự Thán" thế này :((
Tự Thán!
Cầm bằng cái kiếp cô đơn
Thì thôi cam chịu, oán hờn chi ai.
Không hương, kém sắc, thua tài
Cho nên tình cũng nhạt phai hương nồng.
Chân trời hạnh phúc, ngóng trông
Cớ sao Bà Nguyệt tơ hồng chẳng xe.
Nhiều đêm mi ướt lệ nhòa
Một mình sao mãi bôn ba giữa đời!
Chinh Phụ Nhớ Chồng
Đêm khuya sương lạnh buông rơi
Nỗi buồn chan chứa đầy vơi nỗi lòng.
Nhìn ra cảnh vật ngoài song
Một cơn gió thoảng, cánh hồng nhẹ bay.
Nỗi niềm chàng hỡi có hay
Bao năm khăn chít, một ngày dở dang.
Xót thương duyên phận bẽ bàng
Lời thề ghi tạc đá vàng còn đây.
Ngẩng đầu mây xám nhẹ bay
Trăng lu lại khuyết, cỏ cây héo rầu.
Cung đàn dạo khúc tiêu dao
Nhạc lòng rung động vó câu xế tà.
Mây ngàn gió núi bao la
Mịt mùng non nước biết là nơi nao?
Nhớ thương suối lệ tuôn trào
Đêm nay cho tới đêm nào gặp nhau?
CLB
tuy rằng gọi kiếp cô đơn
người đời cũng chẳng nhiều hơn gì mình
không tình, người lại mong tình
đa tình có lúc lại rình đa đoan
có tình lại bảo dây oan
đưa nhau đến chốn cửa quan cắt tình
thôi thì cứ thế một mình
người đời khỏi biết xấu xinh thế nào....
................
ec...ec...ec... rỗi việc tán cuội với bác chút thôi
các bác đừng tin nhé
:nguroi::nguroi::nguroi::nguroi:
Lâu ngày trở lại quán thơ
Niềm riêng đổi mới đôi bờ thênh thang.
Nhà Xấu khách cũng ghé sang
Tiêu Dao khách cũ mở hàng họa thơ.
Chậm chân tiếp đón, bạn chờ
Trà ngon thay rượu bạn thơ thứ tình.
Bên đó người có một mình
Bên đây đơn lẻ bóng hình, nào hơn.
Xin đừng oán kiếp cô đơn
Nhiều kẻ Một Nửa có hơn gì mình.
Đừng gieo chi chữ Đa Tình
Để cho nhân thế điêu linh, tội người.
Thì thôi cứ sống thế thôi
Có duyên ắt gặp sánh đôi, ngại gì...~o)
Nhà có công chuyện lâu lắm rồi Xấu mới vào lại diễn đàn, hóa ra thơ giờ nó cũng bỏ cả Xấu mà đi nên chỉ Lẩn Thẩn với Tiêu Dao chút xíu đáp lễ, mong ko cười la mừng rồi.
dầu chi cũng một chữ tình
rằng đa hay thiểu cũng mình biết thôi
đường đời sóng gió nổi trôi
đã đành lá rụng hoa rơi lỡ làng
hãy còn thế sự muôn ngàn
thôi thì
bác khỏe
cho làng vui lây
à rằng xấu đẹp cũng là tôi
mẹ sinh cha dưỡng đã nên rồi
buồn vui cũng ấy là gió thoảng
tử sinh thì cũng khoảng dăm hồi
...........
vậy cứ tiêu dao cho nhẹ đầu bác á
Tiễn Em!
Thôi thì thôi, thế thì thôi
Em đi để lại anh ngồi lặng thinh.
Chuyện xưa hai đứa chúng mình
Như con gió thoảng tội tình anh gieo?!
Phải chăng số kiếp anh nghèo
Cho nên duyên phận bọt bèo hợp tan.
Em giờ rẽ bến sang ngang
Vui cùng duyên mới cao sang bên người.
Nụ cười anh tiễn thật tươi
Mà nghe chua xót rã rời con tim.
Người đi biền biệt bóng chim
Anh ôm kỷ niệm.....kiềm tìm bóng ai?
CLB
Chỉ là quá khứ...!!!
Bao mùa thu lá rơi ngoài ngõ vắng
Người chẳng về hoa cỏ cũng buồn tênh
Những hàng cây...những bãi cỏ mông mênh
Giờ chắt chiu góp nhặt theo năm tháng
Rồi một thời cũng trở thành dĩ vãng
Củng chẳng còn tất cả về hư không
Nhưng sao anh vẫn níu giữ trong lòng
Dẫu cứ biết...nó làm anh tan nát
Giá như mà ngày xưa không lầm lạc
Không vội vàng không hời hợt yêu đương
"Trăng đêm thu đã ghé cạnh bên vườn
Mấy luỹ tre cứ đong đưa xào xạc
Cánh hoa hồng giờ trong đêm cũng khác..."
....Cứ để là ngày đó của đôi mươi
Rồi từ đây anh nhớ theo bóng người
Chỉ để thương...và chỉ là quá khứ...!!!
Nhớ Lắm Hương Quê
Mẹ ơi! hương bưởi, hương cau
Quyện hương bồ kết nhuộm màu tóc con
Xa quê nỗi nhớ mỏi mòn
Đầu hanh cháy nắng thuở còn âu thơ!
Xứ người khao khát mong chờ
Ngày về bên mẹ giấc mơ thỏa lòng…
CLB
Hương Quê
Hương quê ơi hương quê
Toả trong lòng ta mãi
Những ngày sau về lại
Cánh đồng chẳng uơm xanh
Thời gian cứ qua nhanh
Mọc lên trăm xí nghiệp
Những nhà nhà nối tiếp
Đường là giờ biết đâu
Những chú chim vội sầu
Nhìn con đường láng cón
Dăm cô ten xí xọn
Chẳng còn là ấu thơ
Ôi ngày xưa là mơ
Ta xin luôn hoài bảo
Quê hương thắm vào máu
Muôn đời chẳng đổi thay
Em ơi rồi mai đây
Quê ta không còn nữa
Nhưng lòng anh chất chứa
Một nổi niềm...chưa nguôi!
hóa ra bác dạo quê chơi
bỏ hà vắng vẻ, mặc người đò đưa
sông thương khi nắng khi mưa
hôm nay gió lạnh đã vừa vào đông
người còn thi hứng nữa không ?
td
:nguong::nguong::nguong:
......
Lâu ngày vắng bóng Nàng Thơ
Thân em như kẻ ngẩn ngơ giữa đời!
Biết rằng thơ chỉ vui chơi
Mà sao thiếu vắng thấy đời....hẩm hiu :P
Chiều nay trở lại vườn nhà
Tiêu Dao một khúc ngân nga lấy hồn.
Dẫu mình không phải đồng môn
Cũng chung Thi Phú gọi hồn lãng du....bác Tiêu Dao nhỉ :P
Cám ơn bác Tieu Dao đã ghé thăm, hy vọng bác nhớ ngõ nhà Xấu em ma lui tới ủng hộ em thường xuyên há!
Đổi Mới Quê Mình
Nhớ chiều xưa xóm cũ
Hoàng hôn nghiêng bóng phủ
Bên lũy tre xanh xanh
Đẹp quá tựa bức tranh!
Con sông làng uốn lượn
Như một dải lụa mềm.
Chiều quê sao yên tĩnh
Lòng càng thấy yêu thêm!
Bao lâu rồi trở lại
Đường xá cũng đổi thay.
Lối cũ nào ai hay
Dường mòn giờ đâu mất.
Với guồng quay tất bật
Rộn rã tiếng nói cười
Ôi quê mình đổi mới
Hiện đại về đến nơi!
Chiếc cầu tre lắc lẻo
Bê tông nay vững vàng.
Mái nhà tranh xiêu vẹo
Nay lợp ngói khang trang.
Đường phố rộng thênh thang
Người xe đi tấp nập.
Bên tiếng cười khỏa lấp
Nhọc nhằn xưa cưu mang!
CLB
[COLOR="blue"] Bác Tịnh Tâm ơi! tuy quê mình ko còn thơ mộng như những ngày xưa dùng đèn dầu, giếng làng nữa, nhưng nhìn được những đổi thay như lột xác và sự phát triển toi[ chóng mặt của quê hương em va bác cũng phai chung vui va chúc mừng chứ ah! :) /COLOR]
quê tôi
ai có về quê tôi chơi không
quê tôi ở cạnh bãi sông hồng
một dặng tre ngà bóng mát rượi
mấy dòng kênh nhỏ nước lắng trong
gạo mới mùa vàng thơm khắp xóm
tôm tươi vụ chính nở đầy đồng
xuân sớm đào mai đua sắc thắm
cánh cò chấp chới lượn tầng không
td
td qua chọc phá bạn chút đây, nhưng mà đừng chém nhá, kẻo đau lắm à ....
Cũng muốn một lần tỏ tính ngông
Từ Nam ra Bắc tới Sông Hồng.
Hứng gió chiều lên hong suối tóc
Ngắm bình minh mọc phía trời đông!
Ruộng đồng lúa chín cò bay mỏi
Ao sâu cá lội bóng gương soi!
Nhật Tân đào thắm khoe Xuân sắc
Cũng thỏa một lần tôi ghé chơi!
CLB
:) cũng theo chân bác Tiêu Dao tí tẹo. bác yên tâm khi chém em có khuyến mãi thêm bịch bông gòn và chai thuốc đỏ bác ah :) . Mà em chỉ quen chem thơ thôi. .... chứ người chưa dám chém bao giờ :P
>"< bài của tiêu dao là đường thi mà :P
hóa ra bác ở tận miền nam
nghe tả quê hương thấy cũng ham
chỉ tiếc chưa ngông bay một chuyến
còn may có dịp đọc vài trang
người xứ bến tre đầy bất khuất
chất vùng nam bộ thật đàng hoàng
sông hồng tôi kính lời nhắn gửi
hà nội ra thăm kẻo muộn màng
td
:nhaodzo:
sang chọc phá bác cái đây, .........
Đính Chính :)
Phiêu bạt xứ người cũng mười năm
Tay cầm cày cuốc đã chai hằn.
Mòn đôi dép nhựa chân chưa hết...
Gánh nặng mưu sinh những nhọc nhằn.
Hải Phòng vẫy gọi tiếng quê hương
Thao thức từng đêm vọng canh trường.
Đau đáu lòng ta ôm nỗi nhớ
Mong ngày về lại bến yêu thương!
CLB
Xấu em đính chính rồi nhá, khai báo quê quán đàng hoàng, em người Bắc thứ thiệt chứ không phải Tây, Nam gì đâu há. kẻo mai mốt truy ra nói em mất gốc bắt phạt mệt lắm ah :D
Chờ Xuân!
Lá rụng cuối trời, Thu về đâu?
Đông xơ xác cảnh thấy thêm sầu.
Tỉa lá vun cành chờ hoa nở
Mai vàng rực rỡ đón Xuân sau !
Vào Xuân!
Xuân đến trước thềm chạm nhành Mai
E ấp cánh hoa nét trang đài.
Vàng trong sắc nắng khoe đua nở
Chúm chím môi cười khoe dáng ai.
Xuân !
Thoảng trong hương lạnh của sương đêm
Có bóng nàng Xuân lướt bên thềm
Hoa mưa điểm nhẹ non cành lá
Gió gửi nhành Mai nụ hôn mềm!
Xuân về
Xuân về rộn rã khắp muôn nơi
Ríu rít trẻ thơ rộn tiếng cười.
Xúng xính áo hoa khoe bè bạn
Cành Đào hé nụ cũng nghiêng soi…
Xuân sang hoa nở muôn nơi
Xênh xang áo mới nụ cười tặng nhau!
CLB
Vía Bà Thị Vải
Ưu tư trả lại cho đời
Thiền môn thanh tịnh về nơi cổng chùa.
Lánh xa cả tiềng bán, mua
Hương trầm thoảng ngát gió đùa quyên bay.
Núi cao xanh ngắt màu mây
Cõi tiên ai đặt nơi này trần gian?
Sen hồng thơm tỏa niết bàn
Bình minh soi bóng chứa chan mặt hồ.
Trả âu lo với hư vô
Tiếng chuông điểm nhẹ mơ hồ xa xăm.
Sân, si ngủ nhé, ngàn năm!
Kết tay gieo những hạt mầm thương yêu!
Hoàng hôn ngả bóng trời chiều
Vàng sân lá rụng thêm yêu nơi này.
Linh Sơn Bửu Tự là đây
Ra về xin hẹn một ngày ghé thăm!
CLB
http://<a target="_blank" href="http...621.jpeg"></a>
Lâu ngày ko post hinh ảnh quên mất tiêu rồi, để Xấu em mày mò post thử lai tí xíu nhá bác Min :)
DHỡi ơi lại thêm kẻ chối từ
Duyên mình ế ẩm đến thế ư?!:rolleyes:
Trầu cau không thắm thôi đành vậy
Bạn hữu tương phùng thỏa tâm tư !:
Bị bác TD từ chối khéo buồn quá tính kiếm cái Am nào xin ở ẩn sáng kinh chiều kệ mà cái tính ham vui vẫn còn nên ko chùa nào cho tá túc đành quay lại bụi tre nhà Xấu níu áo bac TD một lan nua vậy :P
Tạ Lỗi Cùng Cha!
Cha ơi! Lực bất tòng tâm
Thương cha chỉ biết âm thầm vậy thôi.
Xa xôi cách trở phương trời
Lo toan gồng gánh chuyện đời mưu sinh.
Chuyện chồng con, chuyện gia đình
Lãng quên bổn phận của mình với cha.
Chốn quê tuồi yếu sức già
Ốm đau bệnh tật vào ra một mình.
Đêm nay trước bóng lặng thinh
Môi con mặn chát lệ mình khóc cha!
Rưng rưng nỗi nhớ quê nhà
Cúi đầu từ phía đằng xa lạy Người.
Cha già như ngọn đèn dầu
Gặp cơn gió thoảng biết đâu sống đời?!!!
12/ 2010
CLB
Viết tặng một người bạn