-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Huozo bình tĩnh, thích quá rồi cứ rối cả lên. Chú đây còn đang chấm bài trước mà.
-
Ðề: Thơ trào phúng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tường Thụy
Còn ứng viên nào thì cứ tiếp tục nhé. TT sẽ chấm thầu dần dần. Đừng sốt ruột
Lão Hạc được cái nhanh chân
Tuy lạc một vần nhưng viết rất hay
Tiếc rằng giao tiếp hàng ngày
Mỹ Duyên gọi chú, việc này tính sao
Về thương lượng lại xem nào
Hôm qua điện thoại bàn giao hợp đồng
Nay kiu Chú Thuỵ được không?
Ỉn kia nhận Lão làm chồng roài nha
Chờ ngày tháng tốt kiệu hoa
Trầu cau mân quả sang nhà rước em....
@ Thân mời bà con cô gì chú bác tới ăn cỗ nhá.......
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
I ơi ông ở chỗ nào?
Tự nhiên có 1 thằng nó nhảy vào chơi ông:D
Thất ngôn nó họa bật bông
Ôi thôi mất sạc ông không còn gì :D
:botay:
Người ta đường luật bật bông
Còn găng lục bát cũng không hơn gì
Ngẫm ra, tặc lưỡi thôi thì
Bởi tranh người đẹp nên đì lẫn nhau
-
Ðề: Thơ trào phúng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
LÃO HẠC 34
Hôm qua điện thoại bàn giao hợp đồng
Nay kiu Chú Thuỵ được không?
Ỉn kia nhận Lão làm chồng roài nha
Chờ ngày tháng tốt kiệu hoa
Trầu cau mân quả sang nhà rước em....[/COLOR]
@ Thân mời bà con cô gì chú bác tới ăn cỗ nhá.......
Người ơi hãy ghé mà xem
Hôm nay anh Hạc tòm tem thuốc liều..:D:D:D
-
Ðề: Thơ trào phúng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Huyzozo
Người ơi hãy ghé mà xem
Hôm nay anh Hạc tòm tem thuốc liều..:D:D:D
Chỉ vì chót vướng đường iêu
Nên ta mới phải phiêu diêu tháng ngày
Thuốc liều,bả chó trên tay
Nếu không "trúng giá"(thì)đời này...bỏ đi..
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Huyzozo
Chờ mãi không thấy Chú Thụy vô chấm, Hzz tiếp nè:
NĂN NỈ
Chú Thụy năm mươi đẹp nhất làng
Dáng cao da trắng ngó vừa sang
Sáng cày trọn buổi chân không rã
Tối cuốc thâu canh sức chẳng tàn
Xóm dưới rộn ràng em, chị kiếm
Thôn ngoài hừng hực tiếng tăm vang
Càng già càng dẻo ai bì nữa
Chú gật cho con nhận họ hàng.
Hzz
Cho PL mượn vần góp vui mấy dòng... lạc đề với nhé!
Hội làng
Lạc bước vào đây thấy hội làng
Anh hùng, tuấn kiệt dập dìu sang
Nữ nhi e ấp chờ tên gọi
Nam tử xôn xao đợi trống tàn
Người tỏ cơ gân đài diễn rộn
Kẻ bày thơ phú tiếng loa vang
Thuyền chen, kiệu để dài sau trước
Đã nửa ngày trôi, chửa hết hàng
PL 11.9.09
-
Ðề: Thơ trào phúng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Huyzozo
KHÔNG ĐỂ XỔNG..!
Chẳng khác lời rao Ỉn béo, hiền
Đã về chốn nọ ảnh tìm xem
Anh hùng cũng lụy làn da thắm
Kẻ sỹ sao qua khóe hạnh huyền
Hối hả chen vô thò bút ngọc
Vội vàng lẫn tới ngó đồi duyên
Khều khều Chú Thụy thương thương nhé
Nếu được trao tay rượu lẫn tiền.
Hzz
Ps: Chú Thụy nợ chồng chất rồi, chắc bứt sạch tóc hoặc trốn...:D:D:D
Tức cảnh đấu giá
Thiên hạ đồn ra, Ỉn dịu hiền
Vội vàng mấy chú.. thập thò xem
Săm soi ừ nhỉ da hồng trắng
Nhấp nhổm ồ vâng tóc mượt huyền
Lục bát đưa ra nàng liếc xéo
Đường thi gởi tới ả cười duyên
Đấu giá đang hồi gay cấn thiệt
Ai cũng canh me giở túi tiền
PL 11.9.09
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
CHÚ THỤY TRỐN RỒI
Cầm chịch mà sao chẳng thấy người
Cả làng nhấp nhổm kiếm muôn nơi
Chùa kia gõ mõ tìm dăm chữ?
Am nọ xem kinh mượn ít lời?
Giữa chợ anh Sung còn đợi thử
Trên đài cậu Mãn vẫn hăng chơi
Diễn văn bứt tóc mày mò soạn
Hay sợ đành chăng chạy mất rồi?
Hzz
Chạy thôi, không chú Thụy chém chít...:D:D:D
* "Cậu Mãn, anh Sung" mượn của 17 huynh, nếu có việc gì chú Thụy cứ tìm 17 hỏi tội nha..
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Cho PL mượn vần góp vui mấy dòng... lạc đề với nhé!
Hội làng
Lạc bước vào đây thấy hội làng
Anh hùng, tuấn kiệt dập dìu sang
Nữ nhi e ấp chờ tên gọi
Nam tử xôn xao đợi trống tàn
Người tỏ cơ gân đài diễn rộn
Kẻ bày thơ phú tiếng loa vang
Thuyền chen, kiệu để dài sau trước
Đã nửa ngày trôi, chửa hết hàng
PL 11.9.09
I thắng rồi:D
Đám cưới Duyên - I rước khắp làng
Bà con khối phố tíu tít sang:D
Trai tài nhắm rượu từ sương sớm
Gái sắc hát ca tận nguyệt tàn
Chú rể comple sao sành điệu:D
Cô dâu áo cưới thật vẻ vang:D
Nghĩ đến đêm nay ôi sung sướng
Nước mắt tự nhiên chảy vạn hàng:D
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
I thắng rồi:D
Đám cưới Duyên - I rước khắp làng
Bà con khối phố tíu tít sang:D
Trai tài nhắm rượu từ sương sớm
Gái sắc hát ca tận nguyệt tàn
Chú rể comple sao sành điệu:D
Cô dâu áo cưới thật vẻ vang:D
Nghĩ đến đêm nay ôi sung sướng
Nước mắt tự nhiên chảy vạn hàng:D
Đêm tân hôn :D
Thôi thế đời Duyên sẽ hoang tàn
Cũng bởi Duyên cưới phải sói lang :D
Cưới nàng I sẽ cho lên thớt
Đêm nay mắt lệ trút hai hàng
Động phòng hoa trúc I chơi trội
Trước lúc hành sự thắp nén nhang
I tròng bi sắt xông vào chiến
Mỹ Duyên sợ quá sút gãy càng :D
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Huyzozo
CHÚ THỤY TRỐN RỒI
Cầm chịch mà sao chẳng thấy người
Cả làng nhấp nhổm kiếm muôn nơi
Chùa kia gõ mõ tìm dăm chữ?
Am nọ xem kinh mượn ít lời?
Giữa chợ anh Sung còn đợi thử
Trên đài cậu Mãn vẫn hăng chơi
Diễn văn bứt tóc mày mò soạn
Hay sợ đành chăng chạy mất rồi?
Hzz
Chạy thôi, không chú Thụy chém chít...:D:D:D
* "Cậu Mãn, anh Sung" mượn của 17 huynh, nếu có việc gì chú Thụy cứ tìm 17 hỏi tội nha..
Sự đã rồi:D
Ông mối trao duyên đến mọi người
Anh tài hội ngộ khắp muôn nơi
Em Mỹ e thẹn không thấy mặt
Chú Thuỵ bâng khuâng chẳng cất lời
Tuấn kiệt hăng say đua sức đấu
Nam nhi háo hức thả lời chơi
I đây tủm tỉm cười nhàn nhạt
Chỉ chọn cho vui - sự đã rồi:D:D:D
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tường Thụy
Dù rằng không nói thẳng ra
Thì găng mất điểm cũng là dĩ nhiên
Bồi hồi là ở con tim
Tại sao lại báo cánh … bồi hồi
Vẫn còn phiên nữa găng ơi
Cố lên đừng để duyên rơi tay người
Bác nói em cũng chỉ cười
Mỹ Duyên đấu giá muôn người chen.... :D
Chẳng hay Duyên hỡi đã tìm
Được chú nào đóa vừa...tim cho lòng?
Xem ra thẳng cũng như cong
Xếp hàng đến lượt mà lòng bâng khuâng :D
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tường Thụy
:botay:
Người ta đường luật bật bông
Còn găng lục bát cũng không hơn gì
Ngẫm ra, tặc lưỡi thôi thì
Bởi tranh người đẹp nên đì lẫn nhau
Chuyện đó xin hãy nói sau
Ở đây em có buồng cau lá trầu
Mỹ Duyên em đã gửi thầu
Dưới trên lo lót chuyện"đầu tiên" xong
Bây giờ chẳng phải đợi mong
Cứ ngày ấy đến nhập phòng xơi luôn :D
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Chuyện đó xin hãy nói sau
Ở đây em có buồng cau lá trầu
Mỹ Duyên em đã gửi thầu
Dưới trên lo lót chuyện"đầu tiên" xong
Bây giờ chẳng phải đợi mong
Cứ ngày ấy đến nhập phòng xơi luôn :D
Anh ăn của đút cũng … nhiều
(Từ hôm đấu giá bán liều cháu yêu)
Phong bì gang có bao nhiêu
Liệu bằng thinghien (nó chiều anh ghê)
Mà anh đây vẫn còn chê
Nếu mà quyết đấu hãy về bổ sung.
:acac:
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
A lô, Hé thầu: Để mọi người có quyết định đúng đắn trong khi bỏ thầu, TT xin giới thiệu gói thầu:
http://i492.photobucket.com/albums/r...843y_m361i.jpg
(Cháu MD của chú Thụy)
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tường Thụy
A lô, Hé thầu: Để mọi người có quyết định đúng đắn trong khi bỏ thầu, TT xin giới thiệu gói thầu
Ặc ặc! Đích thị thằng cha I chứ Duyên riếc gì!><! Đúng là giòn cười tươi khóc! Móa :acac:
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tường Thụy
Anh ăn của đút cũng … nhiều
(Từ hôm đấu giá bán liều cháu yêu)
Phong bì gang có bao nhiêu
Liệu bằng thinghien (nó chiều anh ghê)
Mà anh đây vẫn còn chê
Nếu mà quyết đấu hãy về bổ sung.
:acac:
Chớ xin bác chớ lung tung
Của đút đúng chỗ mới dùng được cơ :D
Phong bì em chỉ mấy tờ
Dưng mà của đút phải chờ...check in :D
Duyên em ý chắc xì tin
Phong bì gửi bác "check in" gửi Duyền :D
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tường Thụy
Bác Thụy cầm trịch cuộc chơi!
Anh em nhà lá khơi khơi đấu thầu
Chú sang chú trọng chú giàu
Chú nào cũng muốn cau trầu Mỹ duyên
Đêm nằm ngủ mộng mơ tiên
Ai ngờ thức giấc ưu phiền kế bên
Đầu thì trọc, môi lột dên
Miệng thì méo xẹo mắt bên đổ ghèn
Phen này cao thấp sang hèn
Trầu cau bỏ chạy chẳng bèn ngó lui.
Chơi khăm như thế chết tui
Đầu dê bán chó hên xui ấy mà
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
I thắng rồi:D
Đám cưới Duyên - I rước khắp làng
Bà con khối phố tíu tít sang:D
Trai tài nhắm rượu từ sương sớm
Gái sắc hát ca tận nguyệt tàn
Chú rể comple sao sành điệu:D
Cô dâu áo cưới thật vẻ vang:D
Nghĩ đến đêm nay ôi sung sướng
Nước mắt tự nhiên chảy vạn hàng:D
Chú rể là ai?
Tiếng mõ hồi chiêng vọng khắp làng
Nam thanh nữ tú dập dìu sang
Hoa bày ngập lối tình thêm đượm
Rượu đổ tràn ly tiệc khó tàn
Kẻ kẻ vui cười sau trước rộn
Người người chúc tụng đó đây vang
Mỹ Duyên nhấp nhổm sau rèm thắm
Chú rể là ai chửa lộ hàng?
PL 12.9.09
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Chú rể là ai?
Tiếng mõ hồi chiêng vọng khắp làng
Nam thanh nữ tú dập dìu sang
Hoa bày ngập lối tình thêm đượm
Rượu đổ tràn ly tiệc khó tàn
Kẻ kẻ vui cười sau trước rộn
Người người chúc tụng đó đây vang
Mỹ Duyên nhấp nhổm sau rèm thắm
Chú rể là ai =>chửa lộ hàng?
PL 12.9.09
Hóa ra là bắt vạ làng
Mỹ Duyên CHỬA đã lộ hàng trời ơi
Chú nào quen thói ăn chơi
Để I đổ vỏ hận đời không I :D
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Đêm tân hôn :D
Thôi thế đời Duyên sẽ hoang tàn
Cũng bởi Duyên cưới phải sói lang :D
Cưới nàng I sẽ cho lên thớt
Đêm nay mắt lệ trút hai hàng
Động phòng hoa trúc I chơi trội
Trước lúc hành sự thắp nén nhang
I tròng bi sắt xông vào chiến
Mỹ Duyên sợ quá sút gãy càng :D
@Gang: Đọc bài quote này chưa? :ngoaymui:
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
ĐỢI..!
Ngửa mảnh ngoài hiên đợi chấm thầu
Xuân tình nhấp nhổm gả về đâu?
Lưng bình rượu đắng vòi thêm phởn
Nửa đĩa mồi ngon chén hết sầu
Lướt khướt đàn khuya tưng tửng phím
Liêu xiêu hát muộn ỡm ờ câu
Khùa tay rón rén nhòm vô trỏng
Chú Thụy còng queo ngáy cạnh bầu*. :D:D:D
Hzz
*bầu=bầu rượu
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Huyzozo
ĐỢI..!
Ngửa mảnh ngoài hiên đợi chấm thầu
Xuân tình nhấp nhổm gả về đâu?
Lưng bình rượu đắng vòi thêm phởn
Nửa đĩa mồi ngon chén hết sầu
Lướt khướt đàn khuya tưng tửng phím
Liêu xiêu hát muộn ỡm ờ câu
Khùa tay rón rén nhòm vô trỏng
Chú Thụy còng queo ngáy cạnh bầu*. :D:D:D
Hzz
*bầu=bầu rượu
May mà H giải thích rõ, không thì hiểu lầm chết thôi...:D
Ráng đợi đi Huy!
Ráng đợi nè Huy chớ bỏ thầu
Cô nàng đã kết lọt vào đâu
Dù mòn sức nọ, vơi giờ quạnh
Dẫu rã chân kia, đỡ lúc sầu
Kẻo uổng bao ngày, hì hục lấn
Lại tèo mấy bữa thập thò câu
Thấy người nhiệt huyết mình xiêu dạ
Huy với Mỹ Duyên lén lén bầu!
PL 12.9.09
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
May mà H giải thích rõ, không thì hiểu lầm chết thôi...:D
Ráng đợi đi Huy!
Ráng đợi nè Huy chớ bỏ thầu
Cô nàng đã kết lọt vào đâu
Dù mòn sức nọ, vơi giờ quạnh
Dẫu rã chân kia, đỡ lúc sầu
Kẻo uổng bao ngày, hì hục lấn
Lại tèo mấy bữa thập thò câu
Thấy người nhiệt huyết mình xiêu dạ
Huy với Mỹ Duyên lén lén bầu!
PL 12.9.09
Chán quá đi :mad:
Dog cũng lanh chanh muốn bỏ thầu
Nhưng mà Huy đã trúng từ lâu
Cớ sao bác Thụy chơi không đẹp
Tiền trao tay nặng nên xếp đầu? :mad:
Từ lâu những tưởng nên duyên mới
Rồi thì bác Thụy fán một câu
Rằng Duyên kia đã cho Huy cưới
Dog tôi thấy dạ bỗng fát rầu :mad:
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Chán quá đi :mad:
Dog cũng lanh chanh muốn bỏ thầu
Nhưng mà Huy đã trúng từ lâu
Cớ sao bác Thụy chơi không đẹp
Tiền trao tay nặng nên xếp đầu? :mad:
Từ lâu những tưởng nên duyên mới
Rồi thì bác Thụy fán một câu
Rằng Duyên kia đã cho Huy cưới
Dog tôi thấy dạ bỗng fát rầu :mad:
Cái thằng đã chẳng biết thơ đường
Lại cứ bon chen, thấy mà thương
Đong hàng, tao phục mày sát đất
Cứu nét, anh nể chú tận xương
Thôi vào Thơ Vui cho lành lặn
Chớ đến Thi Đường đỡ nhiễu nhương
Mày mà léng phéng là tao thiến
Thích làm thái giám hay dân thường ?
cũng ứ bit thơ đường :D
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
May mà H giải thích rõ, không thì hiểu lầm chết thôi...:D
Ráng đợi đi Huy!
Ráng đợi nè Huy chớ bỏ thầu
Cô nàng đã kết lọt vào đâu
Dù mòn sức nọ, vơi giờ quạnh
Dẫu rã chân kia, đỡ lúc sầu
Kẻo uổng bao ngày, hì hục lấn
Lại tèo mấy bữa thập thò câu
Thấy người nhiệt huyết mình xiêu dạ
Huy với nàng Duyên lén lén bầu!
PL 12.9.09
Thanks tỷ PL đã động viên…Hzz mời cưới luôn cho máu..:D:D:D
MỜI CƯỚI
( ngược vần)
Huy với nàng Duyên lén lén bầu
Công mình mấy bữa rã rời câu
Đã bao ấp má nghe đừng xỉu
Từng lắm kề môi biết chớ sầu
Lão Nguyệt thương rồi không sợ nữa
Chú Tường ghét vậy chẳng lo đâu
Mai mời hai họ tưng bừng cưới
Tiệc đãi ba hôm thỏa ý thầu.
Hzz
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Huyzozo
Thanks tỷ PL đã động viên…Hzz mời cưới luôn cho máu..:D:D:D
MỜI CƯỚI
( ngược vần)
Huy với nàng Duyên lén lén bầu
Công mình mấy bữa rã rời câu
Đã bao ấp má nghe đừng xỉu
Từng lắm kề môi biết chớ sầu
Lão Nguyệt thương rồi không sợ nữa
Chú Tường ghét vậy chẳng lo đâu
Mai mời hai họ tưng bừng cưới
Tiệc đãi ba hôm thỏa ý thầu.
Hzz
Ăn cưới
:D
Tiệc đãi ba hôm thỏa ý thầu
Nhà hàng tọa lạc ở nơi đâu?
Vịt gà bày biện người đang sướng
Hoa nến tràn lan kẻ hết sầu
Cung phím xập xình anh dạo nhạc
Bút nghiên tấp nập chị đề câu
Nàng dâu chú rể trời cho gặp
Chẳng trách vừa quen đã có bầu*
PL 12.9.09
* Tại vần của người xướng, không phải tại PL nha. :o:ngap:
p/s: Giá mà 4rum có chức năng tổ chức đám cưới nhỉ?
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Ăn cưới
:D
Tiệc đãi ba hôm thỏa ý thầu
Nhà hàng tọa lạc ở nơi đâu?
Vịt gà bày biện người đang sướng
Hoa nến tràn lan kẻ hết sầu
Cung phím xập xình anh dạo nhạc
Bút nghiên tấp nập chị đề câu
Nàng dâu chú rể trời cho gặp
Chẳng trách vừa quen đã có bầu*
PL 12.9.09
* Tại vần của người xướng, không phải tại PL nha. :o:ngap:
p/s: Giá mà 4rum có chức năng tổ chức đám cưới nhỉ?
Cảm ơn tỷ cổ vũ nha, nhưng vẫn nghển cổ chờ nè tỷ...
CHỜ Ý EM!
Chẳng trách vừa quen đã có bầu
Tiếng đồn ác thiệt sách đề câu
Bao ngày lấp ló em chưa gật
Mấy buổi ra vô dạ vẫn sầu
Sỏi đá mơ tình, tình mịt mịt
Phụng loan chờ ý, ý đâu đâu
Hay là kén chọn chê anh nhỉ?
Nếu vậy thì thôi để gác thầu.
Hzz
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Hận nghe thiên hạ nói Đấu Thầu
Gái mặn mòi sắc đã lâu lâu
Anh tài dồn dập nô nức kéo
Tụ tập xôn xao khắp cửa lầu
Hận thì không dám tranh cao thấp
Thấy lạ ngó thôi chứ chẳng câu
Phen này lắm kẻ ôm mộng vỡ
Lắm kẻ oan gia gạch vỡ đầu
Ô kìa Huy dáng sao thờ thẫn
Hỏi ra mới biết chẳng đến đâu
Phòng hoa chửa động Cô Dâu đã
Oẹ nôn khan suốt chắc có bầu
Pha lê cứ đứng cười khúc khích
Chắc biết chuyện gì mà chẳng tâu
Dog-Gig áo quần trông nhem nhuốc
Chắc mới xung trận nên thấy nhầu
Góc đường Lão Hạc đang thở dốc
Giữa sân bác Thuỵ đứng sờ râu
Thi thoảng lại hét gân cổ ngỗng
"Thằng nào nghèo cút , chỉ tiếp giàu"
Phen này bác Thuỵ chừng thắng lớn
Két to két nhỏ mua về mau
Chửa cần có Rể ,nguyên bán vé
Mở Đấu hoá ra bác trúng Thầu
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Tình yêu và giá cả ...!
Lẳng lặng từ xa trống gọi dồn
Nghe chừng thiếu nữ đứng đầy thôn
Ngoan người bố dạy danh lừng khắp
Đẹp tính trời sanh tiếng nổi cồn
Rượu đỏ hai bầu dâng lễ vật
Rương vàng chục chiếc tặng hồi môn
Tình yêu trả giá là vô nghĩa
Phải cưới bằng tim , mắt , dạ , hồn ...
KBTY
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Ý NÀNG SAO?
Như là khuê nữ cố làm ngơ
Mặc kẻ tình si hóng thẫn thờ
Sáng vẫn lê la tìm củ mộng
Đêm còn nhấp nhổm nặn hòn mơ
Rèm buông cửa khép nào chi lọt
Cổ ngỏng thân vươn dễ ấy sờ
Mỏi cật chờ tin duyên tự hữu
Hay thò bút ngọc vấn nàng thơ?
Hzz
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Huyzozo
Ý NÀNG SAO?
Như là khuê nữ cố làm ngơ
Mặc kẻ tình si hóng thẫn thờ
Sáng vẫn lê la tìm củ mộng
Đêm còn nhấp nhổm nặn hòn mơ
Rèm buông cửa khép nào chi lọt
Cổ ngỏng thân vươn dễ ấy sờ
Mỏi cật chờ tin duyên tự hữu
Hay thò bút ngọc vấn nàng thơ?
Hzz
Hỏi cha mẹ em đấy ...^^
Thiếp có đâu nào lại giả ngơ
Còn cha với mẹ phải tôn thờ
Người trên tỏ bụng đành xem xét
Kẻ dưới non lòng chớ mộng mơ
Xác nhỏ mà cong dè mắt gửi
Mình thô lại niểng ngán tay sờ
Thời gian đếm được tình chân ấy
Mến thiệt hay là chỉ ghẹo thơ
KBTY
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
khungbotinhyeu
Hỏi cha mẹ em đấy ...^^
Thiếp có đâu nào lại giả ngơ
Còn cha với mẹ phải tôn thờ
Người trên tỏ bụng đành xem xét
Kẻ dưới non lòng chớ mộng mơ
Xác nhỏ mà cong dè mắt gửi
Mình thô lại niểng ngán tay sờ
Thời gian đếm được tình chân ấy
Mến thiệt hay là chỉ ghẹo thơ
KBTY
LÀM KHÁCH
Dự khán nên lòng cũng ngẩn ngơ
Trình thưng ngũ quả trước ban thờ
Tay lần vạt khố vo ve mộng
Dạ nhấm chung tình rúc rich mơ
Của hiếm anh bày không kẻ chạm
Hàng khan ả giữ chẳng ai sờ
Chầu lâu hát mỏi thời ra nhức
Ế ẩm sao người vẫn ủ thơ .
tnqs0117.
hề ... hề .... hề ...
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
GÁI NGOAN
Bén mảng làm chi chốn hội hè
Thân giòn phận ấy sợ ong ve
Kia ngòi cậu Mãn vênh vang nghịch
Nọ móng chàng Sung hớn hoét nhè
Tiếng mẹ kìm than tôi giữa lửa
Lời cha kẹp búa nắn trên đe
Trui rèn tiết hạnh em nào bễ
Giữ mặt đồng trinh kẻo chúng ghè !
tnqs0117.
hề ... hề ... hề ....
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
CHẾT TÔI RỒI
Giữa lúc đang lo việc chấm thầu
Giật mình nghe hỏi Mỹ Duyên đâu
Lời bàn: có lẽ còn e thẹn
Tiếng kháo: hình như đã vác bầu
Kẻ dọa chặn đường ngay cửa trước
Người đe truy kích tận hang sâu
Thì ra cháu nó mê Thi Nghiện
Bỏ chạy cho nhanh kẻo vỡ đầu.
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
khungbotinhyeu
Hỏi cha mẹ em đấy ...^^
Thiếp có đâu nào lại giả ngơ
Còn cha với mẹ phải tôn thờ
Người trên tỏ bụng đành xem xét
Kẻ dưới non lòng chớ mộng mơ
Xác nhỏ mà cong dè mắt gửi
Mình thô lại niểng ngán tay sờ
Thời gian đếm được tình chân ấy
Mến thiệt hay là chỉ ghẹo thơ
KBTY
BẰNG LÒNG NHÉ EM
Mến thiệt hay là chỉ ghẹo thơ?
Hồ nghi tim nọ mặc tay sờ
Hoa kề dưới nguyệt… bâng khuâng tưởng
Má tựa bên rèm… khắc khoải mơ
Ý mẹ khuyên răn quỳ gối đợi
Lời cha dạy bảo cúi lưng thờ
Song thân có lẽ đà ưng chịu
Thiếp gật cho chàng hết ngẩn ngơ
Hzz
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Huyzozo
BẰNG LÒNG NHÉ EM
Mến thiệt hay là chỉ ghẹo thơ?
Hồ nghi tim nọ mặc tay sờ
Hoa kề dưới nguyệt… bâng khuâng tưởng
Má tựa bên rèm… khắc khoải mơ
Ý mẹ khuyên răn quỳ gối đợi
Lời cha dạy bảo cúi lưng thờ
Song thân có lẽ đà ưng chịu
Thiếp gật cho chàng hết ngẩn ngơ
Hzz
MẤT ĐIỂM
(Bài này buông luật)
Thiếp gật cho chàng hết ngẩn ngơ
Phải chăng đã gật thỏa tay sờ?
Yêu nhau những tưởng cho tròn kiếp
Má ấp tay kề vẫn khát, mơ
Chẳng lẽ được rồi thôi khắc khoải
Đường đi đã tỏ hết tôn thờ
Phen này có lẽ trừ dăm điểm
Dẫu đã mua thầu, bỏ lắm thơ.
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tường Thụy
MẤT ĐIỂM
(Bài này buông luật)
Thiếp gật cho chàng hết ngẩn ngơ
Phải chăng đã gật thỏa tay sờ?
Yêu nhau những tưởng cho tròn kiếp
Má ấp tay kề vẫn khát, mơ
Chẳng lẽ được rồi thôi khắc khoải
Đường đi đã tỏ hết tôn thờ
Phen này có lẽ trừ dăm điểm
Dẫu đã mua thầu, bỏ lắm thơ.
:o:D Có vụ buông luật nữa hở chủ thầu ơi? :nguong::nguong:
xin lỗi TT sửa lại bài trích
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
luuthienhan
Chửa cần có Rể ,nguyên bán vé
Mở Đấu hoá ra bác trúng Thầu
Có thể Thụy đây đã trúng thầu
Thêm bao bạn hữu khắp địa cầu
Thơ vui cũng được vài mươi mẻ
Mà Mỹ Duyên thì trốn cửa sau
Thiên hạ cho rằng không sòng phẳng
Giả vờ đấu giá để xơi mầu
Oan này ai thấu cho ta nhỉ
Cháu mình, của nó, biết chi đâu.
(buông luật chút nha)
-
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
HuyZoZo làm gì mà để ông bố vợ hờ cho MẤT ĐIỂM thế kia nhể? :D :D