anh LA em có chút thắc mắc là tại sao anh ko quay lại nơi đó để tìm gặp V?? dù rằng là 1tuần hay 1tháng 1năm thì em nghĩ ngta vẫn đợi anh
Printable View
anh LA em có chút thắc mắc là tại sao anh ko quay lại nơi đó để tìm gặp V?? dù rằng là 1tuần hay 1tháng 1năm thì em nghĩ ngta vẫn đợi anh
Thế SN em có kỷ niệm gì với CB ko, nói nhỏ anh nghe coi...hay em thích nói thầm thì, anh nghe hết lời em tâm sự....rồi anh mô li phê thành chuyện cho mọi người coi á, bản quyền của Sơn Nữ 83
:D
* không biết em có còn muốn cafe một thuở với kẻ bất hạnh này không nhỉ...?
:D
hì em !
Cảm ơn em vì câu hỏi, trước đây hồi ở diễn đàn cũ đã có mem hỏi anh câu này roài, anh trả lời rằng : sau đó 1 tháng anh quay lại, còn ngay lúc đó thì anh không. Phần vì công việc chay lòng vòng, phần nữa có quay lại thì chỉ thổi thêm đau khổ và căm hờn cho em, anh biết lúc ấy họ không còn nghĩ được gì khác...Phút đau thương thì ai chẳng có, nhưng chuyện đã như vậy rồi, đã vỡ rồi, liệu ngay bấy giờ có giải quyết được chi đây....Một tháng sau, anh phi ra một mình, hẹn gặp em, em nhận lời, em ấy trách anh nhiều, nhưng không có ý căm thù...hị hị..Sau đó thì vẫn dành tgian alo vào những lúc có thể...Rồi những lúc anh ra, thì hai người vẫn lại ra tắm biển..hiiiiiiiii, chứ không phải ở trong phòng xem ti vi, là bởi vì Cát Bà thì bé tí, em ấy lại là thổ dân ở đó, bé ngại.....hĩ hĩ, dấu yêu hiểu không..?:D
Nhưng chắc DẤU YÊU lại hỏi: " sao anh không tiếp tục tiến lên với em ấy.." , hị hị, cái này lại thuộc về đàn ông rồi, lúc đó thì anh cũng lại đang lãng mạn với một em khác ở HN, cũng thập thò định chốt, nhưng cũng tại vì tính tham lam của đàn ông, ậm ờ không dứt khoát, cứ nghĩ rằng chốt thì lúc nào chẳng được..nhưng lại hoá ra chẳng được phía nào...Chắc tại cái chốt của anh nó lỏng......dấu yêu hiểu không? :D
Và từ đó đến bây giờ anh vẫn là thằng lông bông, hay còn cách gọi khác đi theo câu cửa miệng của thiên hạ là " Cái thằng không biết gì..."
* Đấy em coi, anh nào có sung sướng gì đâu, giờ chỉ có mỗi bia rượu làm bạn thôi, không có ai làm bạn với kẻ bất hạnh này cả....hị hị. Nên mọi niềm vui hay nỗi đau hắn đều cho vào thế giới ảo, còn nỗi sướng thì ...hắn mang gửi ở chỗ khác. :D
Anh trả lời em thế có được không ?
:D:D:D
Oái, :eek: Em chắc đang có tâm trạng thù oán đàn ông hay sao ấy nhể, Dấu yêu ? Thấy tô đỏ khẩu hiệu sợ quá nhể...có thể đấy là anh, nhưng cũng có thể chỉ là một trong muôn ngàn điều về đàn ông mà em mới hiểu đc một phần thôi nhỉ....có phải đàn ông nào cũng như anh đâu....
:D:D
hìhì,thù oán làm gì cho mệt người hả anh, sợ thì là việc của sợ thôi mà, cuộc sống có người này có người khác, đâu có ai hoàn hảo đâu nhỉ, em nghĩ đến bản thân mình còn ko hoàn hảo nữa là yêu cầu người khác hoàn hảo. :nguong::nguong:. Cs giờ kệ thui anh ạ, ko fải lăn tăn gì nhìu
Này này mấy chú lơ mơ
Viết thơ sao lại tả sơ cái chầy
Các chú là cứ bầy hầy
Làm thơ tranh luận, nhắc chầy làm chi..:eek:
Chầy tôi, tôi đã cất đi
Cho vào dĩ vãng từ lâu rồi mà
Tôi đâu có muốn lôi ra
So cùng các chú trong nhà niềm riêng
Chú Gang là rất liên thiên
Tự nhiên chọc đúng cơn điên lão già
Thôi đành lại phải mang ra
Chày Gang to nhỏ, tả qua xem nào
Chày Dog dài ngắn ra sao
Hay là chày dog hồng hào màu hoa
Cuộc thi chày đã lùi xa
Tự dưng Gang lại mang ra để dùng
Lớn dài vật vã to đùng
Hôm nay ta lại nổi khùng so găng
Chú Gang có định thi chăng
Hay là chú Dog phải chăng muốn vào...
Trung thu vằng vặc ánh sao
Có vài tên đực ồn ào cuộc thi.....
:D :D :D
Làm ơn xin hãy giấu chày
Đừng khoe khắp chốn bày hày phơi ra
Phòng the cửa đóng then gài
Tha hồ so sánh ngắn dài trắng đen.
...Làm ơn đi mà!
Bái phục LA, chắc lang thang phải gọi là sư phụ. Bắt giỏi mà buông cũng hay!
Chị ơi, em chẳng bon chen
Nhưng vì cái cậu Gang khen chày dài
Tính em lại thích khôi hài
Thấy Gang nói vậy, liều vài đường thơ
Chứ em lâu lắm đến giờ
Chầy cối một thưở có sờ đến đâu
Chum cột cũng để mốc ngầu
Mốc xinh mĩm mĩm âu sầu nhiều đêm
Sương tình rơi ướt bên thềm
Chày em vẫn giữ cả đêm yên lành
Mĩm thị thì vẫn đang canh
Đợi chày ai giã tanh bành cối ai
Làm trai là phải lên lon
Hai sao một vạch, cối non bắn vào
Đam mê thỏa với khát khao
Cả hai thứ ấy nghẹn ngào chảy tuôn.
Lúc ấy Mĩm nó hết buồn
Văn thơ ca phú lại tuôn rần rần..
:D:D
như thế có được không chị Oa hỉ...! :)
Gang với LA cứ làm mình đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hihi
đọc xong em chả hiểu gì cả
Hôm nay lọ mọ tìm được mấy cái ảnh hôm đi Đà Lạt chơi cùng với mấy người bạn, Lá post lên chơi, xin mời anh chị em cô bác thưởng lãm. :)
Có hình thì Lá chụp, có cái chẳng biết ai chụp mình, vì khi đi mỗi người trong đoàn đều thủ sẵn riêng một máy ảnh, loại hàng khủng.
Đoàn này là giảng viên trường Báo chí nhiếp ảnh.
:D
Chặng Ban mê Thuột.
Thác DraySap
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0069.jpg
người ngồi bên trái là em gái của Lá.
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0045.jpg
Cầu treo làm bằng tre rừng và dây thừng
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0107.jpg
Sau khi đi qua cầu treo, mọi người ra suối xem khách thăm quan cưỡi voi
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0114.jpg
Mọi người rất thân thiện, vui vẻ.
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0115.jpg
Em gái chụp ảnh cùng thầy giáo, thầy là giảng viên khoa báo ảnh.
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0121.jpg
Thầy là bạn chí cốt của nhà báo kiêm nhiếp ảnh Nguyễn An Ninh, Lá có hai lần hân hạnh được đi cùng thầy đến nhà cụ Ninh uống rượu.
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0132.jpg
Lên voi, bắt đầu đi tham quan khu rừng ở bản Đôn.
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0136.jpg
Voi thồ khách tham quan vô rừng.
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0139.jpg
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0141.jpg
Người mặc áo màu da cam là bạn của em gái, she cũng là giảng viên trường báo chí.
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0146.jpg
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0148.jpg
Thích thú
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0143.jpg
Say sưa tác nghiệp
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0145.jpg
Mây trời non nước và voi....
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0130.jpg
Voi về bản.
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0151.jpg
Đoàn nhiếp ảnh chụp hình có khác, đẹp quá LA ơi...Bao giờ về VN, cả hội đi ĐL chơi nha.
hi chị OA! ok liền chị Oa, chừng nào chị về mấy chị em lại vô SG chơi với các anh chị em trong đó nhỉ, thăm anh Stone cái...hehe. :D
Đoàn thăm quan trở lại.
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0165.jpg
Người mặc áo đen ít tuổi nhất đoàn, she chưa biết yêu là gì, thích cười đùa trêu chọc tất cả mọi người...
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0160.jpg
..và cả với khỉ.
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0155.jpg
..nhất lại là khỉ đực thì she càng âu yếm. :D
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0154.jpg
Tiếp tục đi chơi...
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0168.jpg
Cô gái thổi tù và
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0196.jpg
Chàng trai và bầu rượu
(cảnh này thầy giáo chụp khi La tu ngụm rượu giải khát, ai dè lại loạng quạng, hài thế....:))
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0193.jpg
Thăm nhà sàn cổ
(Người dân nơi đây nói : ngôi nhà này có từ thế kỉ thứ 15):)
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0188.jpg
Nghỉ chân
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0174.jpg
Rúc tù.
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0176.jpg
Cô gái bên khung cửa.
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0190.jpg
LA một mình bên 4 cô gái xinh đẹp, tay cầm bầu rượu, ngất nga ngất ngưởng...Ko biết là say cảnh trời mây non nước, say vẻ đẹp thanh xuân của các cô gái hay là say rượu....
ui, nhìn ảnh anh Lá đi mà thèm thế, lâu lắm rồi em chưa đc đi đâu. Càng đi càng thấy đất nc VN mình đẹp và hùng vĩ đến nhường nào