-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NgHi~KhAc'
Vậy mà vẫn chẳng lung lay
Xương Rồng em hỡi, thế này khổ anh
Đây nguyên cả tấm lòng thành
Em mang gai cứa nát anh cho rồi
Thế này đến cả Thiên lôi
Cũng tan nát hết cho rồi vì anh
Em còn phải học phải hành
Nếu không xin nguyện cùng anh cả đời
:D
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mây
Anh này tán thật thiết tha
Em mà như chị hẳn là chết ngay
Em ơi nhớ tỉnh đừng say
Nhiều gai vẫn có cái hay em à
Hoa em độc đáo lắm nha
Bao kẻ dòm ngò nên là đừng say
Kẻo có khi giữa ban ngày
Trộm dùng cưa cắt mất ngay em à:D:D
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mây
Thế này đến cả Thiên lôi
Cũng tan nát hết cho rồi vì anh
Em còn phải học phải hành
Nếu không xin nguyện cùng anh cả đời
:D
Xương Rồng chẳng nói một lời
Chắc là cô ấy bỏ rơi anh rồi
Mây ơi anh chết mất thôi
Tình ơi sao mãi mồ côi hỡi tình
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NgHi~KhAc'
Xương Rồng chẳng nói một lời
Chắc là cô ấy bỏ rơi anh rồi
Mây ơi anh chết mất thôi
Tình ơi sao mãi mồ côi hỡi tình
Thắp một ngón nến lung linh
Cầu mong Đức Mẹ chứng tình của anh
Xương Rồng sao nỡ đoạn đành
Đừng bắt lá phải xa cành chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
:D
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NgHi~KhAc'
Anh thì chỉ thích Xương Rồng
Giữa sa mạc khát mà không héo tàn
Hoa Nhài, hoa Cúc....vô vàn
Hoa Xương Rồng hỡi anh van em mà
Ui trời nghe thật thiết tha
Nghe ra cũng muốn động lòng wá thôi:D
Nhưng em suy nghĩ kỹ rồi
Chỉ lời chót lưỡi với lời đầu môi :D
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hoa_xương_rồng
Ui trời nghe thật thiết tha
Nghe ra cũng muốn động lòng wá thôi:D
Nhưng em suy nghĩ kỹ rồi
Chỉ lời chót lưỡi với lời đầu môi :D
Đúng rồi, chí lí em ơi
Toàn lời chót lưỡi đầu môi thôi mà
TỎ tình dẫu có thiết tha
Em hãy nghĩ kỹ kẻo người tà lưa
Bóc tem nói nghe cũng ưa
Gặp em cũng tán cũng lừa cả em .:D:D:D
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mây
Thắp một ngón nến lung linh
Cầu mong Đức Mẹ chứng tình của anh
Xương Rồng sao nỡ đoạn đành
Đừng bắt lá phải xa cành chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
:D
Chị đang cắt lá chiết cành
Làm mai Mây trắng cho anh íh này
Từ nay cho đến sau này
2 người thành 1 suốt ngày vui ca
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hoa_xương_rồng
Ui trời nghe thật thiết tha
Nghe ra cũng muốn động lòng wá thôi:D
Nhưng em suy nghĩ kỹ rồi
Chỉ lời chót lưỡi với lời đầu môi :D
Thôi thì, thôi thế thì thôi
Gai em đã vấy máu tôi tươi hồng
Bây giờ sống cũng như không
Chỉ mong trên mộ Xương Rồng nở hoa
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NgHi~KhAc'
Thôi thì, thôi thế thì thôi
Gai em đã vấy máu tôi tươi hồng
Bây giờ sống cũng như không
Chỉ mong trên mộ Xương Rồng nở hoa
Thấy chưa....tình cứ như là
Bão giông, sóng đổ thiết tha gọi mời
Em đọc còn thấy chơi vơi
Chị ơi hãy nói một lời: Ô kê:D
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mây
Thấy chưa....tình cứ như là
Bão giông, sóng đổ thiết tha gọi mời
Em đọc còn thấy chơi vơi
Chị ơi hãy nói một lời: Ô kê:D
Tôi như lạc cõi u mê
Bước chân vô định biết về nơi nao
Cuộc đời, ôi chán biết bao
Xương Rồng, hoa đã tạc vào hồn tôi
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NgHi~KhAc'
Tôi như lạc cõi u mê
Bước chân vô định biết về nơi nao
Cuộc đời, ôi chán biết bao
Xương Rồng, hoa đã tạc vào hồn tôi
Từ nay hết phận cút côi
Từ nay anh sẽ sánh đôi với nàng
Trầu cau sắm sửa vội vàng
Cho kim luồn chỉ mơ màng mắt nai.
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NgHi~KhAc'
Tôi như lạc cõi u mê
Bước chân vô định biết về nơi nao
Cuộc đời, ôi chán biết bao
Xương Rồng, hoa đã tạc vào hồn tôi
Lầu cao vừa nhảy ... thảo nào
U mê một cõi lạc vào vườn hoa
Xương rồng rất tuyệt đó nha
Lạc vào k có lối ra mà về.:D
p/s: làm nát vườn hoa XR của em rồi HXR ơi.
SN đi ngủ đây. bb all. G9
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mây
Từ nay hết phận cút côi
Từ nay anh sẽ sánh đôi với nàng
Trầu cau sắm sửa vội vàng
Cho kim luồn chỉ mơ màng mắt nai.
Người ta như đoá hoa nhài
Có thương cách mấy cũng ngoài tầm tay
Mây ơi từ trước đến nay
Chưa lần nào đc câm tay cô nàng
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NgHi~KhAc'
Người ta như đoá hoa nhài
Có thương cách mấy cũng ngoài tầm tay
Mây ơi từ trước đến nay
Chưa lần nào đc câm tay cô nàng
Đàn kêu tích tịch tình tang
Lẽ nào duyên phận bẽ bàng thế thôi
Anh ơi anh chết cho rồi
Sống làm chi nữa cho đời tang thương
:D
Chúc chị SN ngủ ngon nhé!
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Chúc mọi ng ngủ ngon :D huhu đi dọn dẹp vườn hoa XR thui ... tan tác hết rùi ..hjk
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NgHi~KhAc'
Thôi thì, thôi thế thì thôi
Gai em đã vấy máu tôi tươi hồng
Bây giờ sống cũng như không
Chỉ mong trên mộ Xương Rồng nở hoa
Anh này cũng thật lạ đời,
Tán em chẳng được, lại trù em sao
Máu anh có thấy giọt nào
Mà anh đã đắp đất đào mộ Hoa :botay:
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
sơn_nữ83
Lầu cao vừa nhảy ... thảo nào
U mê một cõi lạc vào vườn hoa
Xương rồng rất tuyệt đó nha
Lạc vào k có lối ra mà về.:D
p/s: làm nát vườn hoa XR của em rồi HXR ơi.
SN đi ngủ đây. bb all. G9
Chị ơi chị đoán thật tài
Vườn này em đã rãi đầy cỏ gai
Lối vào chếnh chóang hương say
Lối ra chẳng có, biết ngày nào ra :D
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mây
Đàn kêu tích tịch tình tang
Lẽ nào duyên phận bẽ bàng thế thôi
Anh ơi anh chết cho rồi
Sống làm chi nữa cho đời tang thương
:D
Chúc chị SN ngủ ngon nhé!
Em ơi sao nói nặng lời
Hờn ghen mấy cũng bớt lời đắng cay
Lỡ may anh íh mà die :D
Vì lời em nói thì tai họa rồi :D
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hoa_xương_rồng
Anh này cũng thật lạ đời,
Tán em chẳng được, lại trù em sao
Máu anh có thấy giọt nào
Mà anh đã đắp đất đào mộ Hoa :botay:
Sau này nhớ lại ngày qua...
Tìm đâu cho được bông Hoa Xương Rồng
Biết mai còn nhớ nữa không..
Với anh chỉ mỗi Xương Rồng là hoa
:youarethewoman:
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NgHi~KhAc'
Sau này nhớ lại ngày qua...
Tìm đâu cho được bông Hoa Xương Rồng
Biết mai còn nhớ nữa không..
Với anh chỉ mỗi Xương Rồng là hoa
:youarethewoman:
Hoa trong trời đất bao la
Với anh chỉ có mình Hoa Xương Rồng
Rồng xem anh íh thật lòng
Thì ưng 1 fát, 2 lòng cùng vui :D
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Mây em vừa tắm mát xong
Kì cọ sạch sẽ thong dong vào nhà
Chị giờ đang ở đâu ta?
Để anh Nghĩ Khác đờn ca một mình.
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mây
Mây em vừa tắm mát xong
Kì cọ sạch sẽ thong dong vào nhà
Chị giờ đang ở đâu ta?
Để anh Nghĩ Khác đờn ca một mình.
Chị đang tính bụng làm thinh
Nhưng mà em hỏi, thật tình chị thưa
Anh íh đàn hát cả trưa
Chắc giờ mệt wá tắm mưa đỡ buồn :D
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hoa_xương_rồng
Chị đang tính bụng làm thinh
Nhưng mà em hỏi, thật tình chị thưa
Anh íh đàn hát cả trưa
Chắc giờ mệt wá tắm mưa đỡ buồn :D
Thảo nào nghe tiếng nước tuôn
Thảo nào nghe tiếng nước luồn qua khe
Tắm xong Nghĩ Khác ...hiện về
Chị ơi chuẩn bị hả hê với chàng
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mây
Thảo nào nghe tiếng nước tuôn
Thảo nào nghe tiếng nước luồn qua khe
Tắm xong Nghĩ Khác ...hiện về
Chị ơi chuẩn bị hả hê với chàng
Lời em khiến chị bàng hòang
Ai đi từ cõi tang hoang ... hiện về
Giữa bao cuộc sống bộn bề
Chị đây vững dạ, không hề sợ ma :botay:
P/S : jì mà "hiện về" kinh thế em ơi :D
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hoa_xương_rồng
Lời em khiến chị bàng hòang
Ai đi từ cõi tang hoang ... hiện về
Giữa bao cuộc sống bộn bề
Chị đây vững dạ, không hề sợ ma :botay:
P/S : jì mà "hiện về" kinh thế em ơi :D
Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng kêu Nghĩ Khác, chân gà Khoái Ghê:D
Tiện đây em hỏi mọi bề
Chị Hoa đã có ai kề bên chưa?
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mây
Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng kêu Nghĩ Khác, chân gà Khoái Ghê:D
Tiện đây em hỏi mọi bề
Chị Hoa đã có ai kề bên chưa?
Em hỏi thì chị xin thưa
Hoa này gai góc chưa ai dám kề
Có kề thì cũng là kề
Kề dao, kề kéo... chưa hề kề bên :D
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hoa_xương_rồng
Em hỏi thì chị xin thưa
Hoa này gai góc chưa ai dám kề
Có kề thì cũng là kề
Kề dao, kề kéo... chưa hề kề bên :D
Vậy thì Nghĩ Khác là tên
Để chị suy nghĩ có nên sánh cùng
Đừng mơ tưởng-mãi mông lung
Đón anh Nghĩ Khác nhập cung cho rồi:D
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mây
Vậy thì Nghĩ Khác là tên
Để chị suy nghĩ có nên sánh cùng
Đừng mơ tưởng-mãi mông lung
Đón anh Nghĩ Khác nhập cung cho rồi:D
Em làm chị thấy bồi hồi
Hình như em thích ảnh rồi fải không ?
Ông bà mình nói chả ngông
Muốn ăn cứ gắp bỏ không cho ngừơi :D:D:D
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NgHi~KhAc'
Sau này nhớ lại ngày qua...
Tìm đâu cho được bông Hoa Xương Rồng
Biết mai còn nhớ nữa không..
Với anh chỉ mỗi Xương Rồng là hoa
:youarethewoman:
Lời anh nghe cũng thật là
Êm đềm ngọt lịm như là ánh trăng
Nhưng tin đồn khắp nơi rằng
Anh đà có vợ với thằng ku con
Sao còn nhảy nhót lon ton
Sang đây tính bẻ xương rồng nhà em :D
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Sao tôi chẳng thích Hoa Hồng
Bởi vì tôi chót lặng lòng với ai
Xương Rồng hoa có nhiều gai
Tình tôi theo gió đến cài lên hoa
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NgHi~KhAc'
Sao tôi chẳng thích Hoa Hồng
Bởi vì tôi chót lặng lòng với ai
Xương Rồng hoa có nhiều gai
Tình tôi theo gió đến cài lên hoa
Tình anh cài ở hoa này
E rằng cũng được vài ngày rồi thôi
Tình rơi theo cánh hoa rơi
Vướng vào gai nhọn , tả tơi mảnh tình
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hoa_xương_rồng
Tình anh cài ở hoa này
E rằng cũng được vài ngày rồi thôi
Tình rơi theo cánh hoa rơi
Vướng vào gai nhọn , tả tơi mảnh tình
Anh thề có tượng trong đình
Có thằng ăn trộm đành rình đâu đây
Anh thề có gió, có mây
"Rằng viên gạch vỡ cũng xây được nhà"
Em ơi, anh nói thật mà
Người anh iu nhất chỉ là em thôi :D
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NgHi~KhAc'
Anh thề có tượng trong đình
Có thằng ăn trộm đành rình đâu đây
Anh thề có gió, có mây
"Rằng viên gạch vỡ cũng xây được nhà"
Em ơi, anh nói thật mà
Người anh iu nhất chỉ là em thôi :D
Anh iu em nhất? ối xời
Anh mang lời ấy đãi bôi khắp làng
Lòng em vốn đã đa mang
Mấy lời kiểu ấy anh mang đi dùm
Em đây không muốn chết chùm
(với) Mấy cô dại dột đã lầm tin anh :D:D:D
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hoa_xương_rồng
Anh iu em nhất? ối xời
Anh mang lời ấy đãi bôi khắp làng
Lòng em vốn đã đa mang
Mấy lời kiểu ấy anh mang đi dùm
Em đây không muốn chết chùm
(với) Mấy cô dại dột đã lầm tin anh :D:D:D
Trời ơi một tấm lòng thành
Em đang tâm lỡ đoạn đành hỡi ôi
Chim trời có bạn có đôi
Sao em lại lỡ để tôi một mình
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NgHi~KhAc'
Trời ơi một tấm lòng thành
Em đang tâm lỡ đoạn đành hỡi ôi
Chim trời có bạn có đôi
Sao em lại lỡ để tôi một mình
Người ta trọng nghĩa trọng tình
Còn anh lắm mối, tối nằm mình không
Anh ơi hãy thật với lòng
Anh iu ai đấy, không hề iu em :D
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hoa_xương_rồng
Người ta trọng nghĩa trọng tình
Còn anh lắm mối, tối nằm mình không
Anh ơi hãy thật với lòng
Anh iu ai đấy, không hề iu em :D
Không tin em hãy chờ xem
Có ngày anh sẽ rước em về nhà
Dẫu là khoảng cách bao xa
Gật đầu một cái thế là ôkê :D
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NgHi~KhAc'
Không tin em hãy chờ xem
Có ngày anh sẽ rước em về nhà
Dẫu là khoảng cách bao xa
Gật đầu một cái thế là ôkê :D
Đọc thơ nước mắt dầm dề
Xương Rồng bội ước, anh về với Mây
Đôi ta sẽ lại sum vầy
Mới nghĩ đến đó hây hây má hồng.
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mây
Đọc thơ nước mắt dầm dề
Xương Rồng bội ước, anh về với Mây
Đôi ta sẽ lại sum vầy
Mới nghĩ đến đó hây hây má hồng.
Trong vườn có đám Mây hồng
Tuổi vừa 16 muốn chồng rồi chăng :D
Chị đây nhất quyết khăng khăng
Làm mai anh Khác cho nàng Mây thôi :D:D:D
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NgHi~KhAc'
Không tin em hãy chờ xem
Có ngày anh sẽ rước em về nhà
Dẫu là khoảng cách bao xa
Gật đầu một cái thế là ôkê :D
Ô kê em hổng có mê :D
Bi giờ chỉ có "nhà wê" mới dùng :botay:
Anh đừng có mãi lừng khừng
Ngòai kia có đám Mây đang ửng hồng
-
Ðề: Vườn Hoa Xương Rồng :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hoa_xương_rồng
Trong vườn có đám Mây hồng
Tuổi vừa 16 muốn chồng rồi chăng :D
Chị đây nhất quyết khăng khăng
Làm mai anh Khác cho nàng Mây thôi :D:D:D
Tim em bỗng đập liên hồi
Tưởng như anh Khác đang ngồi...đâu đây:D
Bao ngày mơ mộng, đắp xây
Bây giờ thỏa ước tình đầy trong tim
Cảm ơn chị HXR nha!:D