-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lê_Minh_Hòa
Bắt đầu từ đâu thì cuối cùng thì cũng ăn tòan bộ! trọn vẹn, ăn ngấu nghiến, ăn liên tục, ăn đi, rồi ăn lại, ăn xong mệt, rồi nghỉ chút xíu lại ăn tiếp, ngàn, cất đi hôm nào lấy ra ăn tiếp, mời cả đội bóng cùng ăn....!
thịt gà ngon nhất phao câu
anh ăn như thế để lâu mất mùi?
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Khổ thân gà con, vừa mới Cục tác đc 2 ngày đã bị các anh các chú bao vây tứ phía.Mấy anh mấy chú trên này là ...ghê lắm, Gà phải biết tự bảo vệ mình nhá :D
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
sơn_nữ83
Khổ thân gà con, vừa mới Cục tác đc 2 ngày đã bị các anh các chú bao vây tứ phía.Mấy anh mấy chú trên này là ...ghê lắm, Gà phải biết tự bảo vệ mình nhá :D
Tụi anh chỉ đùa vui thôi SN ơi! Chứ mà gặp gà con ngòai đời thì nâng niu chiều chuộng không hết chứ bộ! Nếu GC thấy không vui thì thôi!
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Xin chào Gà, chúc gà vui vẻ ở NR.
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lê_Minh_Hòa
Tụi anh chỉ đùa vui thôi SN ơi! Chứ mà gặp gà con ngòai đời thì nâng niu chiều chuộng không hết chứ bộ! Nếu GC thấy không vui thì thôi!
Gà con đang buồn tính qua sân bóng làm cổ động viên cho anh nè
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Gà Con
Vậy là anh ko rành ăn Gà rồi...Cắn cái C cổ thì Diều toàn thóc thôi?
Ăn Gà thì chọn bắt đầu bằng chữ M
M ???? mông hả gà tần ,fao câu đc đó ,a hoà nên xơi khúc này trước :D:D:D
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Gà Con
hiii chuột con...may là chuột con nên gà đỡ sợ.chứ chuột To là hay bắt gà lắm đó...
chuột con nhỏ xíu thôi, không phải chuột to đâu gà con. đừng lo hen. có phải gà con này trong chuồn của chị Sơn Nữ trốn ra đây chơi hông? :D
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chuột con
chuột con nhỏ xíu thôi, không phải chuột to đâu gà con. đừng lo hen. có phải gà con này trong chuồngcủa chị Sơn Nữ trốn ra đây chơi hông? :D
:D:D:D ừ há, chuột con nói chị mới nhớ. Lâu k để ý chuồng gà nhà mình, có khi bị lạc một con mà k bit :D :D :D
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
sơn_nữ83
:D:D:D ừ há, chuột con nói chị mới nhớ. Lâu k để ý chuồng gà nhà mình, có khi bị lạc một con mà k bit :D :D :D
Chị Sn nuôi cả gà áh... vài hôm mở shop bán trứng gà bên cạnh shop hoa lại kím thêm bộn tiền nhểy :D
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hoa_xương_rồng
Chị Sn nuôi cả gà áh... vài hôm mở shop bán trứng gà bên cạnh shop hoa lại kím thêm bộn tiền nhểy :D
Nhà chị nuôi nhiều gà lắm em ơi, toàn gà đồi nhá, thịt ngon cực.:D. chuột con mấy lần sang ăn trộm bị chị tóm đc nên nhớ tới già mà.:D
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
sơn_nữ83
Nhà chị nuôi nhiều gà lắm em ơi, toàn gà đồi nhá, thịt ngon cực.:D. chuột con mấy lần sang ăn trộm bị chị tóm đc nên nhớ tới già mà.:D
Tế hôm nay mình đem Gà con ra nhắm rịu đi chị ơi :D
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hoa_xương_rồng
Tế hôm nay mình đem Gà con ra nhắm rịu đi chị ơi :D
tội lỗi! :gomo:tội lỗi.:gomo: thiệt là tội nghiệp cho gà con quá đi mà. mà HXR thì làm chi biết ăn thịt gà ta? chắc hoa nì là yêu quái. sợ wé:run::run::run:
@chị SN: chuyện gà ngày xưa, giờ nhắc lại cũng thấy vui vui chị nhỉ. lâu rồi chưa có vụ gì mới.:D ah`, cu Khoài khỏe không chị?:D
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chuột con
chị SN: chuyện gà ngày xưa, giờ nhắc lại cũng thấy vui vui chị nhỉ. lâu rồi chưa có vụ gì mới.:D ah`, cu Khoài khỏe không chị?:D
Ừ, khi ấy chị ngồi họa thơ với em và mọi người mà cười muốn đau bụng. Dạo này anh I bận, bố cu Khoài nhà chị thì bị cắt net nên ít onl, thành ra...chị cũng k nuôi gà nữa.:D.
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chuột con
tội lỗi! :gomo:tội lỗi.:gomo: thiệt là tội nghiệp cho gà con quá đi mà. mà HXR thì làm chi biết ăn thịt gà ta? chắc hoa nì là yêu quái. sợ wé:run::run::run:
@chị SN: chuyện gà ngày xưa, giờ nhắc lại cũng thấy vui vui chị nhỉ. lâu rồi chưa có vụ gì mới.:D ah`, cu Khoài khỏe không chị?:D
híhí, hoa này đích thị là hoa iu wái ... ko những ăn thịt gà mà thịt chụt cũng ăn luôn :D
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hoa_xương_rồng
híhí, hoa này đích thị là hoa iu wái ... ko những ăn thịt gà mà thịt chụt cũng ăn luôn :D
thiện tai, thiện tai! chắc phải nhờ Bụt thu phục nữ yêu quái này quá.
chị Thư ký của Bụt ơi! cho chuột xin cái hẹn với Bụt đi, tiền quà sẽ đến sau:D
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chuột con
thiện tai, thiện tai! chắc phải nhờ Bụt thu phục nữ yêu quái này quá.
chị Thư ký của Bụt ơi! cho chuột xin cái hẹn với Bụt đi, tiền quà sẽ đến sau:D
hờ hờ, hối lộ vật chất công khai thế này, Bụt ko hiển linh đâu chụt ạ :nguong:
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hoa_xương_rồng
Tế hôm nay mình đem Gà con ra nhắm rịu đi chị ơi :D
Gà con bé lắm ai ơi
Nuôi thêm tẹo nữa rồi Xơi cũng đành
Khi mần nhớ bứt lá chanh
Muối tiêu thêm chút cọng hành cho thơm
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Gà con xinh xắn và đáng yêu như vậy mà ai cũng đòi ăn thịt.... gặp anh Hòa thì anh sẽ nâng niu và vuốt ve thôi!
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lê_Minh_Hòa
Gà con xinh xắn và đáng yêu như vậy mà ai cũng đòi ăn thịt.... gặp anh Hòa thì anh sẽ nâng niu và vuốt ve thôi!
Ối ối anh HOÀ ơi mọi người mới Đòi thôi chứ chưa ăn thịt Gà con mà....
Hịc..hịc Gặp anh ư...chiếp..chiếp...Gà mà gặp thì anh Vuốt... cũng đủ CHÍT rùi....
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Gà Con
Gặp anh ư...chiếp..chiếp...Gà mà gặp thì anh Vuốt... cũng đủ CHÍT rùi....
Ơ, tưởng gà con hôm trước đã Cục ta cục tác rồi cơ mà, lớn rồi cơ mà, nay lại chiếp chiếp rồi à???:D. Vẫn...chiếp chiếp thì anh Hoà mà ...VUỐT, k cẩn thận thành phạm pháp đó nha :acac:
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
sơn_nữ83
Ơ, tưởng gà con hôm trước đã Cục ta cục tác rồi cơ mà, lớn rồi cơ mà, nay lại chiếp chiếp rồi à???:D. Vẫn...chiếp chiếp thì anh Hoà mà ...VUỐT, k cẩn thận thành phạm pháp đó nha :acac:
Ôi! Sao tình cảm chân thật của mình luôn bị người ta hiểu méo mó thế nhỉ? Thôi được rồi! nếu gà con nhà mình đã dậy thì ......... thì anh Hòa sẽ không vuốt ve nữa! Chỉ ngắm gà tung tăng bay nhảy...... thôi! hài lòng chưa?
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lê_Minh_Hòa
Ôi! Sao tình cảm chân thật của mình luôn bị người ta hiểu méo mó thế nhỉ? Thôi được rồi! nếu gà con nhà mình đã dậy thì ......... thì anh Hòa sẽ không vuốt ve nữa! Chỉ ngắm gà tung tăng bay nhảy...... thôi! hài lòng chưa?
Anh muốn Gà Dậy.thì anh phải chịu khó vãi thóc trước cửa chuồng ý......
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Gà Con
Anh muốn Gà Dậy.thì anh phải chịu khó vãi thóc trước cửa chuồng ý......
Nếu bé Gà con thật lòng.... anh sẽ không đề phòng! làm sao gặp nhau để anh nộp thóc đây???!!!
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lê_Minh_Hòa
Nếu bé Gà con thật lòng.... anh sẽ không đề phòng! làm sao gặp nhau để anh nộp thóc đây???!!!
Nộp Thóc:
Đầu tiên anh mở cửa chuồng
Sau rồi lấy thóc trong buồng vãi ra
Chiếp chiếp như thể gọi Gà
Đem bu chờ sẵn vậy là Ô Kê.
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Gà Con
Nộp Thóc:
Đầu tiên anh mở cửa chuồng
Sau rồi lấy thóc trong buồng vãi ra
Chiếp chiếp như thể gọi Gà
Đem bu chờ sẵn vậy là Ô Kê.
Gà Con thiệt dễ thương ghê
Bày anh Hòa đến bưng bê như này
Hòa ơi sao chửa ra tay
Không thì kẻ khác... giành ngay... mất Gà
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Gà Con thiệt dễ thương ghê
Bày anh Hòa đến bưng bê như này
Hòa ơi sao chửa ra tay
Không thì kẻ khác... giành ngay... mất Gà
Gà con nhan sắc mặn mà
Hồng dương mao hắc khiến Hòa ngất ngây
Đại gia đầy rẫy nơi đây
Thân Hòa xơ xác trắng tay .....bên chuồng.....
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lê_Minh_Hòa
Gà con nhan sắc mặn mà
Hồng dương mao hắc khiến Hòa ngất ngây
Đại gia đầy rẫy nơi đây
Thân Hòa xơ xác trắng tay .....bên chuồng.....
Chửa gì người đã vội buông
Gà con vẫn ở trong chuồng đợi anh
Thập thò lấp ló bụi chanh
Kẻo Cầu Vồng Khuyết ảnh dành thì sao?
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Gà Con
Chửa gì người đã vội buông
Gà con vẫn ở trong chuồng đợi anh
Thập thò lấp ló bụi chanh
Kẻo Cầu Vồng Khuyết ảnh dành thì sao?
Gà Con...tim đã Hòa trao
Thì có lẽ nào Hòa lại buông tay
Bữa giờ than thở nơi đây
Bây giờ Gà đến...rồi này Hòa ui
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Gà Con...tim đã Hòa trao
Thì có lẽ nào Hòa lại buông tay
Bữa giờ than thở nơi đây
Bây giờ Gà đến...rồi này Hòa ui
Anh Hoà chắc vẫn mải vui
Vườn bông Sơn Nữ ảnh chui bẻ cành
Hay còn đi kiếm lá chanh
Nếu mà hái được chạy nhanh về Chuồng.
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Gà Con
Anh Hoà chắc vẫn mải vui
Vườn bông Sơn Nữ ảnh chui bẻ cành
Hay còn đi kiếm lá chanh
Nếu mà hái được chạy nhanh về Chuồng.
Hòa ơi có thấy Gà buồn
Nhìn sang chòi lá lệ tuôn đầm đìa
Bông kia bẻ vội rồi về
Lá chanh không có cứ bê...Gà chờ :D
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Một Gà... một gã... la... la
Em ơi! anh nhớ... thằng cha... lắc... mồng.
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Hòa ơi có thấy Gà buồn
Nhìn sang chòi lá lệ tuôn đầm đìa
Bông kia bẻ vội rồi về
Lá chanh không có cứ bê...Gà chờ :D
Cô ơi Gà đợi nãy giờ
Lá chanh không có...lá mơ tạm dùng
Cho thêm một chút củ gừng
Giả cầy cũng tốt xem chừng càng ngon.
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Gà Con
Cô ơi Gà đợi nãy giờ
Lá chanh không có...lá mơ tạm dùng
Cho thêm một chút củ gừng
Giả cầy cũng tốt xem chừng càng ngon.
Hòa kia chắc ngập núi non
Để cho Gà đợi mỏi mòn tội chưa
Thì thôi, không có rau dưa
Bỏ vô chút muối hấp vừa cũng nhanh...
p/s: Anh NN chăm sóc bé Gà đi nè...
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Một Gà... một gã... la... la
Em ơi! anh nhớ... thằng cha... lắc... mồng.
Anh ơi!...em vẫn...chửa chồng
Tơ duyên ý hợp anh lồng sang đây..
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Gà Con
Anh ơi!...em vẫn...chửa chồng
Tơ duyên ý hợp anh lồng sang đây..
Nói giùm anh NN:
Em ơi anh cũng...ngất ngây
Để anh thưa Mẹ định ngày rước em
Chúc mừng anh NN với GC đi mọi người ơi...
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Gà Con
Anh ơi!...em vẫn...chửa chồng
Tơ duyên ý hợp anh lồng sang đây..
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Nói giùm anh NN:
Em ơi anh cũng...ngất ngây
Để anh thưa Mẹ định ngày rước em
Chúc mừng anh NN với GC đi mọi người ơi...
Một gà... một gã... la... la
Em ơi! anh nhớ... thằng cha... lắc mồng
Anh ơi!...em vẫn...chửa chồng
Tơ duyên ý hợp anh lồng sang đây.
Em ơi anh cũng...ngất ngây
Để anh thưa Mẹ định ngày rước em
Nước sôi đi trước... e hèm!...
Hai họ dao, thớt, đi kèm hai bên
Lá chanh sính lễ dâng lên
Hành tiêu ớt tỏi thành tên... gà hầm
Bà con cô bác vào măm
Tớ xem cái... mồng... cục tác làm răng?
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Một gà... một gã... la... la
Em ơi! anh nhớ... thằng cha... lắc mồng
Anh ơi!...em vẫn...chửa chồng
Tơ duyên ý hợp anh lồng sang đây.
Em ơi anh cũng...ngất ngây
Để anh thưa Mẹ định ngày rước em
Nước sôi đi trước... e hèm!...
Hai họ dao, thớt, đi kèm hai bên
Lá chanh sính lễ dâng lên
Hành tiêu ớt tỏi thành tên... gà hầm
Bà con cô bác vào măm
Tớ xem cái... mồng... cục tác làm răng?
Có xem anh nhớ đắp chăn
Lỡ mồng cục tác, còn chăn đỡ đần
Kẻo không thì khổ tấm thân
Bà con hai họ cười rần... trốn đâu :D
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
...
Nước sôi đi trước... e hèm!...
Hai họ dao, thớt, đi kèm hai bên
Lá chanh sính lễ dâng lên
Hành tiêu ớt tỏi thành tên... gà hầm
Bà con cô bác vào măm
Tớ xem cái... mồng... cục tác làm răng?
Gà ơi thương quá đi thôi
Vừa biết... cục tác đã rơi vào lồng
Minh Hoà, Nhật Nguyệt vặt lông
Thôi thế là hết lồng nhồng em ơi:D
-
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Có lẽ giờ phút này mình đã biết Gà con là ai!