Rượu vì ta hay là ta vì rượu
Đằng nào rồi cũng chỉ muốn tìm say
Phút cuối cùng mới biết giờ ngã ngũ
Cứ cạn thôi vì đêm hãy còn dài:eek::D
http://i727.photobucket.com/albums/w...gxxx/wine1.jpg
Printable View
Rượu vì ta hay là ta vì rượu
Đằng nào rồi cũng chỉ muốn tìm say
Phút cuối cùng mới biết giờ ngã ngũ
Cứ cạn thôi vì đêm hãy còn dài:eek::D
http://i727.photobucket.com/albums/w...gxxx/wine1.jpg
Có bạn đồng hành thiệt là mừng
Đêm vẫn dài mà, uống đi "kưng"
Trái đất nhìn xa thì rất nhỏ
Lại gần đi hoài, mỏi cái chưn . khàkhà!
Ôi nhớ một thời ly Barley
Say ngất hồn ta chẳng muốn về
Vẫn còn đâu đó tình chất chứa
Chẳng biết ta tỉnh hay ta mê :)
Ly rượu nồng ...
Ly rượu nồng mới hôm nào uống cạn
Mà sao giờ nghe mặn chát bờ môi
Dấu yêu xưa sóng cuồng đẩy xa rồi
Biển thương nhớ từng bước chân kỷ niệm
Ta như con dã tràng mãi tìm kiếm
Se cát vàng xây lầu mộng hư vô
Cứ ngu ngơ trong ảo ảnh mơ hồ
Chẳng biết tình phũ phàng cơn sóng bạc
Rồi một ngày biển động lòng ngơ ngác
Ngước tìm Trăng đâu bóng bạn đồng hành ???
Chút bàng hoàng ôi ...thật là quá nhanh...
Bỏ mặc Ta giữa sóng đời cô độc
Ta cứ mặc sóng ùa như cơn lốc
Ta muốn chìm vào tận đáy biểu sâu
Ta ướp muối vào trong những hạt sầu
Càng mặn đắng cho Tình không thối rữa
Ly rượu nồng hỏi kiếm đâu được nữa ???
Tình đã xa thăm thẳm vạn mù khơi
Để chiều nay nhạt thếch cả bờ môi
Hồn sóng sánh trong giấc mơ tình ái ...
QN
5/6/2009
Mượn chủ nhà cái tên chủ đề để vu vơ vài hàng .Chúc mọi người vui à tràn trề thi hứng
Say nữa say đi đêm bất tận
Thấm dồn, thấm nữa chốn hoan mê
Barley lại mời bạn say cùng
Tỉnh mê thôi kệ chẳng hình dung
Được vui thì cứ vui cho phỉ
Con cháu ông trời ai (dám) cấm cung :eek::botay:
http://i727.photobucket.com/albums/w...barleywine.jpg
Nàng say má hồng ta ngơ ngẩn
Đêm nay chắc lại quên lối về ...
Tặng ON con đường qua suối này nha,
http://i727.photobucket.com/albums/w...ongquasuoi.jpg