Re: Liệu đàn ông Việt có là như vậy?
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
langthang
Kiểu ni thì chết LT rồi chị TP ơi vì chắc phải đi chéo mấy lần cẳng mà chẳng biết về đâu, hihi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Triplec
Hihi, hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng... hướng... tới hai mươi mấy hướng lão langthang biết đi hướng nào :D
Ờ ha, người ta một hướng chết rồi!
Còn hai mây hướng chắc đời... lên tiên :D:D
Cho chít langthang tham lam nha,
Re: Liệu đàn ông Việt có là như vậy?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
.
Ờ ha, người ta một hướng chết rồi!
Còn hai mây hướng chắc đời... lên tiên :D:D
Cho chít langthang tham lam nha,
Biết sao bây giờ hả chị? Con người ta sinh ra vốn có sẳn tính tham mà! Nếu có đủ điều kiện, môi trường và hoàn cảnh đưa đẩy cộng với số phận đẩy đưa thì cũng nhắm mắt đưa chân chứ ... sao chịu nổi :D:D:D
Re: Liệu đàn ông Việt có là như vậy?
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
langthang
Biết sao bây giờ hả chị? Con người ta sinh ra vốn có sẳn tính tham mà! Nếu có đủ điều kiện, môi trường và hoàn cảnh đưa đẩy cộng với số phận đẩy đưa thì cũng nhắm mắt đưa chân chứ ... sao chịu nổi :D:D:D
Bây giờ chị mới biết tài của lang thang và đặc biệt dễ thương ở cái tính thật thà nữa. :D:D:D
Re: Liệu đàn ông Việt có là như vậy?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
.
Bây giờ chị mới biết tài của lang thang và đặc biệt dễ thương ở cái tính thật thà nữa. :D:D:D
LT thật thà nên mới được nhiều người thương, hihi. Cứ dùng chữ "chân" kết hợp với chữ "tâm" thì mọi người đều dể có thiện cảm với mình. Tâm niệm của LT giống như câu signature của chị vậy "cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương":rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Re: Liệu đàn ông Việt có là như vậy?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
langthang
LT thật thà nên mới được nhiều người thương, hihi. Cứ dùng chữ "chân" kết hợp với chữ "tâm" thì mọi người đều dể có thiện cảm với mình. Tâm niệm của LT giống như câu signature của chị vậy "cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương":rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Bỡi "thật thà" mới... 20 bà vợ
Úi... chà... chà... tui đứng thẳng hai chân, tui cúi đầu sát đất, tui chấp tay, tui quay tứ hướng...
Tui... lạy... ông
:haha: :haha: :haha:
Re: Liệu đàn ông Việt có là như vậy?
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
langthang
LT thật thà nên mới được nhiều người thương, hihi. Cứ dùng chữ "chân" kết hợp với chữ "tâm" thì mọi người đều dể có thiện cảm với mình. Tâm niệm của LT giống như câu signature của chị vậy "cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương":rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Hình như với langthang thì phải đổi lại chút như thế nà hợp hơn nè
cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm vài người nữa để yêu thương...
:D:D:D
Re: Liệu đàn ông Việt có là như vậy?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Bỡi "thật thà" mới... 20 bà vợ
Úi... chà... chà... tui đứng thẳng hai chân, tui cúi đầu sát đất, tui chấp tay, tui quay tứ hướng...
Tui... lạy... ông
:haha: :haha: :haha:
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
.
Hình như với langthang thì phải đổi lại chút như thế nà hợp hơn nè
cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm vài người nữa để yêu thương...
:D:D:D
Huynh với chị Thu Phong nói vậy thì LT hết đường làm ăn rồi!
Mới ló mặt vô thì bị ON chận đầu. Bây giờ lại bị hai bô lão chặn khúc giữa! :D
Để đệ hỏi các bà xem có cho phép đệ mỗi sớm mai thức dậy không.
Bớ các bà, các bà cho ý kiến xem LT có nên xây phòng cho nhà đông vui không?