Lâu lắm mới đọc lại văn chương của HHH. Vẫn cái giọng xóc óc nhưng dí dỏm. khôi hài nhưng nhân bản...
Tiếp đê
Printable View
Lâu lắm mới đọc lại văn chương của HHH. Vẫn cái giọng xóc óc nhưng dí dỏm. khôi hài nhưng nhân bản...
Tiếp đê
Vào tới sân ủy ban, quên mất nhiệm vụ làm việc với xã, hắn nhảy xuống xe sắn quần lên ngay định xuống với dân, sắn tới đầu gối thì nhớ ra.
Vào văn phòng ủy ban, tiếp hắn là anh phó chủ tịch xã khoảng 45 tuổi, gầy cao và nụ cười rất khiêm tốn, trình bày mục đích, số lượng hàng hóa, yêu cầu được đi trực tiếp xuống dân phát phiếu, được biết đoàn NV&BÈ BẠN này là đoàn cứu trợ đầu tiên trong danh sách cứu trợ về xã này.
Yêu cầu được chia ra 3 mũi xâm nhập sâu vào dân được đáp ứng ngay với 3 trưởng ấp năng nổ, hắn sẻ ra cho mỗi đội 200 phiếu, gồm 100 phiếu lương thực và 100 phiếu quà tập, bút.Sợ say nắng, hắn xin mượn non, một anh tự vệ xã cởi ngay cái nón trên đầu mình cho hắn đội, lâu lắm mới đội lại nón cối.
3 đoàn hăng hái hành quân ngay, 2 đoàn kia có vẻ được hành quân bằng đò, còn đoàn của hắn "may mắn" được hành quân đường bộ, vừa đi được khoảng vài trăm mét, gặp chiếc oto xuôi vào, chở 3 tên to béo từ Hanoi,(TZ,khuyết,quỷ xứ) suốt dọc đường đi bọn này bị lạc đã liên tục fone nhờ chỉ đường mãi ( 3 tên này cũng thâm niên trung bình hơn 10 năm cài cắm....) một tên to béo nhất xuống xe tham gia luôn đoàn của hắn, anh này sau này đã làm đoàn tuy vất vả nhưng rất hứng khởi khi hành quân xâm nhập.
Bắt đầu rời đường nhựa vào các con đường nhoét bùn non, ở đây, sự sung sướng bắt đầu, bọn trẻ của HSO do còn bé và gầy còm, nên chân còn lõm, độ bám đường cao, tốc độ đi chỉ bị chậm lại, còn hắn và anh bạn, do to béo,gan bàn chân phần nào bằng lấp, mất hẳn sức bám mặt bùn, mỗi một bước là phải rùn chân, bấu ngón mới không bị ngã.
Lần lượt vào từng nhà, trao phiếu lương thực, nhà nào có con đi học thì cho thêm phiếu tập bút, cân đối theo số con, các cảnh hoang tàn, xơ xác với những cặp mắt thẫn thờ cam chịu lần lượt hiện ra, nhà nào cũng ngập lút nóc, nên toàn bộ thành quả vụ hè thu và xen canh gồm gạo, khoai, đậu phộng....đều đang mốc meo và nẩy mầm trong nắng hanh, ôi! lũ lụt!.
Chỉ qua khoảng 20 nhà là bắt đầu thấm mệt, hắn còn gượng đi được một mình, còn anh bạn của hắn thì đã phải chống gậy và nhờ bọn trẻ dìu, có đoạn phải 2 đứa dìu 2 bên, nhờ sự gắn bó này mà hình như một mối tình rất đẹp nhưng éo le đã nẩy nở......
Ta khoác vai nhau trên đường bùn
Lê từng bước nhỏ,lúc lại run
Rời nhau một khắc em lơ đãng
Đã nghe một phát, anh trượt ùm
Các bước chân thoăn thoắt của bọn trẻ đã động viên hắn và bạn đi suốt đoạn đường trơn trượt, hai cô bé từ Hanoi mặt xanh bợt vì mệt mỏi vẫn ráng sánh bước, cô bé phớt đời mang kiếng thì quả thật có đôi chân vô cùng...bám đường và dẻo dai, dù khó khăn mấy, cũng vào từng nhà để trao phiếu, câu cửa miệng của cả đoàn khi trao phiếu cho dân:" mời gia đình 4h chiều cầm phiếu này ra sân UBND xã, sẽ được nhận quà gồm gạo, mì,tiền mặt" " ở nhà có trẻ em đi học không ạ? đây là phiếu tập và bút, cũng 4 giờ gia đình nhé".
Đoàn vội vã bước chân đi, không thể dừng lại ở bất kỳ nhà nào, dù để uống một ngụm nước nhỏ.
Sau hai lần thu hoặch ếch, cuối cùng hắn cũng lếch thếch cùng cả đoàn lên lại đường nhựa, mạ choa ơi! khúc đường này phải cách sân ủy ban tới 3km!
Thi thoảng, gặp các xe lớn chở bộ đội đi dọn dẹp giúp dân.
Cảm động nhất là ở nhiều nhà, nhìn bộ dạng thê thảm của lũ người thành phố, dân nói:"đói bụng không, mạ nấu mì gói cho ăn".
Đi một vòng cung xa tít rồi quay về sân UBND xã, đã hơn 2h, xe chở hàng vẫn ém bên ngoài chưa vào, cả đoàn vật ra sân lúc này đã vắng tanh để nghỉ ngơi tổng kết, chỉ vừa được 70 phiếu quà và hết 100 xuất tập.....
Uống xong ngụm nước, nhìn phía kia đầu sân ủy ban thấy chiếc xe 7 chỗ của 3 tên béo, đang hoa mắt vì đói...a! sống rồi! hắn lết qua đó, mở cửa xe, ái chà, một bao bánh mì nhỏ thơm phức và một hộp sữa, nhớ lời dặn của hãng hàng không khi đi MB:"Quý khách chụp mặt nạ oxy cho mình trước......." hắn vơ ngay một ổ, ăn ngấu nghiến và tu nước suối ừng ực....quay sang 3 tên bạn:" tớ trưng thu bịt bánh này vì nhân dân nhé" "ok, ok", hắn lại quay trở lại với đội HSO đang vạ vật trên tam cấp, với bịt bánh và hộp sữa trên tay, may quá, mỗi đứa một ổ, hãy còn thừa 1 ổ.
Hai đoàn kia cũng lần lượt về tới, trông họ sạch sẽ và khỏe mạnh hơn bọn này, trao đổi ngắn cùng ủy ban xã và được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhóm HSO, tất cả số phiếu còn lại sẽ do nhóm HSO đảm nhiệm đưa tới nơi xa và hẻo lánh nhất của xã, riêng hắn phải ở lại do một kế hoặch khác, thế mà bọn HSO vu khống là hắn mệt không dám đi!
Tiễn bọn trẻ ra cổng ủy ban, biết là chuyến đi sẽ vô cùng nguy hiểm, hắn nghẹn ngào:"Cố lên các em, sẽ vất vả lắm đấy, các em có chuyện gì trong đời chưa làm không" chả hiểu sao cả sân ủy ban lại cười rống lên sau khi nghe lời chia sẻ rất chi trong sáng này!
"Gởi lời chào đất liền" các hình dáng gầy nhỏ lại hăng hái lên đường, và quả thật sau này mới biết, chuyến đi của họ không những vất vả, mà còn nguy nan nữa.
TRở lại sân ủy ban, fone cho xe và cho đoàn phụ nữ từ SG ra lúc này đã được Ecsape của Nghe-online đón, hợp quân với họ trên một xe 25 chỗ và đang bon bon tiến vào Phương Mỹ.
Rảnh rỗi chút vòng ra nhà dân hỏi han tình hình, mới biết cái vụ nóc nhà thờ cứu dân, hắn nhờ dân dẫn đi xem, dọc đường bọn con nít gầy khô và lem luốc nhưng vô cùng lễ phép, thấy người lớn là cúi đầu"bác ạ", vào đến sân nhà thờ, thấy cha xứ đang bắc loa mời dân đến nhận quà cứu trợ của 2 xe khách khá lớn vừa đổ xuống.
Quay lại sân ủy ban, thấy xe tải của đoàn thương nhân Hà Tĩnh vừa tặng 1,5 tấn gạo cho ủy ban xã, đoàn phụ nữ SG(Sếp của hắn cũng đi chung đoàn) cũng vừa vào đến, xe chở hàng vài phút sau cũng vào đến nơi.
Kế hoặch đến lúc này xem như hoàn hảo, phiếu cơ bản đã phát xong, lực lượng "trấn áp" đã tập trung đông đảo, và cuối cùng là xe hàng vào tới.
Dân ùn ùn kéo về xã, nhoáng cái đã chật sân và tràn ra đường, người lớn, người già và trẻ em lẫn lộn, nhiệt bắt đầu tăng từ từ...ái chà, trẻ em sẽ bị đè chết mất, hội ý chớp nhoáng, nhóm quyết định phát tập, bút trước để giảm tải.
Khiêng hết tập vở lên bậc tam cấp nhà ủy ban cũ, lợi dụng cái bụng to, hắn đẩy lui đợt tấn công vũ bão của dân, dơ cái phiếu lãnh tập lên hét lớn" bắt đầu phát phiếu này, phiếu kia sẽ phát sau, đề nghị bà con trật tự từng người một lên, ai có phiếu là có quà"
Anh phó chủ tịch cầm loa khổ sở ra hò hét dân chúng, sự chen lấn dồn ép chẳng thua gì cái clip ta đã xem mấy ngày nay.
Lợi dụng cây cột, hắn và anh bạn hộ pháp CIA cài cắm(Hoàng tử ngây ngô) ,mỗi người phụ trách tiền tiêu một cửa phát, đứng chặn ngang tam cấp, nắm tay từng đứa bé hoặc người dân, thu phiếu, đưa cho chị phụ nữ đứng trên cất vào bao, nhận 10 cuốn tập và cây bút, nhét vào bàn tay mình vẫn đang cầm, đẩy người vừa nhận lên hẳn trên tam cấp, bắt vòng ra sau cây cột, đi ra, khái niệm "đường một chiều" cơ bản hình thành.
NHiều người cố gắng lách lên hay đi ngang lên cây cột, tất cả đều bị quắc mắt đuổi xuống cuối hàng " Tôi chỉ là người phát thuê, ai có phiếu thì có hàng, trật tự chúng tôi mới phát", lực lượng bảo vệ của NV,NGHE-ONLINE và nguoihatinh với quân số trên 20 người nhanh chóng làm dịu đám đông, chỉ 15 phút, gần 300 phần tập bút đã phát đúng đến tay các người có phiếu, sân ủy ban bớt ngộp một ít, lúc này khoảng 3h30, sau này, đủ 300 phiếu tập đã được thu về....
(continue)
Chất vài phần tập còn lại trở lên một xe,(sau này những người có phiếu đến sau cũng được phát đủ) nhóm bắt đầu thực hiện kế hoặch nguy hiểm nhất: Phát quà lương thực và tiền mặt, vì có tiền mặt,(gọn nhẹ) nên sẽ là thảm họa nếu không được tổ chức và bảo vệ chu đáo.
NHóm đã dự trù từ trước, nên kê hai cái bàn dài song song nhau trước xe hàng, tạo thành con đường độc đạo chỉ một người lọt qua, cũng như phát tập, hắn và anh bạn cao to đứng chốt chặn ngay cửa vào để điều tiết giòng người, các chị phụ nữ ngồi kín hai bên thu phiếu( khỏi ai chen hay nhẩy lên bàn mà vào đường độc đạo được nhé!) cuối hàng là một chị phụ trách phát phong bì(100k), nhận phong bì xong,"nạn nhân" một mình lẻ loi trước xe hàng, được chất lên tay phần quà 10k gạo và một thùng mì, nạn nhân được cho "quẹo trái" đi ra ngoài, vẫn là đường một chiều.
Với sự hò hét nhiệt tình bằng loa của anh Xã, sự động viên chấp hành luật của anh chị em tình nguyện viên các diễn đàn, hàng dần hình thành, lúc này đặt ra thêm mục tiêu:"Người già yếu, tàn tật lãnh trước, người khỏe lãnh sau" các TNV đi tuyển các người già yếu đứng trong hàng hay bị lấn bật ra, cầm tay dẫn lên ngay đầu đường độc đạo, được lời động viên:"Anh (chị) còn trẻ và rất khỏe mạnh, hơn bác này nhiều đúng không, chúng ta còn chán thời gian mà, lùi lại tí nhường cho bác này rất già yếu rồi anh (chị) nhé".
Bọn trẻ HSO lấm lem bùn đất lúc này cũng về đến nơi, không nghỉ ngơi lao ngay vào ổn định hàng ngũ cho đoàn người.
Dần dần họ hiểu ra, nụ cười xuất hiện trên môi các người xếp hàng, không còn cảnh chen ngang, và sẵn sàng nhường cho người già yếu được lãnh trước.
Xe hàng vơi một nửa, lúc này chuyển hàng ra cuối xe rất mệt, bọn trẻ HSO lại được tận dụng sức trẻ cho việc này sau tiếng hô "Hoàng Sa, 2 người lên xe mau"....
Hàng người thẳng tắp và trật tự, lần lượt nhận quà, đẹp hơn hẳn cái cảnh vén dây chen ngang ở sân bay TSN.
300 phần quà phát nhanh chóng trong yên bình, sân lại vắng lặng lại, 110kg gạo dự trù dư và 20 thùng mì, 1 triệu 100k VND được phát ngay sau đó cho những người không có phiếu theo danh sách lập tại chỗ của phó Chủ tịch xã.
600 phiếu quà, tập lấm lem bùn đất mồ hôi được kiểm đủ, tặng lại cho nhà xã làm lưu niệm.
Không một phong bì rỗng nào bị vất lại sân ủy ban, một nét đẹp bất ngờ của người dân ở đây.
Rất nhiều nụ cười được nhìn thấy trên những khuôn mặt đen nhẻm khô cằn.
Cả đoàn chụp hình lưu niệm, vui vẻ giao lưu đùa giỡn, rồi lên xe rời Phương Mỹ lúc 5h15, đi được một đoạn, lại thấy một nhà thờ khác đang là chỗ phát quà, tắc đường xe phải dừng lại chờ một lúc.
Điệp vụ tới đây xem như đã hoàn thành, lên xe, hắn lại phởn chí làm thơ.....
Cảm ơn các nhà tài trợ trong và ngoài nước, cảm ơn các TNV trên khắp đất nước đã cho hắn cơ hội thực hiện trót lọt âm mưu này!
Cảm ơn Hahaha, bài viết thật chi tiết, cảm động; chuyến đi đầy ý nghĩa. Chúc Hahaha luôn chân cứng đã mềm với những "điệp vụ" nhân đạo (mặc dù vậy chỉ mong sao không còn bao giờ mọi người phải thực hiện những điệp vụ như vậy nữa).
À, mà mới thấy Hahaha viết lý do tại sao được đội mũ cối mà không thấy nói gì về việc làm sao cái nón tai bèo lại bay sang đầu hahaha như Yeu100 đã phát hiện nhỉ?
@ Anh Phù Sinh, Triplec cũng ấn tượng và định quote lại chi tiết về những cái phong bì nhưng anh đã làm rồi :o:o
hờ hờ mọi người nhìn nhầm đó thôi, người chống gậy là TZ!:cool:
1 chuyến đi đầy cảm xúc, bài bình luận dí dỏm ^^
Đọc xong RP của HHH... té ghế luôn...
Làm luôn cái youtube cho nó hoành!
http://www.youtube.com/watch?v=eUSEZ...layer_embedded
Hôm ấy trời khô ráo thuận lợi hơn lần trước nhỉ!