Anh Tz ở rừng mới vìa mà toàn dìm hàng 2 bọn em là seo nhỉ:nguong::nguong::nguong:
Printable View
Người sắt vừa có 1 chuyến đi Quảng Bình về. Xin sẵn sàng để nhudadauyeu test thoải mái :)
Bác T-Z chuyên kinh doanh sắt phế liệu ơi! Được chị em quan tâm là mừng, sợ nhất là họ không quan tâm tới anh em nhà mềnh!
Cảm ơn Nhudadauyeu. Anh chỉ là người phục vụ cho nhà báo thôi, đâu có được là nhà báo?
Quà QB thì không có vì toàn đồ như sữa tắm, nước gội đầu không xịn, mua về người nhận lại không dùng hoặc dùng thì lại bị hỏng da, loét đầu. Anh không dám chịu hậu quả em à. Hôm nào anh mời mọi người cà phê bù nhé
Xin chào người sắt! Cho My hỏi tí...vậy trái tim có bằng sắt hôn hả?
Tò mò vì cái tiêu đề "Vì 1 người tôi yêu quý"...nếu không, à, nếu không vì người tôi yêu quý thì AC mất đi 1 thành viên chăng? Hi hi hi! Vì tò mò nên cứ đòi vào cho bằng được, bản tính tò mò nó ăn vào máu mất rồi, ngại quá!
Chúc Người sắt cứng lúc cần thiết và mềm lúc người khác cần!