Ðề: Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Như Đã Dấu Yêu
chị ơi, em bị cận đây này, hay ngồi vi tính, mỏi mắt lắm ạ
CHị cho em đkí trà với nhé, ở cquan em toàn uống cafe pha sẵn à
Đầu danh sách em Dấu Yêu, ưu tiên 2 chén luôn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Oa Nữ cũng rất hay uống trà hoa cúc. nhất là nụ hoa cúc rừng, thêm vào chút 1, 2 cánh cam thảo, và chút rễ cây có tác dụng giải cảm. Pha xong rồi để hãy còn âm ấm rồi cho chút mật ong rừng vô...Uống thơm ngon vô cùng
Cám ơn Chuột làm ON gợi nhớ mùi hương hoa cúc.
Chị Oa có uống không em mời chị một chén nhé
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tazang
Mời Tz một chén nữa nà
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Ghé qua chào cô chuột trắng, hàng xóm mới dựng nhà ở đất NR!
Hôm nay mới biết trà cúc có tác dụng như thế, mắt anh vốn mờ câm rồi, cho anh xin 1 cốc thử xem sao nhỉ!!!! Hic...Hic... Chưa uống trà cúc bao giờ!!!! :botay:
Mời cả "chú" Phù Sinh nữa
Thế này thì nhà em đông vui quá rồi
Ðề: Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Em không được mời dù đã đăng ký kìa, giận!
Ðề: Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chuottrang
Mời cả "chú" Phù Sinh nữa
Thế này thì nhà em đông vui quá rồi
:haha: Thank "cháu" nha! Lại có 1 cô hồi teen nữa nè!!!! :haha:
Ðề: Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
:haha: Thank "cháu" nha! Lại có 1 cô hồi teen nữa nè!!!! :haha:
:haha::haha::haha::haha:
Chú : quá chuẩn à, từ giờ cũng phải gọi là chú đó
Ðề: Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Serena
Em không được mời dù đã đăng ký kìa, giận!
Xin lỗi Serena, quoute dài quá quên mất. Mời bạn một chén nữa nà :laclu: hôm nay nóng ẩm mệt quá :nong:
Ðề: Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
:haha: Thank "cháu" nha! Lại có 1 cô hồi teen nữa nè!!!! :haha:
"chú", thì nhòm theo ảnh thì đúng thế :haha::haha::haha:
Ðề: Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cảm thấy rất bực mình nhé ! sao lại có người sống ích kỷ như thế, sao lại có những người như thế! Họ chỉ biết nghĩ cho mình bản thân họ, rồi kệ, họ làm tổn thương những người xung quanh. ....
Vẫn biết ích kỷ là một bản tính cố hữu trong mỗi con người, nhưng không thể vì điều đó để lấy ra làm cái cớ, làm lý do biện bạch,...phải có cách để tự mình kiềm chế cái đó lại chứ...
Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng...
Thấy chán mấy cái chuyện vặt vãnh từ trước đến giờ, càng ngày càng thấy quả thật không đáng, không đáng một chút nào !
Ðề: Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chuottrang
Cảm thấy rất bực mình nhé ! sao lại có người sống ích kỷ như thế, sao lại có những người như thế! Họ chỉ biết nghĩ cho mình bản thân họ, rồi kệ, họ làm tổn thương những người xung quanh. ....
Vẫn biết ích kỷ là một bản tính cố hữu trong mỗi con người, nhưng không thể vì điều đó để lấy ra làm cái cớ, làm lý do biện bạch,...phải có cách để tự mình kiềm chế cái đó lại chứ...
Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng...
Thấy chán mấy cái chuyện vặt vãnh từ trước đến giờ, càng ngày càng thấy quả thật không đáng, không đáng một chút nào !
CS vẫn là thế mà chị, chẳng bao giờ thay đổi đc đâu
Cố chị nhé và đừng nghĩ nhiều, già người hơn đó
Ðề: Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
chị ơi cho em xin 1 chén nhé !em xin chén trà không phải vì thức khuya uống cho tốt con mắt. Mà vì mỗi lần em uống trà em lại ngủ không được , ngủ không được em lại có cơ hội nhớ người YÊU!!! hihihihi
Ðề: Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Trích dẫn:
Trích dẫn của
MỒ_CÔI_VỢ
chị ơi cho em xin 1 chén nhé !em xin chén trà không phải vì thức khuya uống cho tốt con mắt. Mà vì mỗi lần em uống trà em lại ngủ không được , ngủ không được em lại có cơ hội nhớ người YÊU!!! hihihihi
Em có bao nhiêu người yêu, người yêu em là người yêu nào?:rolleyes: