Thiên thần chắc bận nơi nào
Vần thơ nằm đợi hanh hao...chắc buồn
TTN đi đâu rồi?
Printable View
Thiên thần chắc bận nơi nào
Vần thơ nằm đợi hanh hao...chắc buồn
TTN đi đâu rồi?
Thiên thần chắc bận nơi nào
Vần thơ nằm đợi hanh hao...chắc b
Vần thơ vẫn đậm lời tuôn
Tìm người tri kỉ lòng buông....hững hờ
Không biết đợi đến bao giờ
Đôi ta gặp mặt,đợi chờ.. người dưng?
Như một làn gió thoảng
Lướt nhẹ qua thật êm
Thả vào mây –nỗi nhớ
Thao thức- đợi- hằng đêm..
Như cơn mưa mùa hạ
Chợt đến rồi chợt đi
Cỏ cây vừa thấm lá
Đã lặng lờ-đôi khi..
Như vầng dương ngày bão
Gieo hi vọng mong manh
Sưởi cô liêu, lạnh lẽo
Đang muôn trùng vây quanh
Năng về thăm em nhé
Để Nguyệt tròn đêm thanh!
Hy vọng vẫn mong manh
Trôi theo dòng nước cũ
Đợi nắng tỏa mùa thu
Xóa tan vầng tăm tối
Ở bên ấy phương trời
Lòng ai còn chi nữa?
Nhắn thơ tình theo gió
Gởi mấy vần tương tư
Biết đâu người nhận được
Thấu hiểu trái tim ta
Ngàn năm trôi vẫn là
Yêu mãi người tha thiết
Little Angel
Lật giở lại khi xưa
Lỡ trong thời loạn lạc
Chị chẳng còn chi khác
Đành đứt đoạn bán con
Nước mắt Chị không còn
Bởi tháng năm lam lũ
Bởi cảnh đời vần vũ
Tận cùng nỗi đắng cay
Lật giở chuyện ngày nay
Em vào vai Chị diễn *
Để bao người quyến luyến
Gieo xúc động vần thơ
Lật giở chuyện bây giờ
Em ơi.. sao buồn thế
Xin một lần… có thể
Nở nụ cười trên môi..!
TTN nè, Sao thơ lại buồn và day dứt thế .. vui lên đi em!
P/s: TTN của chúng ta không những biết làm thơ mà đã từng vào vai “ Chị Dậu bán con” rất xuất sắc, cả hội trường lặng người xúc động mặc dù suất diễn đã kết thúc..(vụ này huynh nghe đồn à nha)
Thankyou.Ủa mà sao anh lại biết vậy?
Con đường quen- anh về trong lặng lẽ
Bóng chiều tà nắng nhè nhẹ rơi theo
Bến sông xưa thuyền cũ khẽ buông neo
Mờ xa thẳm vách cheo leo đợi gió
Con đường quen- đâu vầng trăng ngày đó
Đàn chim câu đợi to nhỏ thầm thì
Cung đàn mê chợt vắng khúc tình chi
Chiếc lá biếc- úa nhiều khi…rất khẽ…!