Ðề: Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
RIP
Cảm ơn Rip đã post ảnh. Triplec hy vọng những bức hình ở đây sẽ giúp những người con Hà Nội đang bôn ba xứ người nguôi đi phần nào nỗi nhớ quê hương.
Triplec góp với Rip một tấm hình Đọc sách bên Hồ Gươm khác nhé
Trích dẫn:
Trích dẫn của
RIP
Bức hình Cầu Thê Húc của Rip đẹp quá! Giá như không có người trên ấy nhỉ!
Cầu Thê Húc... một ngày khác
... và một góc nhìn khác
Ðề: Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Oa Nữ thích tấm thứ 3., Có tháp rùa, hoa, cây xanh...Đẹp lắm. Lần tới về phải tới nơi đây chụp hình mới được.
Chị ơi, Tháp Rùa nữa này...
Ðề: Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long...
Đây nữa, Tháp Rùa với bằng lăng...
Ðề: Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long...
Màu hoa bằng lăng và tháp rùa thiệt đẹp TL à. Mỗi khi nhìn thấy tháp rùa, lại nhớ hồi trẻ đứng co ro ở góc bờ hồ hứng gió ….Đơi ai đó.
Ðề: Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long...
Ðề: Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long...
Hình ảnh mịn quá, phong cảnh đơn giản mà đẹp..
Ðề: Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long...
Hồ Tây trong ảnh của Khoai Nướng đẹp quá! Ước gì Triplec có thể chụp được những bức ảnh đẹp như thế này.
Ðề: Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Triplec
Hồ Tây trong ảnh của Khoai Nướng đẹp quá! Ước gì Triplec có thể chụp được những bức ảnh đẹp như thế này.
TL ơi, lâu ko thấy em pot hình, TP của em mà. HN còn biết bao nhiêu cảnh đẹp như Lăng Bác, chùa một cột, phố cổ...Những nơi chốn đã qua một lần sẽ ko thể nào quên.
Ðề: Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
TL ơi, lâu ko thấy em pot hình, TP của em mà. HN còn biết bao nhiêu cảnh đẹp như Lăng Bác, chùa một cột, phố cổ...Những nơi chốn đã qua một lần sẽ ko thể nào quên.
Chị ơi, Triplec cũng áy náy lắm vì topic mình mở ra mà không chăm chút thường xuyên được. Nhưng quả thực Triplec bận quá chị ạ. Có lẽ bởi một phần nick của Triplec có nghĩa là chuyến đi hay sao mà suốt ngày thấy mình rong ruổi. Tối qua Triplec mới trở về sau chuyến công tác phương Nam một tuần. Nghỉ (có nghĩa là không rong ruổi) được vài ngày, sang đầu tuần tới Triplec lại bắt đầu chuyến đi 1 tuần tới đất nước Chùa Tháp rồi.
"Cuộc đời là những chuyến đi", câu nói này đúng với Triplec cả nghĩa đen và nghĩa bóng chị ạ. Cũng may Triplec bản chất vốn ham chơi nên luôn gắng tìm những niềm vui, những điều thú vị trong những chuyến đi dài mà với nhiều người có lẽ sẽ rất mệt mỏi. Cuối tuần vừa rồi Triplec có hai ngày nghĩ giữa các buổi làm việc liên miên. Đã đăng ký một tour du lịch Sinh Cafe bằng ghe máy về miền Tây thăm chợ nổi Cái Bè và vườn trái cây Vĩnh Long, nghe đờn ca tài tử trên sông Tiền rồi mà lại bị ốm. Thế là đành phải từ bỏ ý định làm một chuyến lang thang sông nước miền Tây!