Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
Giá như, em một đại gia
Sài gòn-Hà Nội chắc là cũng đi
Bởi vì em phận cu li
Niềm tin thì sẵn, măn ni em cười :D
Tau, mày đều fận cu li
Sài Gòn - Hà Nội, thôi thì chịu thôi
Đành ở ngoài Bắc cùng ngồi
Hóng tin buổi off xa xôi đỡ thèm :D
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền
Xa quá nhỉ ! Thôi thì đành bái vọng vậy....
không biết ông Tazang có đi ko nhỉ...???
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Transcend
Xa quá nhỉ ! Thôi thì đành bái vọng vậy....
không biết ông Tazang có đi ko nhỉ...???
Transcend ở đâu? Tazang đang đu dây vào đó Trans ơi.
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền
Quà của anh Nhật Nguyệt: Rượu Bầu Đá Bình Định
"...Trong một lần dừng chân ở đất Bình Định, nhà thơ Tản Đà tình cờ được thưởng thức một bữa rượu Bàu Đá, người sành rượu nhất nước này đã nghiêng mình ngưỡng vọng và đã phong tặng là "Đệ nhị danh tửu". Từ đó rượu Bàu Đá Bình Định nổi tiếng khắp cả nước mà bất cứ một ai khi ghé qua đất Bình Định đều muốn nếm thử một lần cho biết hoặc mua một ít về làm quà biếu. Rượu Bàu Đá bắt nguồn từ làng Bàu Đá thuộc xã Nhơn Lộc, huyện An Nhơn với vài ba gia đình sản xuất theo bí quyết cổ truyền, chủ yếu để dùng trong ngày Tết, lễ hội. Khi phát hiện ra cái hương vị tuyệt vời độc nhất vô nhị của rượu, nhân dân trong làng xúm nhau học nghề và sản xuất rượu, nhưng cũng chỉ dùng trong làng hay làm quà biếu xén mà thôi. Tiếng lành đồn xa mỗi ngày một rộng, nhu cầu về rượu Bàu Đá mỗi ngày một cao, trước áp lực đó, một số hộ trong làng đã sản xuất bán ra ngoài.
Cụ Nguyễn Trung Hòa - một lão làng Bàu Đá - cho biết, muốn có một sản phẩm rượu ngon, người sản xuất phải tuân thủ các yêu cầu rất nghiêm ngặt như nước, gạo, men, dụng cụ nấu,... cộng với kinh nghiệm gia truyền mới nấu được. Chỉ cần nghe tốc độ chảy trong vòi rượu và hương rượu thoáng qua là biết chắc được chất lượng của mẻ rượu và tay nghề của người đang nấu mà chẳng cần phải nếm thử. Rượu ngon hương phải thơm nồng quyến rũ, kích thích vị giác thèm thuồng của người uống rượu; khi uống vào không có cảm giác gắt, hay nóng cháy cổ khiến người ta giật mình, e ngại mà nó phải thâm trầm, nong nóng, thơm thơm len sâu trong cổ họng để rồi cái vị ngòn ngọt xuất hiện sau cùng gây cảm giác lâng lâng, thích thú. Với rượu Bàu Đá chính gốc, lỡ khi quá chén người say vẫn tỉnh, không hề đau đầu hay cuồng loạn tâm trí... "
Nguồn: báobinhdinh
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền
Thấy rượu ngon quá! Chắc phải lên Off thôi!!! Phale quảng cáo rượi ngon ghia... hihihi...
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hiepsibongdem
Thấy rượu ngon quá! Chắc phải lên Off thôi!!! Phale quảng cáo rượi ngon ghia... hihihi...
Vậy ghi tên HSBĐ vào danh sách nhé. Đăng ký rùi mà không có mặt là bị phạt đó nghen HSBĐ!
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Quà của anh Nhật Nguyệt: Rượu Bầu Đá Bình Định
"...Trong một lần dừng chân ở đất Bình Định, nhà thơ Tản Đà tình cờ được thưởng thức một bữa rượu Bàu Đá, người sành rượu nhất nước này đã nghiêng mình ngưỡng vọng và đã phong tặng là "Đệ nhị danh tửu". Từ đó rượu Bàu Đá Bình Định nổi tiếng khắp cả nước mà bất cứ một ai khi ghé qua đất Bình Định đều muốn nếm thử một lần cho biết hoặc mua một ít về làm quà biếu. Rượu Bàu Đá bắt nguồn từ làng Bàu Đá thuộc xã Nhơn Lộc, huyện An Nhơn với vài ba gia đình sản xuất theo bí quyết cổ truyền, chủ yếu để dùng trong ngày Tết, lễ hội. Khi phát hiện ra cái hương vị tuyệt vời độc nhất vô nhị của rượu, nhân dân trong làng xúm nhau học nghề và sản xuất rượu, nhưng cũng chỉ dùng trong làng hay làm quà biếu xén mà thôi. Tiếng lành đồn xa mỗi ngày một rộng, nhu cầu về rượu Bàu Đá mỗi ngày một cao, trước áp lực đó, một số hộ trong làng đã sản xuất bán ra ngoài.
Cụ Nguyễn Trung Hòa - một lão làng Bàu Đá - cho biết, muốn có một sản phẩm rượu ngon, người sản xuất phải tuân thủ các yêu cầu rất nghiêm ngặt như nước, gạo, men, dụng cụ nấu,... cộng với kinh nghiệm gia truyền mới nấu được. Chỉ cần nghe tốc độ chảy trong vòi rượu và hương rượu thoáng qua là biết chắc được chất lượng của mẻ rượu và tay nghề của người đang nấu mà chẳng cần phải nếm thử. Rượu ngon hương phải thơm nồng quyến rũ, kích thích vị giác thèm thuồng của người uống rượu; khi uống vào không có cảm giác gắt, hay nóng cháy cổ khiến người ta giật mình, e ngại mà nó phải thâm trầm, nong nóng, thơm thơm len sâu trong cổ họng để rồi cái vị ngòn ngọt xuất hiện sau cùng gây cảm giác lâng lâng, thích thú. Với rượu Bàu Đá chính gốc, lỡ khi quá chén người say vẫn tỉnh, không hề đau đầu hay cuồng loạn tâm trí... "
Nguồn: báobinhdinh
Có lẽ đến 99% lần này anh lại lỡ hẹn với mọi người trong sự tiếc nuối vô cùng, háo hức bao ngày đến giờ này thì đành chịu... Xin lỗi trước mọi người vậy.
Quà của anh gửi cho các bạn đây:
http://i825.photobucket.com/albums/z...9/DSC01797.jpghttp://i825.photobucket.com/albums/z...g?t=1248430540
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Có lẽ đến 99% lần này anh lại lỡ hẹn với mọi người trong sự tiếc nuối vô cùng, háo hức bao ngày đến giờ này thì đành chịu... Xin lỗi trước mọi người vậy.
Quà của anh gửi cho các bạn đây:
Thế ư anh?
Còn ai ngồi với ai đây?
Buồn chan vào chén rượu đầy... đắng môi!
PL xin phép thay mặt mọi người cảm ơn quà của anh và hy vọng đến phút cuối có phép nhiệm màu nào đó!
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền
Cập nhật danh sách
Mặc dù đã lựa chọn, cân nhắc ngày off, nhưng có lẽ 1/8 không phải là ngày đẹp trời lắm, nên một số anh chị và các bạn bỗng nhiên bận đột xuất. PL xin phép cập nhật danh sách như sau:
Danh sách các anh chị và các bạn tham gia dự định:
1. Anh Phù Sinh
2. Anh LangThang
3. Thầy Pearly
4. Anh Kehotro
5. Tha Thứ
6. Yêu100C
7. MinhThy
8. Sheiran
9. Lão Hạc
10. Phale
11. Sanmei
12. Thachanhtim
13. Chị Nhatha
14. Chị Bachvan
15. Hiepsibongdem
....
Danh sách khách mời dự định
1. Anh NhatNguyet (Quy Nhơn)
2. Cầu Vồng Khuyết (HP)
3. Tazang (HP)
4. Sơn_nữ83 (HN)
5. SunWild (HN)
6. 1100i (HN)
7. Nhím Con (HP)
8. Trần Nguyễn
...
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền
:khoc:
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Tau, mày đều fận cu li
Sài Gòn - Hà Nội, thôi thì chịu thôi
Đành ở ngoài Bắc cùng ngồi
Hóng tin buổi off xa xôi đỡ thèm :D
Người ta là phận Cu Li
Còn tôi, nào cũng có gì khá hơn.
Muôn đi ( off ) túi áo rách sờn
Túi trên( +) túi dưới...đếm ( 0 ) hơn.....một ngàn ( $ ) :khoc::khoc:[/COLOR]