Ước gì....
Chỉ một ước mơ giản dị thôi....sao khó quá...
Bài thơ hay quá....cảm động lắm...
Printable View
Bài hát "Unbreak My Heart " cho Ta cảm xúc viết bài này .Thanks... !!!
Xin đừng xé nát trái tim Em
Xin Anh đừng bỏ Em lại với nỗi đau
Xin đừng bỏ Em giữa trời mưa gió
Trở về đây để nụ cười rạng rỡ
Trở về đây để cho mắt lệ khô
Trong bóng đêm mơ hồ
Em khát khao một vòng tay êm ái
Siết môi hôn tất cả đều quay lại
Để giấc mơ buồn không phủ trắng màu tang
Xin đừng xé nát mảnh hồn hoang
Hãy nói lời yêu thêm một lần nữa
Vết thương lòng nhói đau khi nhớ bóng Anh qua cửa
Ôi nhân ảnh xa mờ mang lẽ sống Em về đâu ???
Xin đừng để Em nuốt vào những giọt sầu
Nhớ thương Anh đã bao đêm thức trắng
Suối lệ tuôn thấm hồn nghe mặn đắng
Nên xin đừng xé nát trái tim Em!!!
Hãy giữ lại xin đừng nói gì thêm
Để phút từ tạ bớt phần nghiệt ngã
Mình rồi đây sẽ cách chia đôi ngã
Cuộc sống này hỏi còn có gì vui ???
Bỗng bâng khuâng thoáng chút ngậm ngùi
Van Anh đừng bỏ Em lại với những dòng nước mắt
Hãy về đây yêu thương cùng góp nhặt
Nụ hôn ngọt ngào mong làm dịu nỗi đau
Có phải hôm nay mình đã mất nhau ???
Sao vội ra đi và mang theo tất cả
Thế giới chung quanh vẫn xô bồ ồn ã
Chỉ riêng Em cuộc sống buồn thảm ...Bởi không Anh ...
Đừng xé nát tim em nhé Anh
Hãy trở về đi và nói thêm lần nữa
Hãy cho nhau chiếc hôn rực lửa
Hãy cho nhau trọn giấc mơ lành...
Nhưng giờ đây vỡ rồi mối tình xanh
Biệt nơi đâu ...hỡi người yêu dấu ???
Thuyền chơi vơi giữa dòng không bến đậu
Tan mơ đời ...
Em không thể sống
Vì thiếu Anh ...
QN
1/12/2009
Thuyền chơ vơ giữa dòng không bến đậu
Tan mơ đời ta vật vã bể dâu
Sóng về đâu theo cơn sóng bạc đầu
Để tàn xuân nghe giọt ngâu tí tách
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YyBEVP7NFY4&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_ US&feature=player_embedded&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YyBEVP7NFY4&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_ US&feature=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
Un-break my heart
Don't leave me in all this pain
Don't leave me out in the rain
Come back and bring back my smile
Come and take these tears away
I need your arms to hold me now
The night are so unkind
Bring back those nights when I held you beside me
Un-break my heart
Say you'll love me again
Undo this hurt you caused
When you walked out the door
And walked out of my life
Un-cry these tears
I cried so many nights
Un-break my heart
My heart
Take back that sad word good-bye
Bring back the joy to my life
Don't leave me here with these tears
Come and kiss that pain away
I can't forget the day you left
Time is so unkind
And life is so cruel without you here beside me
Un-break my heart
Say you'll love me again
Undo this hurt you caused
When you walked out the door
And walked out of my life
Un-cry these tears
I cried so many nights
Un-break my heart
My heart
Don't leave me in all this pain
Don't leave me out in the rain
Bring back the nights when I held you beside me
Un-break my heart
Say you'll love me again
Undo this hurt you caused
When you walked out the door
And walked out of my life
Un-cry that tears
I cried so many, many nights
Un-break my
Un-break my heart, oh baby
Come back and say you love me
Un-break my heart
Sweet darlin'
Without you I just can't go on
Can't go on....
"Dành tình yêu của bạn cho 1 người không có nghĩa là họ sẽ yêu lại bạn. Đừng hy vọng tình yêu được đáp trả. Hãy cho họ thời gian để nó lớn lên trong tim họ, nếu không hãy hài lòng vì nó lớn lên trong tim bạn."
Cảm giác để tình yêu vuột khỏi tay mình cũng buồn cũng đau lắm...
Nhưng cảm giác phải nói lời chia tay cũng không vui sướng gì...
Để vượt qua điều đó mà trong tim vẫn thiết tha yêu đời mới là dũng cảm và bản lĩnh đứng lên khi gục ngã...
Và điều quan trọng nhất là khi vấp ngã vẫn còn có những người bạn kề bên sẵn sàng níu kéo ta lại... Ai cũng vậy, trong những phút đau buồn nhất cũng luôn khát khao những giọt nước mắt tuôn rơi có thể tìm thấy niềm an ủi, sẻ chia từ bàn tay người bạn.... Nếu đó là tình yêu mà không còn tình cảm hay k thể níu kéo nữa thì hãy giải thoát cho nó được ra đi... Hãy sống cho tương lai và những người bạn thân yêu đang ở bên cạnh...
Ôi..cảm nhận của Anh P thật hay !!!
Tình yêu vuột khỏi tầm tay thì sẽ có nhiều lý do . Nếu TY mất đi vì 1 người tệ bạc thì không nên buồn đau mà ngược lại mình phải nên mừng vì thoát khỏi cái ải đau đớn về lâu dài . Nhưng có những TY vuột khỏi tầm tay 1 cách đột ngột bất ngờ khiến người ở lại cảm thấy đau đớn và hụt hẫng ...
Q cám ơn Anh đã bổ sung bài hát và cả lời ở đây . Mỗi lần nghe bài hát này tim Q cứ se sắt lại ...nổi "gai ốc " hết :D vì cảm nhận được nỗi đau đớn của cô gái trong bài hát ấy .Và Q thấy ...bóng mình trong cô gái ấy :o
http://i279.photobucket.com/albums/k...TSMLQAAEaX.jpg
PHONG LINH
Em ước đôi mình là hai chiếc Phong Linh
Được treo lên khung cửa sổ tò vò be bé
Để cả ngày tim rộn ràng dù chỉ một cơn gió nhẹ
Tiếng "leng keng ...leng keng ..."cứ mãi ngân dài...
Ấp yêu nhau chuông khẽ nho nhỏ bên tai
"Yêu Anh ...Yêu Em ..." mặc biển đời giông bão nổi
Dù có vô tình gió rít cuồng điên dữ dội
Cũng không làm đứt được Phong Linh
Vì tim đôi chuông nối bằng những sợi dây nhớ vô hình
Cũng là bởi tơ trời kết từ buổi đầu gặp gỡ
Gió mơn man chi để nghèn nghẹn hơi thở...
Bần bật ...đôi tim run rẩy ...khẽ ...leng keng ...
Thời gian nhiệm màu lạ hóa thành quen
Vậy mà đôi ta cứ người tìm kẻ trốn
Cũng may sao giữa sông đời hỗn độn
Không lạc mất nhau ,tình thánh thiện lên ngôi ...
Đã là duyên cớ sao mình lại quá xa xôi ???
Bắt cả hai bờ mãi trở trăn ...trăn trở
Bắt cả hai cứ phải lang thang khắp mọi miền thương nhớ
Chỉ dám ngu ngơ mượn con chữ trao tình
Bởi thế giờ, Em ước đôi mình là hai chiếc Phong Linh
"Leng keng ...leng keng ..."mỗi ngày khi gió thoảng
"Leng keng ...leng keng ..." mộng tình không đứt đoạn
Leng keng ...Leng keng ...Yêu Anh ...Yêu Em...
QN
7/8/2009
http://i955.photobucket.com/albums/a...g_image028.jpg
XUÂN NHỚ...
Xòe bàn tay nhẩm đếm một...hai...ba...
Chỉ còn có mươi ngày nữa là tết
Ôi...bỗng dưng sao thấy lòng mỏi mệt
Bởi quê nhà vẫn còn mãi xa xôi
Tuyết vẫn giăng ngang dẫu sắp Xuân rồi
Thương Mẹ già đã bao năm mòn mỏi
Chốn Trời Tây tiếng lòng thầm khẽ gọi...
"Mẹ hỡi Mẹ ơi con nhớ Mẹ nhiều ..."
Hai mươi ba Xuân quạnh quẽ cô liêu
Nhành mai giả chỉ khơi thêm nỗi nhớ
Nhiều lúc hoải hoang cõi lòng thoáng sợ
Dạ ngậm ngùi Tết lặng lẽ trôi đi
Cánh thiệp đầu xuân chưa biết viết gì
Con chữ ngu ngơ rối bời trong dạ
Vùng ký ức đưa bước chân hối hả
Ngược đường về vùng kỷ niệm xa xưa
Nhớ...nhớ lắm...Trời ơi nói sao vừa
Tay run run viết đôi lời cầu chúc
Nguyện ơn trên cho Mẹ nhiều ân phúc
Sức khỏe dồi dào an lạc vô biên
Cầu mong sao tất cả điều muộn phiền
Không gõ cửa gia đình và bạn hữu
Vạn sự an lành đời tựa hàm tiếu
Rực rỡ tươi hồng hạnh phúc quanh năm
Và cuối cùng là muốn gởi lời thăm
Về chốn xa cho một người tri kỷ
Hãy vững tâm,cố gắng thật bền bỉ
Để vượt qua những nỗi đau của đời
Đừng nản lòng đừng để máu lệ rơi
Hết cơn mưa ngày mai trời lại sáng
Rồi cuộc đời như ánh dương mới rạng
Hạnh phúc gia đình sẽ được lên ngôi
Bờ Tây tấc dạ bồi hồi
Nhớ Xuân quê Mẹ đứng ngồi chẳng yên
QN
2/1/2010
...đi ngủ thôi:nguong:
http://i176.photobucket.com/albums/w...enger_logo.jpg
Messenger Đêm
Gửi em messenger đêm
Vàng tay khói thuốc càng thêm ngóng chờ
Lặng nghe tiếng gió à ... ơ
Mình anh ôm mảnh tình khờ trao em.
***
Gửi Anh messenger đêm
Hồn nghe chếnh choáng ướt mềm gối loan
Ngẩn ngơ theo ánh trăng vàng
Sông yêu cuộn chảy mênh mang êm đềm
***
Gửi nhau mesenger đêm
Lời tình thoảng nhẹ bên thềm hương yêu
Hai bờ thăm thẳm cô liêu
Câu thơ ghép vội tỏ điều trong tim
QN
1/9/2009
Xuân về gió ngát hương say
Vuốt quanh suối tóc, cài ngang má nồng
Nắng vui mây nước bềnh bồng
Tia đan nổi nhớ, sợi vòng mắt sâu