Ðề: Vườn thơ offline tại Hà Nội nhân dịp phale ra thủ đô
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tazang
Đội hình AE HP về tới nhà an toàn (
trừ một chiến sỹ ở lại tiếp tục làm nhiệm vụ....)
Xin Cám ơn Anh Tường Thuỵ, Sơn Nữ và tất cả các anh chị em NR HN, và đặc biệt là hai vị khách phương xa tới Pha Lê và Sanmei ko quản ngại xa xôi đã tới chung vui
Tặng anh Tường Thuỵ bức hình chụp với AE HP cho nóng hổi nhé
http://i242.photobucket.com/albums/f...t/IMG_3453.jpg
p/s: còn rất nhiều hình độc đáo của buổi off, Tz xin phép từ từ đưa lên sau khi có report của Sơn Nữ
Đội hình HP đẹp ghê nhỉ? Để NN thử đoán xem nhé! Theo thứ tự từ trái qua phải là: KTMQA, Tazang, TT, CVK.
Đội hình này thì... mạnh và bén phải biết, bén trên mọi mặt, hehehe, có một điểm rất là đặc biệt, không biết mọi người có để ý không? Mặt thì mỗi người mỗi vẻ, nhưng miệng thì giống nhau như đúc! :rolleyes::cool::rolleyes:
Ðề: Vườn thơ offline tại Hà Nội nhân dịp phale ra thủ đô
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Đội hình HP đẹp ghê nhỉ? Để NN thử đoán xem nhé! Theo thứ tự từ trái qua phải là: KTMQA, Tazang, TT, CVK.
Đội hình này thì... mạnh và bén phải biết, bén trên mọi mặt, hehehe, có một điểm rất là đặc biệt, không biết mọi người có để ý không? Mặt thì mỗi người mỗi vẻ, nhưng miệng thì giống nhau như đúc! :rolleyes::cool::rolleyes:
Em thì đoán phải đảo lại vị trí của CVK và KTMQA :)
Ðề: Vườn thơ offline tại Hà Nội nhân dịp phale ra thủ đô
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Hic! Cho em được điểm danh ạh!><!
Ngất trên cành quất đơ trên cành mơ nói chung là em chết 1 cách toàn diện, say vì 2 cái cốc uống kiểu HP! ><! Nát quá!Huhuhuu! Đang nhờ Sec tường thuật lại!
Hô...hô...hô ! thế ông có nhớ cứ đòi chìa mặt ra để bắt tôi đạp vào không ? Buồn cười quá, vậy mới vui Gang ạ ! hi vọng là sẽ luôn có những dịp vui như vậy...
Ðề: Vườn thơ offline tại Hà Nội nhân dịp phale ra thủ đô
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Đội hình HP đẹp ghê nhỉ? Để NN thử đoán xem nhé! Theo thứ tự từ trái qua phải là: KTMQA, Tazang, TT, CVK.
Đội hình này thì... mạnh và bén phải biết, bén trên mọi mặt, hehehe, có một điểm rất là đặc biệt, không biết mọi người có để ý không? Mặt thì mỗi người mỗi vẻ, nhưng miệng thì giống nhau như đúc! :rolleyes::cool::rolleyes:
Nếu BÁc nhìn kỹ thì sẽ thấy Lưỡi của họ đặc biệt giống nhau... hahaha !
Ðề: Vườn thơ offline tại Hà Nội nhân dịp phale ra thủ đô
Kiểu HP: Chắc có màn gõ đầu xuống bàn để ly rượu rơi tọt từ miệng vại bia xuống rồi "chén" 100% cái hỗn hợp đó phải không?
Ðề: Vườn thơ offline tại Hà Nội nhân dịp phale ra thủ đô
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sanmei
Em báo cáo là em .... vẫn chưa về đến nhà :D:D:D
Biết dồi. Thía bao giừ mới về được đây
Ðề: Vườn thơ offline tại Hà Nội nhân dịp phale ra thủ đô
Trích dẫn:
Trích dẫn của
sơn_nữ83
hic, Giờ SN cũng mới vào điểm danh được đây ạ.Hôm qua SN cũng say tuý luý luôn đấy ạ. Say rượu, say hoa, say người, say tất tần tật ạ :D
Say thơ, say rượu say gì nữa
Mà đến đường về ta cũng quên
Ðề: Vườn thơ offline tại Hà Nội nhân dịp phale ra thủ đô
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Transcend
Nếu BÁc nhìn kỹ thì sẽ thấy Lưỡi của họ đặc biệt giống nhau... hahaha !
Cái này quả là không thấy, nhưng cũng... lờ mờ... đoán ra được vì cũng rất... bén... hahaha... Mà ko biết nhìn hình đoán người thế sai hay đúng nhỉ? :rolleyes:
Ðề: Vườn thơ offline tại Hà Nội nhân dịp phale ra thủ đô
Trích dẫn:
Trích dẫn của
nhudadauyeu
em cũng choáng với cách uống bia của HP, lần đầu tiên biết đấy ạ, sợ lắm dù chưa đc thưởng thức:D:D:D
Sao Hải Phòng không đưa ảnh TT uống bia kiểu HP lên nhỉ. Trán bi giừ vưỡn còn đau đây
Ðề: Vườn thơ offline tại Hà Nội nhân dịp phale ra thủ đô
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sheiran
Lãng mạng quá đi mất, em muốn biết người trong bài thơ là ai quá đi anh TT ơi ^^
"Người đâu gặp gỡ làm chi"
Để khi trông bước người đi... ngẩn buồn
Đem thơ trải tận ngàn phương
Thay xao xuyến hãy còn vươn trong lòng
^^
Nhiều lắm Sheiran ơi, TT chẳng nhớ là ai nữa