Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kuden
Nói chung là kuden nói không mặc áo vì kuden đã và đang chuẩn bị tham gia giải Futsal và sân cỏ mini cho MU MV rồi. hiện ông bầu bên này cũng yêu cầu kuden tập trung sức lực cho giải SG cúp lần 4 và MPE pro nên phải đá 1 tuần 3-4 trận T2 T4 T5 T6, T7 sẽ ở nhà để kua gái nữa chớ :nguong: , và Chiều CN lại nhồi thể lực tại Sân Tiểu Ngư HUFLIT nên sẽ overloaded. :D
A Teacher, a ĐT cứ để lại cho anh em nào tham gia thường xuyên nhé, hùi sáng kuden mới nói mà quên ghi lý do, chứ kuden không bao h thành chị đâu nhoa :ngoaymui: , giành chức của Mợ Trà Xanh và Mợ Sóng Tình tụi nó giận hờn khổ lắm :D
Chúc mừng kuden đã có bến mới! Hy vọng đội bóng của em sẽ đạt thành tích tốt! Sau này khi chân mỏi gối chồn cứ việc quay về đùa vui với trái bóng cùng anh em MSFC em nhé! Goodluck!
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Chúc mừng kuden đã có bến mới! Hy vọng đội bóng của em sẽ đạt thành tích tốt! Sau này khi chân mỏi gối chồn cứ việc quay về đùa vui với trái bóng cùng anh em MSFC em nhé! Goodluck!
A sắp xếp thời gian, ae mình đi Shopping a, quỷ nè :nguong::nguong::nguong:
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Steven Gerrard
A sắp xếp thời gian, ae mình đi Shopping a, quỷ nè :nguong::nguong::nguong:
Em thích gì anh cũng chiều hết, bà tám à!:botay::botay::botay:
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kuden
Nói chung là kuden nói không mặc áo vì kuden đã và đang chuẩn bị tham gia giải Futsal và sân cỏ mini cho MU MV rồi. hiện ông bầu bên này cũng yêu cầu kuden tập trung sức lực cho giải SG cúp lần 4 và MPE pro nên phải đá 1 tuần 3-4 trận T2 T4 T5 T6, T7 sẽ ở nhà để kua gái nữa chớ :nguong: , và Chiều CN lại nhồi thể lực tại Sân Tiểu Ngư HUFLIT nên sẽ overloaded. :D
:acac::acac::acac:
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Kính đơn bác CT và anh ĐT: BRVT xin phép không đăng ký áo và là TV không thường trực (Thực chất là không thường trực hic),do có thể tới cuối năm BRVT không thể tham gia cùng đội bóng được.
Lý do: Hội thao công ty xong tới các giải của Bộ, Công đòan nên tập luyện một tuần cũng đá ít nhất 2 trận + cầu lông.... Do nhận thấy sức không còn khỏe như những năm trước nên khi lên sân No.1 không thể đảm đương vị trí dễ gây "Buồn" cho anh em. BRVT đã tham gia thì luôn chơi nhiệt tình hết sức nhưng nay sức đã hết truớc khi chơi nên xin : Cáo lui.
Thân chúc anh em MSFC ngày càng phát triển.
KÍNH ĐƠN.
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Em thích gì anh cũng chiều hết, bà tám à!:botay::botay::botay:
Trưa nay hoặc trưa mai được hem nè :nguong:
Tránh cho e mấy ngày cuối tuần :rolleyes:
Thứ 7 này có thể e phải vắng nữa :ngugat::ngugat::ngugat:
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NIEMRIENG_BRVT
Kính đơn bác CT và anh ĐT: BRVT xin phép không đăng ký áo và là TV không thường trực (Thực chất là không thường trực hic),do có thể tới cuối năm BRVT không thể tham gia cùng đội bóng được.
Lý do: Hội thao công ty xong tới các giải của Bộ, Công đòan nên tập luyện một tuần cũng đá ít nhất 2 trận + cầu lông.... Do nhận thấy sức không còn khỏe như những năm trước nên khi lên sân No.1 không thể đảm đương vị trí dễ gây "Buồn" cho anh em. BRVT đã tham gia thì luôn chơi nhiệt tình hết sức nhưng nay sức đã hết truớc khi chơi nên xin : Cáo lui.
Thân chúc anh em MSFC ngày càng phát triển.
KÍNH ĐƠN.
Duyệt.
(nhắc mới nhớ:rolleyes::D)
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Khi đến với bất kỳ tổ chức hay một cộng đồng nào bạn hay tôi chỉ có thể đi hết cùng một con đường khi ta cảm thấy niềm vui!
Đã có những cuộc xum họp thì rồi sẽ có những cuộc chia tay. Ở MSFC thật sự không ít những cuộc chia tay... Có người chọn cho mình một cuộc rút lui lặng lẽ, có người vì công việc và hoàn cảnh thay đổi nên đành rút lui, lại có người dấu mặt gây căng thẳng chia rẽ để muốn anh em đồng đội mất đi cái tình mà bấy lâu MSFC luôn coi trọng... Cuộc chia tay nào cũng để lại cho tôi và người còn ở lại những day dứt trong lòng... Thôi thì cũng đành chấp nhận một thực tế hiển nhiên khi chúng ta không có một điều kiện kinh tế vững vàng để xây dựng MSFC như một thương hiệu!
Tất cả những điều còn lại trong chúng ta bây giờ và sau này sẽ luôn là những ngày tháng ân tình chẳng vì một lợi lộc vật chất hay quyền hành gì ở MSFC! Chúng ta sẽ cùng chung sức xây dựng một sân chơi đẹp đầy tình người vì một tình yêu BÓNG ĐÁ! Hy vọng như thế được không nhỉ các đồng đội thân yêu của tôi...?
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Bổng dưng rảnh quá...............
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NIEMRIENG_BRVT
Kính đơn bác CT và anh ĐT: BRVT xin phép không đăng ký áo và là TV không thường trực (Thực chất là không thường trực hic),do có thể tới cuối năm BRVT không thể tham gia cùng đội bóng được.
Lý do: Hội thao công ty xong tới các giải của Bộ, Công đòan nên tập luyện một tuần cũng đá ít nhất 2 trận + cầu lông.... Do nhận thấy sức không còn khỏe như những năm trước nên khi lên sân No.1 không thể đảm đương vị trí dễ gây "Buồn" cho anh em. BRVT đã tham gia thì luôn chơi nhiệt tình hết sức nhưng nay sức đã hết truớc khi chơi nên xin : Cáo lui.
Thân chúc anh em MSFC ngày càng phát triển.
KÍNH ĐƠN.
Một lý do nghe như hợp lý nhưng lại không logic BRVT à! Anh cũng qua cái tuổi nhí nhảnh bay nhảy sung sức như các em thế mà vẫn cày ải trên sân đấy thôi! Nào là giải của công ty, nào là giải của công đoàn ngành, nào là giải sắp tới của công đoàn thành phố nữa! Mà đâu chỉ có đá banh thôi mà phải tham gia tổ chức nữa! Đã vậy công việc thì cứ phải chu toàn! Mỗi thứ bảy khi đến với MSFC quả thật là phải hy sinh rất nhiều nhưng cứ nghĩ đến trái bóng và gặp gỡ các anh em MSFC là lại thấy nôn nao rồi!
Trong một tập thể toàn là SAO như MSFC thì phát ngôn của SAO này hay SAO kia cũng nhiều khi khá khó chịu thật! Nhưng nói gì thì mặc miễn sao anh em cùng vui để đinh hướng phát triển cho MSFC là quý rồi!
Mong em hiểu và cứ vui với những quyết định của riêng mình!