Không hay uống mãi chẳng say
Đời vui mấy bận lấy ngày làm đêm
Printable View
Không hay uống mãi chẳng say
Đời vui mấy bận lấy ngày làm đêm
Chiều nay về lại bến sông
Thăm người em nhỏ tơ hồng nào vương....
Chết chết em cao hứng họa những 4 câu===>>> Phạm luật^^! Mong là ko bị loại khỏi sân chơi! Hĩx!
Con vàng nhà Hạc đi chơi
Lạc phải chợ trời có kẻ đánh hơi
Lão Hạc chiếu cuốn ra đê
Trăng thanh gió tú phê phê với Hằng.
hiiiiiiiiiiii mấy bạn làm thơ buồn cười quá
Mình đây không biết làm thơ
Ngồi đọc mà cư buồn cười mãi thôi