@ Bou, file của Bou chắc sợ PL bị ma rừng bắt đây mà...Nhưng tin giờ chót là PL sẽ đi cùng 1 file từ Sg...
@ Nhím huynh, không có Nhím huynh buồn ha...
Printable View
@ Bou, file của Bou chắc sợ PL bị ma rừng bắt đây mà...Nhưng tin giờ chót là PL sẽ đi cùng 1 file từ Sg...
@ Nhím huynh, không có Nhím huynh buồn ha...
Ừa, thật tiếc vì thiếu NC - 1 thành viên gạo cội và luôn gắn bó với Niềm riêng... NC hem phải xin lỗi Bou đâu hén.. Vì Bou vào NR sau NC, được NC dìu dắt thậm chí còn đi theo đi ọp với Nguyệt Viên nữa cơ mà... Chỉ có điều là thiếu một người cũng đã buồn, thiếu 1 "gạo cội" và chơi tới bến như NC thì kể cũng tiếc hùi hụi... Chắc là khó cho NC rùi... Lần sau và lần sau sau...nữa là phải có NC cũng như đông người hơn nữa đấy. Anh chị em sẽ cố gắng ăn chơi hết mình và sẽ chup thật nhiều ảnh về cho mọi người cùng coi. Ọp ẹp thì là chuyện thường ở huyện với anh em rùi... nhưng mỗi lần sinh nhật là 1 dịp để cả nhà mình ngồi lại với nhau, quây quần bên nhau và điều đáng trân trọng là nhà mình vẫn gắn bó với nhau.
Bou ui, lại tin giờ cuối... File của PL đỏng đảnh không đi nữa. PL một mình thôi nha Bou oai..
Sorry Bou vì những rắc rối này.
Hix không chỉ file của chị đỏng đảnh đâu mà file của em rồi mỗi người, ai cũng có lúc "đỏng đảnh" như thời tiết ấy mà... Em là kẻ thích ăn chơi và làm gì cũng nhiệt tình, thế cho nên là đã làm gì cũng hết lòng kể cả ăn chơi ạ. Mọi người có thể muốn đi nhưng không phải ai cũng có điều kiện để thu xếp tham gia được. Em và BTC vô cùng trân trọng và yêu quý tình cảm của các anh chị ở xa đã thu xếp về vui chung với mọi người. Giống như chị Sáu nói còn cái lai quần cũng đánh... mềnh ăn chơi thì không còn cả lai quần cũng vui hết mình... ví von tí cho vui ợ... :)
Báo cáo để BTC sắp xếp là file đính kèm của em hết hạn Visa, vừa gởi Visa đi gia hạn nên Chủ Nhật ko có Visa để đi máy bay, em đi 1 mình thui ạ. Hix...
Ai cũng bận trăm công ngàn việc nhưng cũng cố gắng để 1 năm lại có thể gặp nhau 1 lần thì thật là rất rất trân trọng và đáng quý, Tạc-zăng xin thay mặt BTC trịnh trọng cám ơn tất cả mọi người trước.
Thời gian của cả nhà chắc là eo hẹp ko thể khám phá hết Tam Đảo, Tz up thêm một số hình để cả nhà hình dung thêm về nơi Tz ở nha
http://i1221.photobucket.com/albums/...b/DSC_0093.jpg
http://i1221.photobucket.com/albums/...b/DSC_0192.jpg
Nơi tổ chức SN của NR đây
http://i1221.photobucket.com/albums/...angcb/1-34.jpg
http://i1221.photobucket.com/albums/...angcb/3-28.jpg
Lịch thay đổi cứ như chong chóng, file đính kèm của Bou là Bông hồng đen (hix... tức con gái em) lại theo bố đi du lịch vào đúng dịp này thế nên sau khi làm công tác tư tưởng thì em Get_out_cs đã quyết định thế chân file đính kèm của em... ke ke... Cả nhà vào hoan hô file đính kèm mới là em Get_out_cs của Bou phát nhể? Hiện giờ thì mọi người đang rất nôn nao, nôn nóng và sôi sình sịch để đổ bộ lên Tam Đảo... Đặc biệt là 2 file đính kèm của Bou... Coolman đang nóng lòng để được hâm nóng, Get_out_cs thì ngong ngóng nhớ anh... Quỷ Xứ và chị Pha Lê... cùng rất nhiều anh chị nữa... Cô bé sẽ có mặt ở nhà em từ sáng sớm tinh mơ để chờ tới trưa cùng xuất phát với đoàn Hà Nội... Lẽ ra là sáng mai Bou em có lịch đi theo dõi một hoạt động nhưng đã thoái thác xin trốn việc. Ngày chủ nhật là đúng lịch bảo vệ đề cương luận văn... rốt cuộc thì cô bạn trưởng khoa đã ưu ái cho hoãn luôn cả lớp tới 2 tuần lận... Sướng... thế là chí ít đã thảnh thơi để có thể du hí cùng nhà mình ...
:haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: