Ðề: Chung Tay Xoa Dịu Nỗi Đau ..!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kanehoshi
Nếu các bạn chứng kiến được tình trạng sức khỏe của PhaLe hiện nay thì Tôi nghĩ các bạn sẽ không để PhaLe đi chuyến cứu trợ lần này đâu.
Trân trọng,
@nguyetanh: mình lo lắng cho PhaLe vì PhaLe là bạn gái của mình và hôm qua chính mình đưa PhaLe về nhà và mình biết sức khỏe PhaLe thế nào.
Cám ơn đã chăm sóc và lo lắng cho Phale! Hình như anh bạn là người có nhiều nick nhất trong đây!:D
Ðề: Chung Tay Xoa Dịu Nỗi Đau ..!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
votinh
Cám ơn đã chăm sóc và lo lắng cho Phale! Hình như anh bạn là người có nhiều nick nhất trong đây!:D
lần này thì sai bét roài ông anh!:D:D
Ðề: Chung Tay Xoa Dịu Nỗi Đau ..!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kanehoshi
Nếu các bạn chứng kiến được tình trạng sức khỏe của PhaLe hiện nay thì Tôi nghĩ các bạn sẽ không để PhaLe đi chuyến cứu trợ lần này đâu.
Trân trọng,
@nguyetanh: mình lo lắng cho PhaLe vì PhaLe là bạn gái của mình và hôm qua chính mình đưa PhaLe về nhà và mình biết sức khỏe PhaLe thế nào.
Nếu PL là người yêu của mình thì mình thu xếp đi cùng để chăm sóc cô ấy.
Ðề: Chung Tay Xoa Dịu Nỗi Đau ..!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
votinh
Cám ơn đã chăm sóc và lo lắng cho Phale! Hình như anh bạn là người có nhiều nick nhất trong đây!:D
Vâng, thì sao nào ???
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Hoa Sen
Nếu PL là người yêu của mình thì mình thu xếp đi cùng để chăm sóc cô ấy.
Chăm sóc người yêu mà phải để người yêu chân lê không nổi, mặt thì bầm tím ... (xin lỗi PhaLe đã nói sự thật!) đi xa như vậy sao? Xin lỗi bạn Hoa Sen suy nghĩ trước khi phát biểu không vậy. :botay:
Trân trọng,
P/S: Tôi cũng xin dừng ở đây để không làm loãng topic này và cũng rất mong các bạn hãy hiểu cho PhaLe, PhaLe cũng rất muốn đi nhưng vì tai nạn bất ngờ không thể cùng đồng bước với các bạn trong dịp cứu trợ lần này.
Ðề: Chung Tay Xoa Dịu Nỗi Đau ..!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kanehoshi
Vâng, thì sao nào ???
Chăm sóc người yêu mà phải để người yêu chân lê không nổi, mặt thì bầm tím ... (xin lỗi PhaLe đã nói sự thật!) đi xa như vậy sao? Xin lỗi bạn Hoa Sen suy nghĩ trước khi phát biểu không vậy. :botay:
Trân trọng,
P/S: Tôi cũng xin dừng ở đây để không làm loãng topic này và cũng rất mong các bạn hãy hiểu cho PhaLe, PhaLe cũng rất muốn đi nhưng vì tai nạn bất ngờ không thể cùng đồng bước với các bạn trong dịp cứu trợ lần này.
Chẳng qua là mọi người cùng muốn chung tay xoa dịu nỗi đau thôi mà bạn, hihi.
Rất cám ơn anh bạn đã chăm sóc tốt cho Phale và mong rằng Phale sẽ mau bình phục nhờ sự tận tình của bạn và lời cầu chúc của tất cả mọi người.
Bây giờ thì vô tình rất yên tâm để vô tình, hihi
Ðề: Chung Tay Xoa Dịu Nỗi Đau ..!!!
Em mới ăn trưa với chị Phale xong, thông báo với cả nhà là chị Phale rất khoẻ, nhan sắc vẫn xinh tươi ^^, có điều chân bị thương, vết thương hở nên đi lại bình thường thì không vấn đề, nhưng tránh vấy bẩn ^^
Ðề: Chung Tay Xoa Dịu Nỗi Đau ..!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sheiran
Em mới ăn trưa với chị Phale xong, thông báo với cả nhà là chị Phale rất khoẻ, nhan sắc vẫn xinh tươi ^^, có điều chân bị thương, vết thương hở nên đi lại bình thường thì không vấn đề, nhưng tránh vấy bẩn ^^
Thank em nhiều nha! :D
Ðề: Chung Tay Xoa Dịu Nỗi Đau ..!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sheiran
Em mới ăn trưa với chị Phale xong, thông báo với cả nhà là chị Phale rất khoẻ, nhan sắc vẫn xinh tươi ^^, có điều chân bị thương, vết thương hở nên đi lại bình thường thì không vấn đề, nhưng tránh vấy bẩn ^^
Thía thì có anh nào đi chung đoàn thì phải cõng Phale thoai!:D:D:nguroi:
@ đoàn đã sắp khởi hành, đảm bảo cho những đóng góp của mọi người đến đúng nơi cần đến!:cool:
Ðề: Chung Tay Xoa Dịu Nỗi Đau ..!!!
Cũng đến lúc rồi ha, chúc đoàn đi mạnh khỏe, bình an, đi đến nơi về đến chốn an lành!
Ðề: Chung Tay Xoa Dịu Nỗi Đau ..!!!
Ka ka ka...Nghe đồn đoàn chỉ có mỗi anh TS là đàn ông..! Vụ này trăm sự nhờ anh TS rồi...