Trước đây TZ là dân vosco hả lái tàu hả? có 3 giặc lái không biết tin lái nào đây?
Printable View
" Lái Tàu - Lái Lợn - Lái Xe
Trong ba Lái ấy chỉ nghe....Lái Tàu "
" Mẹ ơi con chẳng yêu chơi
Yêu anh thủy thủ biển trời mêng mông"
....đấy đấy anh Cầu Vồng Khuyết ạ
Hellocar nhà
lau lắm mới vô NR
mọi người vẫn khỏe chứ
Đọc thống kê...tên mình đứng đầu Top poster...
Không ngờ mình spam khủng khiếp thế...:o
Đã có bài hát phổ thơ rồi đó phale ơi.
Nhưng....hic...không biết post bài lên.
Mến chào oa nữ nha. hân hanh được làm quen.Pearly chưa biết cách làm thơ,vào đây chơi qua sự giới thiệu cua phale,hy vong sau này sẽ học hỏi dược nhiều và biết cách để sáng tác thơ.Quý anh chị nếu sáng tác thơ mà thích phổ nhạc cứ post lên,Pearly thấy hay sẽ phổ nhạc liền.
OA Nữ cũng ko biết làm thơ, xong vào vườn thơ chơi riết rồi bị lây nhiễm cảm hứng hừng hực của các thi sĩ nên thi thoảng cũng bộc phát ra những vần thơ say ko giống ai...
Thôi bạn à, bạn biết phổ nhạc là được rồi, bạn biết luôn sáng tác thơ nữa thì quá đa tài rồi. Như ns PQ đó, ông phổ nhạc những bài hát nổi tiếng thôi, còn những bài hát mà ông sáng tác lời và nhạc cũng ko hay lắm...
Hôm nay thi sĩ đi đâu
Bỏ thơ che mặt tủi sầu thế a
Khách thơ đi lại đi qua
Xem thơ... rồi tự pha trà... xem thơ
Hôm nay ngày gì ấy nhỉ? Vắng ơi là vắng...
Giờ thì hình như mỗi PL với chị Thuphong ra vô...
Treo nội quy đi chị PL ôi ôi ... Em thèm được phạt người khác quá .... kakaka
Ừ há... treo liền... treo liền...
Gởi bản phác thảo ở đây, Mthy duyệt coi được không nghen...
Đủ chưa Mthy ?Trích dẫn:
Tình hình là gần đây... VT xài giờ dây thun ghê quá
Hôm qua PL có mặt lúc 6 giờ kém 15 chỉ có mình với mấy cái ghế trống thui.. sau đó thì Mthy với SR cũng hiện ra đúng lúc... Còn lại là trễ cho tới trễ... Nên sau khi 3 chị em họp bàn... quyết định ban hành nội quy đi ọp như sau:
1. Khi vườn thơ có ọp, các thành viên được mời bằng nhiều cách phải sắp xếp thời gian để có mặt chung... đủ thứ. Nếu không thì... (đọan này để Mthy điền nghen)
2, Khi đi ọp, các thành viên phải canh giờ, trừ hao kẹt xe, hư xe, người yêu, vợ/chồng níu kéo... để đến nơi đúng giờ.
Ai xài giờ dây thun thì chịu mức hình phạt như sau:
- Trễ 15 phút, tự động móc ví...50K
- Trễ 15-30 phút, sung công quỹ... 100K
- Trễ 30 phút trở lên, sung công quỹ 200K
3. Các thành viên phải có trách nhiệm có mặt đến giây phút cuối cùng.
Ai nửa chừng bỏ bạn phải chọn lựa 1 trong 2 cách:
- Để lại ví
Hoặc
- Để lại áo quần
....
Chị ơi ... Điều 1 ... có mặt chung ... đủ thứ là sao dzợ chị ??? Cái đoạn nếu không thì .... em thêm vào "phạt 1 chai" chị nhá .... mà "chai" là phải "chai bia" ấy, không phải "rượu đế aqua" đâu :nguong:
Điều 2 thì ... thời gian trễ càng nhiều thì tiền càng tăng, cứ thêm 15' thì tăng 50k chị nhớ ... bảo đảm VT mình sẽ dư quỹ để đi ọp cả tuần ... kakaka
Điều 3: chị ơi ... vu vi điều 3 đi chị ơi ... hu hu hu ... "lực bất tòng tâm" :hokchiuthua:
Điều 1: OK
Điều 2: Chít thật! cái vụ này hay bị! :acac:
Điều 3: Nghe hay hay ấy nhỉ! :botay:
Vui thật là vui.
Lâu rồi ko vào NR.Hôm nay tranh thủ ghé qua,spam,chào cả nhà.
SORRY cả nhà vì sự bỏ bể trong thời gian vừa rồi.
" cũng xin thông báo để bạn bè thân hữu gần xa đc biết: Lâu Klosen ko vô NR được vì 2lý do
1- sức khoẻ, bị ốm 1 trận to, sụt mất gần chục ký, người giờ như que củi,có khi bi giờ còn nhỏ hơn cả "Kẹo" ấy chứ:D:D keke
2- Dạo trước có tranh thủ ghé vào xem trộm thấy cứ nhạt nhạt thế nào ấy, mặc dù mọi người vẫn nói chuyện đấy, nhưng dường như sau những dòng chữ ấy chẳng có gì lắng đọng cả. Thấy cứ hời hợt thế nào ấy...
Nhưng hôm nay vào thì lại thấy ngược lại, Klosen vui lắm. Thấy NR được áo mới (lại nghĩ đến câu chuyện Lợn cưới áo mới keke:D ), thấy có thêm nhiều phòng,thấy cỏ cả sân vườn ( chat box),trong lòng rất hồ hởi và phấn khởi.Rồi thấy đc cả t/cảm của mọi người nơi đây nữa,sau những câu chuyện ,lời nói là rất nhiều cảm xúc và tình cảm đọng lại.
Sau 1 t/gian ngắn mà NR lột xác đến ko ngờ, Klosen quá đỗi bất ngờ nên chỉ nói đc những điều này thôi. Nếu có gì ko phải mong cả nhà bỏ qua, vì đó là những lời thật lòng của Klo.."
Chúc cả nhà vui vẻ
Chào Klosen,
Klosen quả là tinh tế, khi luôn có những nhận xét đúng lúc, sát thực.
Quả thực PL cũng thấy NR đã lớn lên nhiều so với lúc mới sinh ra... Và cũng thầm mong NR sẽ tiếp tục lớn lên mãi...
Mọi người vẫn mong Klosen, có mấy hôm thấy Klosen ló mặt chào rồi không thấy nữa... cũng nghĩ là Klosen đang có chuyện gì bận bịu lắm, nhưng không ngờ là Klosen đã ốm nặng như thế.
Hôm nay đọc reply thấy Klosen vui vẻ hào hứng thế này là ổn rồi Klosen nhỉ?
Khỏe rồi, ổn rồi thì vào chơi với mọi người, chung tay với mọi người để NR giữ mãi không khí ấm áp này Klosen nhé.
Chúc Klosen một ngày yên lành nhiều niềm vui. Lâu rồi không thấy thơ Klosen đấy.
Thân,
PL