Trích dẫn của
toitimtoi
"Đọc mấy dòng này làm em phì cười. Đúng là chị, lúc nào cũng tếu được. :D tâm trạng người đang yêu đây mà : Để lại kiểu tóc này đi chị. Trông thích mắt lắm".
Những lúc buồn, không có Niềm vui hay Niềm lạc quan gì khác thì vào Niềm riêng vậy, Bou nhỉ? Đỡ trống trải vì được giãi bày, chia sẻ. Bao giờ bọn anh có được tâm trạng đang yêu giống em đây!hihi...
Cảm ơn em đã giới thiệu anh với diễn đàn, với những người bạn tốt, tài năng, có tâm hồn đẹp của em. Bou tạo nick, lấy pas cho anh, gọi cho anh tham gia, sent ảnh,...giờ a mới xem lại quy định của diễn đàn, xem phần lưu trữ, ...thấy diễn đàn mình lớn và bài bản thật. Thế mới thấy công lao của a PS và mọi người. Thời gian này bận tối mắt tối mũi, rảnh là a vào diễn đàn một lúc,.. cũng thấy nhẹ lòng, diễn đàn quả là tác dụng.