Chị Oa chụp đẹp thật đấy! cảnh đẹp, máy đẹp, người chụp cũng đẹp nữa!
Printable View
Chị Oa chụp đẹp thật đấy! cảnh đẹp, máy đẹp, người chụp cũng đẹp nữa!
.
Trúc lâm thiền viện chìm trong sương. Ảnh không đẹp nhưng xin chia sẻ cảnh đẹp...TP chụp bằng điện thoại di dộng nên...càng mờ ảo :D
http://i.imagehost.org/0046/IMG_0011_1.jpg
Cây đa 13 gốc
http://i.imagehost.org/0419/IMG_0026_1.jpg
Cây trúc này nếu phóng to ra có thể nhìn thấy rõ những hạt sương đọng trên lá trúc
http://i.imagehost.org/0574/IMG_0028_1.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...thapchuong.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...U/Janile06.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...U/Janile68.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...e/IMG_0048.jpg
Hạt sương đọng trên lá thông
http://i363.photobucket.com/albums/o...U/Janile72.jpg
@Oa: Đang định post mấy hình bình minh sg, nhìn thấy hình Oa hết hứng luôn!
@TP: Hình chụp bằng di động mà đâu có thua chi máy tự động nhỉ!
@ Pot hình bình minh SG đi PS, ON vẫn đang tập chụp mà. Mùa đông ON mới có cơ hội chụp hoàng hôn vì hiện ngay trước của nhả mình, nên cũng tập luyện nhiều.
@ Thu Phong ơi, chị giấu tài nha, chụp bằng điện thoại mà đẹp thế rồi, chụp bằng máy ảnh thì còn đẹp thế nào nữa.
Có cái ảnh cây đa 13 gốc và ảnh tượng phật là anh Tường Thụy chụp bằng máy tự động đấy. (Nhận vơ tý :D)
Trước đây chị cũng mê chụp ảnh lắm, sau này có gia đình bận công việc và con cái nên gần như bỏ tất cả các thú vui, à mà phải nói lấy chồng con, công việc làm niềm vui tuyệt đối mới đúng chứ nhỉ :D:D:D
Bây giờ nhìn mọi người chụp ảnh lại thấy thích ghê...hy vọng sẽ còn có dịp chụp ảnh nữa
Bữa đó chị đi Thiền viện Trúc Lâm sương nhiều nhìn cảnh đẹp mê hồn luôn...cảm giác như mình rơi vào cõi nào đó không thực...Vậy mà cũng không viết được bài thơ nào hay, hì...
Sương trên lá trúc
http://i.imagehost.org/0934/suongtrenlatruc.jpg
Chiều nay ON ngủ li bì, xong khi con trai đi siêu thị mua nước về nói mặt trời đổ ối đẹp lắm...Thế là ON vội vàng choàng áo khoác, trong vẫn mặc đồ ngủ chạy ra hôd chụp bắt khoảnh khắc đẹp của chiều vàng.
Nhưng khi ra hồ, chỉ còn 10 phút là chiều tàn, ON lại quên đeo găng, ko thể trụ nổi với sức gió -15 độ, 2 bàn tay như ngàn vạn mũi kim châm...thế là chỉ ở đó 5 phút là chạy lên nhà.
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_2151.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_2153.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_2158.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_2160.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_2180.jpg
Lại tặng pé Vồng để lấy khí thế nhá
http://c.uploadanh.com/upload/2/79/0...28_26580_1.jpg
Hôm nay mới vào topic này của CVK, phát hiện ra CVK là đồng hương với mình, được nhìn những bức hình chụp quê hương, thật là xúc động, giống như mình đang bước đi trên những con đường quen thuộc của Hải Phòng. :hongio::hongio::hongio:
Oa Nữ thích chụp cảnh đêm, thích phơi sáng, xong có lẽ phải đợi thời tiết ấm chút đã, chứ giờ lạnh quá, ko giữ nổi máy ảnh lâu, và cũng phải học thêm về kỹ thuật phơi sáng.
Mưa tuyết bat lất phất.
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_2242.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_2241.jpg