Qua cầu gió bay hết rồi lấy đâu ra nữa mà mặc hehe :cool:
Printable View
.
Mỗi cầu một áo nó bay
Bây giờ trần trụi thân này ai thương...
:haha:
Không biết từ lúc nào nó bỗng nghiện xem tử vi và xem bói... Mỗi quẻ tốt nó lại thấy vui hơn 1 chút
Già Cơ - Đầm Cơ - Bồi Chuồn
Lời Giải Đoán
Bổn Mạng: Công việc mà bạn đang thực hiện chắc chắn sẽ thành công, bạn nên tiến hành chớ nên ngần ngại. Quẻ này nói lên thời vận của bạn tuy chưa được thuận lợi như ý muốn, nhưng vì có rất nhiều người tài giỏi nhiệt tình góp sức, nên kết quả của công việc sẽ làm bạn hài lòng. Đặc biệt, nếu bạn làm các nghề thuộc về vui chơi giải trí, quà tặng, các dịch vụ quảng cáo thương mại, thông tin điện tử, thì bạn cứ yên tâm, bạn sẽ thắng lợi.
Tài Lộc: Nếu có người rủ bạn hùn hạp làm ăn thì bạn nên đồng ý vì thời vận mình đang lên, công việc càng ngày càng đòi hỏi vốn liếng cao, một mình bạn khó có thể đảm đương việc lớn. Cho nên, càng có nhiều người giúp sức thì công việc càng dễ thành công, bạn sẽ thâu đoạt được nhiều lợi lộc. Tuy nhiên, bạn cũng đừng bỏ qua các món lợi nhỏ, nên chú trọng vào số nhiều, bạn sẽ phát tài bất ngờ.
Gia Đạo: Bình an hạnh phúc, chuyện tình cảm vừa ý, con cái ngoan ngoãn, học hành thi cử đỗ đạt. Trong nhà có sự họp mặt đông đảo vui vẻ, ăn uống tiệc tùng cùng bạn bè và người thân. Bạn nhận được tin tức tốt đẹp ở xa, tin vui của bè bạn. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, bạn muốn cầu về duyên nợ, thì quẻ này nói lên tình duyên của bạn tốt lành, bạn quen biết qua sự mai mối giới thiệu của bằng hữu, hoặc trong đám tiệc mà có dịp gặp nhau. Người ấy tuy hay ham thích vui chơi cùng bè bạn, nhưng là người thành thật, nhân hậu, đáng cho bạn tin cậy và rất thương yêu bạn, bạn sẽ hạnh phúc khi tiến đến hôn nhân
Quẻ tốt nhỉ!
NGHE ĐỒN
Nghe đồn mai váy em hoa
Giày em cao gót, em ra trình làng.
Nghe đồn anh sẽ ngỡ ngàng
Ngẩn tò te tí vì nàng mất thôi
Đêm chi lâu thế hở giời
Sao không mau sáng để tôi gặp nàng.
Nghe đồn có một anh chàng
Sớm mai trốn vợ ra hàng váy hoa
Nghe đồn TT nhà ta
Lăm le bỏ vợ cũng là vì em.
Nhưng còn trăn trở nỗi niềm
Bỏ được vợ lại chê thêm rằng già.
Ha ha ha
30/10/2010
23h30
Ps: giờ mới dám post vì sợ nàng không mặc váy nữa.
:tungtang: :tungtang: :tungtang:
Hôm nay đi ọp có bác TT là đẹp trai nhất hội :D
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-..._4899208_n.jpg
Biết rùi.... Đại ca em đẹp trai thế, nên mới có người nhìn ái mộ như thế chứ:D
:haha::haha::haha:
Tường Thụy thăm dò bằng chiêu: "Âm dương lưỡng thủ" hư hư thực thực, một thủ một công, một che một..."ngọ ngoạy".
Boulevard chống đỡ bằng chiêu "Rắn nằm trên gối" một thế thủ có vẻ hửng hờ nhưng kín như bưng.
Cả hai nở nụ cười gằn, hằm hằm gườm nhau... muốn biết kết quả thế nào xem hồi sau sẽ rõ
:haha: :tungtang: :naonao:
Hà nội một chiều chủ nhật cuối thu và đầu đông…
Trong cơn mưa gió của miền Trung và của miền Nam (nghe nói thế), HN lại có một buổi chiều nắng đẹp ấm trời ko uống công lần lữa của mấy chị em từ tối hôm qua… SW đến quán café đúng lúc anh TT đang ngẩn ngơ đứng đường :D ô may quá có em đến đúng lúc bắt cóc anh kẻo chị em mình ko đến lượt mất, đẹp trai lồng lộng thế cơ mà :D
2 anh em dung dăng dung dẻ vào tìm được ngay chị Bou đã đến tự thuở nào. Theo đúng quy định của hội PN do anh TT đặt ra từ hôm qua, ai ra mắt lần đầu đều phải mặc váy :D Chúc mừng chị Bou đã vượt qua thử thách đầy gay cấn này với chiếc váy đen làm say lòng người và với chiều dài theo đúng quy định của tòa soạn là 37 cm tính từ eo :D (ai bỏ lỡ cuộc vui hôm nay phải tiếc ngẩn ngơ hihi)
Không thể không có đôi lời về quán café nơi chị TP đã chọn gặp với lối vào với 2 hàng trúc xanh ngắt và một style không thể trộn lẫn của đường Khúc Hạo. Không gian rộng và thoáng, gam màu tối đầy vẻ huyền bí, đặc biệt rất nhiều gối và đèn trang trí nên thật sự ấm cúng hihi. Các bức tranh 3D do các ông bà chủ trẻ tuổi tự làm, lần này mải ngồi 8 nên chưa kịp thưởng thức kỹ, đành tự hứa lần sau vậy.
(phần tiếp theo đọc rp của chị B hehe)
Kết quả sau 1 hồi đại ca em thuyết trình thì...
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-...7_746638_n.jpg
ảnh tường thuật vụ off 4 người sẽ được ở topic này do chị TP lập...
http://www.niemrieng.net/diendan/sho...9819#post99819
Đây là phần 2...
http://img841.imageshack.us/img841/2...reenshotzo.jpg
@ chị TP : Chị ơi. Chuyển sang vụ tuyên bố thứ 2 đi chị. Em Bou bị "đá" roài...
:nguong::nguong::nguong:
Phải bầu anh TT là người đàn ông đào hoa và may mắn nhất của NR từ trước tới nay.
Chị Bou ơi có người đỏi ra HN xem mặt chị Bou :haha:
Hôm nay nó gặp 1 chuyện thấy vui vui. 1 số điện thoại cực đẹp gọi em. Nội dung như sau:
- Có phải H không em?
- Vâng chính xác ạ
- Anh P đây.
- Anh P nào ạ.
- Em không nhớ anh P à?
- Em quen nhiều anh P lắm ạ.
- Anh xin chị H mãi mới được cho số của em mà chị ấy bảo nhắn từ sáng tới giờ anh gọi lại mới đọc.
- Thế ạ. Hoá ra là anh ... anh P.
- Anh nghe chị H nói là giờ em cũng ở hoàn cảnh giống như anh.
- Thế là sao ạ?
- Thế là mình cùng dân "cụt cánh" em ạ. Anh đã ly dị và có 2 con trai. 1 nhóc đang sống với anh.
- Hihi, Thế ạ. Vậy "kết hợp" thành 1 đôi được anh nhỉ?
- Anh muốn gặp em bây giờ, em có thời gian không?
- Ối... Em đang bận ạ.
- Vậy tối nay được không em?
- Dạ ... cho em 1 chút thời gian để em nghĩ đã ạ
- Nếu em không cho anh gặp thì anh sẽ vào tận nhà để gặp em
Nghe tới câu đó thì nó đành nhận lời. Bạn đó bằng tuổi, quen nó khi nó tốt nghiệp cấp 3. Đẹp trai nhưng mà cứ tồ tồ. Nên giờ nghe bạn nói chuyện vẫn thấy tồ...Nhưng mà cứ đi gặp bạn cho vui nhỉ? :D
Trích dẫn:
Đang ở Saigon, sắp sửa bay ra HN
Các khổ chủ nhẫn nại tý, các chuyến bay tạm thời đình lại vì sợ... ướt cánh không bay được. Hôm qua có một chuyến bay của hãng AAL sau khi lượn ở HN một số vòng không hạ cánh được, phải đáp khẩn cấp tại QN, ai cần thông tin xin liên hệ :rolleyes:Trích dẫn:
Kiểu này LK làm quả bay thẳng Cali-HN kẻo B đổi ý quá
Kính nể Lão K thật, ai thậm thò thậm thụt mặc ai, Lão K cứ tì tì... được ăn, được mó, được ngó, được chấm chấm... phảy , ganh tỵ ghê :haha::haha::haha:Trích dẫn:
Lão K đừng làm Boulevard giầu trí "tưởng bở" nhé. Nếu Lão K mà ở Hà Nội thì muốn xem gì... Bou cũng OK ngay! Chỉ ngại là Lão K có muốn xem không hay là thôi ạ
Đến giờ hẹn, bạn nhắn: "Sao thế nhỉ?"... Nó bảo bạn tới và đừng chờ ngoài ngõ. Bạn bảo: "Ơ, thế em không cho anh vào nhà?"... Để rồi, bạn xuất hiện vẫn đẹp trai ngời ngợi và mở cửa xe nhẹ nhàng đón nó. Choa. Lâu lắm rồi nó mới có cảm giác vui vui như hồi còn con gái... Bạn bảo: "Chị H nói nhà em ở đây nên mỗi lần đi qua ngõ anh vẫn thường nhìn vào xem có thấy em không nhưng chẳng bao giờ thấy em. Mỗi lần gặp S, anh cũng muốn hỏi thăm về em nhưng lại ngại bị hiểu lầm nên thôi". Ngày xưa bạn là 1 trong 3 kẻ trồng cây si ở nhà nó cùng với chồng cũ của nó. Cả 3 chàng cùng quen ở một chuyến đi biển với cơ quan của bố, mẹ. Nó là kẻ lạc loại vì được bố mẹ chị H - người bạn thân đi theo. Bạn bảo: "Anh định rủ anh C đi cùng nhưng chưa hỏi ý kiến em nên không dám!". Cả 3 chàng cùng gặp 1 thời điểm và rốt cuộc chỉ chốt lại có chồng nó... Giờ bạn mới nói: "Hồi đó anh còn trẻ con quá nên mặc cảm tự ti. Thấy "người ta" người Hà Nội mình người Hà Đông nhà quê nên thấy ngại chẳng dám tiến mặc dù cũng giành nhiều tình cảm". Nó trêu: "Kể cả bây giờ là "Người Hà Nội" thì nó cũng chẳng mê đâu!".
Chuyện dài thật là dài... Theo yêu cầu của nó, bạn kể về bạn. Lấy 1 cô vợ làm thợ may, rồi đi làm nuôi vợ và 2 con trai. Ấy vậy mà cô vợ ở nhà rảnh rỗi kéo bạn kéo bè về ăn uống và cờ bạc suốt ngày. bạn bảo cả vợ và chồng viết tới 7 lá đơn ly dị rốt cuộc rồi mới ra tòa. Ly dị 4 năm có lúc bạn thương con muốn quay trở lại với vợ để 2 con đỡ khổ nhưng mà cô ta vẫn nguây nguẩy không đồng ý. Bạn trắng trẻo, đẹp trai nên cô vợ trước cũng ghen lồng ghen lộn vì đủ thứ. Nhưng nó biết bản chất của bạn khó có thể đi lăng nhăng nhưng vì bạn trông đẹp nên chắc có nhiều cô mê. Bạn bảo nó chẳng khác gì hồi còn con gái chỉ có to hơn 1 chút. Cái thời đó cách đây 18 năm cơ đấy. :D 18 năm truân chuyên cuộc đời và giờ nó lại sống trong 1 cảm giác thật là lạ. Vui vẻ, thoải mái và cả chia sẻ. Đã lâu lắm rồi nó mới nhận được những cử chỉ khéo léo và nhẹ nhàng không phải là sự gượng ép hay tỏ ra 'ga lăng", bạn mặc áo khoác cho nó, kéo ghế cho nó, mở xe cho nó bước lên và nhìn nó bước vào tận nhà mới phóng xe đi...
Trời sao lãng xì mạn thế cơ chứ! 1 quá khứ lại trở lại với nó. Buồn vui lẫn lộn.
Sau bốn ngày lang thang trong rừng và sa mạc, LK về đến nhà tối Chúa Nhật, mệt le lưởi luôn.
Sáng thứ hai, vô đến hãng, lướt hơn 300 cái email và cả đống problem chờ mình về. Mãi đến chiều mới xem ngó nghiêng NR được một chút. TP cho LK nợ, từ từ rồi trả. TP hối quá, LK xù nợ luôn. :haha: :haha:
Sau khi lấy vé, LK trực chỉ phi trường TSN bay ra HN. Nghĩ tới lúc bác Thuỵ, TP, Sún và Bou đang off, bỗng thấy một gã lạ, mặt đầy vẽ cô hồn đến nhận ... họ hàng chắc vui lắm. Chỉ vài tiếng nữa, mình sẽ đặt chân đến xứ ngàn năm văn vật, gặp những người bạn thân quen (Hì hì, cho LK bắt quàng làm họ nha) nhưng chưa gặp mặt. Mình còn nôn nóng hơn khi được diện kiến Bou và sẽ "xem gì cũng được". :haha: :haha:
Phút chờ đợi đã đến, máy bay nghiêng cánh đáp xuống phi trường Nội Bài. Bỗng nhiên, phi cơ lắc mạnh, đầu chút xuống và nguyên khối sắt khổng lồ lao nhanh về mặt đất. Cùng lúc ấy, tiếng chuông xé màng tai làm LK toát mồ hôi và chồm dậy. Mình đang ở đâu, thiên đàng hay địa ngục? Gian ác như mình chắc thế nào cũng gặp ngưu đầu mã diện rồi. Nhưng không phải, mình vẫn còn đang trên trần gian và đó chỉ là chuông báo thức. Mừng quá, máy bay chưa lọt nhưng uổng là chưa được gặp Bou. Phải chi mình chiêm bao sớm một chút hay chuông báo thức trễ một chút để được găp Bou, xem một cái rồi máy bay có rớt cũng cam lòng.
Mong có dịp gặp các bạn và hy vọng Bou vẫn còn giữ lời hứa, cho mình xem và rờ mu ... cụ rùa ngàn tuổi ở hồ Hoàn Kiếm. :haha: :haha: