Chị ấy hình như đang rơi... :) :) :).
Printable View
Chị ấy hình như đang rơi... :) :) :).
.
http://laphong.files.wordpress.com/2...ba5ng-copy.jpg
Mùa lá rụng
Những chiếc lá
Xoay trong điệu vũ nhớ
Mùa đi...
1/5/2011
Thu Phong
Cám ơn Teach và Bou. Hà Nội đang mùa lá rụng và mình rơi theo.
Chúc hai bạn nghỉ lễ vui vẻ nhé
http://laphong.files.wordpress.com/2...ba5ng-copy.jpg
Mùa lá rụng
Những chiếc lá
Xoay trong điệu vũ nhớ
Mùa đi...
1/5/2011
Thu Phong
Những chiếc lá thu phai
Xoay trong điệu vũ nhớ
Mùa đi… ta còn ở
Nỗi nhớ ngập ngừng chia
01/05/2011
Nguyên Thoại
Mùa nào gió thoảng lá rơi?
Mùa nào ngọn cỏ đùa chơi xác vàng?
Mùa nào ve bặt tiếng than?
Mùa nào sắc tía lang thang lưng trời?
.
http://images.yume.vn/buzz/20100714/...8c594d1687.jpg
Hoa rơi
Trong ngày tàn thênh thang những vạt nắng
Cánh hoa rơi trong gió nhè nhẹ xoay
Phút cuối đời dẫu buồn đau vẫn gắng
Tìm cỏ mềm buông mình xuống loay hoay
Ta dừng bước nhặt ngày vui đã vắng
Lòng e dè ngó lại buổi thơ ngây
Chắc hồn mình theo hoa về ngày ấy
Nghe rưng rưng kỷ niệm lại tràn đầy
02/05/2011
Thu Phong
.
TP trả lại tên tấm ảnh "Ngày chủ nhật buồn" cho LK nè.
http://i363.photobucket.com/albums/o...inhhoa/mym.jpg
Trả …
Trả lại bạn xa tấm ảnh này
Ngày buồn sắc xám ngợp chân mây
Hàng cây lá rũ không thèm hát
Góc phố xe im chẳng muốn vầy
Ảm đạm trùng vây muôn sắc nhớ
Thê lương giăng mắc vạn mầu ngây
Người mang nắng lụa về phương ấy
Để ngõ mưa rơi lạnh lẽo đầy
Thu Phong
TP trả lại tên tấm ảnh "Ngày chủ nhật buồn" cho LK nè.
http://i363.photobucket.com/albums/o...inhhoa/mym.jpg
Trả …
Trả lại bạn xa tấm ảnh này
Ngày buồn sắc xám ngợp chân mây
Hàng cây lá rũ không thèm hát
Góc phố xe im chẳng muốn vầy
Ảm đạm trùng vây muôn sắc nhớ
Thê lương giăng mắc vạn mầu ngây
Người mang nắng lụa về phương ấy
Để ngõ mưa rơi lạnh lẽo đầy
Thu Phong
Giữ mùa trăng ấy…
Đã mấy lần qua lối cũ này
Con đường êm ả dưới trời mây
Khi cây xòe nhánh màn sương phủ
Lúc cỏ chen chân giọt nắng vầy
Áo lụa cô thân đời chớm mỏi
Sân trường lẻ bóng gió còn ngây
Chờ nhau có nhạt mùa trăng ấy
Mà nhói canh thâu nỗi nhớ đầy
05/05/2011
Nguyên Thoại
Những chiếc lá thu phai
Xoay trong điệu vũ nhớ
Mùa đi… ta còn ở
Nỗi nhớ ngập ngừng chia
01/05/2011
Nguyên Thoại
Đã bao nhiêu xuân phai
Mùa xoay điệu vũ nhớ
Những nỗi buồn muôn thuở
Giữ hoài chẳng dám chia
02/05/2011
Thu Phong
http://images.yume.vn/blog/201009/26/1285512269_1.jpg
Gặm miếng gà xé phai
Quá ngon nên chợt nhớ
Đến bạn nơi xa lắm
Chút rượu ta muốn chia
cinco de mayo 2011
Lão K
Mùng 5 tháng 5 là ngày lễ Quốc Khánh của ông bạn láng giềng Mexico nên cho phép LK ba trợn với hai bạn chut nha.
:haha::haha:
Những chiếc lá thu phai
Xoay trong điệu vũ nhớ
Mùa đi… ta còn ở
Nỗi nhớ ngập ngừng chia
01/05/2011
Nguyên Thoại
Đã bao nhiêu xuân phai
Mùa xoay điệu vũ nhớ
Những nỗi buồn muôn thuở
Giữ hoài chẳng dám chia
02/05/2011
Thu Phong
http://images.yume.vn/blog/201009/26/1285512269_1.jpg
Gặm miếng gà xé phai
Quá ngon nên chợt nhớ
Đến bạn nơi xa lắm
Chút rượu ta muốn chia
cinco de mayo 2011
Lão K
Mùng 5 tháng 5 là ngày lễ Quốc Khánh của ông bạn láng giềng Mexico nên cho phép LK ba trợn với hai bạn chut nha.
:haha::haha:
Nhìn bát phở tái lăn
Nhớ người bạn nơi ấy
Gầu, nạm có không vậy
Ngập ngừng cũng muốn chia…
Chúc LK vui. LK viết thơ cho mọi người cùng đọc với nha.
http://i363.photobucket.com/albums/o...inhhoa/mym.jpg
Trả …
Trả lại bạn xa tấm ảnh này
Ngày buồn sắc xám ngợp chân mây
Hàng cây lá rũ không thèm hát
Góc phố xe im chẳng muốn vầy
Ảm đạm trùng vây muôn sắc nhớ
Thê lương giăng mắc vạn mầu ngây
Người mang nắng lụa về phương ấy
Để ngõ mưa rơi lạnh lẽo đầy
Thu Phong
Giữ mùa trăng ấy…
Đã mấy lần qua lối cũ này
Con đường êm ả dưới trời mây
Khi cây xòe nhánh màn sương phủ
Lúc cỏ chen chân giọt nắng vầy
Áo lụa cô thân đời chớm mỏi
Sân trường lẻ bóng gió còn ngây
Chờ nhau có nhạt mùa trăng ấy
Mà nhói canh thâu nỗi nhớ đầy
05/05/2011
Nguyên Thoại
Lối cũ đường xưa
Lối cũ đường xưa cánh phượng này
Vườn tàn xao xác gió vờn mây
Bao mùa xuân tới đành xuân rã
Mấy thuở hạ qua mặc hạ vầy
Trúc biếc bâng khuâng dìu bước lỡ
Thơ hồng bịn rịn níu chiều ngây
Bến trăng có lựa lần tròn khuyết
Mà vó thời gian khắc khoải đầy
06/05/2011
Thu Phong
Đọc lại bài này, LK buồn cười quá. Cho phép LK tám một chút cho vui nha.
Nguyên Thoại có lẽ theo trường phái trung dung, bình thường nên "có" thì muốn chia. Nhưng khi chia lại hơi tiếc nên "ngập ngừng chia"
TP xài hơi kỹ nên nhất định "Giữ hoài chẳng dám chia".
Còn LK là dân miềng Tây chính cống nên "có nhiêu chia hết". Có ruợu nhất định phải chia, độc ẩm buồn lắm nên "Chút rượu ta muốn chia".
Sau đó, TP thấy ai cũng chia nên đành "Ngập ngừng cũng muốn chia". :haha::haha:
Sorry TP, LK giỡn chút cho vui thôi chứ không dám phạm thượng đâu. Cho LK tạ lỗi bằng mấy câu
http://i216.photobucket.com/albums/c...C_4704_1-1.jpg
Uống một mình buồn ghê
Đêm dài quá lê thê
Đến bao giờ trời sáng
Để ta về thăm lại nhánh sông quê
LK
06/05/2011
.
LK viết về sông quê. Để TP chia cho LK mấy câu viết về miền quê mà TP mới ghé về. Chúc LK luôn vui khỏe và nhanh tới một ngày trời sáng nha.
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...yDwaJKteCJHz35
Cỏ may
Rừng thông xanh ngắt miền quê
Mình em một lối trở về chiều nay
Cả đời cơm áo loay hoay
Mộng xưa còn một chút này người ơi
Chẳng là hồng cúc mặn mòi
Bên đường nhánh cỏ giữ lời thủy chung
Dịu dàng sắc tím rưng rưng
Người xưa chốn cũ đã từng… nơi đâu…
Mênh mang trời nước một mầu
Nụ cười năm ấy ngàn sâu theo về
Thu Phong
.
http://i363.photobucket.com/albums/o...THO/nacopy.jpg
Nửa
Hai nửa đêm
Trôi trong miền khát vọng
Tìm môi nhau
08/05/2011
Thu Phong
.
Chân tình
Nếu cứ hoài đi tìm
Tình yêu sẽ trốn mất
Bởi ai mà chẳng biết
Tình luôn thích ú tim
Đôi lúc như cánh chim
Phương trời xa biền biệt
Để chân người mải miết
Chạy hoài đuổi theo nhau
Có khi như sóng sâu
Mắt dõi mà chẳng thấy
Rồi một ngày lại dậy
Ào ạt những đam mê
Dẫu là đông tái tê
Hay mùa hè rực lửa
Chân thành bên khung cửa
Tình ấm nồng trong tim
19/10/2009
Thu Phong
Chị. Em không đi tìm nữa. Nếu là của mình sẽ là của mình. Không là của mình thì có tìm cũng sẽ không thấy... Nên cứ kệ đi... Em hứa, em thề sẽ quen với cuộc sống tự do... cho tới khi ai đó tự trói và tới em nộp mang... ka ka. Em cứ sống như vậy đấy. Bộc lộ hết cái xấu, cái tốt của con người... để người ta cảm nhận, chứ không dấu diếm che đậy... Như thế là chân tình chị nhở...
:haha: :haha: :haha: :haha:
.
http://i363.photobucket.com/albums/o...a/P1020950.jpg
Dâng cha
Dâng người một chén rượu xa
Lều xưa tranh nát la đà nắng khoe
Bao năm mà vẫn bộn bề
Xóm nghèo đến tiếng rao nghe cũng buồn
Tìm đâu thơ ấu cội nguồn
Con như chiếc lá chờ buông về rừng
Chiều nay muôn nỗi rưng rưng
Thương thời nhỏ dại cha từng dìu đi
Lớn rồi chểnh mảng nhiều khi
Không lo được trọn những gì cha mong
Nghẹn ngào cầm chén con dâng
Nồng say hương lúa chan hàng lệ rơi
11/05/2011
Thu Phong
.
hì... nhặt về một bài thơ cũ đi lạc.
http://kimcokynhan.files.wordpress.c...chim_bien1.jpg
Ngày hôm qua
Ngày hôm qua…
ừ thôi từ biệt nhé
Dẫu vấn vương chẳng thể giữ thời gian
Một tháng,
một năm
hay một thoáng mây ngàn
Cũng gửi lại cho tình xuân hoài niệm
Một mùa xuân ngợp trời chim én liệng
Mưa rơi nghiêng,
nắng rơi nghiêng
và yêu dấu chao nghiêng
Con sóng xanh thả ngọc trên mặt ghềnh
Trăng thao thức…
lời yêu thương rạo rực
Giấc mơ hồng,
sợi tơ hồng náo nức
Những bàn tay quấn quýt vẫy ngày lên
Chẳng còn xuân ừ thôi gói mơ hiền
Ta cùng thu
phong kín ngày qua vậy…
11/10/2010
Thu Phong
.
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/20.../450_A%205.jpg
Có một thời…
Anh nhìn xem tất cả đã xa rồi
Thời gian trôi mỗi ngày qua lặng lẽ
Những buồn vui một thời xôn xao thế
Những cành hồng thuở ấy …đẫm hương bay
Những đợi chờ háo hức lòng như say
Câu thơ nhỏ lời thì thầm khe khẽ
Đêm thu mơ … đêm thanh bình đến thế
Muốn thả hồn vào giấc mộng thần tiên
Muốn nói bao nhiêu, muốn ước thật nhiều
Muốn cất lời ca về một thời ….thật trẻ
Về cánh buồm vượt ngàn sóng bể
Mảnh trăng rừng treo mỏm đá mù sương
Nỗi nhớ e dè quấn quýt tơ vương
Sao vời vợi bao nhiêu điều khó nói
Những vần thơ hư vô câu mời gọi
Lời hát về lâu đài tình ái* vọng thiên thai…
Một lần đi không nghĩ đến ngày mai
Giờ chỉ nghe âm vang Niệm khúc cuối*….
Không ngoảnh lại sợ lệ đầm tiếc nuối
Có một thời …tàn thu đẫm hương say…
16/05/2011
Thu Phong
Mang mấy câu thơ vu vơ ngày nào về cho Bou đọc nè. Thơ có bịa trong thật và một chút thật trong muôn điều tưởng tượng... chị chưa bao giờ nghĩ mình là thi sỹ, chỉ là lén mượn câu chữ viết cho vui thoai...
Đừng tin thơ thi sĩ
Là thi sĩ nghĩa là hay tưởng tượng
Nhặt chút mây, chút gió, chút mộng thường
Lấy câu từ nhấn nhá một lời thương
Đọc thơ ai cũng ngỡ mình trong đó
Là thi sĩ nghĩa là mượn cánh gió
Nâng diều bay triền đê khát mộng chờ
Thềm cỏ biếc đợi chiếc lá mộng mơ
Một chiều thu thả mình reo xào xạc
Là thi sĩ mượn du dương tiếng sáo
Theo sóng chiều muốn gọi nỗi nhớ sang
Ước có cả thế gian lẫn thu vàng
Ôm trọn vẹn vầng dương cùng trăng biếc
Thơ thi sĩ… em đừng tin em nhé
16/10/2010
Thu Phong
.
http://img267.imageshack.us/img267/8...reenshotkb.jpg
(Họa thơ Hoa Cát)
Cô gái hái sen
Thong thả buông thuyền giữa nước xanh
Mái chèo khua nhẹ động xung quanh
Môi hồng má ửng sen thua sắc
Mắt biếc tóc nhung nón lệch vành
Thỏ thẻ lời đưa chim cũng lặng
Du dương giọng thoảng nắng thôi hanh
Tay thon nâng nụ hương thuần khiết
Dâng Phật đôi bông vọng ước thành
05/07/2010
Y.H Thu Phong
Hì... Chị à... Đôi khi em nghĩ rằng là thi sĩ cũng hay để lãng đãng và mơ tưởng theo những cảm xúc... Vì trên thực tế ở đời không đạt được thứ tình lý tưởng thì tìm thơ để tìm tiếng nói đồng cảm... BLV không biết làm thơ... và vì vậy đành trải bút bằng con chữ... và đôi khi cũng cố để sống như nhà thơ để thoát khỏi những sự thất bại của thực tại...
Sẽ có lúc em sẽ học làm thơ... nhưng chắc phải lâu lâu nữa...
Ngày xưa ấy…
Con gió còn
quấn quýt ngày xưa ấy
Nên thu về chiếc lá ngập ngừng rơi
Chút dấu
chút yêu
lay cả một khung trời
Bồng bềnh nỗi nhớ choàng vai kỷ niệm
Ngày xưa ấy… gió lạc loài tìm kiếm
Nắng vô tình
mưa vô tình
chợt đến chợt đi
Ở phương xa mây có nhắn điều gì
Mà cánh nhạn
bươn hoài năm cùng tháng
Như ngọn đèn
thức từng đêm đợi sáng
Ta chờ người từ sớm nắng chiều mưa
Câu yêu thương nắn nót đã bao mùa
Mong mỏi phút
bên vườn xưa gởi gắm...
24/05/2011
Nguyên Thoại
Bến đợi
Mùa xuân cũ
đã đi cùng năm tháng
Bỏ chút hương vương vãi trong gió trời
Chút nhớ
chút thương
vời vợi suốt một thời
Ngân nga mãi trên cung đàn xao xác
Dòng sông nhỏ một ngày nao đi lạc
Nắng vô tình
gió vô tình
Nước chợt hóa thành mây
Để lòng sông suốt bốn mùa khát cháy
Như cánh buồm ruổi rong triền năm tháng
Ta chờ người…
khấp khểnh những mùa trăng
Mùa tròn
mùa khuyết
với biết bao trở trăn
Vẫn tha thiết ngày cùng về bến đợi
25/05/2011
Thu Phong
CON ĐÒ DỌC
Người ta viết nhiều về những chuyến đò ngang
Riêng anh, anh viết về những con đò dọc
Vẫn biết dòng sông miệt mài bồi đắp
Riêng chỉ những con đò vẫn ngược, xuôi.
Cũng như em ngóng chờ anh như mây ngóng gió để trôi
Như con đò anh nhớ bến sông em tần tảo
Chí trai chẳng thể quẩn quanh nơi ao tù quạnh quẽ
Dù xuôi biển ngược nguồn vẫn đến hẹn lại lên.
Mây bay nhờ gió chẳng ngưng
Thuyền anh chẳng thể lãng quên bến bờ ngày ấy
Biết em trở trăn nhiều vậy
Anh đâu nỡ vô tình để bến mãi đợi trông?
Thơ chị trốn mất rồi :acac::acac:
Có những khi nghĩ hoài không ra nổi 1 câu, đừng buồn nhé.
Chị mang về một bài thơ cũ, chúc em vui thật nhiều.
Mùa hạ của con
Hạ giấu nắng tươi bên ngoài cửa sổ
Bình minh lên ưng ửng sắc màu son
Nhoẻn môi cười khoe mầu hồng lợi sún
Lúm đồng tiền thương quá tuổi thơ con
Hạ giấu gió lành bên trong ngõ vắng
Ba đi làm mẹ quấy sữa nhanh thôi
Chơi một mình với gấu bông con nhé
Đôi mắt đen nối thương nhớ một trời
Hạ giấu mùa xanh bên trong đám cỏ
Chờ bàn chân lẫm chẫm bước xuống sân
Con dắt mẹ dạo chơi từng góc phố
Nhạc đời gieo những nốt mới trong ngần
Hạ giấu mùa xinh trên cành phượng đỏ
Con u ơ từng câu chữ đầu tiên
Lớn lên con sẽ hiếu thảo với mẹ
Con cùng ba… yêu nhất chỉ mẹ hiền…
05/06/2010
Thu Phong
.
http://www.vnphoto.net/data/p8/15409_02430033_4607.jpg
.
Mai anh về
Mai anh về nhớ thăm con phố nhỏ
Hàng cây bàng năm cũ vẫn còn đây
Mỗi đông sang lá xao xác rụng đầy
Sắc đỏ thắm như lời xưa rưng rức
Ta là ta của một miền ký ức
Anh ngây thơ áo trắng quần xanh
Tương lai mình như quả treo trên cành
Niềm mong ước còn long lanh sương sớm
Bước đường đời rón rén bàn chân ướm
Lối cỏ xanh ru giấc mộng xinh xinh
Giảng đường cũ bao mưa nắng rập rình
Mình vuột tay vào một ngày giông gió
Chiều nay em ngập trong mầu xanh lá
Sắc phượng trên đầu ve rộn bên tai
Mùa hè xưa chỉ để lại dấu hài
Miền hoài niệm còn xốn xang vẫy gọi
Mai anh về dẫu bước đời có mỏi
Dẫu tóc xanh thời gian nhuộm trắng rồi
Áo lụa xưa hương sắc trả cho đời
Mình nâng niu giọt nắng tà sau cuối
27/05/2011
Thu Phong
.
Nếu...
Trình bày: Ngô Càn Chiếu
Nhạc: Ngô Càn Chiếu
Hòa âm: Ngô Càn Chiếu
Lời: Thơ : Màu Hoa khế và Huyết Hồ Điệp
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/8362
Cám ơn bạn đã chắp cánh cho những lời thơ vụng về của TP.
.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...M1zfm2cnlQ&t=1
Anh đi vắng
Hôm nay anh đi vắng
Em thơ thẩn vào ra
Phòng vẫn của mình mà
Bỗng như rộng quá nhỉ
Mọi khi em vẫn nghĩ
Khi anh đi vắng rồi
Cơm em nấu một nồi
Sẽ ăn làm ba bữa
Không ai kêu nhà cửa
Sao bừa bộn thế này
Kệ con muỗi nó bay
Màn em không cần mắc
Em chẳng thích ai nhắc
Nhớ đi ngủ đúng giờ
Sang đường đừng lơ ngơ
Kẻo đụng xe đấy nhé
Nhưng sao mà lạ thế
Em giống như mái chèo
Anh là sợi dây neo
Sông đời làm sao thiếu
30/05/2011
Thu Phong