-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tazang
Ối zời ơi..lậy Chàng nhá, Chàng nguyên xi thế này Chàng đã xơi nguyên nửa phụ nữ ở cái Sài gòn zồi. Để Chàng thành Phù Thuỷ nữa thì anh em chúng cháu còn cửa gì nữa hả Chàng???:acac::acac::acac:
Quá hoành tráng
:youarethewoman::youarethewoman::youarethewoman::y ouarethewoman::youarethewoman::youarethewoman::you arethewoman::youarethewoman::youarethewoman::youar ethewoman::youarethewoman::youarethewoman:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì mình có một điều ước
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tazang
Ối zời ơi..lậy Chàng nhá, Chàng nguyên xi thế này Chàng đã xơi nguyên nửa phụ nữ ở cái Sài gòn zồi. Để Chàng thành Phù Thuỷ nữa thì anh em chúng cháu còn cửa gì nữa hả Chàng???:acac::acac::acac:
Bác TZ này nhe, cứ nhằm anh mà phá thôi! Cho anh xin đi! :D :D :D
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì được đi ăn nem Nha Trang! Đói bụng quá à! :acac: :acac: :acac:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Anna
Ước gì được đi ăn nem Nha Trang! Đói bụng quá à! :acac: :acac: :acac:
ước đc vô SG với thông gia :nguong::nguong:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Nhudadauyeu
ước đc vô SG với thông gia :nguong::nguong:
hihi hnay mới đọc dược điều ước này! giờ em đang ước cho hết bị đau dạ dày nè, đau quá chị ơi! :acac::acac::acac:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Anna
hihi hnay mới đọc dược điều ước này! giờ em đang ước cho hết bị đau dạ dày nè, đau quá chị ơi! :acac::acac::acac:
híc, thương thế, ún thuốc đi em iu, chị mừ đc như em nà hem coá úm gì đâu ná
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì anh sẽ được đau thay em...!
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì mưa ngừng rơi và... chiều mai được đi đá banh !... :nguong:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Nhím con
Ước gì mưa ngừng rơi và... chiều mai được đi đá banh !... :nguong:
Đúng là Nhím ... con nên vẫn thích đá banh. Nhím ơi, Nhím bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
:nguong:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Đúng là Nhím ... con nên vẫn thích đá banh. Nhím ơi, Nhím bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
:nguong:
Hihihi, trót lỡ là niềm đam mê mất rùi !... :nguong:
Bou ui, tuổi của Bou cộng với tuổi của NC rùi đem chia đôi và cộng thêm 3 nữa thì đúng bằng 2 lần 20 á, đúng không nhỉ !... :D
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Nhím bằng tuổi Bou á ???? Ối rời. Bou từ bé tới nhớn đi học dốt nhất môn Toán, môn Văn thì được 9 - 10, còn môn Toán trầy trật được 4 - 5, mà toàn là nhờ bạn bè giúp đỡ mới lên được quá trung bình đấy. Cứ chơi khó Bou...
:acac::acac::acac:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Nhím bằng tuổi Bou á ???? Ối rời. Bou từ bé tới nhớn đi học dốt nhất môn Toán, môn Văn thì được 9 - 10, còn môn Toán trầy trật được 4 - 5, mà toàn là nhờ bạn bè giúp đỡ mới lên được quá trung bình đấy. Cứ chơi khó Bou...
:acac::acac::acac:
Trùi ui, Bou cũng chóng quên quá hén !... Cí vụ tuổi này đã có lần NC nói với Bou rùi muh !... :cool:
Ngày xưa đi học thì NC ngược lại với Bou, môn toán còn được 9-10 chứ môn văn thì chỉ toàn 4-5, vì NC là dân toán muh, hihi !... :)
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Sao Bou không nhớ ra nhỉ? Nếu có nói mà quên thì Nhím con thông cảm nhé. CÁi đầu của Bou nó sắp vỡ tung vì có quá nhiều việc. huhu. Nhưng mà thấy "Nhím" nhi đồng "thối tai" quá :D... Nên đôi khi cứ ngỡ Nhím... bé tẹo! Mình thích người tuổi như mình. Sống thẳng thắn, chân tình và hơi bộc trực. Không biết có giống Nhím không? Thôi Bou đi ngủ, chúc Nhím và mọi người ngủ ngon. 1 điều ước trước khi ngủ cho mình: Ước cho ước mơ của mình thành hiện thực!
:nguong:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Sao Bou không nhớ ra nhỉ? Nếu có nói mà quên thì Nhím con thông cảm nhé. CÁi đầu của Bou nó sắp vỡ tung vì có quá nhiều việc. huhu. Nhưng mà thấy "Nhím" nhi đồng "thối tai" quá :D... Nên đôi khi cứ ngỡ Nhím... bé tẹo! Mình thích người tuổi như mình. Sống thẳng thắn, chân tình và hơi bộc trực. Không biết có giống Nhím không? Thôi Bou đi ngủ, chúc Nhím và mọi người ngủ ngon. 1 điều ước trước khi ngủ cho mình: Ước cho ước mơ của mình thành hiện thực!
:nguong:
Có gì đâu Bou, NC cũng chúa hay quên muh :D !... NC luôn muốn được là "nhi đồng thối tai" á !... :D
"Mình thích người tuổi như mình. Sống thẳng thắn, chân tình và hơi bộc trực" ==> điều này hình như Bou cũng đã nói với NC rùi á, hihi !... Hy vọng mình giống chút chút !...
:nguong:
Thui khuya rùi, chúc Bou ngủ ngon và chúc điều ước của Bou sẽ thành hiện thực !... :)
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì ngủ một giấc dậy có người làm báo cáo dùm mình!!!!!:botay::nguong:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì ngày mai được gặp người ta !...
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước ji` đc ở nhà zới mama zờ này ^^
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì mình có thời gian nhiều hơn nữa để lo cho những người mình yêu thương.
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
"...Ước gì em ở đây giờ này...
Ước gì em cùng anh..."
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
... ước gì được chuyển công tác về 3/2!:mad:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phương Lê
... ước gì được chuyển công tác về 3/2!:mad:
Em yên tâm 5 tháng nữa sẽ....:haha::haha::haha:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì sáng mai em sẽ khỏe lại...
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước j mình có thể biết được tại sao
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
.. ước gì ngày mai có ai đó ......lên sân để cổ vũ cho mình! ... và ước thêm rằng có ai đó tặng cho mình 1 đôi giày đinh mới!:nguong:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Uổng nhỉ... ngày mai anh cũng ra sân lúc 9h rồi! Ước gì cũng có ai đó đến sân cổ vũ mình....
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì ngày mai có... một ai đó... làm giống một... ai đó... để dành riêng cho mình nhỉ! :acac:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước cho mọi chuyện chóng bình yên!
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
ước tjan quay trở lại...để đc sống lại những giây phút đó......để ko hối tiếc như bây giờ...
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì "Cô chủ nhỏ" trả lương... cao hơn... :D :nguong:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì mình được nhìn thấy anh khỏe mạnh như trước!
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì được đi đâu đó thật xa nhiều ngày, được tắt điện thoại để được ở 1 mình :thodai:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì em sẽ mãi... yêu... người em yêu...!
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì chiều nay trời thật đẹp không mưa...
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Điều ước tối nay chưa được trọn vẹn nên ước gì điều em ước sẽ đến vào một ngày gần nhất...
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
.. Ước gì mình được làm vua nhỉ? Mình sẽ phong cho cô bé ấy là Quý phi nương nương! :nguong:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì xong hết việc trong ngày hôm nay
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì cho cái xương cá biến mất đi :acac::acac::acac:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì tối nay như tối hôm qua!