Hi hi.... cái hoa này người ta cũng gọi là hoa CL mà chị...(phải viết tắt hok có em lại bị bẩu là tởm).....Chị search trên mạng mà coi.............Hicccccccc :ngugat:
Printable View
Mấy hôm nay Oa Nữ ko đi chụp hình được, đành lấy hình cũ pot lên vậy.
Những con tàu chở khách tiến vào Falls
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_2532.jpg
Ngắm Falls từ trên cao
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_2547.jpg
Nhà kính trồng hoa ở Falls
http://i663.photobucket.com/albums/u...IMG_2572-1.jpg
Muốn đi dạo xong mỗi khi nhìn những con đường đầy phân chim như thế này ai mà dám bước. Oa Nữ đạp xe thôi mà khi đi về đều phải bảo con trai rửa xe cho
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3081.jpg
Năm nay cỏ mọc tùm lum nên mới nhìn được màu vàng của loài hoa cúc dại/
Coi trên tv, thấy nói cuộc đình công tuần này chấm dứt. Thứ năm mọi người quay lại làm, và lương phải trả gấp đôi. Có nghĩa là khoảng 40 đô/1h vì gần 2 tháng, tp dơ bẩn quá.
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3116.jpg
Trời lại mưa gió, muốn ra ngoài quá. Hôm nay có một số giấy tờ phải hoàn tất, hi vọng từ đây đến chiều thời tiết sẽ khá hơn.
Bạn gọi phone đến xin lỗi về buổi tối ko vui vẻ hôm trước. Mình nói với bạn "một người đàn ông ưu việt như anh, sao có thể cặp kè với một người pn như thế..." Bạn trả lởi mình "Cuộc sống của anh có quá nhiều strees, nên khi vui vẻ chỉ cần những người con gái biết lắng nghe và biết làm phải làm gì trên giường..." Potay.
Bạn nói chuộc lỗi bằng một vé mb đi Lasvegas, nhưng mình trả lời, vé mb đó đang save, khoảng 150 đô gì đó, chỉ bằng số tiền mình đi dạo một vòng lả xài hết, bạn nói là thêm 3 ngày ở ks 6 sao...Nghe hấp dẫn quá, chưa bao giờ được ở ks 6 sao. Chỉ có tiền chùa như mấy ông đó mới dám hưởng thụ thế thôi...Rủ con gái và con trai đi chung, xong con gái thì còn phải đi học hè, con trai thì PP vừa hết hạn...Chẳng lẽ lại đi một mình...Như mọi lần.
Sau cơm mưa, những bông hoa thược dược thiệt lung linh, lộng lẫy.
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3417.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3427.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3396.jpg
@NN!Thui mà, Oa Nữ đang nghịch máy đó thôi, thấy mọi người chụp hình hoa lên mà BG mờ mờ ảo ảo, hay tối đen hết, ON nhìn thích quá mà khi làm được, khi không...Vẫn chưa thuộc máy mà.
Lâu lắm mới về thăm nhà chị, lúc này vườn đầy hoa đẹp.
Chị cho phép LK cắm một cành hoa trong vườn nha :o
http://i216.photobucket.com/albums/c...flower_101.jpg
Wow! LK ui, bông hoa này nhìn mờ ảo mà nhị vàng lại nổi bật. Có pts ko đó mà nhìn mê hồn thế. Máy hình tốt, kỹ thuật chụp giỏi..Oa Nữ chẳng biết bao giờ mới chụp được như thế.
Thanks LK mang hoa đến trưng bày ở nhà OA Nữ, nếu có thêm hoa đẹp, hay lạ. LK cứ tự nhiên nha, để cho OA Nữ thưởng thức và học hỏi.
Tặng chị iu một nhành hoa!
http://farm4.static.flickr.com/3612/...9982978ff6.jpg
Thanks RIP, hoa thiệt đẹp. Nhớ hồi xưa em cũng hay chụp chân rung chân dài phải ko? Zai ngoan.
Chúc mừng em có thêm một Ku tí nữa nha. Mẹ tròn con vuông. Còn em thì thăng chức mãi ko ngừng.
@Mai: Ava của em chẳng chạy đi đâu được nhỉ!??! Lại làm R rung động rồi :)
@NN: Thanks!
@Chị iu: Thanks chị iu nhiều! Thỉnh thoảng cho em cắm hoa trong vườn chị nhé! Để chị ngắm nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ em! :p
BM phải chăng chính là uf tài hoa của thế giới phụ nữ ngày xưa? là bó hoa Violet và .v.v.
Ngày Caribana là ngày show of của toàn thể mọi người...Già trẻ lớn bé gì cũng show of ráo chọi.
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3484.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3491.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3492.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3493.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3503.jpg
Mọi người quay cuồng theo tiếng nhạc vô cùng kích động và diễn trò rất tượng hình...Oa Nữ có chụp xong lo tiện pot lên ở NR.
http://i663.photobucket.com/albums/u...IMG_3528-1.jpg
Cô gái này tự động chạy đến làm người mãu cho Oa Nữ chụp. Nhìn cô gái thật rạng ngời và hạnh phúc.
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3553.jpg
Oa Nữ say mê những hình khối costune nhiều màu sắc này. Năm nào cũng mua vé vào sân vận động để coi họ biểu diễn rồi chấm điểm bộ nào đẹp nhất.
http://i663.photobucket.com/albums/u...IMG_3532-1.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3554.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3561.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3568.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3571.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3581.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3586.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3590.jpg
Ngày còn dài, cuộc vui có lẽ thâu đêm. Sau cuộc diễu hành mọi người tập trung ở bên đảo và lại tổ chức nhảy múa hết đêm bên đó.
Oa Nữ chỉ đứng coi họ diễu hành khoảng hơn 1h, rồi chạy vào nhà vì bị cảm nắng. Nằm mãi giờ mới dậy nổi, coi trên tv, họ vẫn nhảy múa điên cuồng, có người còn vất hết cả đồ ở phần trên đi để cho mát mẻ. On cũng chụp được mấy tấp tấm hình topless, xong đa số ngực họ xấu quá nên ko thèm pot...Chắc giống dân da màu họ ko có câu thành ngữ của người mình, đó là câu "đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại..."
mỗi một đoạn đường, lại có xe của PL và xe cứu thương đi kèm.
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3578.jpg
Có những buổi chiều tránh lũ bạn hẹn hò nhậu nhẹt, lại lang thang vô rừng, ko biết làm gì, may bây giò còn có máy ảnh, nên cảm thấy những cuộc đi dạo còn có ý nghĩa. Mang máy ra tập tành chụp hình cảnh chiều vàng.
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3615.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3612.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3767.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3800.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3607.jpg
Có những buổi chiều dài lê thê, đi dọc bờ hồ ngắm những con tàu màu sắc rực rỡ, trầm mình dưới ánh tịch dương đẹp đến say đắm lòng người.
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3874.jpg
Chùm ảnh này còn thiếu thiếu một chút gì đó O_N à! Hình như tâm trạng người chụp không vui thì phải?
Tập chụp cảnh đêm, mà chỉ ra được tấm hình như thế này... Thôi tự an ủi, từ từ vậy.
Cổng hội chợ CNE.
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3934.jpg
Chụp hình cũng như làm thơ vậy! Tâm trạng và cảm xúc luôn thể hiện cùng với tác phẩm của mình! Hôm nay có thể chưa bằng lòng với những bức ảnh của mình nhưng chắc chắn O_N sẽ nhận được những tình cảm chia sẻ từ thành quả ấy! Chăm chút một chút, nắn nót một chút và rút tỉa những kinh nghiệm từ những khiếm khuyết thì những bức ảnh đẹp sẽ xuất hiện thôi! Tiếp tục nhé để mình được du lịch cùng O_N trên RMGT!