Đi du lịch như vậy có vẻ thú vị và thêm kinh nghiệm sộng em thích cái đoạn ON ngất đi nhưng sau đó tự nhiên viết blog được mới hay !!!! hì hì
Printable View
Đi du lịch như vậy có vẻ thú vị và thêm kinh nghiệm sộng em thích cái đoạn ON ngất đi nhưng sau đó tự nhiên viết blog được mới hay !!!! hì hì
Ối giời, chị mãi sau này mới viết được đó, hai tuần đi chơi, mà chỉ có viết được thế thôi. còn biết bao nhiêu chuyện ly kỳ nữa khi về lại thủ đô mà chưa có thời gian viết nổi đây này.
Hôm nay đi thác nước cao nhất thế giới, giữ trưa nóng hừng hực. TG dẫn đi vòng quanh thác nước để tìm những vị thế đẹp nhất để chụp hình, còn đi thăm rừng nguyên sinh con những cây ăn muỗi...3h giữa cái nắng 40 độ tưởng có thể ngất đi lần nữa...nhưng thấy có người còn nhiều tuổi hơn mình mà họ còn đi được nên ko dám bỏ cuộc. Đ
ON nghe nói Guyana có rừng nguyên sinh lớn nhất trên thế giới được bảo tồn một cách hoàn hảo nhất. Mỗi năm U.S và các nước trên thế giới bỏ vào đây hàng trăm triệu US để bảo vệ. Nên vì thế GN ko có bão lụt như những nơi khác.
Hôm nay đến thăm khu rừng này, vừa lạ, vừa sợ vì nhìn thấy loài kiến to bằng đốt ngón tay, cóc đỏ, cóc vàng...xong ON ko chụp được hình vì chúng rất nhát.
Hôm nay ON đi máy bay con con này đến thác nước và khu rừng nguyên sinh này. Đi mb từ thủ đô mất 1h mà phải trả 200us.
Kaieteur fall cao 226m (741f)
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_3236.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_3404.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_3322.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_3334.jpg
Cảnh đẹp và hùng vĩ quá!
Thanks em, chị còn phải học, học nữa, học mãi em à.
Hoang sơ, hùng vĩ và rất đẹp bác Oa ại
Xa đảo 4 ngày rồi, hôm nay phải trở về, mọi người gọi ý ơi trong phone. Cứ nghĩ phải trở về nơi đó mà rùng mình...
Hôm qua ông đưa đến nơi khai thác mỏ vàng và kim cương, thì ra ông có 2 người cháu bị giết ở nơi này. Một người bị rắn độc cắn, còn một người bị bắt cóc vì trong người có 60.000us, mà chính do 3 người của quân đội bắt cóc. Trong lúc ông điều đình thì họ đã giết mất cháu ông. hiện giờ tháng 9 này ra tòa tiếp.
Bây giờ tôi mới hiểu tại sao ông lúc nào cũng có vệ sĩ và ông ko bao giờ để tôi ra ngoài phố một mình. Ông chính là người cung cấp các dụng cụ khai thác mỏ ở đây, và cũng là người thu mua những thành phầm của những người khai thác. 2 Cháu ông làm việc cho ông cũng bị giết vì những lý do đó. Từ thủ đô đến đây mất 1h đi bằng thuyền máy. Ông ko cho mang máy ảnh theo nên ko chụp được hình.
Những ngôi nhà chụp từ khi bước chân đến nơi này.
ON chủ yếu chụp những ngôi nhà cổ lỗ sĩ. còn những nhà mới, nhà đẹp thì ko xa lạ gì với mọi người rồi.
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_2147.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_1861.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_1860.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_1703.jpg