Chuyến du lịch của OA_NỮ giống như truyện phiêu lưu về miền hoang dã quá! Hấp dẫn thật đó! Đang chờ xem tiếp phần sau...
Printable View
Chuyến du lịch của OA_NỮ giống như truyện phiêu lưu về miền hoang dã quá! Hấp dẫn thật đó! Đang chờ xem tiếp phần sau...
Oa ngồi trong xe hơi, vô tình chụp được người ăn mày châu phi. He ăn mặc rất thời trang theo kiểu xứ nóng, ko khác gì thời trang của người ăn mày TQ ,làm xôn xao cư dân mạng một thời.
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_2871.jpg
Quay lại căn nhà hoang, thấy có hơi hướng người nên bớt âm u lạnh lạnh lẽo.sau đó Tôi hỏi mấy người hàng xóm đi đâu mua nệm giường và màn che muỗi, họ nói sẽ mang cho tôi mượn, rồi sáng mai hãy ra ngoài thị trấn mua sau.
Ngôi nhà cơ bản ngăn nắp, tôi mở thùng đồ và chọn ra 5 cây son, 10 gói mỳ, 10 gói cf ăn liền mang tặng mấy người hàng xóm, còn đám đàn ông làm vườn thì tôi mua chai RUM 5 năm của chiếc xe bán đồ dạo rồi tặng họ...
Ai cũng phấn khởi, và vui vẻ, cả tôi cũng thế. Quên đi hết những mệt mỏi và phiền muộn, tôi cùng uống với họ, mặc dù trong bụng đói meo, ko có gì vào bụng từ tối thứ 6 đến giờ.
Mọi việc ở ổn ổn, tôi mang máy hình ra bờ biển chụp ảnh hoàng hôn, xong trời nhiều mây, che khuất ánh mặt trời, tôi ko sao có được bức hình nào ra hồn. Trong lúc mải mê chụp hình, tôi quên da thịt tôi đã làm mồi cho bao nhiêu loại côn trùng thích thú vì lớp da của tôi quá mỏng để chúng khỏi tốn công sức châm chích.
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_1999.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_1811.jpg
Sau khi xem những hình ảnh của chị ON qua chuyến du lịch em thấy có vài nhận xét sau:
1. Trình độ nhiếp ảnh của chị đã được nâng cao đáng kể.
2. Căn nhà trọ của chị rất..... thơ mộng
3. Mấy con dơi bên ấy nhìn.... xinh và đáng yêu hơn dơi bên mình
4. Chị ON trắng hơn tất cả những người ở đấy.........
Em xin hết ạ!:nguong:
Vẫn ngày thứ 2
Khoảng 7 giờ, nhà hàng xóm gọi tôi qua ăn cơm chiều. Lần đầu tiên ăn cơm của người Hindu nấu, chỉ có curry cừu và cơm trắng, xong vì đói nên tôi thấy cơm ngon vô cùng.
Quay trở về ngôi nhà, tôi gọi 2 chị em hàng xóm qua chơi cùng với tôi cho ko phải ở một mình. Ngôi nhà ko khóa, mọi cánh cửa đều lỏng lẻo, cứ nghĩ đến đêm tối tôi lại rùng mình vì sợ hãi.
Xong quyết định đến nơi này là do tôi, nên tôi ko thể một lời ca thán, chấp nhận bất cứ mọi gian nan khổ sở nào đợi tôi phía trước.
Tôi nhớ nhà,nhớ trẻ con, và nhớ Toronto vô cùng. Trên đường đi, nhìn ánh đèn fin soi rọi trong đêm tối, mọi vật trên đường nhường như đều nhòa nhạt. Lâu lâu có cơn gió nhẹ thổi thoảng qua, tôi chợt cảm thấy lạnh lạnh nơi khuôn mặt, thì ra gò má của mình đẫm lệ từ bao giờ.
Khi vừa đặt chân về đến ngôi nhà tạm của tôi. Tôi hốt hoảng thấy sàn nhà kín đen, lổm nhổm các loại côn trùng, và trên trần nhà, xung quanh chiếc bóng đèn là các loại bọ hung, bọ xít, và các loại bọ lung tung đang vần vũ chào đón tôi một cách rất nhiệt tình, một vị khách ko mời mà đến.
Lại một lần nữa, tôi rú lên, ko biết ngày hôm nay giọng tôi đã khản đặc vì bao nhiêu cơn rú rồi.
Xong điều khủng khiếp nhất khi tôi vùa bước lên trên lầu, ngả lưng xuống chiếc nệm mà ga giường và gối của tôi mang đi từ nhà thơm phưng phức mùi nước hoa thì bỗng nhiên bàn tay trái tôi nhói đau. Tôi nghe tiếng rú của hai cô bé nhà hàng xóm.
- Sneck... Run...
- Và chỉ kịp nghe tiếng chân chạy vội vã, dồn dập, sau đó tôi ngất đi ko biết gì nữa.
ON chụp hình ở vùng hồ nước nóng và lạnh, nơi đó có cát trắng và cát đỏ xen lẫn với nhau
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_2661.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_2545.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...DSC_2552-1.jpg
thời tiết ngoài trời đang 40 độ c. cộng với hơi ẩm là cơ thể lúc nào cũng dính nhớp...Hiện giờ ON ở ks vì chuyến đi thăm thác bị huỷ, hãng mb họ nói ko đủ người, mai mới lại đi, nên có lý do ở lại ks
... Đang lúc hấp dẫn, ly kỳ, hồi hộp nhất thị chị ngưng lại...!?
Sau khi chị ngất thì chuyện gì đã xảy ra.??? Chắc là có 1 chàng trai khỏe mạnh, đẹp trai như .....cầu thủ bóng đá Pele xuất hiện..... và đưa chị đến bệnh viện chăng?? ... hay là....:bitchitlin: