thôi, biết thêm buồn chị ơi, em tha thứ cho a HT rồi.
Printable View
Ở nhà ôm vợ là sướng nhất, đi xa làm gì:D
Mình mà là chồng 3 Bà : SN,HA,STN thì đi Mĩ hay ...Campuchia mình cũng chiều chứ nhằm nhò gì Sapa,Tam Đảo....
hic, chán mấy ông kia quá...
Đơn giản thế mà cũng chảy nước, HA ơiiiiiiii, chúng mình đi SP xem chợ tình đê
em chả cần ước đâu, vài tháng nữa anh vác trầu cau sang đấy...
[/QUOTE]=Hoài Anh;12971]Anh nhắm sức mình có chịu nổi không đấy[/QUOTE]
Em xem thơ a họa thì biết, :D
Ba mụ đàn bà với 1 thằng đàn ông lắm điều thì thành cái gì nhỉ?:D
Ngủ sơm cho khỏe...................:ngap::bibi::bibi::bibi:: bibi:
Nêu cao tinh thần của CLB, I vừa ol NR vừa uống bia chai HN, đã lắm...khà...khà....ực...ực...