-
Ðề: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
-
Ðề: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Ước gì t2 + t6 = W
Y not W :nguong:
-
Ðề: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Anna
Y not W :nguong:
C not Y!
-
Ðề: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì được về nhà ăn cơm - nghỉ ngơi - ôm con & ..... :acac: :acac: :acac:
-
Ðề: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Hôm qua ước gì hôm nay trời đẹp. Sáng dậy thấy trời đẹp thật.
Alo í ơi bạn bè vác máy đi chụp hình.
Cứ nghĩ đến cảm giác được ôm súng mới...Bắn liên tục, tì tì. tạch tạch là sướng run lên rồi.
-
Ðề: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì chiều mai SG không mưa!
-
Ðề: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Hôm qua ước gì hôm nay trời đẹp. Sáng dậy thấy trời đẹp thật.
Alo í ơi bạn bè vác máy đi chụp hình.
Cứ nghĩ đến cảm giác được ôm súng mới...Bắn liên tục, tì tì. tạch tạch là sướng run lên rồi.
Mới có nghĩ sẽ được "ôm súng", "vác máy" mà đã sướng run lên rồi. Chị Oa cũng dễ xúc động ghê :D:D:D
-
Ðề: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì ngày nào cũng như hôm nay!
-
Ðề: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì ngày mai mọi điều đều thuận lợi!
-
Ðề: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì được đi đâu xa một thời gian!
-
Ðề: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì hai bạn của ON, hãy vì dd và vì ON ....PLS
-
Ðề: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì những điều ước kia chở thành hiện thực, lúc đó mình cũng sẽ ước một điều ....
thế là đã ước rồi còn gì ....:D:D
-
Re: Ðề: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì điều em mong trong tin nhắn tối nay sẽ thành hiện thực!
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì có thêm chục điều ước nữa :p
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Mỗi lần post bài ngồi đợi upload mệt xỉu! Ước gì NR trở lại như xưa!
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ngủ một giấc dậy mất hết cm đêm qua bây giờ biết lục tìm ở đâu? Ước gì NR bớt thử nghiệm cho anh em đỡ khổ! :botay:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
onesieuthi
Đã lục rồi theo đường link của onesieuthi nhưng vẫn không thấy! Chẳng hiểu lục ở đâu nữa? :botay:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Ngủ một giấc dậy mất hết cm đêm qua bây giờ biết lục tìm ở đâu? Ước gì NR bớt thử nghiệm cho anh em đỡ khổ! :botay:
Không thử nghiệm thì lại than chán phèo! Bó tay.com! :botay:
Mở bình thường cái topic mà mình nhớ là đã post, thay cái chữ .net = .com là thấy liền, phải tội là chỉ copy chứ hễ log in lại là .net! Cũng bó tay.com luôn! :botay:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Anh PS quá hay, đúng rồi, nếu truy cập .com ban đầu hoặc login sẽ qua .net , .com chỉ có lục lại những bài viết trong khoảng thời gian tối ngày 03/08/2010 của một số mem đã post bài :)
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì nhỏ quên được tất cả....
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Sáng nay mình có 2 điều ước:
1. .. Ước gì cô bé thủ quỹ xinh xắn của cơ quan mình đầu óc tăng tăng như thị Nở..! :o
2. .. Mình được làm Chí Phèo... :nguong:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Không thử nghiệm thì lại than chán phèo! Bó tay.com! :botay:
Mở bình thường cái topic mà mình nhớ là đã post, thay cái chữ .net = .com là thấy liền, phải tội là chỉ copy chứ hễ log in lại là .net! Cũng bó tay.com luôn! :botay:
Dạ thưa anh Phu sinh, em chưa bao giờ than chán! Chỉ thấy cm mình mất tiêu nên lên tiếng thôi! Thời gian đâu có mà đi tìm từng cm ở mỗi topic mà post lại!? Mà hơn thế nữa cảm xúc mỗi lúc mỗi khác thì post lại chẳng thấy thích thú gì ạ!:mad:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trước hết sorry TeacherABC vì sự bất tiện này, đúng là mỗi cảm xúc mỗi khác, bác thông cảm bỏ qua, vì One làm vậy (backup&restore lần 2 chưa off forum hẳn và thông báo) cũng không khác xoá bài
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
ước gì nhậu mà không bị đau đầu!:acac::acac:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hahaha
ước gì nhậu mà không bị đau đầu!:acac::acac:
Nhậu nước suối thì sẽ không nhức đầu đâu em! Hihihi...:botay:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Nhậu nước suối thì sẽ không nhức đầu đâu em! Hihihi...:botay:
hihi, nhưng mà không thể uống nước suối nhiều bằng uống bia được!:D
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Nhậu nước suối thì sẽ không nhức đầu đâu em! Hihihi...:botay:
hihi, nhưng mà không thể uống nước suối nhiều bằng uống bia được!:D
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phương Lê
Sáng nay mình có 2 điều ước:
1. .. Ước gì cô bé thủ quỹ xinh xắn của cơ quan mình đầu óc tăng tăng như thị Nở..! :o
2. .. Mình được làm Chí Phèo... :nguong:
Ước gì mình là đạo diễn Lê Hoàng để mời "cô thủ quỹ" và Phương Lê" vào vai Thị Nở _ Chí Phèo nhỉ?!!!!! :botay: :youarethewoman:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
ước gì sẽ ko có ngày hnay...đủ thứ việc đau đầu...:ngoaymui::ngoaymui:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì mẹ sẽ hiểu em và mọi chuyện không vui sẽ tan biến!
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trời mưa... Ước gì !... :thodai:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì mau hết bệnh!:nhaodzo:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Ước gì mau hết bệnh!:nhaodzo:
Chúc bác Teacher mau khỏe và lấy nhuệ khí sôi động "vào cuộc" nhậu cùng bà con Niềm riêng ở SG nhé. :D
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì thời gian chậm hơn khoảng 1 tháng để mình có thể làm được nhiều điều hơn... Thôi thì hi vọng mọi việc sẽ may mắn. Mong ở hiền sẽ găp lành!
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì ngày mai trời không mưa !...
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ước gì mình là "... chàng phù thủy..." để bé ...chết với mình...:nguong: :nguong: :haha: :haha:
-
Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Ước gì mình là "... chàng phù thủy..." để bé ...chết với mình...:nguong: :nguong: :haha: :haha:
Ối zời ơi..lậy Chàng nhá, Chàng nguyên xi thế này Chàng đã xơi nguyên nửa phụ nữ ở cái Sài gòn zồi. Để Chàng thành Phù Thuỷ nữa thì anh em chúng cháu còn cửa gì nữa hả Chàng???:acac::acac::acac: