Sao chị lại ngại màu đen?
Đen bây giờ mới thời thượng.
Không tin chị thử hỏi Obama thì biết liền :haha:
Printable View
Hì hì LK này...Mình chắc thuộc trường phái "thời hạ" rồi nên rất hơi ái ngại về cái màu sắc tôi tối đó...Có lẽ phải sửa từ từ thôi.
Em thích nhất là đen và trắng ấy chị ... hi hi hi .. hai màu đó lên hình cũng cool nhất
Thời tiết năm nay thật kì cục, đi đâu cũng thấy mọi người kêu ca. Mùa hè vẫn mãi dạo chơi tận nơi nảo nơi nao, chưa thèm ghé tới thành phố một ngày nào ra hồn. Bao nhiêu những bộ đồ gợi cảm mua từ đầu mùa hè ai ai cũng bỏ xó, những thân hình sexy đang đợi phơi nắng cho thiên hạ chết thèm cũng đành để mốc meo ra đó.
Cuối tuần lại mưa, định đi chơi xa một chuyến. Dự định vậy mà ko biết có đi nổi ko...
Đạp xe qua bên phố cổ mua măng tươi và rau thơm về nấu bún măng vịt. Gặp bà chủ tiệm vô duyên lần nào cũng níu lấy mình líu lô, rồi sờ chân sờ tay xin sẻ bớt chữ nhàn cho she...
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3224.jpg
Bên phố cổ này các cửa tiệm VN ở rải rác dọc theo con phố. Quán cf, phòng mạch bs, tiệm vàng...Đa số Oa Nữ đều quen biết, trong đó có ông bạn vàng, người giúp ON
bao nhiêu trong việc làm ăn.
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3225.jpg
Có mấy cửa tiệm bên ngoài tưởng như vậy nhưng bên trong có thể ko như vậy...Có thể là sòng bài ngầm, hay trồng cỏ....
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3227.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3226.jpg
ai chạy thế bác , chạy đi để lấy đà chạy lại cho nhanh hả bác , đẹp tuyệt thế này , ai mà chạy đi cho nổi chứ nhỉ ...........
tôi , thì tôi khỏi mất công chạy đi để chạy lại ,
tôi cứ chạy đại lại luôn thôi , bác nhỉ ...............
mà chạy lại xong để làm gì nhỉ ?
hihi . à thì ra chạy lại bắt tay bác cái , nhớ bác quá
nhưng thấy vẫn ổn định trên này là ok rồi ...........
@ T42! Bác có khoẻ ko? Còn tôi lạy Trời vẫn ổn định mà bác. Chốc nữa lại vi vu trên chiếc xe đạp mòn lốp, mòn phanh đi ngao du khắp phố phường thôi...
Chúc bác chân cứng, ví phồng, tay mãi vươn dài để chiến đấu cho đến khi nào nick đổi thành Phi công T96 nha bác...Hi hi
Cổng sau của hội chợ.
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3234.jpg
Hôm qua đạp xe lòng vòng vào ngắm vườn hồng, thấy tàn gần hết, chẳng còn j để chụp. Thấy quanh VH đông vui quá, thì ra ngày hôm qua là ngày vui vẻ, mọi người, các hội đoàn, các sắc tộc đưa văn hoá của nước mình ra giới thiệu.
http://i663.photobucket.com/albums/u...IMG_3235-1.jpg
Gian hàng bán các loại tinh dầu để massa hay để pha chế nến thơm. Oa Nữ hay mua dùng để đốt lên cho thơm nhà.
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3236.jpg
Còn đây là gian hàng thu gom những bộ đồ dạ hội, áo cưới để tặng cho những học sinh nghèo trong những ngày lễ tốt nghiệp
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3237.jpg
Gian bán đồ nữ trang của người Ấn.
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3370.jpg
Vào gian hàng vẽ các hình săm tạm trên cơ thể, Oa Nữ cũng vẽ một một cặp đào tiên vào cánh tay, xong họ ko có mẫu đó, Oa Nữ phải vẽ ra ngoài cho họ coi, rồi họ copy, muốn về nhà khoe hàng xóm, xong gặp trời mưa trôi hết. thees là mất 10 đô.
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3373.jpg
Chân dung cô gái Ấn xinh đẹp
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3375.jpg
@ Chị OA ơi ,em thích cảnh bên Chị ghê . Thật hữu tình . Em rinh mấy cái hoa về nhà nghen Chị .Cám ơn ;D
Cám ơn em, thích gì thì cứ rinh về đi, nếu ở gần bên chị thì lái xe qua chơi đi, chị dẫn em đi chơi bụi đời.
Mùa này giữa hè rồi, hoa ko còn đẹp, ko biết vào thu, sang đông thì mỗi khi đi lang thang, lấy gì mà chụp.
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3259.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3258.jpg
Mùa thu hay đông thì chụp cảnh cũng rất đẹp mà? Nhất là trình độ ngày càng cao của OA_NỮ thì thiếu gì cảnh đẹp được ghi lại để giới thiệu cùng mọi người!:o
Màu trắng của hoa mà gối lên nền trời màu trắng nữa thì chưa đạt rồi OA_NỮ à! :nguong:
OK em, hôm đó chị cũng tập chỉnh máy đó em à, xong nó cứ loạn hết lên khi chị vào PG và MN. Chị sẽ mầy mò tiếp coi sao. Thanks em.
Chị ơi, mùa đông có nét đẹp của mùa đông mà. Tuyết trắng hay những hàng cây trụi lá cũng đều rất ấn tượng. Khi nào đông sang chị chụp ảnh cho em xem với nhé.
Triplec thích hai bức hình hoa mầu tím của chị lắm. Hai loài hoa này có mầu đẹp mà mùi hương cũng rất thơm.
Hoa trong tấm hình trên là hoa Oải hương (Lavender) phải không chị? Tinh dầu oải hương hay được pha chế trong các loại nước hoa, sữa tắm, nước gội đầu. Bởi mùi hương quyến rũ của nó, loài hoa này còn được mệnh danh là Thảo mộc của tình yêu (Herb of Love).
Còn những bông hoa trong hình dưới đích thị là hoa... cứt lợn rồi. Triplec không biết sao hoa có tên này những đừng ai cười cái tên xấu xí của hoa. Hoa CL khi nấu lên có mùi rất thơm. Ngày bé Triplec vẫn thường được mẹ nấu nước bồ kết thả mấy nhành cây CL vào để gội đầu. Tóc gội đầu bằng nước bồ kết nấu với cây CL rất mượt và thơm.
Chị ON ơi, khi post ảnh lên chị chỉnh khuôn hình bé lại một chút thì hình nhìn sẽ dễ hơn và các nét đẹp (và cả xấu nữa, hihi) của ảnh sẽ phô ra rõ hơn. Trong photobucket Triplec hay để hình 600x450.
Hình hoa CL ở dưới nếu chị để phần ảnh bị nhòe (blur) ít đi một chút, hai khóm hoa cuối cùng thôi, thì ảnh sẽ nét và có chiều sâu hơn.
Mocxinh ơi, hoa xuyến chi là một loài cúc dại, có cánh mỏng mầu trắng, nhị vàng ấy. Hoa xuyến chi mọc rất nhiều ở các bãi đất hoang, nhất là vùng đồi núi. Đợt 30/4 vừa rồi chị đi chơi vùng Sơn Tây - Ba Vì gặp nhiều hoa xuyến chi lắm. Loay hoay ngồi tết cho nhí bé một vương miện bằng hoa xuyến chi đội lên đầu trông xinh ơi là xinh. Tiếc là lúc ấy máy ảnh bị hết pin.
Hoa xuyến chi đây này MX ơi
http://img.photobucket.com/albums/v4...p/DSC_0808.jpg
Photo courtesy: photobucket.com
HI TL. Hình em chụp đẹp lắm. Chị thích coi từ ở bên M cơ. Em mở lại phong tranh của em đi cho mọi người thưởng thức. Sự hiểu biết của em thật đa phương diện làm chị học hỏi được nhiều lắm...Chúc em vui ở NR nhé.
Chị lại khen em rồi (ngượng quá!) :p
Triplec đã bao giờ mở phòng tranh đâu chị. Bên M hồi ấy thỉnh thoảng em đưa ảnh vào Đường thi quán và topic Cảnh đẹp bốn phương thôi. Em cũng đang định mở một topic tương tự Cảnh đẹp bốn phương khi trước, không phải để khoe ảnh mà chủ yếu để giới thiệu những nơi Triplec đã đặt chân qua và cảm thấy đẹp, thích chia sẻ với mọi người thôi.
Triplec đang upload ảnh đi Mũi Né hôm trước, có cả ảnh đồi cát đỏ và đồi cát trắng nữa. Triplec sẽ cố làm xong sớm để đưa chị đi "du lịch qua màn hình" :D
Nice day chị nhé!
CVK nghe thấy bảo Oa Nữ có ảnh mới đẹp sao không post lên để mọi người coi nhỉ?
Hôm nay bận rồi CVK, đang bận nc với bà chị từ VN qua MY, dọn đường để đưa con trai qua du học. She đang hỏi có 2 đối tượng có thể kết hôn, hỏi Oa Nữ nên chọn ai. Bà chị này ở NR cũng nhiều người biết.
Đây cũng được gọi là hoa cứt lợn ạ....Thế hoa cứt lợn là hoa ngũ sắc đúng hem chị Triplec ui....
http://farm1.static.flickr.com/107/2...1b609897_o.jpg
Em là TỞM nhất từ hồi còn bên M...HQ, AC...NR. (à mà MXMM TỞM cái gì hở Nhân ái)
Chị xem... Núc trước Ló còn Nịch sự viết tắt Noài hoa ấy Nà hoa "CL"
Bây giờ Ló Lói toạc ra Nà "hoa cứt Nợn".
Trông thì Ngon - Xinh mà cái MÒM rõ... ĐIÊU và TỞM
Mocxinh ơi, hoa CL không phải hoa xuyến chi, cũng không phải là hoa ngũ sắc đâu. Hoa CL chỉ có mầu tím nhạt, cánh nhỏ li ti, đun lên có mùi tinh dầu rất thơm, dùng để gội đầu.
Hoa xuyến chi có 5 cánh mỏng mầu trắng, nhị vàng. Khi hoa tàn nhị hoa thành các hạt cứng lại như Nhân Ái nói ấy. Trẻ con hay hái ném nhau. Trúng vào má thì rát lắm. Hoa xuyến chi hình như chị thấy người ta hay cắt cho trâu bò ăn hay thả vào chuồng cho trâu bò dẫm làm phân xanh gì đó.
Hoa ngũ sắc mầu sặc sỡ như tên gọi của nó, thường có mầu vàng, trắng, hồng, tím, đỏ. Có khi cả mấy mầu trên 1 cụm hoa, có khi chỉ một mầu. Hoa ngũ sắc chị thấy dọc đường tầu Bắc - Nam mọc dại rất nhiều. Hoa hiện cũng được trồng làm cảnh ở nhiều nơi, nhất là các tỉnh miền Trung. Hoa ngũ sắc mầu đẹp nhưng mùi hắc kinh khủng, không dùng để gọi đầu bao giờ.
Tặng Mocxinh cành ngũ sắc chị mới chụp này
Hình như hoa này Oa Nữ cũng từng chụp qua ở đây rồi. TL chụp hoa này ở đâu đấy? ON nhớ là màu tím cơ...
TL chụp nhiều ghê, mà thông thuộc từng tên loài hoa một. Chị thì chịu, có để ý xong nhiều khi cứ bỗng dưng quên tuốt tuồn tuột... Có lẽ cục máu ứ vẫn ko chịu tan trong não, nhiều khi ngẩn ngơ ko nhớ nối mình làm gì...
Chị ơi, chắc là chị đã chụp hoa ngũ sắc rồi đấy. Bên US em cũng thấy nhiều lắm. Hoa có khi chỉ một mầu trong một chùm hoa thôi. Triplec đã thấy những chùm hoa chỉ có mầu hồng hoặc mầu tím, trắng. Ảnh trên là em mới chụp ở Mũi Né tuần trước chị ạ.
Triplec thích hoa và cây cỏ các loại nên thấy cây hoa hay, hoa nào lạ cũng hỏi tên để biết. Nhiều khi thì biết qua sách báo. Có khi chỉ mới gặp hoa ấy, cây ấy một lần nhưng đoán được nó tên là gì bởi đã từng đọc về nó, hỏi ra thì đúng tên như mình đoán.
Triplec chẳng bị tai nạn gì bao giờ mà cũng hay quên lắm chị ạ. Chúa đãng trí chị ơi :p
Tối nay sau khi trang điểm, làm tóc, rồi đến chỗ hẹn đón bạn và bạn gái của bạn. Đưa bạn mình đến nơi sang trọng nhất của tp, bạn gái bạn phán luôn câu...Chỗ ngồi này em ko hợp...Em thuộc mạng hoả, có lẽ ngồi gần bể cá ko tốt...Mình cũng cũng cố chiều, đi gặp quản lý nói lý do,người quản lý này liền văng tứ lung tung....Potay
Mình quay lại trình bày, she ngúng nguẩy lườm nguýt mình, cứ như là mình làm she hãm tài vậy...
Chỉ chờ có thế, mình đứng lên xin lỗi về trước, ko quên để đó số tiền đặt các món ăn, và cũng ko quên ghé tai her nói thầm. "F...U, nếu bạn tao ko phải là thống chế ngân hàng quốc gia....Thì mày cũng chỉ là một vật thể của chất cao xu tạo thành, tao chọc tới đâu, mày thủng tới đó"
Có lẽ mình sẽ mất bạn, bởi vì tiếng thủ thỉ thì thầm mạnh trong giây lát, xong một lúc nào đó bạn hiểu...xxx sẽ chỉ là một trong những giờ khoảnh khắc ngắn ngủi, còn lại là gì? 23h còn lại gì????????
Chị từ khi bị xe đụng xe đến giờ, cục máu ở não chỉ chịu tan đi một nửa, ko hiểu sao ko tan tiếp, mai lại đi scan lần nữa... BS khuyên phải dùng máy hình, đi tới đâu, chụp hình tới đó để khỏi quên đường về, vì có thể bộ não bị cục máu ứ đó chèn ...Nên chị mới sử dụng máy chụp hình đó...(Từ xa xưa chỉ là người mẫu thôi)Hi hi...