Một ngày không... em! Như vậy sẽ tốt cho cả anh và em!
Printable View
Một ngày không... em! Như vậy sẽ tốt cho cả anh và em!
:chetdi::chetdi::chetdi::chetchua::chetchua: :chetchua:
Hình như hôm nay trời ko mưa... lạ thật, vậy mà lòng mình lại mưa ... bỗng nhiên muốn khóc thật nhiều, bao nhiêu năm rồi,mình đã luôn cực kì ghét mấy ngày lễ... bởi vì nó luôn mang đến cho mình những cảm nhận sâu sắc nhất của sự cô đơn, lạc giữa muôn ng, mà chỉ thiếu mỗi 1 ng thôi... Bao giờ khỏang trống mới đc lấp đầy ???
Chà, cả buổi sáng ngồi chơi ở Cty. "Khủng hoảng sinh anh hùng", vậy mà mình chưa được làm anh hùng nhỉ!? :D . Chuẩn bị đi thanh toán cái bill số điện thoại cũ, thật khủng khiếp! Thật kỳ lạ vì đôi khi ngông cuồng ngỡ mình là Thánh Nhân, có đủ sức để thay đổi một con người. Kết cục cuối cùng là "con số 0" tròn trĩnh.
Cứ nhẹ nhàng coi đó là một trải nghiệm đi, đâu có sao đâu.
1ngày cv nhẹ nhàng thoải mái, trưa đi ăn với bạn, buồn . Cám ơn những gì bạn dành cho tớ, tớ ko thể là ko thể mà
Đêm qua ngủ một giấc từ 22g30 đến sáng! Chẳng biết mơ gì chỉ biết ngủ ngon thật!:D
Ngày hôm nay thật vui và ý nghĩa. Gấp được 9 bông sen và một chuỗi cá chép. Mình làm thành 3 cái phong linh. Mỗi phong linh 3 bông sen kim tuyến màu hồng, và chính giữa là 5 con cá màu sắc rực rỡ. Mình treo lên mỗi phòng cho các cụ ở nhà già. Thấy các cụ phấn khới, mình cũng vui thật là vui. Giờ ko dám nấu đồ ăn mang đến nữa rồi, các cụ có thèm cũng phải chịu thôi. Ai cũng phải ăn kiêng theo chỉ dẫn của bs.
Thứ bảy này đi tham gia lễ hội trung thu. Năm nay tổ chức sớm, mình đang coi lại mấy cuốn sách dậy cách gấp hình để hôm đó đến dậy mấy em nhỏ và cách làm lồng đèn. Gấp hình còn dễ chứ làm lồng đèn vừa khó vừa đau tay...
Sáng quên đặt báo thức, 7h30 mới giật mình dậy trong khi cty 7h30 đã làm việc rùi. Ra đường, kẹt xe khủng hoảng, từ nhà đến cty đúng ra đi chừng 5p thì hôm nay đi 1 tiếng 15p mới đến. Đến cty mồ hôi ướt áo, mặt mày bơ phờ, phải cởi áo khoác ra mới chịu nổi. hix... Đã thế, vừa bật máy lên, cúp điện => rớt wifi, wa cafe ngồi làm việc luôn. Hix...
Tạm xong công việc, lên NR, chat Box bị đóng...
Nhớ...
Cv cuối tuần, nhàn rỗi, chiều đi lượn lờ cafe. Giá ngày nào cũng như thế này nhỉ
Đầu óc trống rỗng..... nghĩ đến tương lai ...sao mịt mờ quá! Tự nhiên nảy ra ý nghĩ .. giá mà lấy được con bé văn thư của cơ quan làm vợ kể cũng hay. Ngoan ngõan, siêng năng, chăm chỉ, trắng trẻo, sạch sẽ, tướng tá cũng ngon lành......
Sao mà hôm nay mình hư thế cơ chứ! Cơ quan mà biết chắc là .......
Ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ thì mai lại được nghỉ, sung sướng nhể.
deleted
Hôm nay là một ngày buồn bực.Càng khó chịu hơn sau cuộc điện thoại tối qua anh nói chuyện ngang và ba phải quá.
1 ngày hơi không vui, nhưng mà... cũng vui ^^
Cái nick SR của mình, lúc mình tạo, search thử ko hề có thông tin gì => độc quyền. Hum nay rảnh wá ko bít làm gì ngồi search lại thử thì thấy nhìu ng lấy nick giống mình wá trời. Buồn dễ sợ. hix...
Nhớ người yêu!^^!:chiuthua::chiuthua::chiuthua:
híc, tự dưng bị bực mình quá, mún nổi điên lên
Một ngày kg có chatbox, tự nhiên thấy trống vắng quá. Thèm được nói chuyện với một ai đó, thèm được nói một câu tiếng Việt thật to và ... hì hì hì ...thèm một bát canh cua rau đay với mấy quả cà pháo quá chừng. Một ngày buồn mặc dù mai là cuối tuần.
Một ngày bận rộn và mệt mỏi, chẳng biết là buồn hay vui ... chẳng biết có nhớ ai đó ko nữa ...
Mới sáng sớm mà đã có chuyện bực mình, chịu không nổi với kiểu vô trách nhiệm như thế.
Thứ 7 được nghỉ, tưởng là thoải mái..... nào ngờ 1 tin nhắn làm mình mệt mỏi, 1 cuộc điện thoại làm bực mình,1 cuộc điện thoại làm mình lo lắng... bỏ qua 1 bên, hôm nay quyết định đi ăn trưa với ai đó làm mình dễ chịu...... mong là thế!
35' nữa là thoát khỏi núi cv.. đc 1,5 ngày nghỉ ngơi ... nhưng bỗng nhiên ko muốn về nhà ... quyết định tắt đt , và đi bụi ... nếu sau 35' nữa hok ai gọi cho mình .. hik hik
chẹp, 1ngày t7 nhàn nhất từ trc đến giờ, ngồi lướt web, nói chuyện với bạn bè, trưa thì đc ngủ tít, chiều tối đi ăn với bạn bè. Thế là oki rùi nhỉ
Hôm nay sẽ là một ngày thật đẹp!
deleted
Cv hôm nay ngày càng nhiều, muốn bỏ hết ... không làm nữa ... mà nếu thế thì sẽ phát sinh ra nhiều chuyện khác phiền phức hơn.
Cuối tuần, nhìn mặt sếp là muốn gây lộn. Bực đến nỗi ko muốn mở miệng nói nữa ... mặc kệ - tìm đc ai khác làm đc việc thì tìm đi.
Ra cafe gặp nhỏ em + ngồi tám với người ta để chờ nói một lời tiễn người ta đi (chờ lâu quá)
Về nhà, ngồi thở được một chút, tám được một chút .... có người đi ngủ mà ko nói tiếng nào, ko trả lời gì hết ... nóng thiệt, bỏ - đi công việc.
4h - người ta đi rồi.
Lết về đc đến nhà, leo lên giường ngả lưng một tí, vãn chuyện một cuộc đt với người ta. Mẹ đi lên đi xuống cằn nhằn - gây lộn tập 2.
Hôm nay lại đập hư một cái màn hình desktop, phải mua cái mới ... tốn tiền mình chứ ai.
Chán thiệt. Đi Úc khuất mắt cho rồi
Còn 2 tháng nữa
Mấy ngày này ở gần nhà Oa Nữ ngày nào cũng có biểu diễn máy bay. Ngắm nhìn các mb của các nước qua biểu diễn mà thấy đẹp quá. Hôm nay nếu có thời gian mang máy ra tập chụp, ko biết có chụp nổi ko?
Một ngày thật vui với hơn 50 tin nhắn từ bạn bè, nhân viên và em...! Cám ơn tất cả những tin nhắn ấy và cám ơn em...!
ngày ăn ngủ nghỉ, kiểu này chả mấy mà fải lăn mất
Chủ nhật nào ở SG cũng thật buồn tẻ... Ko lẻ tuần nào cũng đi... Đôi khi càng đi xa càng thấy cô đơn hơn...
một chủ nhật như thứ.............2 , túi bụi với công việc . NẢN !!!
Ngày Chủ nhật bình thường như bao ngày thường! Vẫn thấy vui khi mọi người đều vui!