Ðề: Offline của VT (Report buổi off của VT ngày 6/6/09)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Tăng 1 thì mới có Sinh
Đen thui hơn nữa tấm hình trao hoa
Thế nên mới post lao loa
Bị kiện làm xấu nên đành xóa đi
Q chờ cho đến tháng sau
Sinh đi tút lại show liền cho coi :botay:
Hì...Hì.. ráng chờ nhe! Thui ngủ đây! 4Q ở lại vui vẻ nhe!
Híc híc ...lại phải ...chờ ư ???
Thôi thì cổ vốn đã dài
Giờ thêm chút nữa...cho ai vừa lòng
Tháng sau tút lại ...( mà )hổng xong...
Sinh mau lo trốn kẻo ...( đi )tong cái ...đầu ...( đó nghen ):D
Ðề: Offline của VT (Report buổi off của VT ngày 6/6/09)
Report off ngày 15/7
Sau khi níu áo níu quần người này, người kia để nhờ vả không được, PL phải đành cắn răng cầm bút viết báo cáo buổi off 15/7 (Huhu...PL không có cái khiếu viết report ăn chơi, hay tại mình viết report nghị quyết, quyết định quen rồi nên mở miệng là kính thưa, với xin cảm ơn...:o.)
Hichic...
Ý tưởng buổi off được phát sinh từ buổi rượu ngẫu hứng mà hậu quả là ... có một cánh chim lìa đàn và mấy cánh chim bị bão, cũng may là kịp hòan hồn vào đúng giờ G..:o
Với tinh thần là off mini để dành sức chiến đấu cho buổi off hội ngộ 3 miền tổ chức vào 1/8 nên thông tin buổi off được các thành viên rỉ tai nhau theo kiểu càng thầm thì càng tốt. Thông tin về buổi off nóng lên khi biết sẽ có khách đặc biệt trên đường công du ghé vào.
Không biết là do ảnh hưởng của bão hay sự tăng nhiệt của thị trường vàng vào hôm đó mà 2 nàng thơ Mthy, Sheiran cũng bất ngờ nóng lạnh theo, tưởng đâu buổi off phải hoãn lại chờ ngày đẹp trời khác. Nhưng làm sao hõan được, khách đặc biệt đâu phải lúc nào cũng công du trúng ngày VT off, nên những người liên quan, bằng mọi giá đã đưa 2 nàng thơ về lại trạng thái bình ổn, sẵn sàng ra trận. :D:o
Tăng 1. Bốn biển một nhà
Đồng hồ điểm 6 giờ, điện thọai rung lên trong túi...
Yêu100C gọi: Đặt bàn chưa? Bao nhiêu người? Phòng Vip nhé.
Mình đang vi vu trên đường, sợ bị giật điện thọai, trả lời ngắn gọn: Khỏang 10 người. Tùy Yêu. 10 phút nữa PL đến!
(còn tiếp)
Ðề: Offline của VT (Report buổi off của VT ngày 15/7/09 - Trang 14)
Tiếp theo:nhập tiệc
Đúng 19h mọi ngưòi đông đủ nên phòng VIP ko đủ sức chứa đành phải rời chiến địa lên lầu 2...Chợt vị khách từ phương bắc chu du thỉnh kinh đã xuất hiện với một dáng vẻ oai phong Chào mọi người làm không khí càng thêm ấm cúng biết bao,(Trăm nghe ko bằng 1 thấy,trăm thấy ko bằng dc gặp)theo sau là Sống để iêu và MTT,,TAT,SR..Lúc này trời bắt đầu đổ mưa nên bầu trời ko có Sao để Đếm,Đặc sản quý nhất mà vị khách mang từ HP vào là món CGM dc bày ra trông thật hấp dẫn,
Vẫn như mọi buổi off thưòng niên của VT.. nhưng hôm ấy trông Cô giáo thật lộng lẫy,Chị NH,và..(sorry ko nhớ tên)cũng không kém phần long trọng,
Đúng là những buổi off của VT thật ấm cúng và hạnh phúc biết bao,tất cả đều chung một ý tưỏng,một Đại gia đình xum họp bên chén ruợu nồng,cùng nhau nâng ly chúc mừng,những cái bắt tay,những câu chào hỏi thắm thiết.
Cảm ơn Niềm riêng,cảm ơn VT và những ngưòi bạn từ mọi miền cùng nhau xum họp như anh em một nhà...
LH:văn viết ko hay bác PS,Yêu,KHT vào viết tiếp nha.
Ðề: Offline của VT (Report buổi off của VT ngày 15/7/09 - Trang 14)
PL cảm ơn LH tiếp sức nha...:D Công nhận viết report khó thiệt. Ngày xưa PL chỉ giỏi cái khỏan văn phân tích, lý luận mới chết :D
Nhưng thôi phải ráng, có dở thì mọi người cũng ráng chịu nghen.
Phòng VIP.
Đằng sau cánh cửa khép kín, lúc PL bước vào đã thấy có Yeu100C bảnh bao trong chiếc áo PL mới thấy lần đầu (chắc vừa mua hồi chiều :D), ngồi đối diện MinhThy nhu mì, e ấp trong chiếc áo cổ cao kín đáo. Trông MinhThy tròn trĩnh hơn những lần trước. Lão Hạc ngồi bên cạnh Yeu100C, tươi tắn rạng rỡ. Có lẽ là do LH còn đang hưng phấn về dịp may có mặt tại buổi off mà không phải tìm người đổi ca, hoặc là do hôm nay LH đã có một giấc ngủ từ 3 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Trên bàn một thố nghêu hấp đang bốc khói quyến rũ những cái dạ dày đang sôi.
PL chưa kịp ngồi thì Mthy đã nhanh nhẹn đứng lên tay bắt mặt mừng, rồi trao cho PL 2 phần quà xinh xắn, một của MinhThy, một của Yeu100C: "Chúc mừng sinh nhật chị". PL nhớ lúc ấy đã cảm động không nói nên lời.
Hình như cái phòng VIP này được thiết kế dành cho những buổi gặp mặt lãng mạn, nên không gian vừa vặn trong ánh đèn vàng dìu dịu. Tường sơn trắng nhẹ nhàng... tạo cảm giác thư thái, dễ chịu. Nhưng chỉ có 8 cái ghế cho 12 người thì dù thích lắm vẫn phải ngậm ngùi chia tay để về... La Mã, lầu 2 như mọi lần.
Đang định chớm đi, thì điện thọai PL rung, số của khách đặc biệt hiện lên trên màn hình.
Mở cửa nhìn ra thì đã thấy từ xa một người đẹp trai phong độ trong trang phục trẻ trung, áo màu đỏ tím (hình như vậy) kiểu dáng thời trang bỏ ngòai quần, tay cầm lẵng hoa ly vàng rực rỡ, đi bên cạnh là một người mảnh khảnh, dáng dấp phong trần, tay ôm một bịch to to.
Đúng Cầu Vồng Khuyết rồi, nhìn lạ hơn lần gặp trước, chắc cũng lên vài kg từ dạo đó. Người còn lại thì nhìn mặt là nhớ ra đã gặp mấy lần cùng chị ON.
- "Songdeyeu", CVK giới thiệu.
- Oh, SDY, "học trò" của mình mà giờ mới biết là người quen dạo nào.
CVK trao cho PL lẵng hoa: "Chúc mừng sinh nhật chị".
SDY cũng trao cái bịch to to "Bánh sinh nhật của Mom gởi tặng chị". Xúc động quá đỗi. Một người từ HP xa xôi đến, một người từ hơn nữa vòng trái đất gởi quà. Tấm lòng này của mọi người PL biết làm sao đáp lại đây.
Sự xuất hiện của 2 vị khách đặc biệt khiến phòng VIP vốn nhỏ càng thêm nhỏ. Còn chần chờ chi mà không dời lên lầu 2 theo dự định.
Ðề: Offline của VT (Report buổi off của VT ngày 15/7/09 - Trang 14)
Chờ đọc RP của chị PL mà hum wa nay có... 1 khúc... viết nhanh lên nữa chị ơi ^^
Ðề: Offline của VT (Report buổi off của VT ngày 15/7/09 - Trang 14)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sheiran
Chờ đọc RP của chị PL mà hum wa nay có... 1 khúc... viết nhanh lên nữa chị ơi ^^
Sheiran, có biết chị đang tóag mồ hôi viết report không hở? Hôm qua nhờ em...mà em xấu nha...hông giúp...:mad:
Ðề: Offline của VT (Report buổi off của VT ngày 15/7/09 - Trang 14)
Lầu 2
Đón khách
Tạm biệt phòng VIP, 6 người hào hứng kéo lên lầu hai: "Vầy cho thóang". Các em tiếp viên nhanh chóng xếp bàn trải khăn. Bàn tiệc đã sẵn sàng chờ khách.
Ở cái đọan này PL không nhớ rõ ai đến trước, ai đến sau nữa.
Hình như là Candy xuất hiện sau đó không lâu trong chiếc áo màu tím đơn giản mà sang trọng, miệng cười rạng rỡ, tay ôm một bình hoa xinh xắn do Candy tự tay cắm. "Chúc mừng sinh nhật cô". Candy vẫn thường gọi PL là cô dù Candy chỉ vào lớp có 1 lần ở AC. Nghe nói bình hoa này Candy đã chuẩn bị mất vài ngày. Thật cảm động với tình cảm của Candy dành cho PL.
Candy ngồi chưa ấm chỗ đã rỉ tai PL:
- Giò muối và mận HP em đã nhờ nhà hàng chuẩn bị lát nữa mang lên.
Giò muối HP thì PL đã có dịp thưởng thức và khuân về hồi tháng 3, nên nghe nhắc đã thấy nôn nao muốn nếm lại món ngon đặc sản HP này.
Còn mận thì phải chờ đến hồi sau mới rõ.
Cô út VT hôm nay đến muộn hơn thường lệ, tóc dài buông loăn xoăn trong bộ đồ "hợp với dáng em".
- Xinh quá út
Út nở nụ cười tươi hơn hoa hồng, trao cho PL món quà gói giấy hoa có gắn cái nơ xinh xinh. "Chúc mừng sinh nhật chị". PL sắp ngập trong những lời chúc của bạn bè. Cảm thấy thật hạnh phúc.
Buổi tiệc đang nóng lên dần theo chân từng vị khách đến. Cánh đàn ông đang rủ rỉ một góc. PL thì ngóng mãi về phía cầu thang chờ những người chưa tới.
Ở phía đó một dáng thướt tha vừa đặt chân lên bậc thang cuối, cùng với một người là lạ, PL chưa gặp bao giờ.
- Oh, chị Nhật Hạ.
Hôm nay chị Nhật Hạ duyên dáng trong váy trắng, khăn quàng cổ vắt hững hờ qua vai, nhẹ nhàng như thiên thần. Tay ôm ổ bánh kem. Ổ bánh mà từ chiều Tím đã gọi điện thăm hỏi. Ổ bánh của nhóm "Những người bạn" lỡ buổi off sinh nhật mình hôm qua gởi tặng. Chị Nhật Hạ giới thiệu người bên cạnh:
- Đây là chị Bạch Vân
Chị Bachvan! Thật hân hạnh cho PL, chị ấy vừa từ vnthuquan sang reg nick ở NR.
Vừa xếp xong chỗ cho 2 chị mới đến. Điện thọai PL có số gọi tới. HTNN.
Mải tám với HTNN về buổi off, PL không để ý anh Phù Sinh đã đến từ bao giờ, tay ôm một bó hoa cẩm chướng đỏ thắt chiếc nơ hồng. PL dừng cuộc trò chuyện điện thọai với HTNN để nhận hoa chúc mừng của anh PS.
- Cảm ơn anh!
Anh Phù Sinh quả thật là khéo chọn hoa. Bó hoa thật dễ thương, đến hôm nay vẫn chưa tàn.
Còn 2 người chưa đến là anh KHT và Thachanhtim. Bấm số gọi cho anh ấy:
- Đâu rồi anh ơi
- Anh đây rồi...
Ngẩng lên đã thấy anh ấy trước mặt mình. Hơ hơ...
Tím đến sau cùng, sau khi đi lòng vòng phố xá vì lạc đường. Tím diện bộ váy xinh xinh, trông yểu điệu hẳn. Trên tay là một bình hoa voan màu tím. Bình hoa cũng tự tay Tím làm. Tím khéo tay thế mà bây giờ mình mới biết.
Người không đến là Tha Thứ và anh Lanthang. Có chút gì đó không trọn vẹn. Nhưng mỗi người đều có lý do chính đáng của mình khi không đến được.
Cả nhà vào vị trí, chuẩn bị nhập tiệc. :D
Ðề: Offline của VT (Report buổi off của VT ngày 15/7/09 - Trang 14)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Sheiran, có biết chị đang tóag mồ hôi viết report không hở? Hôm qua nhờ em...mà em xấu nha...hông giúp...:mad:
Hehe.. có thế mới bít cô giáo không những làm thơ hay mà viết RP cũng hay, nhịp văn chậm rãi như thơ í, em ngồi đọc mà uống ly nước mãi ko xong, bị nhịp văn của chị níu lại ^^
Ðề: Offline của VT (Report buổi off của VT ngày 15/7/09 - Trang 14)
Nhập tiệc
Candy được giao đi chợ. Yeu100C ngồi kế bên khều khều:
- Mực như mọi lần nhé, đừng gọi tôm. Tôm ăn đau bụng. :D
Thấy CVK ngó ngó, Candy hỏi:
- Anh thích ăn gì?
CVK nở nụ cười khó hiểu.
- Gì cũng được, nhưng người HP không thích ăn... hải sản
Hôm ấy món không phải hải sản là món gì PL không nhớ nữa, nhưng có một món dành cho người HP đã bội thực hải sản nhâm nhi.
Buổi off chỉ có bia không rượu nên kỳ tửu MinhThy trở nên nhu mỳ kỳ lạ. Hèn chi Yeu100C hôm ấy cũng trở nên "đoan trang", hay là hiện tượng đứng hình mà lần trước Sheiran đã đề cập.
Chị Bachvan lần đầu đi off, nhìn ngắm mọi người nhiều hơn ăn.
- Các bạn ở NR dễ thương và thân thiện quá.
Có phần PL nữa nên âm thầm nở mũi. Chị ấy khen thêm vài câu nữa có khi hôm ấy bao người đi bệnh viện khâu mũi không chừng.
Chị Nhật Hạ đang nâng ly bia chúc mừng, chợt dừng tay:
- Thôi chết rồi, món quà chị chuẩn bị cho em để luôn ở nhà rồi...:D
- Không sao đâu chị, cho em gởi đó, mai mốt em lấy cũng được.
(Nói vậy, nhưng chị NH đã âm thầm gọi điện cho người nhà mang quà lên khỏang 10 phút sau đó. Cảm ơn chị nhiều nhé!)
Lão Hạc sau bao lần lỡ off hôm nay tươi cười suốt từ đầu. Có chút hơi men lại càng cởi mở hơn. Ngồi xuống cạnh PL, LH thầm thì ra điều bí mật:
- Cô có biết Gà con là ai không?
- Gà con hả? xxx chứ ai...:rolleyes:
Nhìn nụ cười nửa như đắc ý, nửa như trêu chọc của LH sau khi nghe câu trả lời của PL, PL bỗng chột dạ.
- Không phải à? Chứ ai?
- Em tưởng cô biết rồi, nên không nói...
- Ơ ơ, thế hóa ra...
Ui trời, mình la tóang lên cho cả nhà biết Gà Con là ai, giờ mới biết mình nhầm đau đớn. Lão Hạc ui, lão tài thế...:o
Mọi người tay ly tay đũa làm việc hăng say không để ý một sự kiện lạ mà MinhThy âm thầm theo dõi và phát hiện ra:
- Đầu tiên là 4 người: anh PS, CVK, Yeu100C, LH cùng biến mất khỏang 5 phút
- Sau đó là mỗi lần ở góc kia Yeu100C đứng dậy đi... thì ở phía bên này CVK cũng vội vã đi... Hông hiểu lý do :D
PL tranh thủ lúc mọi người ngà ngà hơi men, mất cảnh giác, chạy lăng xăng chụp hình. Anh KHT với Sheiran này. Đẹp như một đôi. Sheiran-Minhthy này. Tình tứ như vợ chồng. Anh Phù Sinh và CVK, rồi chị Nhật Hạ-chị Bạch vân...
PL canh mãi mới chộp được lúc Yeu100C há cái miệng thiệt to chuẩn bị cho con mực vào... nhưng Yeu nhanh tay hơn, chỉnh đốn đội hình cười duyên liền...:D
Anh KHT sau một hồi hiền lành ngồi cạnh Sheiran, chuyển địa bàn họat động sang đầu bàn chỗ Thachanhtim, PL, MTT, chị Nhật Hạ, chị Bachvan. Anh KHT hình như có chủ ý sẵn, vừa ngồi xuống ghế cạnh PL đã rút ví lấy ra tờ 2USD năm 1976:
- Tặng em
Tờ 2 USD được mệnh danh là tờ tiền may mắn, được săn lùng không chỉ ở VN mà cả ở các nước phương Tây vì khá hiếm. Đặc biệt, tờ càng cổ thì càng quý. Món quà của anh thật thú vị với PL. Cảm ơn anh đã dành ưu ái cho PL nhé!
Bia có lẽ chỉ làm mọi ngừơi hưng phấn chút thôi chứ không làm ai say. Người HP trắng trẻo, xinh giai là tâm điểm của buổi tiệc, vì khách phương xa thì có bao nhiêu điều bạn bè muốn hỏi.
Người HP càng ấn tượng hơn khi món Gìo muối và Mận được mang lên.
Những trái mận xanh xanh, lần đầu tiên PL thấy. Nhón một trái cắn thử...không như bất cứ trái mận nào PL đã từng ăn. Trái giòn giòn, vị ngọt thanh. Thế là:
- Mận này mận gì thế anh?
- Ngon nhỉ?
- Ở SG không thấy bán.
- Mai mốt nhờ anh mua gởi vào nhé!
.....
Bữa tiệc tàn từ từ tỉ lệ thuận với số lượng thức ăn được mọi người tiêu thụ. Kím đồn hồ nhích gần về 9 giờ...
- Tăng hai nhé
Trời bỗng đổ mưa, bia lại được rót ra trong khi chờ mưa tạnh. Câu chuyện râm ran trong tiếng mưa nặng hạt ngòai trời.
PL đứng ngồi không yên. "Cầu trời cho mưa tạnh để tăng hai đúng như lịch trình"!
Ðề: Offline của VT (Report buổi off của VT ngày 15/7/09 - Trang 14)
Cứ có Off là PL lại viết RP nữa nhé, đọc lôi cuốn quá. Hay là viết lại RP mấy buổi trước nữa đi. :D
Mà còn ảnh của mọi người nữa, sao không post luôn nên đi? :D