Bởi vì nó được ăn hoài mấy trái cây của ai đó trồng dành riêng cho nó ăn mà...
:D:D:D
Printable View
LK tinh mắt thiệt. Hai tấm trên OA đang đi trên HW chợt thấy bên tay trái có lỗi rẽ đẹp quá, OA bảo bạn quay lại chụp. Bạn OA ko dám vào tận trong vì đó là nhà của tư nhân, he sợ người ta tưởng trộm mang súng ra bắn nên he đâu xe ngoài đường, còn OA trên đời chỉ sợ mỗi chó dữ chứ trời có sập cũng trùm mền để tránh, hay súng đạn nhằm vào cũng có máy ảnh che thân nên đường người ta cũng là đường của ta...Tiện thể OA chụp luôn căn nhà của họ.
http://i1188.photobucket.com/albums/...ps0c6ab37a.jpg
Còn cái vụ giả vờ xe hỏng nhảy xuống chụp hình OA cũng bị xúi dại một lần rồi. Bị phạt 60$ khi đỗ xe ở cây cầu chụp view này.
http://i1188.photobucket.com/albums/...ps01f2bc90.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...ps31e4b639.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...ps0143e120.jpg
Có lẽ là 1 lúc nào đó lấy hình "những chiếc lá cuối cùng" này cho nền background niềm riêng, vừa đẹp lại vô cùng hợp về ý nghĩa nữa!!!
Oa chụp vài tấm theo chiều dọc đi :hutthuoc:
Ba tuần trước đến nơi này lá hay còn xanh. CH vừa rồi quay lại thì thu đã sắp tàn. Nhưng vẫn còn vớt được một số hình. Chỉ tiếc trời lạnh quá nên một số hình chụp ẩu. Về nhà coi mới tiếc. Thôi đành để năm sau quay lại chụp tiếp
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/DSC_2130.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/DSC_2128.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...DSC_2117xl.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...DSC_2103xl.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...DSC_2110xl.jpg
OANU tìm được hai bức hình tàm tạm này PS à. Tự hứa với mình năm sau sẽ chụp cẩn thận và chuyên tâm hơn để có được những bức hình như ý.
http://i663.photobucket.com/albums/u...DSC_1701-1.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/untitled.png
Hôm CN tuần trước, một người bạn ảnh đến đón OANU đi chụp hình, Nhưng vừa ra đến cửa thì cơn mưa cuối thu ập đến bất ngờ. Bạn OANU hỏi. “làm sao bây giờ, chỉ còn ngày cuối hôm nay đi vớt lá vàng, Chẳng lẽ hi sinh mấy cái lens …?”
OANU trả lời him, “Không, Mình sẽ chạy đua với gió, đi về phía mặt trời trước khi mây đen kéo tới”
Như một phép nhiệp màu, gió mưa vần vũ bốn phương trời nhưng lại để dành những con đường thu lấp lánh ánh vàng
OANU từ trên xe chụp được những khoảnh khắc tuyệt đẹp của nắng
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/DSC_2212.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/DSC_2209.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...DSC_2196-1.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/DSC_2213.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...DSC_2202-1.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...ps31c33c19.jpg
Mùa thu Cali - Trời xanh nhưng cây ... không còn lá