Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Ơ...anh chỉ dám nói chơi
Nào ai đã dám chửi trời hả em :D
Em ơi cứ ngẫm mà xem
Trời cao quen thói lèm bèm...nắng nôi
Mưa dăm ba hạt lôi thôi
Rồi nắng đổ lửa phát ôi cả người
Nói em xin chớ có cười
Anh là trời á =>thì người sướng sung
Chẳng lo nghĩ chuyện lung tung
Mây anh sẽ bắt về chung với trời :D
Em đâu có dám nói chơi
Nếu trót duyên phận một đời với anh
Ai nỡ bắt lá xa cành
Dù trời nổi giận gió hanh, gió nồm...
Chỉ cần anh chớ bia ôm
Chỉ cần anh chớ ôm đồm gái gu:D
Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mây
Em đâu có dám nói chơi
Nếu trót duyên phận một đời với anh
Ai nỡ bắt lá xa cành
Dù trời nổi giận gió hanh, gió nồm...
Chỉ cần anh chớ bia ôm
Chỉ cần anh chớ ôm đồm gái gu:D
Ôi xời mấy chuyện đánh đu
Anh thề chẳng phải thằng mù xem voi
Nghịch dại ấy có mà toi
Thế nên anh quyết mặn mòi với em:D
Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Ôi xời mấy chuyện đánh đu
Anh thề chẳng phải thằng mù xem voi
Nghịch dại ấy có mà toi
Thế nên anh quyết mặn mòi với em:D
Đọc xong ứa nước dãi....thèm
Ông Trời thấu hiểu thì đem anh về
Mình cùng thoả nghĩa phu thê
Hai năm ba đứa đề huề nhé anh:D::D:D
Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mây
Đọc xong ứa nước dãi....thèm
Ông Trời thấu hiểu thì đem anh về
Mình cùng thoả nghĩa phu thê
Hai năm ba đứa đề huề nhé anh:D::D:D
Trời xanh cũng thấu ngọn ngành
Tình anh em cứ lá cành xông xênh
Buổi sáng ta sẽ bập bênh :D
Buổi chiều đến tối lênh khênh leo đồi
Tình chưa mỏi gối 1 đôi
Yêu nằm chưa đủ đứng ngồi yêu nhau :D
Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Trời xanh cũng thấu ngọn ngành
Tình anh em cứ lá cành xông xênh
Buổi sáng ta sẽ bập bênh :D
Buổi chiều đến tối lênh khênh leo đồi
Tình chưa mỏi gối 1 đôi
Yêu nằm chưa đủ đứng ngồi yêu nhau :D
Yêu thế héo hết buồng cau
Nát thêm trái khế, đớn đau.... lồng bàn:D
Đã yêu là phải nồng nàn
Sao anh hùng hổ (không) sợ đàn đắt dây:D
Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mây
Yêu thế héo hết buồng cau
Nát thêm trái khế, đớn đau.... lồng bàn:D
Đã yêu là phải nồng nàn
Sao anh hùng hổ (không) sợ đàn đắt dây:D
Tại em tên họ là Mây
Khiến cho bao kẻ phải ngây vì tình
Anh nguyện hiến trái tim trinh
Cho em khắc một bóng hình riêng em :D
Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Tại em tên họ là Mây
Khiến cho bao kẻ phải ngây vì tình
Anh nguyện hiến trái tim trinh
Cho em khắc một bóng hình riêng em :D
Em thì chỉ muốn ăn kem
Anh có cấp đủ cho em không nè?
Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mây
Em thì chỉ muốn ăn kem
Anh có cấp đủ cho em không nè?
Chưa chi em đã khóc nhè
Nhiều anh chẳng có 1 que thì ừ :D
Làm sao phải vội từ từ
Chẳng mấy khoai sẽ phải nhừ như tương:D
Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Chưa chi em đã khóc nhè
Nhiều anh chẳng có 1 que thì ừ :D
Làm sao phải vội từ từ
Chẳng mấy khoai sẽ phải nhừ như tương:D
Của em trăm lối nghìn đường
Rong rêu bám kín, gió sương mắc đầy
Nói thật em chỉ thích ...Tây
Tại sao lại thế chắc anh cũng hiều:D
Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mây
Của em trăm lối nghìn đường
Rong rêu bám kín, gió sương mắc đầy
Nói thật em chỉ thích ...Tây
Tại sao lại thế chắc anh cũng hiều:D
Gió đưa cây cải 1 chiều
Củ cải ở lại chịu điều đắng cay :D
Mây em nói đến là hay
Toàn là những thứ mây bay gió luồn
Anh đây 1 kiếp đi buôn
Buôn ....bỏ sọt nghĩ buồn buồn thay :D