Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
[COLOR="Blue"]
Trích dẫn:
Trích dẫn của
LÃO HẠC
Hư vì chàng tại em dễ dãi
Nếu không thì mãi mãi chẳng hư
Chỉ vì em nói...ứ ừ
Cho nên bụng mới phình như thế này...
Như thế này cưới xin chẳng có
Mong các anh xúm lại lo toan
Không chồng mà chửa mới ngoan
Có chồng mà chửa ấy toàn thứ hư[/QUOTE]
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kehotro
[COLOR="Blue"]
Như thế này cưới xin chẳng có
Mong các anh xúm lại lo toan
Không chồng mà chửa mới ngoan
Có chồng mà chửa ấy toàn thứ hư
Toàn thứ hư mà chưa kịp sửa
Em có ngon sao chửa có lành
Bây giờ bụng ỏng da xanh
Chờ ngày đợi tháng buông mành chăm con
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
cachuont
Toàn thứ hư mà chưa kịp sửa
Em có ngon sao chửa có lành
Bây giờ bụng ỏng da xanh
Chờ ngày đợi tháng buông mành chăm con
Mành chăm con em buông cả tháng
Vẫn đợi chàng sáng sáng về thăm
...Thế mà con đã đầy năm
Bóng chàng chẳng thấy...sủi tăm phương nào!
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NCĐ.2009
Mành chăm con em buông cả tháng
Vẫn đợi chàng sáng sáng về thăm
...Thế mà con đã đầy năm
Bóng chàng chẳng thấy...sủi tăm phương nào!
Tăm phương nào bì sao tăm Việt
Có mấy cô tha thiết mời chào
Tăm này em vót bằng dao
Vừa nhọn, vừa mịn, xỉa vào mê luôn
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
cachuont
Tăm phương nào bì sao tăm Việt
Có mấy cô tha thiết mời chào
Tăm này em vót bằng dao
Vừa nhọn, vừa mịn, xỉa vào mê luôn
Vào mê luôn sao chuồn được nhỉ
Em nhỏ to thủ thỉ Anh ơi!
Anh đây hồn vía rụng rời
Xác thân cứ ngỡ đang bơi chốn nào.
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kehotro
Vào mê luôn sao chuồn được nhỉ
Em nhỏ to thủ thỉ Anh ơi!
Anh đây hồn vía rụng rời
Xác thân cứ ngỡ đang bơi chốn nào.
Bơi chốn nào? Sao em không chỉ?
Để mình ên mòn mỏi lắm khi
Đêm dài thao thức canh thâu
Anh về ta sẽ cùng nhau... cười khì...:nguong:
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Bơi chốn nào? Sao em không chỉ?
Để mình ên mòn mỏi lắm khi
Đêm dài thao thức canh thâu
Anh về ta sẽ cùng nhau... cười khì...:nguong:
Teacher chơi 3 từ độc quá, khó họa ghê
Nhau cười khì khi ra khỏi bụng
Chín tháng rồi cung phụng bé thơ
Chia tay cũng đã tới giờ
Từ nay ta đã đôi bờ cách xa
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
cachuont
Teacher chơi 3 từ độc quá, khó họa ghê
Nhau cười khì khi ra khỏi bụng
Chín tháng rồi cung phụng bé thơ
Chia tay cũng đã tới giờ
Từ nay ta đã đôi bờ cách xa
Bờ cách xa chắc là sẽ nản
Điều tưởng chừng đơn giản, nhưng không..
Tớn lên, em vội lấy chồng
Bỏ anh ở lại đít+mông tóp tèo
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
Bờ cách xa chắc là sẽ nản
Điều tưởng chừng đơn giản, nhưng không..
Tớn lên, em vội lấy chồng
Bỏ anh ở lại đít+mông tóp tèo
Mông tóp tèo da xanh bụng ỏng
Người gầy kheo lỏng khỏng đôi tay
Chân tăm gối lạc bầy hầy
Gió hiu hiu thổi đã bay ra đường
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kehotro
Mông tóp tèo da xanh bụng ỏng
Người gầy kheo lỏng khỏng đôi tay
Chân tăm gối lạc bầy hầy
Gió hiu hiu thổi đã bay ra đường
Bay ra đường đứng mần chi?
Cái gì cũng thổi lắm khi xé rào!
Biên lai khỏi viết... "Nhét nào?"
Một trăm giá chót bỏ vào rồi đi...(!):eek: :eek: