Thanks LK đã chỉ cho ON những khiếm khuyết trong bức ảnh.
ON biết trong hình mình chụp ánh sáng chưa được đều. Mai ON đến nới bán máy ảnh, để nhờ họ chỉ dạy kỹ càng thêm mới được.
Printable View
Thanks LK đã chỉ cho ON những khiếm khuyết trong bức ảnh.
ON biết trong hình mình chụp ánh sáng chưa được đều. Mai ON đến nới bán máy ảnh, để nhờ họ chỉ dạy kỹ càng thêm mới được.
Nhiều thuyền quá, bến nào dành cho mình?
http://i933.photobucket.com/albums/a...0/Amada123.jpg
Chiều tối nay, ON lại đi thử máy, có tháo lens hood ra, nên thấy hình có khá hơn. Xong chưa setup được nhiều chế độ lắm, vì có 1 h thì trời đã tối.
ON quen đi một mình, mà hôm nay có thêm chị bạn và ông bạn già, tuy có người nc, xong ON vẫn ko bỏ được thói quen. Bỏ họ đó còn mình lại đi lang thang...
http://i933.photobucket.com/albums/a...0/Amada157.jpg
http://i933.photobucket.com/albums/a...0/Amada154.jpg
Nhân cơ hội Cty có nhân viên mới nên đổi máy mới luôn, thưởng thức hình Oa chụp trên LCD đã thật! Hì... Tấm nào cũng thấy đẹp, chưa đủ nghề để nhận xét như LK!
Với trình độ chụp ảnh chưa qua lớp mẫu giáo của em thì quá tuyệt rồi
Hì hì
Thế mới biết tuy trình còi, xong nhờ mớ đồ chơi đắt giá cũng gỡ gạc lại được chút ...
Thanks PS và NA động viện ON. NHờ CB và LK nhận xét hình và chỉ ra những chỗ khuyết nên ON đang cố gắng thử nghiệm.
Đi lang thang chụp hình thích thật. Được hoà mình vào với thiên nhiên. Cảm nhận được từng giây từng phút sự chuyển dịch của thời gian và ko gian, mới thấy con người mình thật nhỏ bé trước sự hùng vĩ của thiên nhiên.
Hôm nay đến chỗ mua máy hình, nhờ người quản lý cửa hàng nhật xét hình. ( he có rất nhiều hình chụp bán được giá cao). Thấy he hình nào cũng phê bình về màu sắc và bố cục, chỉ có mấy hai hình dưới đây là he thích một chút.
http://i933.photobucket.com/albums/a...Amada064-1.jpg
http://i933.photobucket.com/albums/a...0/Amada122.jpg
Còn ON thích hình này, thấy thật ấm úng và an bình.
http://i933.photobucket.com/albums/a...0/Amada159.jpg
Chị Oa có đồ mới xịn quá !!!
Mấy cái trời mây xỉn xỉn chắc phải chỉnh K xuống chút chị ạ.
Bon chen với chị Oa mấy hình ở Huế tuần rồi, thằng em cũng chạy đua với bản thân lên lens 16 -85VR trị phong cảnh chị nhé:
Quá quen thuộc
http://i549.photobucket.com/albums/i...g%20Tau/H3.jpg
http://i549.photobucket.com/albums/i...ng%20Tau/H.jpg
Chiều đập đá
http://i549.photobucket.com/albums/i...g%20Tau/H7.jpg
Thế Miếu
http://i549.photobucket.com/albums/i...g%20Tau/H6.jpg
L xịn quá hả, hình đẹp và trong qua, làm ON nhớ D90 quá đi.:D