Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tấm
Êm nỗi lòng cầu mong như thế
Chút tình này ta để trong tim
Ai gây sóng gió đò chìm?
Bây giờ ngụp lặn mò kim đáy hồ...
Lặn mò kim đáy hồ buổi nọ
Nặng phao câu lấp ló sụt sồi
Ai cười nắc nẻ vang đồi
Để cho kẻ lặn ...ôi thôi...nhũn nhèo.:D
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thinghien
Lặn mò kim đáy hồ buổi nọ
Nặng phao câu lấp ló sụt sồi
Ai cười nắc nẻ vang đồi
Để cho kẻ lặn ...ôi thôi...nhũn nhèo.:D
Thôi nhũn nhèo tấm bọt bèo
Của thi giờ đã bị treo lên rồi
Tại vì cứ thích lôi thôi
Bị gấu tóm được đang ngồi với girl :D
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Thôi nhũn nhèo tấm bọt bèo
Của thi giờ đã bị treo lên rồi
Tại vì cứ thích lôi thôi
Bị gấu tóm được đang ngồi với girl :D
Ngồi với girl thở ra thơ
Hóa ra anh ấy trai lơ lọc lừa
Gái em anh ấy chẳng chừa
Buông lời chòng gẹo chẳng vừa chút nao
ANh ơi rào đã gỡ rào
Anh về bên ấy nói sao bây chừ?
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gÁiNgoAn
Ngồi với girl thở ra thơ
Hóa ra anh ấy trai lơ lọc lừa
Gái em anh ấy chẳng chừa
Buông lời chòng gẹo chẳng vừa chút nao
ANh ơi rào đã gỡ rào
Anh về bên ấy nói sao bây chừ?
Sao bây chừ nhỉ người ơi
Hóa ra Gái muốn đưa lời đẩy đưa
Bao nhiêu mới đủ cho vừa
Để cho gái được mây mưa suốt đời? :D
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Sao bây chừ nhỉ người ơi
Hóa ra Gái muốn đưa lời đẩy đưa
Bao nhiêu mới đủ cho vừa
Để cho gái được mây mưa suốt đời? :D
Mưa suốt đời chỉ thêm đau khổ
Cầu xin trời đừng đổ mưa ngâu
Thân em số kiếp dãi dầu
Mười hai bến nước biết đâu là bờ...
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tấm
Mưa suốt đời chỉ thêm đau khổ
Cầu xin trời đừng đổ mưa ngâu
Thân em số kiếp dãi dầu
Mười hai bến nước biết đâu là bờ...
Đâu là bờ bến đợi mong
Để ta đậu bến nước trong hỡi nàng
Đời sao bỏ chữ bẽ bàng
Để cho đêm vắng võ vàng hắt hiu
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
luuthienhan
Đâu là bờ bến đợi mong
Để ta đậu bến nước trong hỡi nàng
Đời sao bỏ chữ bẽ bàng
Để cho đêm vắng võ vàng hắt hiu
Vàng hắt hiu len vào ngõ vắng
Mối tình này cay đắng biết bao
Đời là bể khổ sóng trào
Tình duyên ngang trái hỏi sao hỡi người?
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tấm
Vàng hắt hiu len vào ngõ vắng
Mối tình này cay đắng biết bao
Đời là bể khổ sóng trào
Tình duyên ngang trái hỏi sao hỡi người?
Sao hỡi người bỏ cuộc vui
Để mang ngào ngọt cho người lạ xa
Cay đắng bỏ hết cho ta
Buồn , đau , tủi hận , chia xa bẽ bàng
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
luuthienhan
Sao hỡi người bỏ cuộc vui
Để mang ngào ngọt cho người lạ xa
Cay đắng bỏ hết cho ta
Buồn , đau , tủi hận , chia xa bẽ bàng
Xa bẽ bàng, khoai lang chưa chín
Ngậm chặt môi, câm nín đợi chờ
Người ơi sao quá thờ ơ
Cho ta ôm mối dại khờ tương tư :o
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Xa bẽ bàng, khoai lang chưa chín
Ngậm chặt môi, câm nín đợi chờ
Người ơi sao quá thờ ơ
Cho ta ôm mối dại khờ tương tư :o
Khờ tương tư mãi chả nhừ
Có củ khoai ghẻ ngồi thừ mặt ra
Khoai này phải nấu nồi da(:D)
Chứ nồi áp suất chẳng thà...cắt khoai :D