Đúng là em thấy bé giống bà nội hơn cả bố. Nhất là ở đôi mắt tinh nhanh và cái miệng hóm hỉnh... Giống bà thế không biết sau này tính có giống bà không, tinh tế, tinh nghịch và cả tinh khôn nữa... Hí hí... trộm vía bà và cháu nhá! :haha: :haha: :haha:
19-07-2012, 11:34 PM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của Boulevard
Đúng là em thấy bé giống bà nội hơn cả bố. Nhất là ở đôi mắt tinh nhanh và cái miệng hóm hỉnh... Giống bà thế không biết sau này tính có giống bà không, tinh tế, tinh nghịch và cả tinh khôn nữa... Hí hí... trộm vía bà và cháu nhá! :haha: :haha: :haha:
Hihihi... tinh nghịch với tinh khôn thì vưỡn chịu thua mấy em NR nhà mình, phải nói phụ nữ NR mỗi ngưòi một vẻ người thì nồng nàn và luôn tràn đầy sức sống như Oa, người thì thông minh, sâu sắc như Triplec và các em gái khác rất hấp dẫn về dáng vẻ bên ngoài cũng như tâm hồn nhạy cảm, vị tha.... đặc biệt nhất là em Bou nhà mình nhanh như sóc luôn ở tư thế quyết chiến, quyết thắng.... k chịu đầu hàng số phận, tham gia NR TP học hỏi được ở các bạn rất nhiều.
17-08-2012, 01:19 AM
OA _ NỮ
Re: Những điều không muốn nói đến
Chị TP đâu mà cả tháng trời ko thấy bóng dáng chị, nhớ thơ và ảnh của chị quá. Chị đừng mải hú hí với cháu nội mà quên mọi người nha chị.
Em treo vào góc nhà chị hai bức hình để nhền nhện hết chỗ giăng tơ nhé.
Chị TP đâu mà cả tháng trời ko thấy bóng dáng chị, nhớ thơ và ảnh của chị quá. Chị đừng mải hú hí với cháu nội mà quên mọi người nha chị.
Em treo vào góc nhà chị hai bức hình để nhền nhện hết chỗ giăng tơ nhé.
Chào Oa và mọi người, TP vẫn quanh quẩn đây thôi, vẫn về đọc bài của các bạn nhưng lòng k đủ bình yên để ngồi com hay viết cái gì. TP cũng đang mải mê với mấy cái chậu rau mầm, thấy vui vui khi nhìn hạt rau nẩy mầm, lên lá và mình... thì đợi vặt rồi cho vào nồi nấu, thật là một vòng tròn nghiệt ngã nhỉ.
Hôm qua Hà nội mưa gió kinh hồn...
05-09-2012, 05:54 AM
Lão K
Re: Những điều không muốn nói đến
Gởi xong những lời chúc mừng sinh nhật Oa, LK toát mồ hôi lạnh, chân tay run lẩy bẩy vì chợt nhớ s/n TP qua hơn 1 tháng rồi mà mình quên mất.:imdead::imdead::imdead:
LK biết thế nào TP cũng nói "Mừng quá, mình già thêm 1 tuổi mà không ai biết."
TP đừng lo, LK nói nhỏ mình TP nghe, không ai biết đâu. Mọi người chỉ thấy TP trẻ đi chút xíu thôi.:haha::haha:
Cái này đúng là "vụng chèo, khéo chống" :nguong::nguong:
Trể còn hơn không, LK cầu chúc TP những ngày còn lại trong tuổi mới thật hạnh phúc, bình yên, vui vẻ và dồi dào sức khoẻ.
Gần nhà LK có một ngôi làng cổ của Âu Châu tên là Old World Village. Kiến trúc của ngôi làng này theo những ngôi làng nhỏ bên Ý, Đức và Hoà Lan. Cuối tuần, LK hay đến nơi đây vào sáng sớm, lúc còn vắng người. Ngồi uống một ly café, lan man nhớ đến bạn gần, bạn xa, LK thấy mình thật hạnh phúc. Hy vọng TP thích món quà nhỏ này.
Gởi xong những lời chúc mừng sinh nhật Oa, LK toát mồ hôi lạnh, chân tay run lẩy bẩy vì chợt nhớ s/n TP qua hơn 1 tháng rồi mà mình quên mất.:imdead::imdead::imdead:
Thật kỳ lạ, chẳng ai như Lão K, chúc mừng sinh nhật trễ sau... 1 tháng. Thường những trường hợp thế này đa số sẽ cho qua, đã lỡ rồi và tặt lưỡi: "Thôi thì chờ năm sau chuộc lỗi vậy" hoặc tự trấn an, ai cũng quên chứ có phải mình ta đâu... nói chung dù kiểu gì, cuối cùng cũng lờ đi và xem như sự đã rồi, chứ ít ai dám tự nguyện nhận "lỗi" như thế này. Chơi với LK đã lâu, có thể nói là 1 trong những người thân tình với LK nhất, (à à, chỉ thua Triplec một tý :o) thế nhưng ngày càng khám phá ra anh có nhiều điều thật đáng quý và thú vị, đáng để học theo...
Ăn theo Lão K, NN cũng xin chúc chị TP luôn: Bình an, hạnh phúc, và sớm có thêm người nữa để yêu thương (là... cháu nội, cháu ngoại :o )
05-09-2012, 08:57 PM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của Lão K
Gởi xong những lời chúc mừng sinh nhật Oa, LK toát mồ hôi lạnh, chân tay run lẩy bẩy vì chợt nhớ s/n TP qua hơn 1 tháng rồi mà mình quên mất.:imdead::imdead::imdead:
LK biết thế nào TP cũng nói "Mừng quá, mình già thêm 1 tuổi mà không ai biết."
TP đừng lo, LK nói nhỏ mình TP nghe, không ai biết đâu. Mọi người chỉ thấy TP trẻ đi chút xíu thôi.:haha::haha:
Cái này đúng là "vụng chèo, khéo chống" :nguong::nguong:
Trể còn hơn không, LK cầu chúc TP những ngày còn lại trong tuổi mới thật hạnh phúc, bình yên, vui vẻ và dồi dào sức khoẻ.
Gần nhà LK có một ngôi làng cổ của Âu Châu tên là Old World Village. Kiến trúc của ngôi làng này theo những ngôi làng nhỏ bên Ý, Đức và Hoà Lan. Cuối tuần, LK hay đến nơi đây vào sáng sớm, lúc còn vắng người. Ngồi uống một ly café, lan man nhớ đến bạn gần, bạn xa, LK thấy mình thật hạnh phúc. Hy vọng TP thích món quà nhỏ này.
Lk thân,
LK làm TP cảm động tới rưng rưng nước mắt mất thôi. Sao có người nói khéo thế.
:nguong::nguong:
TP đã cố quên đi rằng đã thêm một năm nữa trôi qua, quỹ thời gian dành cho mình lại ngắn đi thêm một chút vậy mà LK đã quên lại còn cố nhớ ra… :D:D
Đùa vậy thôi chứ TP thích món quà này của LK lắm, có cảm giác như mình cũng từng dạo chơi trong những nơi có phong cảnh yên bình như vây… những con đường lát gạch sạch bong… như chưa từng một gợn bụi, nhớ những con đường lát đá chẻ tuổi cỡ trên trăm năm… mà vẫn còn nguyên vẻ cổ kính chắc chắn chứ k như những con đường bỏ biết bao nhiêu tiền vừa lát đằng trước thì đằng sau bong lởm chởm...
Nhìn những bông hoa hồng này TP nhớ có một thời… uh mà sao ở xứ người hoa hồng thường nở hết cỡ mới tàn rồi rụng xuống chứ k như hoa hồng VN bây giờ có nhiều giống hoa hồng nhìn nụ rất to, đẹp nhưng suốt đời chỉ chúm chím rồi tàn k có được một lần nở hoàn toàn, k có hương hoa hồng làm mê đắm lòng người.
Cám ơn LK đã nhớ tới TP, nhớ tới sn của TP và gửi tặng cho TP một món quà rất ý nghĩa.
Dạo này TP ít đi đâu nên rất ít chụp ảnh, chẳng có ảnh gì mới.
Trích dẫn:
Trích dẫn của NHAT NGUYET
Thật kỳ lạ, chẳng ai như Lão K, chúc mừng sinh nhật trễ sau... 1 tháng. Thường những trường hợp thế này đa số sẽ cho qua, đã lỡ rồi và tặt lưỡi: "Thôi thì chờ năm sau chuộc lỗi vậy" hoặc tự trấn an, ai cũng quên chứ có phải mình ta đâu... nói chung dù kiểu gì, cuối cùng cũng lờ đi và xem như sự đã rồi, chứ ít ai dám tự nguyện nhận "lỗi" như thế này. Chơi với LK đã lâu, có thể nói là 1 trong những người thân tình với LK nhất, (à à, chỉ thua Triplec một tý :o) thế nhưng ngày càng khám phá ra anh có nhiều điều thật đáng quý và thú vị, đáng để học theo...
Ăn theo Lão K, NN cũng xin chúc chị TP luôn: Bình an, hạnh phúc, và sớm có thêm người nữa để yêu thương (là... cháu nội, cháu ngoại :o )
Kể cũng lạ ha, TP thật sự rất bất ngờ khi nhận lời chúc của LK, nhưng thế mới là cuộc sống, thế mới là xã hội và thế mới cho ta mỗi ngày thêm những niềm vui dù là lớn, nhỏ nhưng cũng trân trọng lắm,
TP cảm ơn lời chúc của NN rất nhiều nhé, chúc NN cũng nhanh có cháu ngoại ha… (đồ ngoại mới là đồ xịn đấy nhé)
Lúc nào NN có cháu NN sẽ thấy… rất vui, nó khác với niềm vui có con lắm, có thể niềm vui này trọn vẹn hơn cảm giác như mình đi qua thêm 1 bước trong cđ, bởi có cảm giác trách nhiệm của mình nhẹ hơn 1 chút và trách nhiệm với con cũng nhẹ hơn 1 chút. TP luôn chọn con đường thanh thản… :D:D
06-09-2012, 08:54 AM
langthang
Re: Những điều không muốn nói đến
Mon men theo 2 ông anh nên lỡ bước vào cõi trời của chị. Đã vào mà im lặng trở ra thì thế nào cũng bị các huynh trách mắng và đánh đòn. Cho nên, tiện cái miệng cho LT được chúc chị vạn niềm vui, trăm điều tốt và mọi sự an lành trong gia đình và cuộc sống theo dòng đời tất bật.
06-09-2012, 02:29 PM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của langthang
Mon men theo 2 ông anh nên lỡ bước vào cõi trời của chị. Đã vào mà im lặng trở ra thì thế nào cũng bị các huynh trách mắng và đánh đòn. Cho nên, tiện cái miệng cho LT được chúc chị vạn niềm vui, trăm điều tốt và mọi sự an lành trong gia đình và cuộc sống theo dòng đời tất bật.
LT nổi tiếng mà làm như cậu bé "mon men theo 2 ông anh" rồi thì "các huynh trách mắng đánh đòn" rồi thì " tiện miệng" nói vậy làm sao thu nạp thêm nhiều bà mới nữa đây:D:D
TP cám ơn LT nhiều nhé, chúc LT luôn vui và luôn thành công trong cs.
LK đã làm cho TP trẻ lại thêm 1 tháng. :D:D
TP Cám ơn lần nữa nhé.
06-09-2012, 07:03 PM
NHAT NGUYET
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của thuphong
. LK đã làm cho TP trẻ lại thêm 1 tháng. :D:D
TP Cám ơn lần nữa nhé.
Đại ca giỏi thật, vẫn giấu chưa chịu dạy cho đệ chiêu này nha :nguong: :haha: :tungtang:
06-09-2012, 09:52 PM
langthang
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của thuphong
.
LT nổi tiếng mà làm như cậu bé "mon men theo 2 ông anh" rồi thì "các huynh trách mắng đánh đòn" rồi thì " tiện miệng" nói vậy làm sao thu nạp thêm nhiều bà mới nữa đây:D:D
TP cám ơn LT nhiều nhé, chúc LT luôn vui và luôn thành công trong cs.
LK đã làm cho TP trẻ lại thêm 1 tháng. :D:D
TP Cám ơn lần nữa nhé.
Dạ cám ơn chị TP. Chị TP cho LT được giãi bày tâm sự loài chim biển chút a.
Dạ thưa chị, LT vốn trẻ con thật thà nên mới bị các bà thu nạp ấy ạ. Nhiều khi muốn chạy mà không biết làm sao vì chạy hướng nào cũng bị các bà thộp cổ cả ạ. Cứ lù khù mãi nên chẳng biết hướng nào thoát!
Nhiều khi bí quá cầu cứu khắp nơi mà các huynh các tẩu cứ bảo "giời ạ! số sướng mà không biết hưởng còn la lên làm gì!". Thế có chết LT không chứ! Riết rồi đành thí mạng cùi phó mặc cho số trời. Nhờ trời thương nên các bà cũng mến chân mến tay chỉ vuốt nựng sơ sơ chứ không nỡ bắt phải làm nhiều nên mới còn toàn thân tới giờ ạ. Chỉ phải tội tối tối thì phải lang thang hết phòng này sang nhà khác và thỉnh thoảng phải ra chuồng heo mà nằm thôi a.:D
17-10-2012, 11:01 PM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Một người bạn trên net.
Tối qua anh Minh Thu pm TP gửi thơ lên đi tôi muốn lựa 1 bài để phổ nhạc, bài dài dài 1 tý để có nhiều ý, mình thường viết ngắn, dài nhất là 5 khổ vì thơ đọc dễ chán, thơ dở càng nhanh chán hơn, thế là lục Buồn tàn thu lấy mấy bài gửi lên và đây là bài được chọn sau 1 ngày đã thành hình, thơ mình được chắp cánh... nghe anh Minh Thu hát thật da diết, có cảm giác rất khác lạ với những lời thơ...
Nghe mấy lần, rất thích bài này chị TP ạ. Phải có sự đồng cảm nhiều lắm thì Bác nhạc sĩ (chắc khá nhiều tuổi) mới chắp cánh hiệu quả cho bài thơ của chị như vậy.
Bài hát mang hơi hướng cổ điển, đầy da diết, tiếc nuối về một thời đã qua.
Bài thơ buồn một phần thì bài hát buồn ba, bốn phần càng làm cho buổi chiều cuối thu thêm u uất. Hix.
Nghe bài này xong, LK ngứa tay nên xin phép TP được mượn lời thơ để phổ thành một bài ... vọng cổ, và cũng xin phép ông nhạc sĩ mượn bài nhạc để thành ... tân cổ giao duyên.
Trong khi chờ sự chấp thuận của ông ấy, LK xin post 1 câu trước. Còn TP thì dễ rồi, không cho phép, LK cũng ... chôm luôn.
Phong ôi! Cứ mỗi ngày thời gian trôi qua lặng lẽ,
để giờ đây tất cả đã xa … rồi.
Ta đong đếm thời gian mà lòng thấy bồi hồi.
Nhớ ngày xưa muốn nói biết bao nhiêu, muốn cùng em ước thật nhiều
Cánh hồng thưở ấy hương bay
Cho ai náo nức như say trong lòng
Giờ còn chi nữa mà mong
Nghe Niệm Khúc Cuối lệ đầm tiếc thương
LK định nhờ Kim Tử Long ca bài này, nếu không được LK sẽ phải đi tìm đệ nhất danh ca cổ nhạc Tư mốc xì hát dùm.:haha::haha:
19-10-2012, 09:38 AM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của 1100i
Nghe mấy lần, rất thích bài này chị TP ạ. Phải có sự đồng cảm nhiều lắm thì Bác nhạc sĩ (chắc khá nhiều tuổi) mới chắp cánh hiệu quả cho bài thơ của chị như vậy.
Bài hát mang hơi hướng cổ điển, đầy da diết, tiếc nuối về một thời đã qua.
Bài thơ buồn một phần thì bài hát buồn ba, bốn phần càng làm cho buổi chiều cuối thu thêm u uất. Hix.
hì, vậy là đạt yêu cầu rồi, bác nhạc sỹ đúng là lớn tuổi rồi sáu mấy gì đó nhạc online chơi vui thôi, bác ấy nói lựa 1 bài thơ càng buồn càng tốt mà chị thì k viết thơ kiểu sướt mướt, buồn vừa phải thôi... cuối cùng bác ấy lựa bài này.
Trích dẫn:
Trích dẫn của Lão K
Lời thật mất lòng, sorry TP trước nha.
Bài thơ thật hay, phổ nhạc cũng hay nhưng ca sĩ hát hơi bị dở.:nguong::nguong:
Nếu kiếm được ca sĩ khá hơn, bản nhạc có thể trở thành top hit. :haha::haha:
Trích dẫn:
Trích dẫn của Lão K
Nghe bài này xong, LK ngứa tay nên xin phép TP được mượn lời thơ để phổ thành một bài ... vọng cổ, và cũng xin phép ông nhạc sĩ mượn bài nhạc để thành ... tân cổ giao duyên.
Trong khi chờ sự chấp thuận của ông ấy, LK xin post 1 câu trước. Còn TP thì dễ rồi, không cho phép, LK cũng ... chôm luôn.
Phong ôi! Cứ mỗi ngày thời gian trôi qua lặng lẽ,
để giờ đây tất cả đã xa … rồi.
Ta đong đếm thời gian mà lòng thấy bồi hồi.
Nhớ ngày xưa muốn nói biết bao nhiêu, muốn cùng em ước thật nhiều
Cánh hồng thưở ấy hương bay
Cho ai náo nức như say trong lòng
Giờ còn chi nữa mà mong
Nghe Niệm Khúc Cuối lệ đầm tiếc thương
LK định nhờ Kim Tử Long ca bài này, nếu không được LK sẽ phải đi tìm đệ nhất danh ca cổ nhạc Tư mốc xì hát dùm.:haha::haha:
Để TP lục tìm bài nếu thấy sẽ post lên cho anh tư M hát nha.
Thường thì các nhạc sỹ hát k hay bằng ca sỹ mà LK, thơ, nhạc chơi vui thôi nó đem lại cho mình niềm vui là ok rồi, LK nghe bài hat xong còn có thể ca được thành vọng cổ và cười như thế kia TP cũng thấy vui lắm.
Nói tới thơ chợt nhớ có ng hỏi Tp: cs gia đình chị ra sao
Tp nói: cũng bình thường em thấy thế là hp lắm rồi.
Ng ta bảo thế thì em may đấy các nhà thơ thường có cs trắc trở và càng trắc trở thơ càng hay
Thôi ạ, em k phải nhà thơ, em làm kỹ thuật ,thơ với em chỉ là 1 thoáng trong đời k có ảo vọng gì cho nó.
Ngẫm cũng thấy ghê ghê, cái ranh giới rất mong manh, nếu ng ta k có lý trí vững vàng sẽ rất dễ chuốc khổ vào ngưòi. Nếu đam mê thơ cứ ngơ ngơ như đi trong mơ công việc bỏ bê, gia đình k coi sóc, tiền k cần kiếm là toi rồi.
:D:D:D
19-10-2012, 09:51 AM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
.
LÝ CON SÁO
Thu đợi ai
1.Thu nơi đây
2. Chiếc lá xa cành bay bay
3. (=) (=)
4. Màn sương trùm non tây
5. Bao nhiêu nhung nhớ chợt dâng đầy
6. Niềm riêng khó phơi bày (=)
7. Mùa từng mùa chờ trông bóng ai
8. Như sáo kia sẽ bay về đây
9. Mùa từng mùa chờ trông dáng ai
10. Tay nắm tay quyết không rời xa
01/10/2011
. Thu Phong
20-10-2012, 12:51 AM
OA _ NỮ
Re: Những điều không muốn nói đến
OA NỮ cảm nhận được lời thơ, ý nhạc và giọng hát của "Có một thời" giống như 11oo i diễn tả vậy đó.
Nghe da diết quá chị TP ơi.Thời của em có bao thì thời nó tuôn ra như thác đố ấy, đến nỗi em vớ được bài vọng cổ của LK phổ từ thơ của chị em mang ra ca ầm nhà và hoà đệm theo bằng tiếng đàn piano ngẫu hứng chị à.
Xong rồi em bảo con em, "má hát lại, con thu vào nhé để má đưa vào NR".
Nhưng con em chỉ em cách thu âm và vội đi làm. Em thu âm lại và nghe giọng mình cất lên chữ "Phong ơi" thì bỗng nhiên em có cảm giác như nghe tiếng âm thanh xé vải rít lên...:rolleyes: làm em giật mình gần chít.
Và khi đến câu cuối "Nghe Niệm Khúc Cuối lệ đầm tiếc thương", thì em trai em bộng hốt hoảng chạy vào phòng hỏi em, "bà bị lên cơn xuyễn đấy à' làm em quê quá. :nguong:
Hì hì. Cám ơn chị về một bài thơ hay. Em bao giờ mới có được những rung động như thế để cho ra một bài thơ hay đến vậy.
20-10-2012, 10:43 AM
NHAT NGUYET
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của Lão K
Nghe bài này xong, LK ngứa tay nên xin phép TP được mượn lời thơ để phổ thành một bài ... vọng cổ, và cũng xin phép ông nhạc sĩ mượn bài nhạc để thành ... tân cổ giao duyên.
Trong khi chờ sự chấp thuận của ông ấy, LK xin post 1 câu trước. Còn TP thì dễ rồi, không cho phép, LK cũng ... chôm luôn.
Phong ôi! Cứ mỗi ngày thời gian trôi qua lặng lẽ,
để giờ đây tất cả đã xa … rồi.
Ta đong đếm thời gian mà lòng thấy bồi hồi.
Nhớ ngày xưa muốn nói biết bao nhiêu, muốn cùng em ước thật nhiều
Cánh hồng thưở ấy hương bay
Cho ai náo nức như say trong lòng
Giờ còn chi nữa mà mong
Nghe Niệm Khúc Cuối lệ đầm tiếc thương
LK định nhờ Kim Tử Long ca bài này, nếu không được LK sẽ phải đi tìm đệ nhất danh ca cổ nhạc Tư mốc xì hát dùm.:haha::haha:
Tặng Lão K một khúc "Đờn ca tài tử" do một "tài tử" mà Lão K biết mặt.
LK nghe thử xem có bằng với đệ nhất danh ca cổ nhạc Tư-mốc-xì không nhé!
Thế là hết tất cả đã xa rồi
Thời gian trôi mỗi ngày qua lặng lẽ
Những buồn vui một thời xôn xao thế
Những cành hồng thuở ấy… đẫm hương bay
Những đợi chờ háo hức lòng như say
Câu thơ nhỏ lời thì thầm nho nhỏ
Đêm thu mơ… nôn nao từng hơi thở
Muốn thả hồn vào giấc mộng thần tiên
Muốn nói bao nhiêu, muốn ước thật nhiều
Muốn cất lời ca về một thời ….thật trẻ
Về cánh buồm vượt ngàn sóng bể
Mảnh trăng rừng treo mỏm đá mù sương
Nỗi nhớ e dè quấn quýt tơ vương
Sao vời vợi bao nhiêu điều khó nói
Những vần thơ hư vô câu mời gọi
Lời hát về lâu đài tình ái* vọng thiên thai…
Một lần đi không nghĩ đến ngày mai
Giờ chỉ nghe âm vang Niệm khúc cuối*….
Không ngoảnh lại sợ lệ đầm tiếc nuối
Có một thời… tàn thu đẫm hương say…
16/05/2011
Thu Phong
Mấy hôm nay Triplec bận quá, giờ mới thong thả được một chút để vào nhà chị Thu Phong đọc thơ, nghe nhạc.
Triplec thích bài thơ Có một thời của chị Thu Phong hơn là bài hát phổ thơ của chị. Triplec vẫn thích những bài thơ buồn nhẹ nhàng như thế. Sang đến bài hát thì cung bậc buồn đau của nó dâng lên nhiều lắm và Triplec thì vẫn thường sợ nghe những bài hát đau khổ vật vã thống thiết như vậy. Cảm giác của Triplec khi đọc thơ và nghe bài hát Có một thời khác nhau nhiều lắm và chỉ thích thơ thôi, hihi...
22-10-2012, 04:56 PM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của Triplec
Mấy hôm nay Triplec bận quá, giờ mới thong thả được một chút để vào nhà chị Thu Phong đọc thơ, nghe nhạc.
Triplec thích bài thơ Có một thời của chị Thu Phong hơn là bài hát phổ thơ của chị. Triplec vẫn thích những bài thơ buồn nhẹ nhàng như thế. Sang đến bài hát thì cung bậc buồn đau của nó dâng lên nhiều lắm và Triplec thì vẫn thường sợ nghe những bài hát đau khổ vật vã thống thiết như vậy. Cảm giác của Triplec khi đọc thơ và nghe bài hát Có một thời khác nhau nhiều lắm và chỉ thích thơ thôi, hihi...
Triplec ơi, chị cũng thích những vần thơ nhẹ nhàng, vui, buồn nhẹ nhàng, yêu cũng chỉ nhẹ nhàng... hihihi.
Trở lại bản nhạc, bản chất nhạc là vậy nâng những cảm xúc của thơ lên thành những cung bậc cao hơn mà lại. Chị thích bản nhạc này trước hết là cảm ơn tấm lòng của nhạc sỹ đã bỏ công phổ nhạc cho thơ mình sau nữa chị thực sự thích nó bởi nó mang câu chữ của mình. Hì...
22-10-2012, 05:12 PM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
.
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của OA _ NỮ
OA NỮ cảm nhận được lời thơ, ý nhạc và giọng hát của "Có một thời" giống như 11oo i diễn tả vậy đó.
Nghe da diết quá chị TP ơi.Thời của em có bao thì thời nó tuôn ra như thác đố ấy, đến nỗi em vớ được bài vọng cổ của LK phổ từ thơ của chị em mang ra ca ầm nhà và hoà đệm theo bằng tiếng đàn piano ngẫu hứng chị à.
Xong rồi em bảo con em, "má hát lại, con thu vào nhé để má đưa vào NR".
Nhưng con em chỉ em cách thu âm và vội đi làm. Em thu âm lại và nghe giọng mình cất lên chữ "Phong ơi" thì bỗng nhiên em có cảm giác như nghe tiếng âm thanh xé vải rít lên...:rolleyes: làm em giật mình gần chít.
Và khi đến câu cuối "Nghe Niệm Khúc Cuối lệ đầm tiếc thương", thì em trai em bộng hốt hoảng chạy vào phòng hỏi em, "bà bị lên cơn xuyễn đấy à' làm em quê quá. :nguong:
Hì hì. Cám ơn chị về một bài thơ hay. Em bao giờ mới có được những rung động như thế để cho ra một bài thơ hay đến vậy.
Hì, nghe Oa tả mà suýt sặc nước.
Cám ơn Oa nhé.
24-10-2012, 07:25 AM
Lão K
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của NHAT NGUYET
Tặng Lão K một khúc "Đờn ca tài tử" do một "tài tử" mà Lão K biết mặt.
LK nghe thử xem có bằng với đệ nhất danh ca cổ nhạc Tư-mốc-xì không nhé!
LK nhớ có nhậu với ông này một bửa ở QN, bay hết một con cheo. Nếu biết ổng là danh ca thì tối hôm đó song ca với ổng một bản rồi.
Trích dẫn:
Trích dẫn của OA _ NỮ
OA NỮ cảm nhận được lời thơ, ý nhạc và giọng hát của "Có một thời" giống như 11oo i diễn tả vậy đó.
Nghe da diết quá chị TP ơi.Thời của em có bao thì thời nó tuôn ra như thác đố ấy, đến nỗi em vớ được bài vọng cổ của LK phổ từ thơ của chị em mang ra ca ầm nhà và hoà đệm theo bằng tiếng đàn piano ngẫu hứng chị à.
Xong rồi em bảo con em, "má hát lại, con thu vào nhé để má đưa vào NR".
Nhưng con em chỉ em cách thu âm và vội đi làm. Em thu âm lại và nghe giọng mình cất lên chữ "Phong ơi" thì bỗng nhiên em có cảm giác như nghe tiếng âm thanh xé vải rít lên...:rolleyes: làm em giật mình gần chít.
Và khi đến câu cuối "Nghe Niệm Khúc Cuối lệ đầm tiếc thương", thì em trai em bộng hốt hoảng chạy vào phòng hỏi em, "bà bị lên cơn xuyễn đấy à' làm em quê quá. :nguong:
Hì hì. Cám ơn chị về một bài thơ hay. Em bao giờ mới có được những rung động như thế để cho ra một bài thơ hay đến vậy.
Many thanks to Oa. Không có gì sướng hơn vừa viết xong đã được Oa hát liền. Oa thu đi, LK sẽ tung lên mạng, biết đâu mình sẽ nổi tiếng như Kim Chung với Hà Triều Hoa Phượng?:nguong::nguong:
04-11-2012, 12:08 PM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
.
H. đến chơi tíu tít gọi từ ngoài ngõ , tính hắn vẫn vậy dẫn theo một anh bạn người Lào và muốn tham khảo ý kiến một số chuyện công việc và sau cùng là thông báo em đến báo tin mừng với anh chị, cả mình và ông xã đều bật hỏi cưới hả? ai thế? bao giờ thế? Chả là 2 vợ chồng hắn chia tay cũng mấy năm rồi cả hai cũng đều có người mới nhưng chưa có thể thực sự gắn bó với ai (cả hai đều còn tương đối trẻ, khỏe, đẹp và vững vàng về mọi mặt nên chuyện bắt đầu cuộc sống mới đâu có khó gì nhưng... lại chữ nhưng đã có với nhau 2 mặt con, mỗi người nuôi 1 đứa thỉnh thoảng mới cho con gặp nhau, ăn chung... tài sản khúc mắc nhất, đau đầu nhất tới mức phải mời cả luật sư thì cũng đã giải quyết ổn thỏa nhưng câu trả lời đã làm chúng tôi rất ngạc nhiên chúng em về với nhau, quyết định bỏ qua tất cả mọi chuyện... oh, vậy hả, chúc mừng cô chú nhé. Được vậy thì mừng quá rồi. Đã chia tay rồi thường thì gánh nặng tâm lý rất lớn vì trong lúc giận có thể đã nói và làm nhiều chuyện tổn thương đối phương, để có thể quay trở lại cũng là dũng cảm và dám đối mặt với thực tế lắm. Mỗi người phải bỏ qua cái tôi nhiều lắm. Chúc hai em có thể bắt đầu lại như những ngày đầu tiên và mãi gìn giũ được hạnh phúc.
Tôi rất thấm thía thay đổi bản thân mình là khó khăn nhất
04-11-2012, 03:02 PM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Con gái gọi điện thoại, mẹ ơi bạn con vào Sg mẹ gửi quà cho con nhé,
Con thích món gì? Một bộ ấm chén, truyện, cốm, hồng ngâm... ôi thèm quá! Hì... con bé háu ăn... được rồi nhưng hình như hồng ngâm đã hết mùa, sáng nay thấy mấy cô bán hàng gần nhà nói vậy, để chiều mẹ với em ra chợ Bắc Qua xem nhé, mẹ nhớ tìm nhé, con thèm nhất là hồng ngâm, ăn k biết no, nhưng nhớ là ăn ít thôi k có bị đầy bụng đấy. Cuối cùng mua được 2 kg cốm với 3 kg hồng ngâm. Nó mừng tíu tít, con bé này... ham đọc truyện từ nhỏ, giá sách của nó đã chuyển đi phần lớn nhưung vẫn còn rất nhiều truyện, cậu anh họ đến nhắc cái vali hỏi gì mà nặng dữ vậy cô? Ui dào sách thôi mà cháu, nó vẫn thích đọc sách giấy chứ k thích đọc truyện trên máy tính. Cũng là một thói quen thôi, nhớ cái hồi khó khăn đồng chí hải quan mở cái 2 cái thùng đồ của mình k có mấy đồ gia dụng mà phần lớn là sách kỹ thuật liền quay sang nhìn mình như người ngoài hành tinh... mà có lẽ vậy thật!! Người ta phải đóng phụ tùng xe đạp với giấy, phim chụp ảnh vải may quần áo chứ, thôi thì cũng là một sự lựa chọn.
Mấy đứa nhỏ ở cơ quan hay hỏi cô ơi cái này làm thế nào, cháu đọc ở đây này, đưa sách cho nó thì nó bảo, bây giờ đọc thì khi nào làm được ạ, cô chỉ luôn cho nhanh, nhưng chỉ cho cháu xong là cháu quên luôn, tự đọc và làm mới nhớ lâu, lần sau gặp lại cháu sẽ k quên nữa, cháu ngại đọc sách lắm...
Mình sẽ chú ý để A Gừ của mình k ngại đọc sách, đọc sách cũng là một thú vui.
10-11-2012, 07:30 PM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Chán quá là chán, toàn chuyện vớ vẩn, lần này có lẽ mình lại làm cái ổ cứng di động của mình mất hết dữ liệu rồi. Đôi khi cũng chẳng biết cái gì quan trọng cái gì k quan trọng nữa, khi mất đi rồi cái gì cũng thấy cần và quan trọng, khi cần nhớ tới nó là lại k có. Cầu trời Sơn cứu được dữ liệu.
Bé đã đi được 2 bước đầu tiên, lảo đảo như chàng say rượu nhìn thật buồn cười, có chuyện chán bực mình nhìn thấy cháu là lại k muốn giận nữa.
.
Nghe chuông cửa mình ngó xuống... ai nhỉ? thì ra một cậu em cùng khoa cũ mang quà của khoa ra thắp hương cho thầy, 16 năm, vậy cũng là quá tình nghĩa trong thời buổi chạy đua với thời gian này, ngôi ôn lại chuyện xưa với cậu em biết bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Hắn kể chuyện ng này ng kia... Đ vừa nhận nhà giáo ưu tú... L mới mua thêm ngôi nhà... Anh Đại bị tai biến lần 2, anh K mới ra viện, và Đ đã kịp cưới ng. vợ thứ 3... mới đó mà bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi nhỉ.
Mình thật thất bại, biết bao nhiêu điều đã hứa với lòng mà k làm được.
Cuộc sống mà! Thôi thì tôi ơi ráng bước tiếp nha.
24-11-2012, 02:21 PM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Bây giờ là tháng 11 vậy là 9 tháng rồi con bé mới về nhà chơi, cảm nhận đầu tiên là;
Mẹ già đi, bác trẻ ra, A Gừ thì k thể nhận ra nếu gặp ngoài đường, nó rất có net và là một cá thể riêng biệt có cá tính chứ k như trước nữa, chiều nay con bé lại vào SG, một tuần trôi qua thật nhanh, làm những món con bé thích ăn, rầy nó với những thói quen xấu nhưng bây giờ nó đã rời xa mình thành 1 gia đình riêng k còn như ngày xưa nữa, cứ tự nhủ lòng k nên khe khắt và nó sẽ tự điều chỉnh để có 1 cs riêng ổn thôi mà vẫn k ngớt lo lắng, được cái ông xã thì toàn đổ dầu vào lửa nên làm mình càng lo lắng thêm. Nó hứa 2 tuần nữa giỗ ba 2 vợ chồng nó sẽ lại về mà vẫn thấy bâng khuâng.
Quắt quay nhớ ngày xưa
Ta cùng căn nhà cũ
Mong con đi rồi cứ
Thỉnh thoảng lại về thăm
Nỗi niềm vói lặng thầm
Giàn thiên lý trước cổng
Sân thượng chiều gió lộng
Dang tay đợi người xa
Cây đàn chờ ngân nga
Hoa quỳnh chờ khoe sắc
Gương lược chờ chải tóc
Mây cùng gió xôn xao
Bậc thềm hoài thì thào
Bàn chân lâu quên tới
Trái chín chờ tay với
Rêu xanh lấn bùi ngùi
Thèm có lại niềm vui
Mâm cơm chiều đầy đủ
Nhớ ngày xưa nên cứ
Mong mỏi cùng tháng năm
20/11/2012
Thu Phong
24-11-2012, 04:59 PM
Boulevard
Re: Những điều không muốn nói đến
Đúng là tâm trạng của nguời mẹ thương con gái đi lấy chồng xa. Chị đừng lo nghĩ quá như vậy, con cái trưởng thành rồi chúng tự phải nỗ lực thôi. Thay vì những bữa cơm đầy đủ với mẹ khi trước thì giờ chúng đã có chồng, có con bên mình, rồi nhà chị có dâu, có cháu nội nữa. Quy luật mà, vui lên vì con gái về chơi rùi. Dạo này bận lắm hay sao em thấy chị âm thầm không lên diễn đàn nhiều. Như em.... Bận đã đành, chị của em phải lên thay phần cho em chứ. Biết đâu kỳ offline sau, Bou sẽ có niềm vui mới thì chị của em phải đi nhé. Em đang chờ tới mùa đông năm mới... Hehe
24-11-2012, 10:46 PM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của Boulevard
Đúng là tâm trạng của nguời mẹ thương con gái đi lấy chồng xa. Chị đừng lo nghĩ quá như vậy, con cái trưởng thành rồi chúng tự phải nỗ lực thôi. Thay vì những bữa cơm đầy đủ với mẹ khi trước thì giờ chúng đã có chồng, có con bên mình, rồi nhà chị có dâu, có cháu nội nữa. Quy luật mà, vui lên vì con gái về chơi rùi. Dạo này bận lắm hay sao em thấy chị âm thầm không lên diễn đàn nhiều. Như em.... Bận đã đành, chị của em phải lên thay phần cho em chứ. Biết đâu kỳ offline sau, Bou sẽ có niềm vui mới thì chị của em phải đi nhé. Em đang chờ tới mùa đông năm mới... Hehe
Cuộc sống là vậy mà em, nước mắt chảy xuôi, con gái đi lấy chồng phải lo công việc nhà chồng và chăm lo sao cho cái tổ ấm riêng của nó thực sự được yên ấm mới là điều quan trọng nhất. Hiện giờ con em còn nhỏ em sẽ thấy chăm lo và sẻ chia với nó từng chút một, việc học hành, bạn bè, thầy cô giáo và định hướng cho tương lai... có việc nó theo sự sắp đặt của mình nhưng rất nhiều khi nó k theo sự sắp đặt của mình dần dần nó tách ra khỏi mình đi theo một hướng khác... . Khi nào con em lớn lên em sẽ hiểu, nếu may mắn nó thuần tính thì còn nhàn cháu nào cá tính quá thì riêng việc dõi theo nó cũng rất mệt mỏi và đau tim.
Chúc em có nhiều niềm vui mới, thực sự chị cũng rất bận và rất oải.
13-12-2012, 04:39 PM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
.
KHÚC MÙA THU
(nhạc: Phú Quang, thơ Hồng Thanh Quang)
Trình bày: NSND Lê Dung
Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
Sao thương ai ở mãi cung Hằng
Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
Đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng.
Tôi đã yêu (đã yêu) như chết là hạnh phúc
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Còn điều chi em mải miết đi tìm.
Tôi đã đến cùng em và tôi biết
Em cũng là như mọi người thôi
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người.
Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá
Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rơi
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời.
Sẽ chỉ còn quầng Thu thuở ấy
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Em tìm gì khi thất vọng về tôi...
19-12-2012, 08:37 AM
Phu sinh
Re: Những điều không muốn nói đến
Bài bị mất hôm trước
Trích dẫn:
Trích dẫn của thuphong
. Câu chuyện thứ nhất.
Chàng và nàng quen nhau khi đang học đại học họ quấn quýt như đôi sam, nàng hiền thục, nhu mì, chàng khỏe mạnh, đa cảm… một thề hai hẹn khi ra trường rồi cưới nhau nhưng sự đời lắm chuyện bất ngờ lúc ra trường trở về nhà bố mẹ chàng chê cô gái hiền quá, gầy quá và làm mối cho con một ng bạn của bố mẹ nàng cao, to, đen nhìn chắc nịch như nắm cơm và điều quan trọng bố nàng làm việc ở một cơ quan trên bộ cấp trên của cơ quan chàng đang công tác. Sau khi nghe bố, mẹ phân tích về sự có lợi của việc lấy vợ theo sắp đặt và điều quan trọng là của hồi môn của nàng là một căn hộ tập thể ngay Hà Nội chàng liền gật đầu lén tổ chức đám cưới ở quê không báo cho nàng biết, khi nàng nghe tin vội vã về quê thì được chàng hứa hẹn và an ủi rằng do sự ép buộc của gia đình và anh vẫn mãi yêu em, em là tình yêu duy nhất của đời anh… rồi nàng lại tiếp tục chờ đợi chàng với những cuộc gặp gỡ k chính thức, cô nàng “nắm cơm” sinh hạ được 2 con một trai, một gái còn nàng vẫn lặng lẽ chờ đợi k chấp nhận bất cứ mối tình nào tiếp theo mặc dù bố mẹ và gia đình cũng làm mối nhiều đám và cũng nhiều chàng trai theo đuổi. Ngày tháng trôi đi, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy họ đi với nhau nhưng thưa dần vì quanh chàng tóc muối tiêu có rất nhiều cô nàng trẻ xinh, rất thực dụng và gần đây nhất tôi gặp lại nàng trên đường phố nhìn dấu vết thời gian đã bỏ lại trên vóc dáng và mái tóc nàng một cách không thương tiếc chợt hiểu rằng người ta thường ca ngợi tình yêu với sự chung thủy, đúng quá rồi còn gì… nhưng đôi khi nhìn lại sự chung thủy mù quáng cũng để lại những mất mát kinh khủng.
19-12-2012, 10:46 AM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Cám ơn Phù Sinh nhiều nha, em thật chu đáo.
Vậy là chỉ mấy ngày nữa 24 này là bé đã tròn một tuổi rồi, món quà sinh nhật đầu tiên là bố mẹ mua cho cái ô tô đồ chơi, bé k thích ngồi lên ô tô để chạy mà thích dé chân chèo để đẩy xe, khi có nhạc cái đầu lắc qua lắc lại cứ như biết nhạc và bé rất thích nghe hát nhất là ông hát, hai mắt tròn xoe lắng nghe chăm chú, mấy hôm nay cu cậu cứ xì xì cả nhà k hiểu bé xì cái gì hóa ra nó bắt chước mọi ngượi hắt xì hơi, mình k nghĩ mình lại thích trẻ con thế...
Sự chung thủy trong tình yêu chỉ có thể tồn tại khi song phương cùng nhau song hành trên cùng một cung đường. Cũng như hai chữ chung thuỷ phải cộng hưởng cùng với hai chữ chung tình mới tạo ra hạnh phúc thật sư'
Chẳng lẽ khi người kia rẽ bước sang ngang mình cứ đứng tại đó hóng hít bụi đường để lấy tiếng là một chinh phụ ko danh phận. Hề hề. Chả dại. đó là một điều cố chấp ngu xuẩn.
Ở trên đời ko một tình yêu nào có quyền năng huỷ hoại số phận của một con người. Chỉ có tự bản thân mình tự huỷ diệt chính mình. Đáng thương thay!
28-12-2012, 09:59 AM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của OA _ NỮ
Sự chung thủy trong tình yêu chỉ có thể tồn tại khi song phương cùng nhau song hành trên cùng một cung đường. Cũng như hai chữ chung thuỷ phải cộng hưởng cùng với hai chữ chung tình mới tạo ra hạnh phúc thật sư'
Chẳng lẽ khi người kia rẽ bước sang ngang mình cứ đứng tại đó hóng hít bụi đường để lấy tiếng là một chinh phụ ko danh phận. Hề hề. Chả dại. đó là một điều cố chấp ngu xuẩn.
Ở trên đời ko một tình yêu nào có quyền năng huỷ hoại số phận của một con người. Chỉ có tự bản thân mình tự huỷ diệt chính mình. Đáng thương thay!
TP cũng thấy thế, nâng lên được thì cũng phải bỏ xuống được.
Ấy là cái triết lý phải biết yêu thương và trân trọng chính bản thân mình, k ai thương mình bằng mình cho nên trong hoàn cảnh nào cũng phải tìm ra lối thoát hiểm an toàn nhất cho mình. Thế nhưng TP nhìn thấy quanh mình có rất nhiều người cố chấp, yêu là chỉ yêu một người thôi, nếu k lấy được người đó coi như cuộc đời này k có ý nghĩa gì hết, những người đàn ông khác k có nghĩa gì hết hoặc họ mất lòng tin ở đàn ông hoặc tình yêu trong họ đã chết nên hoặc lấy đại cho xong một tấm chồng hoặc k lấy ai nữa chẳng biết có phải để tôn thờ tình yêu duy nhất của mình hay không. TP cũng k phê phán họ, lựa chọn cách sống là quyền của mỗi người nhưng thấy thật tiếc, giá như nhìn cuộc sống thoáng hơn một chút thì đã cho bản thân có lối thoát hữu hiệu rồi. K hiểu giờ này nhìn lại họ có tiếc k.
Để khi có hứng sẽ viết tiếp các câu chuyện
30-12-2012, 03:14 AM
OA _ NỮ
Re: Những điều không muốn nói đến
Đó chị TP ơi, em cũng đang viết ở BL của em về một cô bạn như bậy đó. Mới đầu mình rất khâm phục mối tình cao thượng và sự kiên nhẫn trong TY của họ. Bởi vì mình biết đó là một điều đáng quý và rất đáng trân trọng.
Nhưng cái gì thái quá cũng ko tốt phải không. Họ ko nỡ buông vì có thể họ đã đầu tư cạn kiệt tình cảm của mình vào một người rồi nên phải bám víu vào đó để sống và làm mục đích sinh tồn.
Ko biết họ sinh tồn được do vì yêu hay vì hận.
31-12-2012, 03:40 AM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
. Cuối cùng thì do đám tài liệu của mình ẩn nên k bị mất, Sơn đã gọi lại hết rồi, thật là may. Vợ cậu vừa sinh con trai sau mấy lần sẩy thai, có những điều với người này rất đơn giản nhưng với ngưòi khác lại là chuyện cực kỳ khó khăn.
Mong sao mọi chuyện của gia đình mình đều may mắn và chúc cho tất cả mọi người đều may mắn trong cuộc sống.
Mình đang rất ức chế k biết tại sao cái máy tính của mình nó cứ shutdown mà cả tiếng k tắt được...
:acac::acac:
31-12-2012, 12:18 PM
Độc hành
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của thuphong
. ...............................
Mình đang rất ức chế k biết tại sao cái máy tính của mình nó cứ shutdown mà cả tiếng k tắt được...
:acac::acac:
Máy tính shutdown chậm do nhiều nguyên nhân, chị Thu Phong ạ! Nhẹ nhất có thể chỉ là do tinh chỉnh Windows chưa đúng; có quá nhiều dịch vụ chạy nền; driver chưa hoàn chỉnh...
Chị Thu Phong đang sử dụng Windows gì ? Máy của chị thường xuyên bị như thế hay thỉnh thoảng mới bị ?