Hai mươi em sẽ đáp đền
Bõ công gìn giữ tuổi teen bao ngày:D
Em ơi nhớ lấy câu này
Hai mươi cái tuổi trâu cày đường nhưa (nhựa) :D
15-07-2009, 11:47 PM
Mây
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của NgHi~KhAc'
Chị Nữ dặn, em chớ quên
Một thời chị đánh bóng tên cho mình
Bây giờ giữa chốn trần tình
Nghe tên Sơn Nữ, hãi kinh em à :D
Trời thì rộng, đất bao la
Nghe tên Sơn nữ ai mà chẳng kinh
:D
15-07-2009, 11:51 PM
NgHi~KhAc'
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của Mây
Trời thì rộng, đất bao la
Nghe tên Sơn nữ ai mà chẳng kinh
:D
Nghe nhiều mà vẫn giật mình
Bây giờ nghe lại thấy tình chết trôi
Mây ơi anh đã nói rồi
Gặp chị Sơn Nữ thì thôi tàn đời
15-07-2009, 11:53 PM
sơn_nữ83
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của Mây
Hai mươi em sẽ đáp đền
Bõ công gìn giữ tuổi teen bao ngày:D
Mây em đúng thiệt là hay
Con nhà ai thế???làm say lòng người :D
15-07-2009, 11:55 PM
Mây
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của NgHi~KhAc'
Nghe nhiều mà vẫn giật mình
Bây giờ nghe lại thấy tình chết trôi
Mây ơi anh đã nói rồi
Gặp chị Sơn Nữ thì thôi tàn đời
Anh nói Mây nhớ từng lời
Chơi với thinghien thảnh thơi cả ngày
Chơi chị Sơn nữ dễ...say
Dễ lăn ra ốm, quắt quay ...nhớ đời.
15-07-2009, 11:59 PM
NgHi~KhAc'
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của Mây
Anh nói Mây nhớ từng lời
Chơi với thinghien thảnh thơi cả ngày
Chơi chị Sơn nữ dễ...say
Dễ lăn ra ốm, quắt quay ...nhớ đời.
Thinghien hơi bị dở hơi
Cho nên cẩn thận khi chơi em à
Ông này lắm lúc thật thà
Thế nhưng lắm lúc rất là dở hơi :D
16-07-2009, 12:01 AM
Mây
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của NgHi~KhAc'
Thinghien hơi bị dở hơi
Cho nên cẩn thận khi chơi em à
Ông này lắm lúc thật thà
Thế nhưng lắm lúc rất là dở hơi :D
Thinghien thông thạo đường đời
Ba mươi sáu chước à ơi...đàn bà
:D
16-07-2009, 12:02 AM
Mây
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của sơn_nữ83
Mây em đúng thiệt là hay
Con nhà ai thế???làm say lòng người :D
Còn chị như đóa hoa tươi
Chỉ để mà ngửi chứ....lười chẳng ...ăn
:D
16-07-2009, 12:04 AM
sơn_nữ83
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của NgHi~KhAc'
Chị Nữ dặn, em chớ quên
Một thời chị đánh bóng tên cho mình
Bây giờ giữa chốn trần tình
Nghe tên Sơn Nữ, hãi kinh em à :D
Anh Khác này cũng thật là...
QUần đùi lỡ bỏ ở nhà em thôi
Em đã cất hộ anh rồi
Việc chi anh phải nặng lời với em
Sơn Nữ luôn luôn đi kèm
Nghĩ Khác anh đấy nên rèm đừng buông :botay:
p/s: bố cu khoài hnay muốn ngủ ở Đi văng hả :D:D
16-07-2009, 12:06 AM
NgHi~KhAc'
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của Mây
Còn chị như đóa hoa tươi
Chỉ để mà ngửi chứ....lười chẳng ...ăn
:D
Thế mà có kẻ lăn tăn
Muốn ăn mà chẳng dám ăn, mới sầu
Ngại gì hãy nói một câu
Không thì mai mốt ..ứt trâu hoá bùn :D
16-07-2009, 12:11 AM
NgHi~KhAc'
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của sơn_nữ83
Anh Khác này cũng thật là...
QUần đùi lỡ bỏ ở nhà em thôi
Em đã cất hộ anh rồi
Việc chi anh phải nặng lời với em
Sơn Nữ luôn luôn đi kèm
Nghĩ Khác anh đấy nên rèm đừng buông :botay:
p/s: bố cu khoài hnay muốn ngủ ở Đi văng hả :D:D
Anh đi đến mãi Con Cuông
Rồi vòng sang tận Pha Luông-Hoà Bình (Mộc Châu)
Mà nào chốn được chữ tình
Thôi đành gửi lại cô mình thằng ku :D
16-07-2009, 12:12 AM
Mây
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của NgHi~KhAc'
Thế mà có kẻ lăn tăn
Muốn ăn mà chẳng dám ăn, mới sầu
Ngại gì hãy nói một câu
Không thì mai mốt ..ứt trâu hoá bùn :D
Quần thì phải có dây chun
Liên Xô thì phải có Bun-ga-rì
Em còn nhỏ tuổi tí ti
Ăn uống sao nổi, thật kì anh ơi....
16-07-2009, 12:12 AM
valytien_$
Ðề: Bóc tem
Mây và Sơn Nữ tám ba
Cùng nhau chiến đấu với anh Nghĩ khạc (khác)
Nghe đâu cùng chạc ba mươi
Tuối anh còn trẻ...nick anh nghe kỳ
16-07-2009, 12:15 AM
NgHi~KhAc'
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của Mây
Quần thì phải có dây chun
Liên Xô thì phải có Bun-ga-rì
Em còn nhỏ tuổi tí ti
Ăn uống sao nổi, thật kì anh ơi....
Mười sáu đúng tuổi ăn chơi
Chỉ cần sơ xẩy là đời vứt đi
Ga ri thì mặc ga ri
Liên Xô cứ thế mà đi theo đàng
16-07-2009, 12:16 AM
Mây
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của valytien_$
Mây và Sơn Nữ tám ba
Cùng nhau chiến đấu với anh Nghĩ khạc (khác)
Nghe đâu cùng chạc ba mươi
Tuối anh còn trẻ...nick anh nghe kỳ
Chị Nữ từng trải đường đời
Còn em non nớt chưa phơi cuộc tình
16-07-2009, 12:17 AM
NgHi~KhAc'
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của valytien_$
Mây và Sơn Nữ tám ba
Cùng nhau chiến đấu với anh Nghĩ khạc (khác)
Nghe đâu cùng chạc ba mươi
Tuối anh còn trẻ...nick anh nghe kỳ
Ba mươi nhưng mới dậy thì
Thế nên chẳng biết cái gì đâu anh
Đường tình-sợi chỉ mong manh
Nhưng mà đi mãi cũng thành 1A :D
16-07-2009, 12:17 AM
Mây
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của NgHi~KhAc'
Mười sáu đúng tuổi ăn chơi
Chỉ cần sơ xẩy là đời vứt đi
Ga ri thì mặc ga ri
Liên Xô cứ thế mà đi theo đàng
Cuộc đời rồi sẽ sang trang
Em đây đến tuổi...ngàn vàng...mất đi:D
Anh chờ em nhé, đừng đi
Đôi ta hò hẹn rồi phi ra đồng:D
16-07-2009, 12:18 AM
sơn_nữ83
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của valytien_$
Mây và Sơn Nữ tám ba
Cùng nhau chiến đấu với anh Nghĩ khạc (khác)
Nghe đâu cùng chạc ba mươi
Tuối anh còn trẻ...nick anh nghe kỳ
Mây mới mười sáu anh ơi
Anh Khác tuổi Cẩu ăn chơi nhất nhà :D
Sơn Nữ thì đúng tám ba
Ba anh em hoạ đang đà hăng say
Va ly anh nếu thấy hay
Vỗ tay một tiếng thơ này thêm vui :botay:
p/s: em cười chết sặc mất thôi
16-07-2009, 12:24 AM
NgHi~KhAc'
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của Mây
Cuộc đời rồi sẽ sang trang
Em đây đến tuổi...ngàn vàng...mất đi:D
Anh chờ em nhé, đừng đi
Đôi ta hò hẹn rồi phi ra đồng:D
Em nói anh thấy phập phồng
khi nào mình được ra đồng hả em
"Chờ nhé", nghe đã thấy thèm
Mấy ai đâu được bóc tem ngoài đồng :D
16-07-2009, 12:25 AM
sơn_nữ83
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của NgHi~KhAc'
Anh đi đến mãi Con Cuông
Rồi vòng sang tận Pha Luông-Hoà Bình (Mộc Châu)
Mà nào chốn được chữ tình
Thôi đành gửi lại cô mình thằng ku :D
Bé Khoài đúng thật là KU
Giống bố như đúc lúc hư lúc hiền :D
Nhìn Khoài mẹ Nữ ưu phiền
Chữ tình ấy nặng hơn tiền sao chê?
Để giờ Khoài phải ủ ê
Thủ Đô mong nhớ bố về thăm KU.:botay:
16-07-2009, 12:25 AM
valytien_$
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của NgHi~KhAc'
Ba mươi nhưng mới dậy thì
Thế nên chẳng biết cái gì đâu anh
Đường tình-sợi chỉ mong manh
Nhưng mà đi mãi cũng thành 1A :D
1 A và cả 5 A
cả 2 đường ấy...không đi qua nhà
Cô Sơn Nữ tám mươi ba
Để gặp cha già xin tán làm vơ
16-07-2009, 12:30 AM
Mây
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của NgHi~KhAc'
Em nói anh thấy phập phồng
khi nào mình được ra đồng hả em
"Chờ nhé", nghe đã thấy thèm
Mấy ai đâu được bóc tem ngoài đồng :D
Bao giờ con sáo sang sông
Mình ra ngoài bãi tồng ngồng mà phi
Anh ơi, anh hỡi, hi hi
Em đọc anh họa chưa gì....đã sung.......
16-07-2009, 12:30 AM
NgHi~KhAc'
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của sơn_nữ83
Bé Khoài đúng thật là KU
Giống bố như đúc lúc hư lúc hiền :D
Nhìn Khoài mẹ Nữ ưu phiền
Chữ tình ấy nặng hơn tiền sao chê?
Để giờ Khoài phải ủ ê
Thủ Đô mong nhớ bố về thăm KU.:botay:
Ngỡ mình coi nhẹ chữ "Phu"
Nhưng mà làm thế thì U nó buồn
Hà Nội nhớ lắm, nhớ luôn
Là em Sơn Nữ-cội nguồn nhớ nhung
:D
16-07-2009, 12:31 AM
sơn_nữ83
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của valytien_$
1 A và cả 5 A
cả 2 đường ấy...không đi qua nhà
Cô Sơn Nữ tám mươi ba
Để gặp cha già xin tán làm vơ
valy a chậm mất rồi
Sơn nữ đã có chốn nơi an bình
16-07-2009, 12:33 AM
Mây
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của sơn_nữ83
valy a chậm mất rồi
Sơn nữ đã có chốn nơi an bình
Chị ơi đừng nói linh tinh
Anh Vali cứ hết mình mà ...vô:D
Chị SN còn độc thân a vali ơiiiii, e ủng hộ anh!
16-07-2009, 12:35 AM
NgHi~KhAc'
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của valytien_$
1 A và cả 5 A
cả 2 đường ấy...không đi qua nhà
Cô Sơn Nữ tám mươi ba
Để gặp cha già xin tán làm vơ
Sơn nữ chỉ thích zai tơ
Thế nên anh phải giả vờ ngớ ngân
Lúa tốt cần bón đúng phân
Muốn cưa Sơn Nữ thì cân phải lỳ
16-07-2009, 12:35 AM
valytien_$
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của Mây
Chị ơi đừng nói linh tinh
Anh Vali cứ hết mình mà ...vô:D
Chị SN còn độc thân a vali ơiiiii, e ủng hộ anh!
Tất nhiên...Mây cứ ngóng chờ
Để xem chị Nữ sẽ về tay anh
16-07-2009, 12:37 AM
Mây
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của valytien_$
Tất nhiên...Mây cứ ngóng chờ
Để xem chị Nữ sẽ về tay anh
Dù đường tình rất mong manh
Em tin Sơn Nữ với anh sẽ thành....
16-07-2009, 12:38 AM
valytien_$
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của NgHi~KhAc'
Sơn nữ chỉ thích zai tơ
Thế nên anh phải giả vờ ngớ ngân
Lúa tốt cần bón đúng phân
Muốn cưa Sơn Nữ thì cân phải lỳ
Tính lỳ vốn của Va ly
Tán cho Sơn Nữ...đến khi phải đồ (đổ)
16-07-2009, 12:39 AM
NgHi~KhAc'
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của valytien_$
Tất nhiên...Mây cứ ngóng chờ
Để xem chị Nữ sẽ về tay anh
Vậy thì anh phải thật nhanh
Trong ngày lắm kẻ bẻ cành hái hoa
Khác em thề chẳng nói ngoa
Anh chậm một bước thì quà của em
16-07-2009, 12:39 AM
sơn_nữ83
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của Mây
Bao giờ con sáo sang sông
Mình ra ngoài bãi tồng ngồng mà phi
Anh ơi, anh hỡi, hi hi
Em đọc anh họa chưa gì....đã sung.......
Mới hoạ đã nhảy tưng tưng
Kiểu này mà gắp chắc sưng hết người :botay:
16-07-2009, 12:42 AM
NgHi~KhAc'
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của valytien_$
Tính lỳ vốn của Va ly
Tán cho Sơn Nữ...đến khi phải đồ (đổ)
Sơn Nữ có vẻ hơi tồ
Nên mình mà gặp là vồ cho nhanh
Quả xanh thì mặc quả xanh
Ko ăn có kẻ sẽ tranh mất phần :D
16-07-2009, 12:44 AM
sơn_nữ83
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của valytien_$
Tính lỳ vốn của Va ly
Tán cho Sơn Nữ...đến khi phải đồ (đổ)
Sơn Nữ cũng chẳng kém đô
Tiền anh dẫu có cả xô xếp đầy
Anh nhìn tài khoản em đây.
Niềm riêng giàu nhất ...ngất ngây chưa nào :botay:
16-07-2009, 12:45 AM
Mây
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của NgHi~KhAc'
Sơn Nữ có vẻ hơi tồ
Nên mình mà gặp là vồ cho nhanh
Quả xanh thì mặc quả xanh
Ko ăn có kẻ sẽ tranh mất phần :D
Sơn Nữ là của nhân dân
Là đồ thờ cúng, có phần của ai???
Anh Khác suy diễn thật tài.....
:D
16-07-2009, 12:47 AM
NgHi~KhAc'
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của sơn_nữ83
Sơn Nữ cũng chẳng kém đô
Tiền anh dẫu có cả xô xếp đầy
Anh nhìn tài khoản em đây.
Niềm riêng giàu nhất ...ngất ngây chưa nào :botay:
U nó giàu có làm sao
83 mà đã có bao nhiu tiền
Anh mang dải khắp mọi miền
Mỗi nơi anh lại để liền thằng ku
16-07-2009, 12:48 AM
sơn_nữ83
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của NgHi~KhAc'
Sơn Nữ có vẻ hơi tồ
Nên mình mà gặp là vồ cho nhanh
Quả xanh thì mặc quả xanh
Ko ăn có kẻ sẽ tranh mất phần :D
Khác anh đúng thật là hâm
Quả kia chín mọng a cầm trong tay :D
ANh mà sơ xẩy là gay:D
Có kẻ chụp giật mất ngay anh ah
Cu Khoài chỉ muốn mẹ cha
Bên nhau hạnh phúc cả nhà yên vui
16-07-2009, 12:52 AM
NgHi~KhAc'
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của sơn_nữ83
Khác anh đúng thật là hâm
Quả kia chín mọng a cầm trong tay :D
ANh mà sơ xẩy là gay:D
Có kẻ chụp giật mất ngay anh ah
Cu Khoài chỉ muốn mẹ cha
Bên nhau hạnh phúc cả nhà yên vui
Thuyền mình có mạn có mui
Vậy mà có kẻ tới lui rập rình
Trăm năm nặng một chữ tình
Tiền đô mang đến chúng mình đốt chơi :D
16-07-2009, 12:53 AM
sơn_nữ83
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của Mây
Sơn Nữ là của nhân dân
Là đồ thờ cúng, có phần của ai???
Anh Khác suy diễn thật tài.....
Mây ơi em thật khôi hài
Nữ chị riêng của bố Khoài đấy thôi
16-07-2009, 12:56 AM
sơn_nữ83
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của NgHi~KhAc'
Thuyền mình có mạn có mui
Vậy mà có kẻ tới lui rập rình
Trăm năm nặng một chữ tình
Tiền đô mang đến chúng mình đốt chơi :D
Đốt thì tiếc lắm anh ơi
Thôi thì mình để đi chơi, shóp pình (shoping)
Còn thừa mình để đi Sing
Ngao du bốn biển nhà mình cùng đi :botay::D:D
16-07-2009, 12:58 AM
valytien_$
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của sơn_nữ83
Mây ơi em thật khôi hài
Nữ chị riêng của bố Khoài đấy thôi
Nếu mà Sơn Nữ có nơi
Va ly anh chẳng dám xơi đâu mà